1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trên Box BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cogaisamac, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
     hìhì, đúng là xa mặt cách lòng.... biết mặt cũng ko biết lòng tuốt. hehe
     
    fIRe wAlks wIth mE
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy hắn trong một tâm trạng như vậy. Có chăng là lâu lắm rồi, lâu đến nỗi khó mà nhớ được hắn đã như thế nào lúc đó. Lúc ở trường thì khó mà thấy hắn, khi về nhà, đôi khi liếc qua nhìn cái bản mặt thê thảm của hắn thấy cũng tội. Hình như hắn đang buồn, nhưng có lẽ hắn cũng không biết buồn vì cái gì!
    Tình chăng? Không lẽ nào. Một cuộc tình đổ vỡ, nó đi nhanh như nó đã đến. Hắn không buồn vì điều đó vì hắn biết mình đã làm đúng. Mặc dù điều hắn làm không phải ai cũng đồng tình với hắn. Một cô bạn thân của hắn đã động viên hắn rất nhiều.
    Cũng lạ, hắn quen cô bạn qua mạng. Cũng lâu lắm rồi, đã gần 2 năm rồi chứ có ít đâu. Hắn biết mặt cô nàng mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Nói chuyện với nhau thấy hợp thế là làm bạn. Cô nàng cũng bình thường thôi, có lẽ nguyên nhân để hắn thân với cô bạn kia là 2 người khá khác nhau về tính cách và cả suy nghĩ, lối sống. Cô nàng sôi nổi, láu lỉnh, biết làm mọi người vui, hắn thì ngược lại.
    Cô nàng vừa chia tay bạn trai mấy tháng, hắn cũng buồn cho nàng. Nhưng hắn cũng có hơn gì nàng, mối tình tan vỡ. Hắn cảm thấy chán cái thứ tình cảm nam nữ uỷ mị. Nó chỉ làm người ta yếu đuối thêm. Rồi, đùng một cái, cô bạn hắn có cảm tình với một người bằng tuổi hắn. Hắn cũng lo không biết lần này sẽ ra sao. Rồi hắn buồn, buồn mà chẳng biết tại sao lại buồn. Có lẽ người bạn tâm tình duy nhất của hắn cũng sẽ không còn đối với hắn như xưa nữa. Mất một người bạn... nhiều lắm chứ!
    Đã bao ngày mưa da diết. Hắn thích trời mưa, cũng như mình. Nhiều khi thấy hắn ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mưa tới 3 giờ sáng. Đêm lạnh, vắng tanh. Nhìn ra dòng sông thấp thoáng những cột ánh sáng trải dài. Những lúc như vậy hắn nghĩ được nhiều điều. Sau mỗi lần như vậy lại thấy hắn sống vui vẻ hơn. Nhưng chỉ lại được vài ngày...
    Dạo này bên kia sông có 2 cô gái dọn tới trọ. Nhìn qua cửa sổ hắn vẫn thấy 2 cô ra ban công nói chuyện mỗi tối. Hai cô ở tít trên lầu 3. Con sông không rộng nhưng cũng đủ làm khuất mặt 2 cô gái. Chắc 2 cô gái cũng không thể thấy được mặt hắn. Cũng vui, tối đi học về hắn lại liếc qua cửa sổ và y như rằng lúc nào cũng bắt gặp 2 cô gái. Lâu dần thành quen, về mà không thấy 2 cô gái hắn lại thấy buồn. Trong đời đôi khi những niềm vui nho nhỏ lại tiếp thêm sức mạnh cho người ta sống. Mình biết hắn buồn, an ủi hắn nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều, đành chịu vậy!
    Một người bạn mới bảo hắn hãy yêu đi. Hắn vẫn yêu đấy chứ, mặc dù hắn không biết hắn đang yêu cái gì thôi. Những lúc tình cờ thấy mặt hắn... Tội!

    Saladin
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Soledad
    It's the keeping for the lonely
    since the day that u were gone
    why did u leave me
    Soledad
    in my heart u were the only
    and ur memory lives on
     hắn như ri phải khôn???? hèm, hèm....
     
    fIRe wAlks wIth mE
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi, nhiều điều thay đổi. Cách đây một tuần thấy hắn buồn bao nhiêu thì giờ hắn vui bao nhiêu, mình cũng không hiểu điều gì khiến hắn thay đổi chóng mặt tới vậy. Mà hình như bắt đầu từ bữa hắn đọc cái bào báo gì đó trên trường. Tựa đề cái bài là gì nhỉ, hình như là: "Cho thuê giá trị cá nhân" trên báo Sinh viên. Hắn mới buồn đó mà vừa đọc hắn vừa cười, nhìn nụ cười của nó chắc không mấy người hiểu được. Mình thân với hắn thế mà còn không hiểu được nữa là. Lúc đó cũng trễ rồi, bảo hắn về đi thì hắn cứ ậm ừ rồi lại đọc. Hắn đọc tới mấy lần... Mình thì đói bụng muốn về cho sớm nhưng xem ra hắn không thấy gì, buổi sáng hắn cũng như mình, đã ăn gì đâu!
    Cô bạn thân của hắn hôm trước đã bắt nạt hắn. Cô nàng làm hắn lo đến sốt ruột. Cô nàng là một sôi nổi, hay thích điều mới lạ. Hắn hiểu được và chính vì vậy hắn lo lắm. Những mối tình đến rồi đi với cô nàng luôn làm hắn sợ. Hắn sợ gì nhỉ, rất ít khi hắn nói chuyện đó với mình. Nhưng hình như mình hiểu được. Có phải chăng trong lòng hắn đã có một tình cảm gì đó với cô nàng, một tình cảm mà hắn cũng không biết được. Nếu có thì tình cảm này khó hiểu thật, cũng lạ nữa. Có lẽ chỉ có ở hắn thứ tình cảm này. Cũng đúng thôi, hắn và cô nàng đã quen nhau một khoảng thời gian đủ lâu để hai người hiểu được nhau. Người khác quen nhau là chuyện bình thường, hắn và cô nàng quen nhau mà lại còn thân nữa, bao nhiêu chuyện không thể nói với ai hắn đều có thể nói cho cô nàng nghe và ngược lại.
    Nhưng mình biết tình cảm đó sẽ không đi tới đâu đâu, trừ khi giữa hai người có một sự quyết tâm lớn bởi hai người có một khoảng cách quá lớn về tư tưởng. Mình cũng tưởng tượng được cô nàng thế nào. Lúc trước khi mình hỏi hắn vẫn bảo cô nàng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài một điều cười rất tươi và chụp hình rất... ăn ảnh. Hắn có đem tấm hình cô nàng chụp chung với lớp hồi Tết ra cho mình xem. Uh, đúng là không có gì đặc biệt và đúng là cười toe toét... Trong suy nghĩ của hắn thì cô nàng là một người rất đặc biệt, đặc biệt vì một nét gì khác chứ không phải vì dáng vẻ bên ngoài như cái cách con trai vẫn thường chú ý khi nhìn con gái. Có lúc mình đã nghĩ và hắn cũng thừa nhận hắn đã có một tình cảm bất thường, một tình cảm không phải là tình bạn dành cho cô nàng, nhưng làm sao hắn dám nói với cô nàng... Cái thằng thế mà nhát!
    Rồi một hôm cô nàng gửi hắn tấm hình, tấm này trông khá hơn. Có lẽ chụp rất thành công nên cô nàng trông khá xinh, hắn như bị hớp hồn ngay phút đầu vì hắn đang thích cô nàng chút ít mà. Nhưng ngay sau đó hắn lại buồn, và lần này thì mình hiểu được hắn. Hắn có cái tính khá lạ, không thích và luôn đấu tranh với bản thân để không bao giờ thích một cô gái xinh. Đã một lần hắn cãi lại điều đó, cãi lại cái qui ước của bản thân hắn và hắn đã lãnh một hậu quả thê thảm, giờ hắn không muốn lặp lại cái điệp khúc buồn đó...
    Mình viết những dòng này cốt để cho hắn đọc. Mình biết hắn vẫn hay vào đây xem bài nhưng đặc biệt là không post bài nào lên. Khi rảnh thì ngày nào hắn cũng lên. Đọc những bài mình viết đôi khi hắn chê, đôi khi hắn khen nhưng mình biết hắn rất thích đọc bài mình viết, ngay cả những bài nói nhảm. Không biết trên gương mặt hắn khi đọc tới dòng này thì có còn như hôm trước không nhỉ? Cái gương mặt mình đã thấy không biết bao nhiêu lần đó đang trong tâm trí mình. Vẫn thế!

    Saladin
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang năm mới thiết nghĩ cũng nên ôn lại những chuyện cũ chút hén. Hihi không ngờ cuộc chiến khi xưa khốc liệt như vậy....hức hức mấy cháu nhi đồng Heoly, Babystar, Seawolf, Buoncuoi, Tieubao, maianh.....ráng đọc để biết quá khứ oanh liệt nha..hụ hụ..giờ bọn lão già mất rồi ...
    CHEC
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    He he hông ngờ mình lại được liệt vào hàng nhi đông của BKSG hi 2hì củng tạm vì chưa muốn lèm người nhớn mừ he he nhưng mà tieubao cung là nhi đồng thì hơi lạ em tưởng bác ấy già ( lụ khụ như bác rùi chứ hên qué)
    Qúa khứ êm đềm cứ bay vèo vèo he he
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Anh Chec già quá nên sinh ra lú lẫn mất rồi, đến tuổi TieuBao mà cũng không nhớ.
    Nhưng mà như thế càng tốt. Đến tết ta sẽ đến nhà anh Chec để xin tiền lì xì.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    ko thể nói gì hơn mấy bác chiến đấu ác liệt quá híc giờ mứi bít bác Whis@ hung dữ như thế , em chả dám chọc bác ấy nữa

    những ngày mưa
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Oh, trưởng ban ăn chơi box KT cũng mò vào cái bãi chiến trường này ah, được rồi, chuẩn bị khởi động lại kỹ năng ngày xưa làm một loạt bài mới được!
    whisper@
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho một vị khách quen của box BK lên đây chơi nào!
    Phần I: Chân dung[/size=2]
    Chương I:Tuổi tác và ý nghĩa
    Nếu hỏi các bạn là bạn tuổi con gì.. chắc chắn bạn sẽ trả lời ngay mà không hề ngần ngại. Ừ có gì đáng ngại đâu nếu bạn tuổi con rồng, rắn, ngựa, dê, ....
    Nhưng có một con mà các bé gái khi nhìn thấy đều nhảy dựng lên và kêu khóc ỏm tỏi, đó là chú tí. Ở box BK này, có một cô tí dễ thương hay đột nhập vào để quậy phá, đó là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
    Nói đến chuột, ai cũng nghĩ ngay đến các chú chuột cống hay chuột nhắt mà mấy em gái hay sợ, ít ai nghĩ đến những chú chuột bạch xinh xắn với bộ lông mềm mại trắng muốt, đôi mắt nhỏ tí trong veo đỏ rực như viên hồng ngọc. Bạn có thể vuốt ve bộ lông ấy hàng giờ hoặc úp hai bàn tay lại làm một cái ***g nho nhỏ để chú chuột rúc cái mỏ nhọn qua các kẽ tay, một cảm giác rất đáng yêu. Nhìn chú chơi đùa trong cái xích đu hay chạy lon ton trong ***g cũng làm cho bạn những cảm giác bình yên và ấm áp.
    Hiện tại cô tí này đang vui vẻ cùng bầy đàn trong cái ổ chuột của cô ấy nên tớ cứ việc trêu cô ấy một tí, mà người ta hay bảo các cô các chú chuột thường làm gì nào, cứ chút chit suốt

Chia sẻ trang này