1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trên Box BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cogaisamac, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có nhiều nhi đồng tuổi con chuột , anh tiếp phần II cho nó rõ em nào bị cho lên dĩa
    Tic Tac Chec
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    chương 0 : ...
    tớ ko dám viềt nhìu vì khả năng văn chương chỉ ở mức đủ để ko phải thi lại ;s tốt nhất là ko có chương nào hết ...
    Hắn tuổi con .... ba đầu sáu tay , trước khi gặp hắn , tớ đã nghĩ như vậy và sau khi gặp hắn ..tớ vẫn nghĩ như vậy !!!! thiệt tình là tớ ko biết hắn tuổi con gì ..mà cái sự biết đó cũng không làm tớ tò mò cho lắm ...dù sao tớ đã gán cho hắn tuổi con ba đầu sáu tay
    tớ nghe người ta xì xồ với nhau rằng hắn ... chỉ ăn cỏ ..dù rằng hắn là kẻ giết người không goớom tay!!!! hắn có nào là dao găm ,dao phai, súng đạn ..đại bác và lun xách chúng đi gây sự khắp nơi ...hắn cậy cái mỏ nhọn của nhìu năm trong nghề cãi mướn mà hắn tạo ra cái mối thù truyền kiếp , nội bộ đấu đá nhau...grrrrr níu bắt hắn đi câu sấu thì có thể con cá sấu đó sẽ nổi khùng lên với cái mỏ nhọn của hắn !!!
    tớ có vài thằng anh em tên là nỗi buồn vô cớ và xì-chét , tụi nó ghét hắn lắm .. còn tớ , tớ cũng ghét hắn lém ;))........./.
    những ngày mưa
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoài hông hiểu ai mỏ nhọn vậy?Hỗng lẽ Yupi dám. .. phạm thượng hehe
    Tic Tac Chec
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc là một ai đó đã phạm tội với người mẫu Yuppi xinh đẹp roài! Cô nàng đang phản công...
    Chờ xem là ai!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Haha, trong box mình chỉ có một người ăn cỏ thôi, hehehe !!!
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chậc hông hiểu sao mỗi khi nhắc tới dzụ ăn cỏ, là nghĩ ngay tới 1 người
    Mà tháng này là tháng 7 âm lịch nè, có nhìu người ăn cỏ lắm đó
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Có ý định cho lên dĩa con Gà này một năm trước đây rồi, thôi bi giờ làm món Gà quay cũng không muộn.
    Gà trông hình dáng thế nào thì tớ có thể nhận ra từ xa. Cho dù là hóa trang, đeo kính xã hội đen, cạo trọc đầu hay đeo mặt nạ. Mũi Gà sáng láng, mắt thì nói theo lối văn hoa sài gòn là " có cái nhìn điện ảnh". Nghe đâu từ khi vào ttvn Gà giảm gần 10 kí lô gờ ram, từ 65 xuống còn 56, và gần đây ăn ít học nhiều nên chắc còn 26.
    Tớ không biết Gà nói nhiều không nhưng tớ biết rõ Gà viết rất nhiều. Có khi là cảm xúc mùa thu dài hàng trang, có khi gõ gõ cắt dán truyện cười, truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài, truyện ... cả mấy chục trang. Túm lại là viết nhiều và viết hay (hay ở chỗ viết được nhiều, có cái cho ta đọc).
    Không cần đối diện trực tiếp, tớ cũng biết là mình đã nghĩ đúng. Những kẻ đọc nhiều, viết nhiều thì lang thang nhiều, nói xấu ta cũng nhiều và nói tốt ta rất ít.
    Và rồi Gà tự hào. Tự hào trở thành người cảnh giác cao độ. Tớ bổ sung là Gà nên tự hào là mình thông minh học giỏi. Gói gọn: cảnh giác cao độ, học giỏi. Bằng chứng là Gà đã dùng tiền lãnh học bổng để chung cá độ cho ta.
    Tớ không phải gây thù chuốc oán. Cũng không muốn nhắc chuyện cũ. Nghe đâu con Gà này hôm nay SN và ngày mai lãnh bằng ra trường, mới cho nó lên dĩa lần cuối.
    Trong này, mỗi người đều được gán 2 chữ di kèm. Loay hoay đi tìm phụ âm đầu, rồi nguyên âm kế tiếp cũng không ghép được từ nào ăn ý với Gà. Dzậy thôi học theo cách quân tử, chúc Gà hai chữ NHƯ Ý, mai mốt Gà muốn gì là được nấy.
    Tic Tac Chec
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hắn thật thà, ừ thì thật thà. Hắn điêu ngoa, ừ cũng có điêu ngoa. Nhưng được cái hắn hiền, hiền thật chứ không phải hiền vừa... Hiền tới mức gặp con gái cứ gọi là nhát khít. Thế mà mãi độ sau này hắn mới gan gan lên một tí. Có thể là do vào TTVN này lâu, hắn quen. Mà cũng có thể hắn trưởng thành hơn. Không biết được...
    Lần đầu gặp hắn mình thấy hắn là một tên con trai BK tuyệt vời. Một tên con trai đúng mực nhé, thuộc một trong ba loại con trai BK truyền thống. Bạn muốn biết ba loại con trai BK truyền thống là thế nào thì cần phải hậu tạ cái gì tui mới nói ra!
    Tiếp về hắn! Loại của hắn là: hiền, dễ thương, trầm tính, học giỏi, đẹp trai, nhậu chút ít, siêng năng và tất nhiên là nhát gái! Rồi thêm cái cảnh khó chung của các anh em BK là khát máu... Ý lộn, khát gái! Có thể vì lý do đó mà mãi tận bi giờ hắn vẫn là lính "phòng không"!
    Hắn bi giờ á, một kĩ sư ngon lành, một công việc ổn định, một khoản tiền lương khá to đủ để lai rai ngất ngư từ sáng tới tối (rồi tháng sau nghỉ làm luôn vì nhậu dã man quá, người ta đuổi)! Nói thế thui chứ hắn nhậu ít ít nhưng chịu chơi, bằng chứng là cứ hễ BK có offline là hắn đi, không chừa buổi nào. Hắn được cái trung thành với BK!
    Hắn có một bụng văn thơ nhá, mà theo lời hắn thì toàn là văn thơ con cóc! Đúng y như lời hắn nhá, không phải nói xấu gì nhau đâu... Nhưng hắn có những tác phẩm kinh điển đã được đăng tại box BK và khi đọc chắc hẳn bạn phải giật mình mà thú nhận gắn cũng có tài về văn thơ thật, không phải con cóc tí nào. Dù rằng cũng có vài bài con cóc thật! Nhưng nhìn tổng quát thì hắn thật sự có năng khiếu về thơ văn...
    Còn gì về hắn không nhỉ? Hắn bao nhiêu tuổi? Không nhớ lắm, chỉ biết hắn sắp tới tuổi lập gia thất, vẫn đng trong tuổi đẹp trai, phong độ, thế thui!
    Chúc hắn năm mới có bồ nhanh, cưới nhanh luôn càng tốt. Làm sao để anh em BK mau được mời ăn cười là mừng rồi!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhỉ
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một tên con trai BK chuẩn. Cao cao nhưng không quá cao để có thể làm cô gái đi bên cạnh e ngại. Nụ cười được em út đặc cho biệt danh "Nhất Hàm Tếu". Học hành bài bản và vui chơi cũng bài bản. Dù đi đâu, làm gì, đang cua gái hay đang bốc phét ... hắn vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn. Hễ cứ đến 9h tối là hắn cuống cuồng chạy về nhà. Hắn xứng đáng là cháu ngoan! Hắn như thế đấy, một tên BK chính thống.
    Hắn thích phong cách các nhà Hiệp Sĩ và chắc là đã bỏ ra hàng đống thời giờ để suy ngẫm về điều đó. Hiệp Sĩ khác với một tay giang hồ đó chứ. Chắc hắn nghĩ Hiệp Sĩ thì chính thống, chiến đấu hay ăn chơi đều có nét, và cua gái thì cũng ăn đứt các tay giang hồ lang thang. Không biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ ca vọng cổ kiểu như:
    " Em con ngựa chứng không cương,
    Anh tên kị mã vết thương đầy người"
    Tiếp về hắn. Tâm hồn hắn cởi mở. Mắt hắn sáng quắt lên khi nhìn các cô gái đẹp giống y chang một nhà Hiệp Sĩ nhìn tên địch thủ. hahhaa. Y chang như tên địch thủ khiếp sợ cái nhìn của nhà Hiệp Sĩ, các cô gái sẽ ngẩn ngơ trước cái nhìn của hắn. Tự hào về điều đó có lần hắn đã nói ngược lại " người nào có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, người đó sẽ làm chủ cuộc đời tôi".
    Hắn chơi cờ khá hay, chơi đá bóng cũng được. Hắn rất nhiệt tình.
    Không giống như những bô lão già nua trong box có khi bất ổn. Tôi nhận thấy hắn ổn định. Trong suốt thời gian dài, hắn là nhân tố ổn định khiến cho mọi người (nhất là các em gái) có thể tin tưởng bày trò ăn chơi .
    Nghe tin hắn đã ra trường (nhưng chưa thấy...khao?), giờ nghe tin hắn ra ràng (cắt quyền mod). Có lẽ hắn muốn chuyển mình làm một cuộc CM, từ bỏ danh hiệu cháu ngoan bắt đầu hoạt động như một bô lão. Hehhe coi chừng mất ngựa, mất tước hiệu kị sĩ mà trở thành tay giang hồ đi bộ đó chú em.
    À có thể bà con còn chưa nhận ra hắn là ai. Vậy thì mùa thu năm nay đến cây Ngọc Lan trong trường BK. Thấy tên nào chạy xe ngựa (không còn cỡi ngựa như xưa), phía sau xe ngựa chất đầy các mô hình tàu bay vũ trụ rao bán cho con nít thì đó chính là hắn.
    Tiên tri Chec-cốp!



    Tic Tac Chec

Chia sẻ trang này