1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG MOD, nơi hoạt động gần như tự do cho các đóng góp ý kiến, kiện cáo công khai đến các MOD

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Apple123

    Apple123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.
    LS mà thốt đuợc ra những từ này thì cũng hiểu được trình của LS đến đâu rùi. Nên thu nạp đuợc một loạt đệ tử phía sau thốt ra toàn những lời tục tĩu mà khơi mào nói lại là ... LS
    Con nguời ta sống có nguời yêu nguời ghét. Tớ chỉ muốn nói với LS rằng nên nhìn xa một chút chứ đừng bức xúc rồi sử dụng những từ kia, tuởng hay đấy nhưng thực chất thì nó "ngẩn ngơ" thế nào ấy.
    Tớ cảm thấy LS làm việc thế nào thì tớ nói thế, tớ chả quan tâm đến các comment khác nhưng hơi bất ngờ bài này của LS.
    Vài lời thế thôi, lượn đây
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 05/07/2007
  2. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em mà sửa được bài con Ong đất của bác LS thì em sửa đầu tiên roài. Đề nghị bác LS sửa bài của Ong đất đoạn này:
    "
    ...

    Vì lý do: bài viết có: dùng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu.
    Em thẳng tính, mong bác đừng giận.
    Cheers..
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 05/07/2007
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 05/07/2007
  3. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mình ko muốn cuốn vào thị phi nên dùng nick này viết bài góp ý đôi chút thôi cho tranh luận thêm rôm rả
    Chưa cần biết đúng sai ra sao nhưng VCB thấy nick của bạn ở TDC này còn mới toanh và viết bài ít hơn của xauzai ku ti
    chấm hết mọi người bàn luận tiếp
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  5. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ặ em CB 'Âu rỏằ"i. Không thỏƠy CB tham gia mỏƠy vỏằƠ cÊi nhau. Anh Gibbon hỏằi thfm kơa
  6. Tigon2010

    Tigon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đã bị xóa do sử dụng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu
    Em đã xóa như ý bác. Cám ơn bác đã có những góp ý đến các Mod, nhưng hy vọng lần sau bác có cách trình bay thích hợp hơn.
    Dù sao cũng cám ơn Tigon đã phát biểu. Đợi bài góp ý chân thành và nhẹ nhàng hơn của bác.
    Thân ái.

    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 05/07/2007
  7. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được khẳng định quan điểm:
    TOPIC NÀY SẼ KHÔNG BỊ KHÓA.
    Vinci nhận thấy đây là 1 topic có ích đến các hoạt động của diễn đàn.
    Tuy nhiên, sự tồn tại của nó dẫn đến nhưng tình huống phát sinh khá phức tạp, nên Vinci đã xóa 1 số bài viết truớc 48h, để tránh sự "ô nhiễm" cho các bài viết trong diễn đàn.
    Tôi nghiêm túc cảnh cáo các thành viên đã có những bài bị xóa, đề nghị xem xét lại từ ngữ và cách post bài, đội ngũ các Mod sẽ tiếp thu có chọn lọc những ý kiến của các thành viên.
    Các thành viên có bài bị xóa lần thứ 2 , tôi sẽ hạn chế post bài.
    Lần thứ 3, tôi sẽ khóa nick.
    Tôi ko thích những hoạt động đàn áp quá thẳng tay, để mọi người tự do phát biếu ý kiến và có cơ hội sửa đổi. Mong mọi người cùng hợp tác.
    Mọi ý kiến thắc mắc xin hãy nói thẳng với tôi qua PM<, hoặc trực tiếp qua nick YM: Nga988.
    Cheers,
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thành viên giữ bình tĩnh, nói năng lịch sự. Việc góp ý là cần thiết, nhưng tuyệt đối không dung túng các hành vi bôi nhọ cá nhân, tiết lộ đời tư hoặc chửi bậy, dùng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu.
    PS: Mod cũng là một con người bình thường, chắc chắn sẽ có sai sót. Nếu có góp ý, hoặc thậm chí ghét Mod nào đó thì cũng chỉ ra những sai sót, nhược điểm của họ bằng ngôn ngữ lịch sự, văn hoá.
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mod đưa ra được cái định nghĩa, ví dụ cho tương đối rõ ràng thế nào là bôi nhọ cá nhân, thế nào là tiết lộ đời tư thì tốt.:
    - Đã phê phán thì ko phải là nói tốt nói hay rồi, làm thế nào phân biệt thế nào là phê phán thế nào là bôi nhọ cá nhân?
    - Người muốn phê phán hẳn phải đưa ra/ dựa vào những sự việc chứng cớ tương đối cụ thể liên quan đến đối tượng bị phê phán, nếu không thì ko gọi là phê phán góp ý nữa mà gọi là chửi suông, chửi đổng. Vậy phân biệt chứng cớ sự việc cụ thể với chuyện đời tư ra sao?
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá
    Xót xa quá
    Vật vã quá
    Quằn quại quá
    - Xin cảm ơn các đồng chí lão thành, lão chưa thành và lão chẳng bao giờ thành ... đã giấu mặt, hoặc sai đệ tử giải quyết hoặc trực tiếp ý kiến nhằm cảnh cáo quần hùng
    - Xin cảm ơn bạn bè gần xa, bà con khối phố, họ hàng thân thuộc đã đến, chia sẻ với đương sự.
    - Xin cảm ơn các ĐẠI GIA súng ống đầy người, võ to văn nhớn đứng ra đàn áp khởi nghĩa ...
    -------------------
    Nơi đây THỦ ĐÔ lất phất mưa bay ....
    - Trên có các ĐẠI GIA, giữa có các TRUNG GIA và Dân chơi hết thời, dưới có các em nhỏ, các NGÂY THƠ? các XINH GÁI, các CHÂN DÀI và chưa DÀI ... các MẦM NON và các cháu THIẾU và THỪA NHI ... cũng như các TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI và PHỤ NỮ CÓ ... NHAN SẮC
    Vâng !
    - Nhời đầu tiên xin lỗi anh em quần hùng, xin lỗi các đồng chí ngày đêm QUẦN QUẬT vì cái sự nghiệp phát triển sự nghiệp TÚC VŨ GIÁO toàn cục...
    - BẢn thân tôi, HÈN thì HÈN thật, NHỤC thì NHỤC thật, SỢ thì ... eo ôi ... SỢ thật. Nhưng cũng không chạy trốn, chỉ ... NÉ thôi !
    - Vắng mặt 2 hôm vì lý do ... tế nhị ( DŨNG SỸ DIỆT MỒI đang phải vật vã đấu tranh với TÀO THÁO ! Trận chiến XÍCH BÍCH nơi WC còn đang cháy bỏng nhưng vẫn cố lê gót ra đây .... cùng anh em đấu tranh vì ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN và lên án tầng lớp ĐẦY TỚ nay đã biến tướng thành ÁP BỨC, tầng lớp ... FỞN ... cũng vì sân chơi cho LỚP TRẺ, cho những quả GIÒ nuột nà, cho nền GIẬM GIỰT nước nhà được NGOI LÊN, BON CHEN lên xứng tầm!
    -------------------
    Cá nhân tôi viết cái này cũng chỉ để phất lá cờ đầu công kích vào cái CƠ CHẾ. Đá vào cái gọi là Trách nhiệm chưa đủ gây hậu quả phập phù... đừng cản tôi !
    - Cái thân tôi nhỏ bé xauzai thì để tôi đứng ra OÁNH BOM CẢM TỬ, .... bỏ tay ra, đừng cản tôi ... để tôi làm !
    - Các đồng chí cao trai đẹp to, xinh gái trẻ đẹp đời còn dài ... cứ để đấy ... đừng cản tôi !
    - Đằng nào thì tôi cũng có Án, có Sự rồi ... đừng cản tôi !
    Hiện thực đau lòng là ... áng văn hào hùng chưa đến tai LÃO thì anh em nội bộ đã lục đục.
    - Lẽ ra phải ĐOÀN KẾT, Nắm tay nhau, nắm chân nhau, kề vai sát cánh cùng ... đồng LOA PHÓNG THANH mà tổng sỉ vả ... thì đàng này anh em lại về nhà lục lọi túi đồ, bới gầm giường gầm tủ rồi ... đần mặt HÌ HỤC LAU CHÙI dao kiếm chờ ngày ... thanh toán nội bộ.
    Nghĩ mình phương diện quốc gia
    Quan trên ngó xuông người ta trông vào
    - Chúng ta ở đây là NHẢY, là dancing ... dùng CHÂN là CHÍNH, chúng ta phải cho ra dáng ... MÔNG ĐÙI, cho ra dáng nghệ thuật. Anh em cố gắng đùm bọc, yêu thương nhau rồi mai này lật đổ cái LÃO ấy, anh em gặp nhau ... phấn khởi ... PHÂN CHIA QUYỀN LỰC. Nghe nó hấp dẫn lắm, nó hào hứng lắm !
    - Gì chứ minh chủ võ lâm như LÃO, đành rằng là khó đối phó, BỘ SẬU của gã toàn những Mông U Chân Bắp, Bụng Nở Đùi Thon... kỹ năng DANCING đã đạt đến độ NHÂP NHỔM ! ... thôi thì đành ngậm ANBÊLYBÊ làm ngọt vậy
    - Nhưng mà KAY ... tuyệt kỹ võ lâm LÃO giấu hết, lão chỉ cho ... ĐÁM CON GÁI xem thôi. Lão chỉ muốn TUNG TĂNG TUNG TẨY với mấy VÁY XANH VÁY ĐỎ mà coi thường anh em võ lâm.
    - Vậy nên ... đừng cản tôi !
    - Một lần nữa kêu gọi anh em, hãy cùng nhau NHẤP NHỔM, Cùng nhau góp tiếng ỐNG BƠ GỈ ... nên dàn LOA PHÓNG THANH công suất lớn, nội lực ngập tràn ... để lão thấy XẤU HỔ mà phải ... băn khoăn.
    - Để cho cái đám VÁY NGẮN CHÂN DÀI ... rời bỏ LÃO để lão ... TẬP TRUNG VÀO CHUYÊN MÔN mà tận tuỵ vì những Cặp Chân khẳng khiu của anh em ta... để cho LÃO biết rằng ... con gái nó không thích TRAI GIÀ đâu, cố làm gì ... mất công.
    - Riêng cá nhân tôi, thù oán không nhiều, võ công cũng gọi là ... chưa đạt đến mức NHẤP NHỔM nhưng cũng LOI CHOI ...
    Anh em trợ lực, anh em ... CHUÔNG KHÁNH, ỐNG BƠ GỈ, VỊT ĐỰC, VĂN HAY CHỮ TỐT ... xúm vào giúp một tay... lập dàn PHÓNG THANH LIÊN LỤC ĐỊA ...
    - Tuy một mình tôi không đủ để ... làm cho các XINH GÁI rời đôi bàn tay LÃO nhưng ... đừng cản tôi !
    Được hi sinh vì NHẤP NHỔM, hi sinh vì VÁY DÀI VÁY NGẮN, hi sinh vì những CẶP CHÂN, CẶP MÔNG, hi sinh vì CHÍNH NGHĨA, vì nền TÚC VŨ GIÁO nước nhà cũng là VINH DỰ cho cái thân tôi lắm .... nên các ĐỒNG CHÍ bỏ tay ra ....
    ĐỪNG CẢN TÔI !!!!!
    Tôi nói lại
    ĐỪNG CẢN TÔI !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này