1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung người bạn thân

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người bạn thân

    Tớ không biết cái topic có tựa đề thế này đã ai lập ra chưa, nếu có ai đó lập mà tớ chẳng may lập thì sorry nhé. Tớ định đặt nó là một title khác cơ nhưng cũng chẳng nghĩ được gì hay ho cả.
    Đây cũng là câu chuyện thật của tớ (100%) và tớ chẳng biết phải nên nói cảm giác của tớ lúc này là cái gì. hình như tức giận có, thất vọng có, chán có, mọi thứ về tình cảm bạn bè chắc chẳng còn nữa.
    Trước khi đọc topic của tớ thì hãy trả lời cho tớ biết bạn là gì? bạn thân là gì? bạn bè là gì?
    Còn hàng tá câu hỏi nhưng chắc chỉ có 3 câu hỏi bạn trả lời được có thể để tớ hiểu hơn về một tình bạn.
    .......Tớ và bạn tớ chơi với nhau có thể gọi là thân không?có cái gì cũng muốn chia sẻ, đi chơi vẫn hay rủ tớ ngay cả khi nó chẳng liên quan gì tới tớ cả. Hay một vài điều gì đó mà chẳng phải nói ra tớ cũng tự hiểu được nó đang nghĩ cái gì. Tớ cảm thấy tớ hiểu được một phần khá lớn: suy nghĩ, tâm tư. Còn nó, hiểu được bao nhiêu phần ở con người tớ? tớ đảm bảo nó cũng hiểu rõ tính cách của tớ rất nhiều....Kể chuyện mà tớ và nó chắc cũng không phải là ngắn. Nhưng một tình bạn như thế lúc bị mất niềm tin thì thế nào nhỉ? Nhất là nói dối chính người mà nó gọi là bạn thân, là một người bạn lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. haha....mọi thứ làm tớ buồn cười quá...chẳng nhẽ tớ lại khóc?
    ....Mọi chuyện bắt đầu từ buổi đi uống nước của tớ, nó và vài người bạn chơi khá thân với bọn tớ. Một trong số đám bạn có ý định khao cả bọn một bữa ăn ra trò, cũng lấy cớ để có thể vài người tụ tập lại nói đôi ba câu chuyện, đùa nghịch và chính từ đó có thể hiểu nhau được nhiều hơn. nó cũng đến uống nước cùng cả bọn, nhưng đến khi nghe cả lũ mời đi ăn uống thì lại phản đối (một việc hoàn toàn khác với một nó trước kia), nó như hoàn toàn như một người khác.nó sợ bị nghĩ rằng lợi dụng việc sang nhà bà ngủ để đi chơi. Vâng, một lý do không gì chính đáng hơn nhưng nó lại đi ngược với bản chất của nó trước đó. Không phải nó là một đứa không nghe lời nhưng với một bữa ăn và một đám bạn thân mà lâu lâu mới có dịp tụ lại như thế chắc chắn thường ngày nó không bao giờ từ chối. Và ai cũng hiểu rằng một người mẹ có khắt khe đến đâu cũng không phải cấm cản con mình không được chơi với bạn bè (thỉnh thoảng).
    ...Trước đó tớ đã biết rằng nó đã xin phép bố mẹ đi chơi rồi, như vậy sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó về sớm hơn so với cái giờ mà nó xin (điều này có thể dám chắc theo suy nghĩ của tớ). Vậy mà hôm nay nó làm cái điều đáng ngạc nhiên đó đấy! ( chính sự dứt khoát và đứng dậy một mực đòi đợi "người đến đón" đi về đã khiến tớ nghĩ rằng có thể mình đã sai, có thể nó đã thay đổi vì trước đó tớ có nói với nó 2 câu: "Nếu mày cảm thấy thương bố mẹ thì đã chẳng bỏ học rồi. Thà nói dối để đi chơi còn hơn nói dối để bỏ học"). Sau hôm đó, nó cũng ít rủ tớ đi ăn uống hơn, tớ đã nghĩ rằng có thể nó đã nghĩ tới câu nói của tớ và nó đã làm....tớ nghĩ rằng nó thay đổi thật. Nhưng nó vẫn là nó chứ....

    ....Mọi người rất muốn nó đi cùng, vì lâu lắm mới có dịp mà, đã thế lại được khao nữa chứ (một đứa vừa lĩnh lương mà). nó nói xin ông bà đi ra ngoài mua hoa cho lớp để hôm sau tặng cô giáo thầy giáo gì đó,nhưng chẳng nhẽ một mình nó đi để rồi một mình nó mang đến lớp vào cái tầm gần 8h tối (?). Mừng quá, cả lũ đỡ phải xin cho nó rồi, đi lễ thầy cô luôn. Vì biết nó phải về sớm nên cũng chỉ dám rủ nó đi ăn cùng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. nó nhất định không đồng ý, đành rút lại ăn trong vòng 45'''' đồng hồ!!! Chỉ nghĩ rằng bữa ăn có nó sẽ vui vẻ hơn nhiều, vì toàn bạn bè thân quen với nhau mà. Nhưng câu trả lời vẫn là không!
    ...Vẫn là những câu năn nỉ, lúc thì giả vờ hơi giận để cho nó đi cùng, chỉ muốn bạn bè thì đủ mặt, đã hẹn rồi thì đi cho vui, mấy khi nó được đi khỏi nhà vào buổi tối thế này....Vẫn là từ chối và không đi...hahha...một nó hoàn toàn khác rồi....nó nói rằng bọn tớ chẳng hiểu cái gì về nhà nó, về người nhà của nó, về mẹ nó và về nhà ông bà của nó,...nhưng tớ quá hiểu nó đi chứ.Cuối cùng tất cả cũng đi về sau khi đã hết sức thuyết phục + năn nỉ mệt mỏi.
    ....Cả lũ đi ăn vẫn còn nhắc rằng không có nó đi thì không vui, chẹp...mấy đứa ăn với nhau, vẫn nói chuyện, lúc trước tớ đã định rằng thôi không đi ăn nữa quay lại xem nó có đúng là phải về không, để tớ có thể biết rằng hình như là mình nhầm. nhưng mọi người gạt đi...tớ đành thôi...
    ....9h kém 15'''' tớ gọi điện đến nhà nó và mẹ nó nói rằng nó đi học tiếng Anh muộn mới về ở luôn nhà ông bà. chẳng khó khăn là mấy để xin số điện thoại nhà ông bà của nó vì mẹ nó rất biết tớ là ai rồi....Ngay sau đó tớ gọi điện sang nhà ông bà của nó và chú nó nói rằng nó đi học, hỏi mấy giờ về thì là 9h30'''', trong khi một mực nó nói với bọn tớ là nó phải về nhà ngay vì nhà ông bà rất khó tính (?)...nó nghĩ rằng tớ với nó là những đứa bạn như thế nào vậy? nghĩ rằng tớ không hiểu nó à?...nó làm tớ thật sự buồn cười quá....
    ...tớ tưởng rằng chỉ có một mình tớ cảm thấy thất vọng nhưng ngay cả thằng bạn thân của tớ cũng chẹp miệng vài lần. nó là con trai đấy, một đứa con trai sẽ khó có một tình cảm như vậy, haha...buồn cười quá...
    ....9h15'''' thằng bạn tớ gọi điện đến vẫn là câu trả lời nó đi học, 9h30 nó mới về. Nhưng tớ đã nói ngay từ đầu rồi, nếu nó nói rằng 9h30'''' nó về thì chắc chắn phải 10h kém 15'''' hoặc 10h đúng nó mới về. đó là điều chắc chắn mà tớ dám khẳng định với cả lũ.
    ....9h40'''' thằng bạn tớ lại nhắc hỏi thử xem có về chưa.tớ lại gọi điện sang nhà ông bà nó và đương nhiên: "Vẫn chưa về"....Hay ho thật sự....đó là chỉ có nó...haha...một người bạn mà tớ cho là thân...thế mà ...
    ....Đừng có nói rằng một ngàn lý do này nọ, nhưng thật sự tớ đã nghĩ rằng: nó đã làm tớ chẳng biết nên nghĩ thế nào. nó nghĩ rằng tớ không hiểu nó đến mức đó à? Không phải trách nó vì bỏ bọn tớ để đi chơi với người khác, nhưng muốn nói với nó rằng nói dối thế chẳng đáng chút nào, chẳng hơn được chút nào nếu nó nói thật với tất cả....
    Nhưng chắc chắn rồi nó có nhiều lý do khác nữa, thậm chí nó nổi giận để biện minh cho mình, haha...trong khi cả lũ năn nỉ nó, tớ đã nói ra được cái gọi là "tim đen" - tớ nghĩ thế
    ....Tớ đã từng nói với nó chuyện của một người ở trên mạng đã nói dối mọi người rằng tớ rất sợ, tớ cảm thấy rằng tớ có thể không tin được tình cảm trên mạng nữa. tớ sợ thật sự...và nó cũng hiểu được nó. nhưng nó cũng đã làm mất niềm tin của một người bạn...Đương nhiên, không phải chỉ một vấn đề của ngày hôm nay để tớ nói thế, mọi chuyện nên bắt đầu từ lúc tớ hay nổi giận với nó mới đúng....

    Nói nhiều cũng vô ích thôi nhỉ, nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì nhưng tớ ghét nhất những người nói dối tớ, thậm chí không thể chấp nhận. Vâng, dù tình cảm tốt tới đâu, tình bạn đẹp đến đâu nhưng : "một lần bất tín bằng vạn lần bất tin" (không hiểu câu tục ngữ ca dao này tớ viết có đúng không?)

    Có thể tớ đang không được bình tĩnh nhưng mà....

    (Post bài và léo cần thanh minh, coi như chưa có một tình bạn như thế)



    Được cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 19/11/2004
  2. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,hôm qua đi mãi đến 11h mới về đến nhà bà,đường từ Lâm về đến Cầu Giấy xa quá!!!
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ được thì tha thứ
    bỏ qua được thì bỏ qua
    nghĩ mãi làm gì cho mệt , lại ức thêm
    chắc chắn rằng sẽ rất hụt hẫng , rất thất vọng , vì mất niềm tin là mất tất cả ...
    nhưng mà là bạn thân cơ mà
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trường iem kỉ niệm 45 năm thành lập trường,đi từ sáng sớm,mặc áo dài rét run lại còn đói mốc mồm nữa...thành thử vào đây định buôn dưa lê cả bà chị nhưng nhìn bài bà chị viết dài wá mà em hoa cả mắt,bủn rủn chân tay...chịu,chưa đọc hết nổi nên chả biết fải nói thế nào,trót vào đến fần post bài rồi nên viết vài chữ nhăng cuội này lại...coi như để lại chút bút tích...muốn quan tâm bà chị lắm mỗi tội mệt wá...hơ hơ...lúc khác post sau...đùa sao mệt thế chí lị
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đã mất niềm tin thì lấy lại cũng khó,giờ làm gì thì cũng thế thôi,nhưng như Ciao bảo nếu chị tha thứ được thì tha thứ,dù sao chuyện nó cũng đã qua,và nói thì cũng đã nói rồi.Mà đã là bạn thân thì cứ thẳng mà chửi,cảm thấy được thì ok,còn ko thì về sau sống với nhau sẽ có sự dè dặt.
    -Bạn:là 1 đứa biết sống,biết suy nghĩ,biết quan tâm,biết bạn của mình muốn gì.......
    -Bạn thân:tiến thêm 1 bước nữa trong tình bạn,là lúc biết chia sẻ hơn,biết suy nghĩ hơn,và biết quan tâm hơn.và làm những gì ngay cả khi bản thân mình ko biết làm thế là thế nào,chỉ nghĩ làm thế là tốt cho bạn.
    Còn câu thứ 3 em xin trả lời sau ,chị vẫn còn bực thì phải,em gọi mà ko thấy trả lời.Mong chị sẽ thoải mái hơn.
  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Câu 1:Hình như cái này tao biết!
    Câu 2:Tao cũng biết nốt,có điều còn biết chưa đủ thì phải
    Câu 3:Tao nghĩ giữa tao với mày ko có chữ "bè"!Thế nên tao ko thích câu đấy!
    Mày bảo,trong lúc mày đang giận thì ko được liên lạc nhỉ...tao sẽ làm thế...dù sao tao nghĩ tao với mày cũng hiểu nhau quá đủ để nói bất cứ cái gì phải không?
    Chơi với nhau thế,cãi nhau cũng nhiều,uất ức cũng lắm...Có đứa nói với tao thế này "Có quan tâm,có thực sự coi mày là thân thì mới thế,chứ không thì nó kệ ******" Tao thích câu này....tự nhiên nghĩ đi nghĩ lại thấy thế này lại là hạnh phúc.....Kiếm bạn thì dễ nhưng để giữ bạn thì khó lắm mày nhỉ?Tao biết mày sẽ đọc từng chữ tao viết,và thù tao đúng bằng số chữ trong những bài của tao,nhưng tao vẫn vui mày ạ!!!Bao giờ mày mày "kệ mẹ tao rồi" thì mày nhớ nói chuyện với tao nhá,vài ba câu xã giao thì chắc cũng chẳng mấy khó khăn đối với mày,trừ khi mày ghét đến độ *** buồn xã giao nữa thì tao đành chịu!!!!Dù sao thì tao cũng *** hiểu mọi cái nó ra làm sao nữa....rối tung lên,như ***!
    Tao nhố nhăng,ừ đúng,nhố nhăng thật....cũng chẳng trách được...có những cái mày ko thích nghe....tao ko nói....đương nhiên...tao hiểu mày mà......Mày bảo tao nói dối....cái này ko đúng...tao chỉ lừa mày thôi.....tao ghét cái từ nói dối.....Nghe cái từ đấy nó khốn nạn lắm!Mày ghét tao thì kệ mày...tao ko thanh minh vì mày *** thích thế.....Mày cứ làm như mày thích....thế mới vui....biết đâu...phải có những vụ như thế này thì mới có thêm tí gắn kết....hoặc *** nhất thì cũng "Tạch"......Người ta đến với nhau bằng nhiều con đường....mà đường thoáng đãng quá thì cũng *** có hứng đi.....thôi vác gậy leo núi cho nó có tí hứng thú!........Núi gập ghềnh mà gặp may thì sống....còn không thì chấp nhận cái số chết rừng chết rú thôi chứ làm thế nào!!Lại có quả bia đá khắc tên anh!Cũng ko sao,biết đâu lại nhiều người nhắc!!!2 cái gương to đùng trước mặt rồi....nổi tiếng về hậu vận!
    Tao quên cái kiểu sống dặt dẹo,ăn bám rồi...*** sống thế lại thấy khó chịu....bị chửi mà vẫn cười nó thành cái bản chất rồi mày ạ!Ngu ngơ thế mà lại hay......cứ ngu ngu thế biết đâu mấy nữa lại nổi tiếng giống kiểu IHL....được cái da mặt tao cũng khá dày.....dày hơn con kia độ vài ba phân là cái chắc!
    Chiều nay có giờ dạy của thầy Toto,mày có ghét đứa nào thì mày cứ kệ mẹ nhà nó,mày cứ đến học như bình thường nhá....trong lớp,ghét nhau,chia bè rẽ phái là chuyện bình thường ở huyện mày nhỉ??Cùng lắm là mặt gườm gườm,mắt lườm lườm chứ chắc cũng chẳng đến cái độ nhảy bổ vào đánh nhau đâu....mà có đánh thì tao cũng chạy thôi...dạo này tao có tí ngoan hiền,nhường nhịn nó quen rồi....
    To chúng mày:Ko phải việc của chúng mày,thế nên bố trí nghỉ ngơi nhỉ....khuyên răn cái gì.....luyên thuyên.....Chứ ngồi mà đọc mấy cái dòng chúng mày viết.....nghe nó hơi bốc mùi thế nào ấy....tao *** dám đọc.....chẹp,tao nói thế này...lại có vài con ghét tao rồi đây....ghét đi,mấy nữa gặp tao *** cười đâu nhá!!!!
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hết giận, keke...nhờ mod khoá dùm cái topic thế là xong. Cái cần thì đã nhìn thấy roài, khỏi để dương lên nhiều đứa vào ra lắm chuyện
    Kính chúc đồng bào vui vẻ
    Mai đi ăn ốc nhá con Bi điên
  8. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he he,có tí sướng!!Đấy,có phải như thế này cho nó vui vẻ có hơn ko???
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mai các đồng chí ốc ếch ở đâu thì nhắn cho tớ đi ké phát, lâu lâu không được ăn khao
  10. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic,tớ đang lo bị mắc bệnh thừa dinh dưỡng đây này!!!Cái tay tớ đau,về nhà nói với mẹ,mẹ tớ lại đang lo,vì cái triệu chứng của tớ nó gần giống như cái bệnh đấy,nó như kiểu bị khớp ấy...tớ đang lo quá...hay tại ăn ốc nhiều nhờ,ốc nhiều đạm lắm!!!Tớ mà chết thì ai làm học trò ngoan của ấy bây giờ???

Chia sẻ trang này