1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung người bạn thân

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tớ định dừng cái topic này lại nhưng hình như nó vẫn còn rất hữu ích trong một số trường hợp.Thành ra may quá mod chưa có đóng nó lại, hôm nay tớ lại được dịp ngồi nghiền ngẫm một lần nữa, khà khà . Xin cám ơn những bạn lần trước đọc tâm sự của tớ nhé
    Lần này lại là một câu chuyện thật (100%) của tớ muốn nói:
    ...hôm nay ngày lành tháng tốt thế nào vừa tròn khoảng hơn một tuần tớ và bạn tớ cãi nhau, nhưng hôm nay lại hẹn nhau ngồi cùng một bàn, gỡ rối mọi thắc...đương nhiên nhân sự của vụ án lần trước cũng đầy đủ mặt. Hôm nay có thêm cả Kemlanh - người mà ngay sau khi bạn tớ gây án sáng nó gọi điện sang nhà thèng kia để check dùm tớ, nhắn tin cho tớ. Coi như vụ án được khép lại với trò đùa ngu ngốc của con bạn tớ
    ...một bữa ăn bầy ra với nào là ốc, nào là nem rán, nào là ngô, ...ôi là đủ thứ đánh nhau, đương nhiên những người ngồi trong bàn ăn cũng khoái hết mức rồi, ăn uống nói cười rôm rả, thỉnh thoảng đá đểu nhau vài ba câu về vụ trước, tất cả coi như không có gì...trận chiến diễn ra kịch liệt ...ốc mỗi lúc một mang ra không ngớt...trong bữa tiệc có một người bạn rất mới với cả hội nhưng lại là nhân vật quan trọng trong bài viết của tớ...nick Hungnm84@ ...tớ lại cứ tưởng một cái nick cũ hoá ra là nó mới toanh...chẳng hiểu bạn ý hứng khởi thế nào mà lại mời bọn tớ về cửa hàng của nhà bạn ý để làm một bữa free.
    ...Lúc đầu thì đứa quái nào chẳng sướng, được ăn chứ có phải là chuyện đùa đâu cơ chứ, khè khè...thành ra phải tấn thật lực vào. Bạn Hưng thì thật thà hết biết...mời gì mà làm cho 3 đĩa bánh xèo, cuối cùng là phải mang một đĩa vào roài thì thay bằng đĩa bánh gối...dù sao mọi chuyện cũng tưởng chỉ dừng ở đó vì cả lũ tưởng là ăn ở nhà người quen thì tức là khỏi trả tiền rồi, đã thế mặt thằng bạn lại còn hớn hở không chịu nổi (quả đấy là mình cũng hơi áy náy) nhưng rồi chẳng biết làm sao cả.chẹp...lỡ rồi....free ít hay nhiều thì mồm cũng nhúng vào rồi, làm sao mà rửa hết tội...đành tiếp chứ sao
    ....đến một hồi thì tớ quay sang hỏi đứa bạn mới: "Cái này là nhà bác ruột ấy hay là bác họ, xa không? đừng nói bắn đại bác mấy phát nhé!"
    - Không phải bác ruột! (ặc ặc, chột dạ lắm rồi, nhà mình dắt về còn sợ bố mẹ chết khiếp thế mà...)
    Chưa hoàn hồn thì nó:
    - Nhà chị của mẹ!!!
    Ối xời ơi lần đầu tiên nghe quả này, hoá ra chị của mẹ và chị của bố thì sẽ khác nhau,ặc...yên tâm cười một trận thoải mái và đánh chén tiếp...
    ...lúc sau tự nhiên thấy chồng-của-chị-của-mẹ mang quyển sổ nho nhỏ cứ lăm lăm nhìn cái bàn ăn của mình mà nhè vào...đã chột,bọn kia vẫn ăn như hoẵng....khổ rồi...thằng này tinh tướng phải trả xiền rồi, hic...khổ thân nó rồi...
    ....Cuối cùng thèng bé hình như mất 60k...toto tuyên bố sẽ cho thèng bạn vào 84HN vô điều kiện (dã man).
    ...Tớ chẳng biết giải thích thế quái nào nữa cho các đồng chí biết được nhưng mà thật sự thèng bạn này nó thật thà qué,chẹp...khổ thân bữa ăn của đồng chí quá
    ...Còn một vài điều nữa nhưng chắc các đồng chí trong bữa ăn cũng muốn lên tiếng một vài điều

  2. hungmn84

    hungmn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To: cobehanoi84
    Hi! tớ cũng có vinh dự trong vụ án của ấy đấy nhiể.
    Tớ là thành viên mới 84hn nhưng mà 4 người tớ cũng biết đến 3. Ban B thì thinh thoảng đánh Bi-a cùng với toto..., ban M thì tớ tham gia cùng đội bóng.... Toto là thằng em rùi (toto ko trình bày...). Còn mới với bạn 2 lần gặp cũng là 2 lần đi ăn ( toàn người có tâm hồn ăn uống... hê hê...). Chuyện hôm nay là thế này, tớ sang nhà em toto chơi khi về đúng lúc gặp ban B sang rủ toto đi ăn ốc, bạn rủ mình đi cùng luôn .Bạn tốt với mình như vậy cũng ko nỡ từ chối(hí hửng...hê hê...). Thế là đi thôi, bạn bè cả. Trên đường đi các bạn cũng biết nhà mình có hàng bánh xèo(ngon cực) có rì ăn ốc xong qua ăn bánh xèo. Bạn rủ mình đi ăn ốc thì mình tiếp bạn bánh xèo là bình thường.(ko thì chắc tại bánh ko ngon hay thằng này sống ko đc mang tiếng lắm). Đây cũng là chiêu thức tiếp thị đấy các bạn ah " địa chỉ là 151 Thái Hà và 104 Thái Hà" bạn nào muốn thưởng thức thì ghé qua. Còn cái chuyện bạn nói ko phải trả tiền thì đúng rồi, nhưng mà muốn bác bán hàng có lộc thì mình trả thôi. (khi nào đến nhà tớ ăn uống vô tư, lúc nào làm phát nhiể...hê hê...). Bác trai cầm quyển sổ cũng là bệnh nghề nghiệp thôi mà, thấy các bạn cháu đến ngó xem mặt mũi tròn méo ra sao ( đc cái ai cũng sáng sủa...hê hê...).
    Khi nào 84hn làm 1 vụ hoành tráng nhiể
    Tớ cũng phải cám ơn CBHN rì thì rì tớ cũng là đứa thât thà...(hiiiii)
    Được hungmn84 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 23/11/2004
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đồng chí hungmn84 sống hơi bị được đấy, hoan nghênh đồng chí, bây giờ đề nghị CBHN post tiếp bài về Rut đi

Chia sẻ trang này