1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung người ích kỷ đây chăng???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyentung, 16/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    ko hèn 'ược và?o chù? nhẶt à?
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái này mà cũng phải lên mạng hỏi! ...À mà còn CN cả 2 người đều rảnh đấy!
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Không biết cuộc hẹn của các bạn quan trọng cỡ nào mà không ai chịu bỏ 1 chút it thời giờ thế?.
    Nhưng nói thật với bạn đánh banh cũng mê lắm, không bỏ được nếu ko có lý do chính đáng đâu.
  4. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    há há há .... anh ta chả mặn mà gì với bạn cả. Mà bạn cũng chả thích anh ấy. Lý do gì mà lăn tăn 1 bữa caffe, rảnh thì gọi, gọi rỗi thì đi. Hẹn với chả hò làm gì, thế kỷ 21 rồi.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người ích kỷ đây chăng???

    Một người hẹn tớ đi uống cafe, tất nhiên lời hẹn này bị treo gần 2 tuần nay chỉ vì nếu hôm nào anh ta rảnh thì tớ bận và ngược lại. Nhưng chuyện đó có thể sắp xếp được, vấn đề ở đây là tớ bận do phải đi học thêm buổi tối, còn anh ta bận là do đi đánh banh. Ngày tớ học và ngày anh ta đánh banh lại xen kẽ nhau (tớ học tối 2,4,6; anh ta đánh banh tối 3,5,7) . Thế là amj ta đề nghị tớ nghỉ 1 buổi học để gặp anh ta. Thật vô lý, tại sao anh ta ko bỏ 1 buổi chơi đánh banh mà bắt tớ bỏ 1 buổi học. Có phải anh ta là 1 người ích kỷ?
  6. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là xem xét lại mối quan hệ giữa hai nguời thôi
  7. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Adolf Hitler cũng là 1người cực kỳ ích kỷ đấy
    [​IMG]
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_ch%E1%BA%BF_%C4%90%E1%BB%A9c
    http://thoibaoviet.com/live/Tuong-tac-ban-doc/Voi-ban-doc/News-page?contentId=24212
    Bệnh ích kỷBệnh này thể hiện không đâu rõ bằng mấy câu trong phong dao tục ngữ ?oCon gà tức nhau tiếng gáy?.
    Nếu là gà nhà với gà quốc tế, tức cái nỗi nhục ít hùng cường của quốc gia dân tộc, cũng là đi một lẽ hào sảng đáng tự hào.
    Nhưng nhiều khi gà cùng một mẹ, họ hàng tông tộc. Cũng tức nhau tiếng gáy, không muốn ai hơn mình.
    Sau ba năm thi trượt lên trượt xuống, tôi mới cầm đặng tấm thẻ sinh viên luật. Bằng cầm chưa ấm bàn tay, tôi về quê hương để thắp nén nhang cảm tạ tổ tiên tông tộc phù hộ cho tôi thi đỗ.
    Ông trưởng họ - anh ruột cha tôi giội gáo nước lạnh bằng câu nói bất hủ ?oƠ thế mày học luật làm gì nhẩy, làm thầy cãi phỏng??.
    Ừ thì rằng mình chưa hẳn là một quốc gia thượng pháp nhưng làng nước mình vẫn được tiếng là giọt máu đào hơn ao nước lã.
    Tộc Việt cũng được tiếng là hiếu học. Nhưng tâm lý của ông bác ruột tôi lại là một phản minh chứng cho những lẽ ấy.
    Nhà chị ruột bị giải toả, em ruột ký thẳng tay vào đơn xúc tiến cho nhanh cái công việc ấy.
    Có cô cháu ruột chẳng may đỗ vào cấp ba, chị hỏi chú thì chú bảo rằng thì là tiền đâu mà học. Thế là vào Sài Gòn làm may, lại lóc cóc vừa làm vừa học bổ túc.
    Không đoàn kết, không hiếu học, cả đời còng cọc con trâu cái cày. Họ hàng tông tộc càng ngày càng một đói nghèo và lại càng ích kỷ hơn.
    Ôi cái sự hẹp hòi, cái sự ích kỷ. Ôi quê hương mến yêu của tôi. Tôi không ra đi từ đó như cha tôi mẹ tôi.
    Tôi chỉ trở về đó mỗi khi thương nhớ quê hương họ hàng tông tộc. Sao tôi vẫn thương làng quê nước mình. Nỗi đau tâm thế ấy đâu chỉ riêng mình tôi, phải không quý vị?
    Hàn Sĩ Huy
    (st)
  8. mitdacdethuong

    mitdacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CN gặp Anh thợ cả.
  9. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chả bù tớ..cứ girl rủ đi đâu là đi đấy, đi đâu cũng đi
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.631
    Đã được thích:
    10
    Time To Say Goodbye,cho nó Đi về nơi xa được rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này