1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung người ích kỷ đây chăng???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyentung, 16/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại bạn ko nên tạo mối quan hệ mặn mà với những người còn nhỏ tuổi, ham mê những trò bóng bánh game ghiếc, yêu họ mệt kinh lên đc, thà cứ " vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" còn sướng hơn
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cả hai người chưa thấy hấp dẫn nhau mà thôi. Cái Tôi của ai cũng lớn, dẹp bỏ bớt đi
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, có vẻ bạn chủ tôpíc dính chưởng ty rồi đây. Nếu thế thì minh phải bỏ một vài buổi học đi thôi đừng già néo rồi phựt mất thì lại tiếc. Khi noà tròng được rồi thì trả thù cũng không chậm.
  4. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Kin, kẻ rao bán tim gầy mà cũng vô bàn luận về TY ư ?
    Ko thấy hay khi chưa thực sự yêu mà thui, hé hé .... văn vở tý, là khi 2 con tim chung 1 nhịp đập ý, chứ hok phải 2 chủ thuê bao đang rung cùng máy đâu
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ham mê bánh bóng, games ghiếc là chuyện thường của con trai thôi, ai đã ham thì phải chơi cho đến khi lấy vợ, lập gia đình may ra mới bỏ được Cứ gì phải nhỏ tuổi
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!!! tớ chẳng có tình củm gì với tên ấy cả, nhưng hắn cứ mời 5 lần 7 lượt ì lịch sự nên phaỉ đi thôi.
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chả có gì lạ cả. tớ với bạn tớ cũng đang vướng như thế. mỗi người có một cái đam mê. tớ thì không thích bỏ buổi cầu lông nào còn bạn tớ thì không muốn bỏ việc buổi tối của bạn ấy. thế là cứ vui vẻ hoãn lại vô thời hạn, thoả thuận đến bao giờ cả 2 sắp xếp lại được thì đi thôi. mình không vì người ta thì cũng làm ơn đừng bắt người ta vì mình. hay đơn giản như bạn PinkCloud nói đấy, bữa hẹn này đối với cả 2 người chả ai mặn mà gì. Hình như tại anh ta không nhường cậu nên cậu thấy khó chịu thì phải.
  8. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    cả hai đều ik kỉ mà?
    sao cứ phải đi chơi nhỉ( mình ngại đi chơi 2 người thế)
    k hợp chọn người khác đê, thà bỏ sót chứ không thể nhầm được!
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Hơi mâu thuẫn, đoạn này khác với đoạn đầu.
    Đoạn đầu : đọc xong em nghĩ bác có vẻ kết anh chàng này, 2 người hẹn hò nhau, nhưng vì thời gian không phù hợp nên không đi được, bác cảm thấy anh ta có lỗi vì đánh banh mà bỏ quên bác.
    Đoạn này: sau một hồi bị bà con nói, bác chuyển sang đổ lỗi hết cho anh ta, kêu là anh ta rủ nên phải đi , trong khi bác chẳng thích gì anh ta .
    Giờ thì ai ích kỷ ?
    Tớ thì tớ dùng từ khác : "Không ăn được thì đạp đổ"
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Mời thì có mời nhưng cũng chẳng nhiệt tình , chẳng mặn mà vậy, quan điểm của tớ, ko cả nể có hứng thú thì mới đi, nếu ghét và ko ưa ở nhà ngủ, xem tv, lên mạng vui hơn nhìu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này