1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung người Nghệ trẻ.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Pikachu_in_love, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người Nghệ trẻ.

    Những lớp người Nghệ lớn tuổi chúng ta đã biết nhiều và cũng rất tự hào về họ.Hoàn cảnh lịch sử,những khó khăn vất vả của một miền đất nghèo cùng những đức tính cần cù chịu khó,hiếu học, sốngcó tình nghĩa đã tạo ra những người con Nghệ Tĩnh thành đạt trên khắp mọi miền đất nước.Dù ở Hà nội, TP HCM hay những miền quê khác,chúng ta vẫn có một cảm giác rất đặc biệt gần gũi thân quen khi bất chợt nghe ở đâu đó một tiếng nói nằng nặng hay một làn điệu ví dặm quê hương.
    Nhưng bạn và tôi liệu có bao giờ giật mình tự hỏi: Hình như nhũng người Nghệ trẻ đã và đang khác trước rất nhiều.Tiếng Nghệ vẫn vang lên trên phương tiện nghe nhìn nhưng của những thế hệ đi trước,ít thấy những ngườ trẻ tuổi .Vẫn thấy học sinh quê mình đỗ Đại học tỷ lệ cao nhưng hình như số sinh viên vào trường hư hỏng nghiện ngập cũng nhiều hơn.Đã lâu không nghe tin trường chuyên Phan Bội Châu hay chuyên toán Bộ có người đoạt giải quốc tế,lại có tin trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi có tới 27 cô giáo chép bài của nhau. Rồi phi đội @ đánh công an phường Láng Thượng,đưa bố ra để dọa chính quyền...
    Người Nghệ trẻ bây giờ đi ra ngoài ít nói tiếng Nghệ hơn,thật buồn khi thấy trên chuyến tàu về quê một cô sinh viên trẻ nói tiếng quê choa với bạn mình và quay sang nói chuyện với một người Bắc bằng một thứ tiếng nửa Thanh Hoá nửa Hà nội nghe như món giả cầy.Người Nghệ trẻ hình như cũng nhún nhường hơn,cũng hình thức hơn trong giao tiếp chứ không mộc mạc chân thành như lớp cha anh.
    Bạn và tôi,những người thuộc thế hệ 7X,8X nghĩ sao về chính chúng ta.Đừng để những gì tốt đẹp của tính cách Nghệ mà các thế hệ đàn anh đã tạo dựng nên lại bị nhạt nhoà tan biến đi trong muôn vàn tính cách của những miền quê khác,để dù có đi đến đâu vẫn nhận ra mình là một phần của miền đất nắng gió thân thương ấy.

    Được Pikachu_in_love sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 03/10/2004
  2. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế hệ 7X còn cảm nhận được ít gì đấy cái không khí của thời kỳ chiến tranh, thế hệ 8X là thời kì quá khứ hình như lùi đi thật xa. Sợi dây liên hệ chắc hẳn mong manh trong thời kì nền kinh tế thị trường đến chóng mặt . Tránh sao được một lối sống mới, không hẳn chỉ người Nghệ trẻ, người Việt trẻ cũng khác. Đàng sau những biến đổi niềm mơ ước cơm áo gạo tiền, học cái nghành sau này dễ xin việc, trong những cuộc rượu cùng bạn bè, những thằng con trai ngồi tâm sự, khóc rức lên vì những hoài bão phải chôn chặt tận đáy lòng. Những niềm trăn trở, cả bộn phận của mình âm thầm giữ lấy. Không phải lúc nào cũng có thể nói cho ai hiểu ngoài những cuộc bù khú mà những kẻ trong cuộc phải nhờ đến rượu để dốc bầu tâm sự. Những người ngoài cuộc thì cho rằng chẳng còn gì mà nói với chúng
    Hiểu thế nào được ! kẻ trong cuộc và người ngoài cuộc, vài năm nữa chúng ta sẽ thấy được một thế hệ được sinh ra từ một nền kinh tế khác trước đó sẽ chèo lái Việt Nam tới một nền Kinh tế mới đang TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0

    7x, 8x tức là 7 kiss, 8 kiss. chả biết có đúng không.
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Này, trẻ con đi ra chỗ khác chơi để cho các bậc cao nhân còn mạn đàm chuyện thế sự, để cho các bác ấy còn TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI.
    Dạ xin lỗi đã làm phiền các bác, e chỉ vào để đuổi cái thằng hám tiền và lắm chuyện đi ra ngoài thôi ạ !

Chia sẻ trang này