1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung nhà văn Việt Nam- đố vui có thưởng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangnguyen79, 18/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    chân dung nhà văn Việt Nam- đố vui có thưởng

    Các bạn thân mến
    Chân dung nhà văn Việt Nam là một tập thơ của tác giả Xuân Sách- được viết bằng cách lấy tên tác phẩm ghép lại thành bài thơ về số phận , cá tính, thăng trầm của họ
    Tập thơ không có nhan đề riêng từng bài- nhận diện được là ai phụ thuộc vốn văn học của người viết. Tôi cho rằng- việc chúng ta cùng tự nhận diện sẽ tăng thêm vốn hiểu biết về tác giả - tác phẩm của mỗi người.
    Có một điều làm tôi băn khoăn- đó là ranh giới giữa yếu tố tự trào và những cách hiểu lệch lạc o đúng về một sự xuyên tạc.Vì vậy, tôi xin thử chép lại 1 vài bài trong số 100 bài thơ và mong nhận được ý kién của các bạn về việc có nên tiếp tục o?
    Xin bật mí: Nhiều nhà văn tức giận với Xuân Sách. Nhưng cũng 0 ít người có mặt trong CDNTVN khen ngợi ông như Nguyễn Khải, Nguyễn Tuân. 1 số khác còn giận XS với lý do ông đã.... không đưa họ vào trong tập thơ tự trào
    Văn học dù sao cũng chỉ hướng tới mục đích tối thượng là khẳng định con người với tất cả cá tính của họ. Các nhà văn cũng là những con người và thăng hoa lên trở thành người nghệ sĩ.Vậy, ta nên đọc những bài thơ này như những giai thoại vui thì công bằng fhơn.
    Tôi chờ ý kiến các bạn để tiếp tục hay chấm dứt. Xin Cảm ơn
    1- Hai đợt sóng dâng "một khối hồng"
    Chẳng làm trôi được chút "phấn thông"
    Than ôi "ngói mới" nhà không mới
    "Riêng" còn chẳng có nói chi" chung"
    2-"Dế mèn" lưu lạc mười năm
    Để "O Chuột" phải ôm cầm thuyền ai
    "Miền Tây" sen đã tàn phai
    "Trăng thề" một mảnh lạnh ngoài "đảo hoang"
    3- "Bên kia biên giới" anh sang
    "Trước giờ nổ súng" về làng làm chi
    "Mẫn và tôi" tính chi li
    "Gia đình má Bảy" lấy gì nuôi anh
    4- Bốn mươi tuổi mới " Vào đời"
    Ăn đòn hội chợ tơi bời xác xơ
    Giữa 2 trận tuyến ngu ngơ
    Thủ đô gió lộng bây giờ ở đâu
    5- Mấy lần " Đất nước đứng lên"
    Đứng lên cũng mỏi cho nên lại nằm
    Hại thay một mạch nước ngầm
    Cuốn trôi " Đất Quảng" lẫn " Rừng xà nu"

Chia sẻ trang này