1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung như?fng ngươ??i bạn Vespa... Quân ta nói xấu quân mi??nh

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  2. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Vetpa vỡ lòng này dùng topic này để trưng hàng hả? Định cưới thêm vợ nữa hay sao đấy?
    Cái quả khăn mặt như ông cụ non của ông, thì kể cả lúc sơ sinh mọi người vẫn nhận ra được!
    Chẳng nhẽ lại lấy photoshop tụt hết quần áo rồi đè ông ra, bắt nằm lẫy như chụp ảnh đầy tháng cho bà con xem!
    Làm xong hết việc rồi vào NT sớm để săn xe và đón anh em ở ngoài vào NT tập trung đi Hội ngộ!

  3. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vào đây nói xấu nhau thoải mái nhở! Chơi xấu bác Thắng vài phát để xin ít cái nhăn nhở của anh em!
    Vespa tắm biển NT
    http://www.vespavn.com/forum/ShowPost.aspx?PageIndex=2&PostID=403#403
    Vespa sành ăn!
    http://www.vespavn.com/forum/ShowPost.aspx?PostID=4210#4210
    Mong bác Thắng lượng thứ (lần nữa)! Hơ Hơ

  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bức thư suýt gửi
    Nha Trang, ngày... tháng... năm...

    Bố yêu quí,

    Chiều nay con lại đánh nhau với thằng Cu đen con cô Hai Bì. Con xin lỗi đã không nghe lời bố là không được oánh nhau, có rì cứ bảo bố ra xử lý cô Hai Bì là được rồi. Nhưng mà, con cú lắm bố ạ. Mả bố cái thằng mặt dày í, từ cái đận máy cày của bố đi theo các chú 113 phục vụ đại hội, nó cứ nhây nhây theo con, mồm lải nhải máy cày thổ tả máy cày củ chuối củ tỏi củ khoai,... Mà nó học từ ai chứ, chẳng phải từ cái chú Tra vô lờ trời ơi hay dấm dúi với cô Hai Bì à?

    Bác Thắng Bétba hôm ra Nha Trang có thủ thỉ với con, rằng bố là thằng cha hâm tỉ độ, đã kỳ cụi nuôi con khổ bỏ mợ mà còn ham hố chi ba cái bétba thần kinh, tối ngày lo độ xe rồi vác tù và đi tuyên truyền cho cái đống bétba thấn kinh í. Con biết nói những câu chướng anh ách thế này, rồi bố lại chả mắng cho con một trận. Nhưng bố cứ nghĩ mà xem, bố mất thời gian đi lùng mua nhum về cho các bác các chú bétba í ăn, rồi tóc tai các bác các chú í nó cứ dựng ngược cả lên, thế là rửng mỡ lôi máy cày của bố ra mà săm soi chê bai đủ thứ, rồi lại lôi cả cái bétba đỏ lòm của bố mà bảo là ông thợ sơn của nợ nào phun kít lên thíe. Nhiều lắm bố ạ, con có kể ra cả tháng cũng không hết.

    Hôm mọi người đi uống Shochu rồi bàn về hoạt động của hội chiến hữu lựu đạn, bố đã chẳng bảo bố sẽ không mang shochu đi Hội ngộ đâu. Con mừng rỡ tưởng bố đã từ bỏ ý định vác tù và làm cái hội bétba Nha Trang rồi. Của đáng tội, bố lại đi xúi bẩy cho các cô các chú Hà lội vác theo cả bầy bia Hà lội lên tiu dzịt cho chít hít nhân dịp Giao thừa. Huhu... Rồi thíe là bố tuyên bố bétba Nha Trang hầm bà lằng các thứ, để cho các bác các cô các chú í rống lên vì sung sướng, vì có thêm đồng minh dở hơi cho cái sự nghiệp bétba hic hic của bố.

    Buổi sáng, cô Hai Bì đưa cho con lá thư của bố gửi từ Pờ Lây, cô í còn hí hởn khoe cái câu tâm đắc Bétba anh chạy Pờ Lây, Ku không đủ nhớt biết ngày nào ra là bố dành riêng tặng cô í nữa. Thế là con vỡ mộng, vì con biết là bố lại vác thêm cái tù và nữa đi với cái chú Anô Ônô ấm ớ, lại rủ rê thêm các cô các chú Quy Nhơn làm cái hội bétba nữa. Ối giời ơi là giời, thíe là giấc mộng chạy xe A còng của con thíe là tan theo mây khói, thíe là phiêu diêu nơi miền cực lạc rồi. Con biết là tuổi trai trẻ sau này của con phải gắn vào cái máy cày của bố rồi. Hôm các chú 113 alô bảo máy cày phục vụ đại hội xong rồi, bố đã chẳng phát rồ phát dại lên vì hãnh diện sao. Trong cơn bốc đồng, bố mạnh mồm tuyên bố là bố dâng hiến máy cày thân yêu cho con giai yêu quí của bố. Hu hu hu...

    Thứ sáu này, bác Mất (à quên bác Trí, hic.. con cứ quen gọi theo cách của bố) từ HN về SG, bố lại hẹn với bác í làm cú Tất niên với cái quả rượu ống tre kinh dị của bác í nữa. Thật là oan mạng, thế nào bố cùng các bác các chú lại chã đẻ ra vài quả hội bétba ở đâu đấy nữa, cho nó tứ hải rai huynh đệ rì rì ấy.

    Con định ra bưu điện gửi thư cho bố, nhưng may là con nghĩ lại. Thôi thì con cứ để trên bàn, bố về đọc thì chắc ăn hơn. Gửi ra Pờ Lây ấy, mà bố lại bảo cô Hai Bì rằng thì là Ku đã đủ nhớt 2 ngày nữa ra thì bỏ mợ.

    Con của bố.

    Bự Chè Lam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi H5N1, dịch SAR tràn lan làm các bác nuôi gà, chăn gà ngồi ngáp dài ngáp vắn...
    [​IMG]
    Vietnamvespa : " Kiểu này chắc chết quá hongsonn ơi!"
    [​IMG]
    hongsonn : "Ông tưởng tui với thằng Boong không lo à?"
    [​IMG]
    boong : " chán thật đấy! Thôi anh em mình chuyển nghề đi"
    [​IMG]
    Mấy anh xem em tướng em mà chạy xe ôm thì có đát khách không
    [​IMG]
    Tamproject :"thôi Boong ơi, theo tui đi hát rong kiếm tiền chắc ăn hơn."
    [​IMG]
    Mỗi show ít nhất cũng được 1 túi tiền như vầy nè
    [​IMG]
    hongsonn : "tui có cái máy ảnh rồi, mang ra công viên chụp dạo, khỏi phải nghĩ."
    [​IMG]
    Coi anh chụp phong cảnh nè
    [​IMG]
    Cái này thì chi tiết hơn 1 chút nè mấy chú
    [​IMG]
    Vietnamvespa :"mấy chú muốn làm gì thì làm, riêng anh thì vẫn không bỏ được mấy cái xe mấy chú à!"
    Một là anh quay lại nghề làm đồng
    [​IMG]
    Hai là anh sẽ chế tạo 1 chú Vespa có điều khiển từ xa
    [​IMG]
    Bác Thangvespa : "mấy chiến hữu định bỏ anh à? nhưng dù có làm nghề gì đi nữa thì cũng nhớ góp tiền làm lại cho anh cái áo khóac Con Ong nhé!"
    [​IMG]
    Giống mấy cái áo này nè , anh lỡ làm mất nó hôm đi Hồ Tràm rồi
    [​IMG]
  6. VespaBro

    VespaBro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trông cứ như bác này có 2 bàn tay phải??? [​IMG]
  7. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ ông Thành trọc và ông Đăng đang dắt díu nhau vào Nha Trang, làm tí sờ pam miễn phí . hị hị: Cái này được gọi là Hồng y giáo chủ đây :
    [​IMG]
    Còn ông này là Lí Đức Phở Xào ( đang thể hiện kiểu thuỷ thủ Pa Pai trước người đẹp Nga ngố ):
    [​IMG]
  8. thangcc

    thangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Big và Bác Thành khi về nhớ khai báo nhé, anh em không biết đâu mà lần.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Loa bon chen phát ....
  10. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác này cẩn thận thế cơ chứ. [​IMG]

Chia sẻ trang này