1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung những thành viên Box Du lịch

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy cái ảnh nào cả!
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp box mình có mod mới, em xin phép kéo cái topic này lên. Pà kon mới đến có thể tìm hiểu về bác Cao Sơn ở trang 3, hoặc 5 - và diện kiến chân dung chị Mướp cũng ở trang 5 đấy.
    Chi nhánh miền Nam mới đi đàn đúm một bữa tít te ở Mường Mán về, mọi người vào đây post các thể loại cảm xúc ấn tượng về nhau nhé. Để chúng ta được biết rõ hơn về những thành viên gps, BS, vespalangbat... nổi tiếng và đáng yêu, hị hị
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ặ dỏĂo này box du lỏằi box. TrỏÊi qua bao thfng trỏ** chỏằi box du lỏằ<ch. Anh em ta làm mỏằTt tràng phĂo tay hoan hô chỏằ< Toât nhỏằ?.
    Clap... Clap.... Clap... Clap... Clap...
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    266 ngày và một Kenzo nhìn từ phía khác.
    Thế là cũng sắp đi đến những ngày cuối cùng của giai đoạn nặng nề này rồi. 58kg với 4-5 bữa ăn 1 ngày, thịt, cá, trứng, sữa, hoa quả, rộn ràng như 1 người cố gắng để về đích trước nhất. Nhiều lúc ăn trứng mà nuốt không được, nhắm mắt nhét đầy lòng đỏ vào miệng rồi uống 1 ngụm nước thật to, tay bịt mũi, tay vuốt vuốt cổ, "ực" 1 cái, thế là xong. Khiếp thật, đôi khi cảm giác chẳng khác nào người cần vỗ béo cho đủ cân để đi thi hoa hậu.
    Khi bình thường người ta sống bình thường. Khi trẻ trung người ta sống sôi nổi, nồng nhiệt. Khi sắp làm mẹ người ta sống điềm tĩnh, dịu dàng. Thích làm bánh phủ ở trên thật nhiều nho khô, thỉnh thoảng làm bánh hoa quả, táo cắt lát xếp xoay xoay trên mặt đẹp như những hoạ tiết phóng to của chiếc vòng cầu kì nơi cổ tay cô gái trẻ. Ngày nào cũng đọc sách và khâu vá, làm cho con đủ thứ, gối, chăn, tã, yếm, cái nào cũng be bé, xinh xinh, khâu bằng tay và chứa đựng những cảm xúc đầy đặn không thể diễn tả hết bằng lời. Có hôm ngồi khâu nghiêng nghiêng cạnh chiếc bàn để hoa sen cắm trong cái lọ sành miệng khum khum thế nào mà có người mang máy ảnh ra bảo "Chụp một kiểu nhỉ, thế này nữ tính cũng phải tương đương ''Thiếu nữ bên hoa huệ'' " Bật cười, nghĩ "Nhưng mà thiếu nữ của Tô Ngọc Vân không ngồi ghế da, và cũng không đồ sộ như cái bom bia thế này " .
    Mỗi ngày được ở bên con, chứng kiến sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của con là những phút giây hạnh phúc mà bất cứ một người mẹ nào cũng muốn ghi nhớ suốt đời. Con biết nghe nhạc êm dịu, thích nói chuyện hàng ngày, biết phản ứng với các tiếng động xung quanh, cựa quậy khó chịu khi mẹ ở một tư thế ko thích hợp cho con, mút tay, che mặt, làm điệu khi đi bác sĩ siêu âm, con thật sự nhạy cảm, nũng nịu và dễ thương như một em bé đã phát triển hoàn hảo lắm. Cái cảm giác được che chở cho con, được thấy hình hài bé bỏng ấy phụ thuộc vào mẹ từng ngày luôn cho mẹ những xúc động vô cùng mãnh liệt. Con thật sự đã mở ra cho mẹ một thế giới khác, một thế giới với những cung bậc cảm xúc mà trước đây mẹ chưa từng được trải qua, cũng chưa từng hình dung đến.
    Bây giờ cái cô "Cuộc đời là những chuyến đi" sợ đám đông lắm, chính xác là sợ ồn ào và khói thuốc lá mù mịt ảnh hưởng đến em bé. Ngày xưa cứ rảnh là viết tràn lan, giờ cũng rảnh nhưng không dám viết nữa. "Cuộc đời là những chuyến đi" phần 2, đặt tên là "Mùa yêu không đến sớm", bản nháp được đâu 7,8 trang giờ cam phận nằm im trong tủ, chịu sự "đè nén" của cơ man nào là tã lót, bỉm sơ sinh Mẹ cháu "giã từ vũ khí ", bỏ hẳn kiểu viết lách "xa xôi trong tay người" gây không biết bao nhiêu liên tưởng, đồn đại ồn ào trước kia, chuyển sang mảng thiết thực hơn kiểu như "Nghỉ ngơi trong giai đoạn thai kỳ" hay " Dinh dưỡng cho bé trong thời kì ăn dặm" Nhím nhiếc có nhu cầu đề nghị liên lạc sớm
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân Thanh Hải hôm nào xuất hiện đi cho chúng cháu lấy hứng viết một bài "Thành viên tuổi nhiều và tóc ít nhất chi hội phía Bắc", hị hị. Chả gì chú cũng là niềm tự hào của cánh trẻ chúng cháu
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
  8. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi vẫn không thấy ảnh mấy mod của box này? Nghe nói toàn danh nhân.
  9. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đây này bạn AT Nhân Trần. Đây là các mod chi hội phía Bắc

    [​IMG]
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0

    cô gái huyền thoại ... tôi rất mến mộ ..

Chia sẻ trang này