1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung những thành viên Box Du lịch

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo sẽ cho em 5 sao mà e chẳng thấy đâu. Thế này vợ chồng em chẳng dám đú đởn theo bác viết bài tiếp đâu. E về bảo chồng em dạy cho võ "đàn hương hình" còn hơn.
  2. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, em đọc muh bùn cười vỡ bụng các bác ạ. Thưởng cho bác [nick]fantasy2 [/nick] một tràng pháo tay về bài viết Mô Tả Chân Dung của bác [nick]Cao Son [/nick]. Chờ bài của Bác [nick]Cao Son [/nick] nhé. Hé hé
    G9 & Good Luck
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    he he... Bác Cao Sơn chớ vội nổi nóng như thế. Em nó nói đúng đấy chứ. hic hic.. sự thật thường hay mất lòng mà.
    SAKURA@TL
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác Fantasy đã viết một bài rất hay, nhưng không biết đã lột hết được hình hài bác Cao Sơn chưa? Đọc xong bài này, em lại càng cảm phục bác Cao Sơn đã có tấm gương vượt khó. Với dung nhan khăn khẳn như vậy mà bác vẫn mạnh dạn ra ngoài đường để thu thập thông tin, viết lách thì quả là đại nhân. Có ai biết thêm về bác Cao Sơn thì bổ sung nhé. Có thêm ảnh để đặc tả chi tiết về bản mặt bác nữa thì còn tuyệt vời hơn.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chú suốt ngày bú tí boy nên chẳng biết cái máma gì. Em fantasy lột đến thế là cùng chứ còn gì nữa, đợi lột cả hình hài trần trụi của Cao Sơn ra thì phải gửi bài này vào Giáo dục giới tính - Sức khoẻ sinh sản chứ nằm thế đeck nào được ở đây.
    Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đó mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên...
    Được LaHaye sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 22/09/2003
  6. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, thôi chết. Có sự nhầm lẫn Bác Butiboy ạ. Bác quảng cáo thế nào mà mọi người lại nghĩ em là "giống đực" thế. Girl đàng hoàng mà. Hay Bác thù em vụ đi Mộc Châu bú tí bò hôm nọ. E công nhận là chót tranh dành với Bác chị bò cái lông trắng nhưng chị ta không ưa em mà chỉ thích Bác thôi mà. Chị đã để cho Bác "bú tòm tọm" suốt mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì. Thứ sáu này em không biết có gặp được mọi người không vì "Súng" của em vừa mới bị gãy chân xong. Nhưng em sẽ cố gắng thu xếp.
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Gãy mất cái chân giữa à? Chết chửa làm ăn thế nào mà sơ xuất thế. Hay là thấy Ngo_girl xin cái tai tồ " Thít cả bắp ngô" nên kém miếng khó chịu. Nổi cáu, " thít" một cái xem sao, thế là gãy mẹ nó chân thằng Tuấn rồi. Tuấn ơi, anh thương chú quá! Hôm nay anh sẽ vận động bà con đến thăm chú. Mà cái "chân" đáy có bó bột được không hả Tuấn
    Đời lộc cộc!
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hé,cái này gọi là "Cháy do sử dụng quá công suất"
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chị Fanta dưa chuột tả sát thực lắm..Nhưng mà chưa đủ..Hì,iem định làm bài nữa cho máu... Dưng mà,hic,bác CS doạ em là "Mày mà viết tao táng cho thằng chồng mày gãy luôn"...Hic,chết iem..
  10. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Này cái nhà lão ĐƯỜI ƯƠI kia. Hỏi thăm như thế à? Lão đừng có mà vội mừng nhé. "Chân" đấy của Tuấn luôn luôn là number oen nhé. Ta mà gặp lại lão thì lão đừng có hòng mà đỡ. Lần này ta sẽ cho lão phải ra ga ngủ mà phải mới được. Ta sẽ làm cho "U" đào thải lão.
    Còn Kenzo girl thì chắc chắn là sẽ tả Cao Sơn hay hơn bất cứ người nào rồi. Chịu khó ăn nhiều thì mới viết về Cao Sơn được. Mọi người chờ bài của em đấy. À mà quên chị già rồi nên "công suất" không bằng Kenzo được. Khi nào có djp chuyền lại cho chị ít kinh nghiệm của Kenzo nhé.

Chia sẻ trang này