1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung những thành viên Box Du lịch

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dưa chuột.
    Chị có cái tên tương đối mỹ miều trên diễn đàn: FANTASY2 nhưng chúng tôi thích gọi chị là Dưa chuột . Nghe thân thương, gần gũi và gợi dục hơn.
    Chắc là phải nhắc lại một chút lịch sử với cái tên Dưa chuột. Âu cũng là vì đất nước ta còn nghèo, còn lạc hậu nên chị với ?ocầm lòng tạm? cái tên Dưa chuột. Nếu không, chắc gọi chị là Dildo mất, Dưa chuột nhể!
    Tôi biết Dưa chuột tương đối lâu. Bắt đầu từ những chuyến đi năm nảo năm nào. Nhóm chúng tôi không đông, biết nhau cả, có mình Dưa chuột là gái. Chị lặn lội theo giai, không kể mưa nắng sớm khuya. Đoàn khởi hành là thấy chị vắt vẻo sau ai đó cười phành phạch. Cũng phải nói rằng vô cùng cảm ơn chị. Chị đã lo toan vất vả cho anh em có được những bữa cơm ngon canh ngọt sau những dặm trường bụi bậm.
    Cho đến bây giờ, cơ cấu tổ chức đoàn đã tương đối hoàn thiện. Có nhiều chuyên gia tư vấn, có nhiều người kinh nghiệm lượt phựot đeo hàng túi bên sườn, nhưng vẫn không ai tranh nổi chức: Tư lệnh hậu cần của chị. Chị vẫn thế, bền bỉ và dẻo dai, bệnh hoạn lại trong trắng, đám ma và nước mắt chị. Thiếu chị, hầu như không tổ chức được chuyến đi cho mọi người.
    Người đã biết, kẻ chưa hay. Đọc đến đây ắt hẳn tò mò muốn biết dung nhan thân thế sự nghiệp của chị. Vâng, tôi là người may mắn được gần chị (tất nhiên gần nhất, thậm chí ?obên trong? chị là anh Tuấn Súng) đã lâu. Được chứng kiến những lúc thăng trầm nhan sắc của chị trong canh bạc đỏ đen của cuộc sống. Tôi cứ xin mạnh dạn đưa ra kết luận: Ngon. Thật tiếc cho chị, chị sẽ đạt được vương miện hoa hậu của box DL nếu như chị không xăm lông mày. Lông mày chị hiện giờ như vết mực tầu vẽ hỏng của mấy cậu đang tập tành thư pháp. Da chị trắng, mắt chị đẹp, miệng lúc nào cũng cười tươi và bây giờ, lại thêm một cặp kính dâm to tổ bố để hòng che lấp sự vô trách nhiệm thiếu thẩm mỹ của nhũng kẻ cầm bút xăm mặt. Chị thật là bác ái. Tôi mà như chị, tôi đập tan cái cửa hàng đểu ấy. Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa. Sợ gì mà không chửi cả tổ tông nhà chúng nó.
    Thủa xưa, chị theo giai lăn lộn vùng Tây bắc. Anh em cũng thương chị. Đêm hôm rừng thiêng nước độc, luôn tìm cho chị một chỗ ngủ an toàn giữa bầy quỉ đực. Tất nhiên, khi con người đã rũ bỏ được cơm áo gạo tiền, lo toan bề bộn nơi thành phố. Lên đây để hoà mình với thiên nhiên, coi mình như cây như cỏ muông thú, ắt hẳn sinh tình. Chính vì vậy, hành trang (thực phẩm) chị chuẩn bị luôn có dưa chuột. Chị bảo: ?o Cái giống dưa chuột này hay lắm các anh ạ, an toàn cho cả nhóm?. Mãi sau tôi mới hiểu thâm ý: an toàn thực phẩm cho chúng tôi và an toàn ? cho chị. Từ đó, tôi phải cắt cử một cậu canh chừng, kẻo nhầm lẫn. Dưa nào chả giống dưa nào. Nhầm cái, ăn đau bụng bỏ mẹ.
    Chuyện đó đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây, rong ruổi với chị trên những nẻo đường mờ mây là anh Tuấn Súng. Dưa chuột là hoài niệm. Dưa chuột chỉ còn một tác dụng duy nhất: an toàn thực phẩm. Trong những chuyến đi gần đây, chúng tôi thương anh Tuấn súng đến quặn lòng. Anh giúp chị lo toan hậu cần cho đoàn. Anh lại cầm lái đưa chị đi. Đến nơi, anh lại phục vụ chị.
    Chị Dưa chuột có cái lạ. Mỗi lần bắt anh Tuấn Súng nộp thuế xong, chị lại ra hành lang vươn vai, ý bảo thiên hạ là: ?oTao vừa truy thu thuế?. Như một buổi chiều trên Mai Châu dạo nọ, chị ra vươn vai 3 lần. Anh em nhìn nhau ái ngại, thương cho Tuấn quá. Không biết mai có đủ sức đi chặng tới không. Cũng may, Tuấn vào loại dai sức, phải như Vitdoi thì hôm sau bò ra khỏi nhà.
    Thôi tạm thời cứ thế nhé. Hôm nay chỉ có ngần ấy thời gian thôi. Hôm khác viết tiếp.
    Đời lộc cộc!
  2. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ông Cao Sơn kia ông viết như thế thì chết con nhà người ta rồi. Sao ông nỡ lòng nào nói tôi '''' đi theo giai '''' hả. Thế này thì tôi không có người đi theo phục vụ nữa rồi. '''' Súng '''' mà không đi là tôi bắt đền ông đấy nhé.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dưa chuột với giờ giới nghiêm.
    Kể từ ngày có Tuấn Súng tháp tùng. Dưa chuột không còn phải âm thầm hành sự nữa, mà càng ngày càng có ý thức biểu diễn nghệ thuật phô bày thân thể kèm nhũng tiếng động lạ. Anh em rất bất bình.
    Mọi người đi bui thường có tâm lý tiết kiệm. Tất nhiên khi ngủ vẫn phân ra trai riêng gái riêng. Nhưng mà tựu chung vẫn là ngủ tập thể. Phiền phức bắt đàu từ đây, khi mà Dưa chuột vẫn cứ chui vào đám giai để rúc đầu vào Tuấn Súng. Anh em thường là giai chưa vợ. Mới nghe thấy tiếng thở lạ đôi khi đã không chịu được dồn nén, huống hồ Dưa chuột coi như chốn không người. Tiếng thở, âm thanh nghèn nghẹn ở cổ, sột soạt của vải vóc cọ vào nhau, tiếng nuốt nước bọt, rồi các hình khối chuyển động đưới chăn. Tổng hợp các hình ảnh và tiếng động có thể làm một bộ phim trị liệu cho các đấng mày râu nhược dương. Thế là không ai bao ai. Cứ tối tối, ai ai cung cố nán lại phòng khác đợi qua giờ giới nghiêm mới về phòng. Mặc dù ai cũng mệt và buồn ngủ.
    Dạo nọ trên Bắc yên Sơn la. Có 2 đồng chí giai tơ được phân công chung phong với Dưa chuột Tuấn súng. Tôi thấy đã khuya mà 2 đồng chí chưa lên phòng. Vừa nói chuyện, vừa ngủ gật và đùn đẩy nhau ai lên ngủ trước. Tội quá, tôi bảo: Giờ là 12h đêm rồi, sức voi cung chả quần nhau từ 9h đến 12h. Lên ngủ đi". Lấy hết sức bình sinh, 2 gã giai tơ đành lấy bông btj tai, kinh dâm che mắt lò dò vào phòng. Chuyện như thế tưởng xong. Ai ngờ, nửa đêm các chú Công an xộc vào kiểm tra giấy tờ. Chết các con nhà giời. Quần áo thì lơ phơ một vài mảnh, giấy tờ tuỳ thân thì không mang. Lại còn can tội ngủ cùng 3 thằng con giai. Hôm ấy, nếu không có sự can thiệp kịp thời của các trưởng lão thì bị bắt ra đồn công an ngồi. Họ nghi là mại dâm! Đúng quá rồi còn gì.
    Cho đến thời điểm này, tôi vẫn thấy chị Dưa Chuột quả là liệt nữ đáng trân trọng. Phàm là con người, sẽ bị chi phối bởi nhiều các giá trị cũ kỹ lạc hậu, khiến cho không thể sống như mình muốn. Chị Dưa chuột đáng là mẫu phụ nữ của thế kỷ 25. Dám gạt bỏ những tư tưởng, định kiến thấp hèn để tìm đến những giá trị đích thực: Sống cho riêng mình. Chị hoà mình với thiên nhiên, coi thiên nhiên là bạn, coi súng của Tuấn là chỗ vịn tay đêm hôm khuya sớm tối lửa tắt đèn. Nói thế tưởng dễ, làm được có mấy ai?
    (còn nữa)
    Đời lộc cộc!
  4. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông ĐƯỜI ƯƠI kia. Ông viết về tôi nghe sao mà rùng rợn thế. Ông đừng có mà vu khống nhé. Ông có suy từ mình ra người khác vậy. Nếu ông cứ tiếp tục viết thế này thì tôi sẽ cho ông nếm mùi vị ngủ ở ga với thời tiết "ấm áp" như bây giờ đấy. Lúc đấy có năn nỉ thì cũng quá muộn rồi.
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Chân dung Cao Sơn qua con mắt một người không quen biết
    Có lẽ bất kỳ ai ghé qua box Du lịch đều đã biết tiếng Cao Sơn. Còn tôi, ấn tượng đầu tiên về Cao Sơn chính là ở chữ ký của bác: ĐỜI LỘC CỘC! Cái chữ ký ngắn gọn mà nói lên rất nhiều về cuộc đời của một gã giang hồ như bác. Nhìn chữ ký này, tôi cứ hình dung ra một Cao Sơn đang rong ruổi trên cỗ xe trâu khắp các nẻo đường Tây Bắc, xung quanh xúm xít là các hoa hậu xứ Mường, xứ Thái. Bóng Cao Sơn thấp thoáng trên các con đèo, và những gì ngòi bút Cao Sơn để lại trên hành trình Tây tiến của bác làm người đọc thêm yêu một miền đất xa xôi của Tổ quốc.
    Chẳng biết Cao Sơn có phải là tên thật của bác, nhưng cái nick này quả thật phù hợp với "đời lộc cộc!". Nếu là tên thật thì đúng là tên vận vào người.
    Với những nhân vật trên TTVN làm cho tôi tò mò, tôi thường hay muốn biết họ làm công việc gì và ở đâu, vì những thông tin đó có thể giúp mình hiểu thêm về các bài viết của họ. Nhưng phần thông tin cá nhân của TTVN lại chẳng có mục Nghề nghiệp và Chỗ làm, mà nếu có chắc cũng chẳng mấy ai khai thật. Vì thế, tôi phải thử đoán công việc của Cao Sơn qua những gì bác viết và người khác viết về bác. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ Cao Sơn là hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn đoàn ở các cung đường Tây Bắc. Qua các tấm ảnh và bài viết khác, tôi tưởng bác là một nhà khảo cứu văn hoá dân gian. Đọc bài bác viết về Mdm Toet, cái đoạn bác cung kính ra mở cửa xe cho Toet, tôi lại hình dung bác là một ông chủ doanh nghiệp tư nhân nào đó (không biết bác nào cũng chưa biết về Cao Sơn có bổ sung thêm nhận xét nào không).
    Bài của fantasy2 đặc tả cận cảnh về ngoại hình của Cao Sơn. Khác với ý nghĩ ban đầu của tôi về con người bặt thiệp, từng trải này. Quả thực, khi đọc đến cái đoạn tả đầu Cao Sơn nhẵn nhín không một sợi tóc, tôi không khỏi ngậm ngùi vì mình cũng có hoàn cảnh tương tự. Thôi thì, khi có ai đó cần lấy ví dụ minh hoạ về hiện trạng của nạn phá rừng ở Việt Nam, họ cứ đem những sợi tóc còn lại trên trán chúng ta ra làm dẫn chứng là cũng đủ, Cao Sơn nhỉ
    Tôi kém Cao Sơn ở cái khoản chẳng biết uống. Thấy các thành viên của box kháo nhau Cao Sơn cũng thật cao tửu lượng, không hổ danh con người của núi rừng. Chẳng biết có phải men rượu, men tình làm ngòi bút của Cao Sơn nhiều lúc thăng hoa, có khi thành hơi sỗ. Nhưng có sao đâu, cái đó cũng giống như đám bụi đường không thể không vương trên dặm trường phiêu diêu của một gã giang hồ có tên "Đời lộc cộc!".
    www.thanhhai.com - more than just a website!

    Được thanhhai sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 18/12/2003
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ThanhHai đã lưu tâm đến trường hợp của tôi. Bác rất nhậy cảm, những gì bác cảm nhận về tôi qua màn hình computer đều rất chính xác. Tôi chỉ xin phép đính chính một điều là tôi cũng không uống rượu được như bác. Mọi người tổ chức nhậu nhẹt hay chúc tụng nhau nên tôi cũng liều làm 1, 2 chén thôi. Thế là say lắm rồi.
    Cảm ơn bác thêm một lần nữa về topic SINGAPORE. Bác đóng góp rất chi tiết và mọi người có thể hiểu thêm về một đất nước sạch sẽ và văn minh. Hỏi khí không phải chắc bác ở bên ấy lâu lắm nhỉ?
    Bác chịu khó vào đây chơi với anh em nhé. Hi vọng một ngày gần đây mọi người trong box có thể gặp bác ngoài đời.
    Đời lộc cộc!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn vừa gửi cho tôi chân dung của cô Mèo mướp. Phù! Xem xong thấy may mắn cho mình là gọi điện cho cô ấy mà ko được. Nếu ko, hậu quả khôn lường.
    Xin lỗi pác CaoSon , em sửa lại quả ảnh không thì các thành viên khác chạy mất dép
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 21/07/2004
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Kaka sao bác bức hình lày, quỷ xứ ứ ứ.....
    Bác làm iem vừa ngủ dậy đã lại muốn ngủ tiếp
    Eo ôi , quỷ xứ, em ứ chịu đâu
    Hakunamatata
  9. itchyfeet

    itchyfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cao Son mà viết lách như thế này thì quả là danh đã hư truyền. Phí cả công ta lặn lội đường xa. Già hoà với trẻ không hợp đâu. Tạm lánh đi 1 thời gian thì hơn.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi Itchyfeet là cao nhân nào vừa mới xuống núi để tại hạ chào khỏi thất lễ.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này