1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung những thành viên Box Du lịch

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao đùa với tinh rồi. Em cho bác biết tin này thì bác chỉ còn đường lên Tây Bắc trốn thôi: em ladymeomuop bắn súng K59 hai tay như một, đã từng đạt 30 điểm cách đây không lâu. Hồi đó mỗi lần em nói chuyện với ladymeomuop phải uốn lưỡi 3 lần mới nói. Mà em ladymeomuop sắp về Hà nội rồi, không biết chừng đã về rồi.
    Bác không tin bác hỏi cái ông bạn cung cấp ảnh cho bác mà xem.
    Vậy thì bác có còn thèm ăn gì thì thưởng thức đi rồi TET này lên Tây bắc mà ở.
    F1
  2. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em biết bác Cao Sơn bởi bác có mò mẫm sang box Nga.Chắc bác đã ở Nga về
    Em biết Madam Toét cũng qua box Nga và đã được vinh dự nói chuyện qua điện thoại với Madam một nần.Chả biết Madam còn nhớ cái nần đó em hứa đi chơi song cuối cùng lại ko đi được.Madam Toét có vẻ khoái Vodka [​IMG]
    Cấm vote !
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lên cái box du lzch, thSy hay hay, nhSt là cái topic v' các thành viên trong box. Tôi tÝnh hOn hOn, Ýt khi đi chi nên ch quen bi.t vưi anh chz nào trong box. Nhưng mât l?n may mắn đưđc làm quen vưi chz Lẵ, h-nh như là mod cña box này Sy nh~. Cho phÐp tôi đưđc k" mât tÝ ti v' chz Lẵ nhÐ.
    Cac bac oi, chi cho em cai cach copy 1 doan text tieng Viet tu Word vao day roi post len cai. Em thu copy vao no cu bi font error nhu tren. Chu chang le post cai gi len cu phai online ma type thi met lam
    Được Loops sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 23/02/2004
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn @loops nên save một trang có phần tạo chủ đề mới của TTVNOL vào ổ cứng của bạn, sau đó bạn gõ offline và copy rồi dán vào phần bài viết bạn đang định trả lời online. Đấy là cách thủ công và đơn giản nhất .
    Diễn đàn sử dụng font Unicode, nên bạn có thể convert font bạn đang gõ sang Unicode là post được và không bị lỗi.
    Thân,
    Toét
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lên cái box du lịch, thấy hay hay, nhất là cái topic về các thành viên trong box. Tôi tính hèn hèn, ít khi đi chơi nên chưa quen biết với anh chị nào trong box. Nhưng một lần may mắn được làm quen với chị Lý, hình như là mod của box này ấy nhỉ. Cho phép tôi được kể một tí ti về chị Lý nhé.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó các anh chị bên cái nhóm gọi là Tâybắc Group và mấy anh chị bên box du lịch rủ nhau đi Ba Vì thì phải. Tôi thuộc loại nhút nhát, tiền nong lại hơi kem kém, nên chẳng mấy khi đi ra khỏi nhà. Cũng may là quen biết với mấy anh chị cũng thuộc loại nổi đình nổi đám trong đám backpacker VN, nên thỉnh thoảng được bám càng theo.
    Đận đó đi chơi tôi có quen 1 chị tên là Lý ( mãi sau này mới biết chị ấy Nick là Toet tại box du lịch ), hôm đấy chị đi với một anh đen đen, đi cái xe Minsk. Thực ra hôm đấy cả hội đi khá là đông, mà lại mấy nhóm khác nhau, không quen biết mấy nên tôi cũng không để ý lắm. Mà lúc đó trời tối rồi nên lành lạnh, chị em trong nhóm quần áo mũ mãng kín bưng nên chả biết ai đẹp ai xấu cả. Tour này đôi ngày, ngày đầu không có gì đặc biệt, khởi hành muộn nên lên tới nơi là chui tọt vào phòng ngủ luôn. Cái làm tôi nhớ đến chị Lý là ngày thứ hai cơ.
    Chả là thế này, sáng ngày thứ hai, anh em hứng chí rủ nhau lên đỉnh 1200 ( chỗ chúng tôi ngủ là cốt 400). Chị Lý chả biết nghe cái anh gì bên nhóm Tây Bắc mà ngủ cùng phòng với chị ấy ( tất nhiên là có thêm một hai người nữa trong phòng, các anh chị đừng hiểu lầm chị Lý ), anh ấy xui dại thế nào, nên chị quyết định mặc một cái quần short ngắn tí tẹo, màu da cam hay màu vàng gì đấy, tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết lúc cả hội chuẩn bị khởi hành, tôi choáng hết cả người. Phải công nhận chị Lý có cặp chân rất đẹp, dài này ( mà dân chuyên môn gọi là dài đến nách ), thẳng này, trắng này ( tôi không bị cận nên soi kỹ nhưng không thấy vết sẹo nào ), đầu gối lại đầy đặn chứ không củ lạc như mấy anh chị cùng thế hệ với chị Lý. Anh chị em trong đoàn cũng có kẻ khen người chê (đặc biệt là chị em thì không ủng hộ lắm, mà cũng phải thôi, đàn bà mà, tính tình hay ghen tị). Nhưng cánh đàn ông thì có vẻ khoái, dù sao cũng có một món thật ngon để thưởng thức.
    Chuyện chẳng có gì phải viết ra nếu chỉ đến thế. Cái hay là, như các anh các chị đã biết, nhiệt độ và khí hậu giữa cốt 1200 và 400 rất khác nhau. Lúc ở 400, trời quang mây tạnh, chị Lý mặc cái quần short, cứ như là ?oáo hồng em đi giữa phố đông ?o ấy, nổi lắm, rực rỡ lắm. Nhưng bắt đầu từ cốt 800 trở lên, trời bắt đầu đầy mù, lất phất mưa và đương nhiên là lạnh rồi. Tôi đi sau chị Lý ( hình như lúc đó chị kẹp ba với cái anh ở nhóm Tây bắc mà xui dại chị ), thấy chân chị bắt đầu run run gẩy đàn ( giống như các cụ vừa uống trà vừa rung đùi ), rồi sau đó rung bần bật, rồi đập phạch phạch vào thành xe. Tôi hoảng quá, cứ tưởng chị bị Parkinson, rõ tội nghiệp, cái bệnh dành cho tuổi già, nay lại vận vào với chị.
    Lên đến cốt 1200 tôi mới biết hóa ra chị bị lạnh. Thế mới thấy cái anh gì ở nhóm Tây bắc đáng trách, ch biết gì về điện mà nhơn nhơn khuyên người ta, cứ như là hiểu biết về thời tiết lắm. Nhìn chị lúc đó rõ khổ, hai chân cứ đập phành phạch vào nhau, da thì cứ tím tái dần đi. Tôi lúc đó tự nhiên dại nghĩ, nhỡ lạnh quá nó hoại tử cả 2 chân, rồi lúc về Hà Nội lại phải đưa vào Việt Đức tháo khớp, thì khổ cả một đời
    Thật sực lúc đó nghĩ thương chị Lý quá, tôi định tính liều tháo cái quần ngoài ra cho chị mượn đỡ, chứ không để thế này thì nguy to. Nhưng của đáng tội, hàng ngày tôi bao giờ cũng mặc 3 chiếc, underwear này, rồi đến 1 đông xuân này, rồi mới đến jean ở ngoài. Hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi đi tôi lại vứt cái đông xuân vào máy giặt. Bây giờ mà cho chị mượn cái quần ngoài thì chết tôi à. Mà chân cẳng của tôi thì cong veo, sẹo to sẹo nhỏ, lại lông lá nữa, người đời cười chết mất. May sao trong đám anh em có người tìm được cái áo mưa sột soạt. Thế là chị Lý chết đuối vớ cọc, quấn mấy vòng quanh đùi. Thấy ổn lắm.
    Từ hồi đó đến giờ tôi chẳng gặp chị Lý, ch biết chân của chị có còn đẹp như ngày đó không.
    Mà bác Cao Sơn, bác may mắn được đi chi với chị Lý nhiều lần, không biết đã bao giờ bác được ngắm chị Lý lúc mặc quần short ngắn chưa nhỉ. Riêng tôi, tâm hồn bay bổng, cứ tưởng tượng ra cái lúc chị Lý mặc cái quần short cực ngắn ấy, rồi đến cái quán của bác Cao Sơn, ngồi vắt hai chân lên bàn ( giống như mấy cô đào Mỹ trong phim action ấy ). Thế rồi lúc đó bác Cao Sn ngồi đối diện, thì chả hiểu lúc đó bác nhìn gì, nghĩ gì. Riêng tôi lúc đó thì tôi ngay lập tức liên tưởng đến cái cảnh đang đứng trên đường đèo đoạn nối liền Mèo Vạc và Đồng Văn, thả tầm mắt xuôi xuống cái khe núi bé xíu có dòng sông Nho Quế chảy vắt qua, chả biết thế có đúng không.
    To anh Cao Sơn: Tôi với anh Vitdoi cũng là chỗ quen biết. Khi nghe anh chê cái năng lực ?o?..? của anh Vitdoi mà thấy buồn. Cổ nhân có câu: Gầy là thầy về đ? hoặc là ?o Sờ thằng béo, *** thằng gầy?. Chả biết câu này có còn linh nghiệm nữa không.
    To anh Tuấn súng: Nếu gặp phải máy gặt đập liên hợp, mà lại gặt đến 3 lần 1 tối thì cũng kinh thật. Nhưng tôi có một mẹo này, anh thử áp dụng xem nhé. Cứ mỗi khi mệt mỏi, tôi lại hát bài ?o Hò kéo pháo ?o, tự nhiên tinh thần phấn chấn và cảm động lắm. Nhất là lúc hát cái đoạn
    Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào.
    Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nữa.
    ??..
    Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
    Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng cái chỗ này.
    Chúc anh thành công.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 24/02/2004
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi bổ xung thêm câu hò kéo pháo của thế kỷ 21 nhé:
    Ngày xưa kéo pháo bằng dây
    Bây giờ kéo pháo cầm ngay lấy nòng.
    to Loops. Đã được ngắm chưn chị Lý, lại là bạn chuỳ của Vịt đói, qua DL rồi thì ở lại chơi nhé. Tớ thấy không được may mắn như cậu. Mắt tớ kém, nên đi chơi với Lý chưa lần nào dám nhìn kỹ. Có lẽ mùa hè sắp đến rồi, để tớ rủ Lý đi bơi.
    Đời lộc cộc!
  8. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này, em cứ thắc mắc , không biết anh loops tả chị Toet có thực không vì em nghe đồn là chị Toet xấu lắm. Đọc đi, đọc lại hóa ra anh lopps chỉ dám tả đôi chân chị là đẹp thôi, còn những bộ phận khác thì không dám bình vì nhỡ nói thật lại mếch lòng chị Mod. Cho em hỏi mấy bác ở box DL cái là có thật là chị Toet xấu lắm không? Xấu đến nhức óc có phải không ạ?
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cậu Ao Vườn Chuồng này tư duy con trâu cái cày quá. Không được nghe đài địch nhá. Vểnh tai lên mà nghe đài ta đây này.
    Chẳng riêng gì chị Lý, mà tất cả chị em gạo cội của cái box DL này đều xinh đẹp nhá. Cậu đã bao giờ nhìn thấy đám con gái thuộc hệ dân chơi ko? Mát mắt chứ nhỉ? Đấy, chị em ở đây trước cũng toàn dân chơi cứng cựa, nay về hưu lấy chốn này làm chỗ đàn ca hát sáo, vui vầy tuổi già. Chả thế mà anh mày đây lang thang bốn phương, tạt qua đây chốc lát mà mãi chẳng dứt tình ra được.
    Chị em ở đây toàn như Thuý Vân, Thuý kiều cả đấy. Mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai giống ai. Chị Lý, tập thể dục dụng cụ, chân dài, xoạc được hình chữ V. Chị RedRose vốn dân chài lưới, toàn lấy lưới đánh cá may áo, chân và tay đều to khoẻ. Chị Dưa chuột tập nội công. Chỉ cần chị ấy thóp bụng một cái, dưa chuột bắn ra như tạc đạn thì đời chú tiêu. Còn nhiều chị nữa, sắc nước huơng giời, càng kể càng thấy mình già nên thôi không kể nữa.
    Nói thì phải nghĩ nhá. Nghe phải biết chọn đài ta mà nghe. kẻo có ngày hoạ vào thân đấy.
    <P><FONT face="Kiểu chữ" color=saddlebrown size=5>Đời lộc cộc!</FONT></P>
    Bác ngắm em cận cảnh bao giờ chưa mà biết rõ thế ạ? Lần sau bác còn viết lăng nhăng thế này là em không nể yêu đương gì đâu đấy.
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 24/02/2004
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mắt con giai, cần qué gì nhìn cận cảnh mới bít được, cô Ken lo lắng vội vàng quá.
    Cô mà cứ xoá những gì niên quan đến cô, là tôi cũng xoá sạch các phần niên can đến cá nhân tui đấy.

Chia sẻ trang này