1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung Phạm Thị Hoài (tự họa)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sonj, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gắn talawas với Phạm Thị Hoài ? Phạm Thị Hoài là chủ talawas à ?
    Talawas có nhiều bài tục tĩu không chịu được. Người ta mang lên đấy những bộ phận kín đáo nhất của con người để bàn luận bằng những từ ngữ gọi là văn chương.
    Talawas viết dài ngoằng, đọc lòi con mắt, mà trong đấy chỉ có vài ý lưa thưa. Toàn chữ là chữ nhưng kém súc tích, quá ít nội dung.
    Talawas dành cho những ai thích phô trương chữ nghĩa. Người viết nào, tây hay ta, ngoài hay trong nước, đều hăm hở khoe tài.
    Talawas có quá nhiều hằn học về nơi chốn và con người.
    Nếu talawas có bị hack thì cũng chả chết ai.
  2. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Con ngươi ta ràng buộc mình trong tính quan niệm của mình, thật là đáng tiếc lắm thay!
    Thế giới là thế giới tồn tại trong tính quan niệm, chỉ có một bộ phận của vô vàn khách thể được đối tượng hoá, rồi từ đấy ta đi làm một phép quy nạp, rồi ta cường điệu nó lên như là chuẩn tắc của phương pháp nhận thức, như thế không phải là rất đáng cười ư?
    Liệu ta có còn đủ tư cách để cười cợt đám thày bói xem voi nữa hay không?
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Dù xấu hay tốt , giàu hay nghèo , nổi tiếng hay vô danh , ngu hay khôn thì đều là người . Bế tắc quá thì đừng viết lằng nhằng ! cứ suốt đời ngồi soi mói vào đời tư người khác rồi chỉ có nước đi ăn cám. Ai cũng có một cuộc đời để làm người xấu , người tốt . Tao thấy cái topic này nó thể hiện rất rỏ cái tính cách thích soi mói của dân nghèo nàng tinh thần , có một cuộc sống chán phèo . Hôm nào chúng mày thử mang cuộc đời của chúng mày ra mà tự soi mói rồi post lên đây tao xem thì may ra tao đánh giá chúng mày khá hơn !
  4. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chắc là người Việt Nam cái gì cũng phải đi lòng vòng. Không khá được. Suy nghĩ mà phải lòng vòng thì tốn năng lượng não, mau già. Phát biểu mà phải lòng vòng thì thiếu khả năng phát biểu. Buôn bán mà phải trả giá thì mất thời giờ vô ích. Muốn bán bao nhiêu thì treo bảng giá lên. Mua bán nhanh. Để thời giờ mà sản xuất. Học hành mà phải học lòng vòng thì hao tổn tuổi trẻ. Khi ra đời sẽ phản ứng chậm chạp Còn nhiều thứ khác sinh ra vì do kiểu suy nghĩ lòng vòng, phát biểu lòng vòng, làm việc lòng vòng của dân VN Quởn tui sẽ trở lại
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn talawas không phải là của Phạm Thị Hoài nhưng cũng chắc chắn bà là một trong những thành viên QT trang này. Bạn vào bbc.com/vietnamese đọc sẽ biết.
    Tôi cũng đọc talawas, cảm nghĩ của tôi về trang này hoàn toàn không phải như của bạn secretsun. Bản thân bạn không thích trang này không có nghĩa là ai cũng phải không thích y như bạn. Việc đặt firewall đối với nó là một hành vi không thể chấp nhận được. Nó thể hiện sự thật là người có hành vi này không có sự tôn trọng với người khác, cũng chẳng tôn trọng bản thân mình. Y như bạn bảo rằng " tôn giáo là thuốc phiện" và bắt buộc mọi người cũng vô thần như bạn vậy.
  6. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    to tranhoangtho : tôi đâu có buộc ai theo sở thích của tôi đâu nào ? tôi chỉ nói ý của tôi thôi. còn bạn thích talawas thì bạn cứ thích. tôi chẳng liên can gì đâu ạ.
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em đọc www.bbc.com/vietnamese và cũng qua kinh nghiệm của bản thân thấy talawas.org bị firewall của nước mình thì em bực quá. Nói năng hơi nóng bác "bí mật" bỏ qua cho em nhé.
    Tức quá không biết phát tiết vào đâu. Đến nhu cầu tìm hiểu kiến thức của mình mà cũng bị ngăn cấm thì bó tay. Mà trang này nó làm gì đến mức phải firewall. Cứ ai đó nói khác ý của mình là cấm. Chẳng biết có thằng quản lí văn hoá này nó có biết văn hoá là gì không
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 13/07/2004

Chia sẻ trang này