1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung sau hàng nick(phóng sự,tự sự )_nhân vậ đầu tiên Rec thica Gungcayvn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoclong80, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chân dung sau hàng nick(phóng sự,tự sự )_nhân vậ đầu tiên Rec thica Gungcayvn

    Sau hàng nick họ là ai.....?Mình là ai.......?chỉ có ai đấy mới biết người có nick ấy là ai đấy ..........?Chính thế NgocLong đã lập nên topic anỳ để các thành viên thica chúng ta hiểu nhau hơn :


    Hèm ...vô câu chuyện luôn vì báo trước là cực dài .... (người đầu tiên mà ...không vì thế mà ông bà ta có câu "Đầu voi đuôi chuột")

    "Chuyên gia gây rắc rối về tình cảm. Kẻ ham chơi nhất DHQG. Cô bé có trái tim nhân hậu"
    ....
    Chuyện kể về một cô bé luôn mỉm cuời, năng nổ trong mọi hoạt động, ,và cũng ...rất xinh đẹp... (úi cha chưa chi đã có người phổng mũi rồi kìa), nhưng cũng rất ...cay. Không biết cô bé đến vời TTVN như thế nào, có lẽ tự lâu lắm rồi, và cũng tình cờ như bao thành viên khác... Chỉ biết bao giờ cũng vậy, luôn mỉm cười, luôn cay và luôn làm ngẩn ngơ "bao gã si tình" .... (Không vậy thì sao là "chuyên gia gây rắc rối về tình cảm" được).

    Quen thân và là mục tiêu săn tìm của các chàng kị sỹ 7x (giá mà ngoclong80 này sinh sớm một năm, hic hic .. chỉ một năm thôi); không từ chối bất kì một cuộc đi chơi nào và đôi khi cũng bùng nổ như chínhc ái nick của mình vậy: Gungcayvn.
    ...
    Bạn hãy cùng tôi bàn đến hàng title của cô bé:"Chuyên gia ...trái tim nhân hậu".
    Nếu có thời gian , các bạn hãy ghé qua Box DHQG của chúng tôi để chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng qua trang Album, cùng với những đóng góp tích cực mang tính bão lửa của nàng. Nhiệt tình hết cỡ, yêu dời và luôn cười ...thật tươi. Rất ..cứng trong việc bình chọn các mod và luôn khuyến khich thành viên post bài ...(Hic hic ...thế mà có một dạo nường đã cấm vận ngoclong80 này hai ngày ----> chuẩn bị cho ngày 8/3 , quà cáp cho nường và các bạn nữ của BOX ---> thảm thương).
    ....
    (Xin lấy vai trò của một người hỏi hơn là một phóng viên ... Và thành thật xin lỗi Gừng vì ngoclong chỉ dựa theo trí nhớ mà viết lại. Đôi khi có những câu trả lời có thể là không đúng với ý của Gừng)
    Người hỏi: Đầu tiên hãy nói về những câu chuyện box QG nhỉ. Như mình biết thì Gừng rất yêu và gắn bó với box DHQG thì phải?
    Gungcayvn: Cũng không biết nữa. Yêu thì có nhưng còn gắn bó hay không thì chưa chắc.
    Người hỏi: Như vậy là yêu thì rất yêu, nhưng chỉ sợ rằng mình không "gắn" được thôi phải không?
    Gungcayvn: ...(không thấy trả lời gì...chắc là đang nhìn anh nào đấy ..hoặc là gục gặc đầu đồng ý mà ngoclong thì không thể nhìn thấy nàng gật đầu hay là bắt quả tang nàng nhìn trộm anh nào ..... ).
    Người hỏi: Gung nghĩ thế nào về hiện trạng của BOX QG ?
    Gungcayvn: Rất muốn nó ngày càng phát triển hơn. Nhưng với những mod A, B thì e rằng .... (Thì ra nàng không trả lời câu trên của mình là vì thế.... chứ có bỏ mình mà ngắm anh nào đâu ).
    ....
    Một tấm nhiệt tình, đôi khi đến nóng nảy, nàng hi vọng nào đó xây dựng box QG (bản xứ) ngày một tốt đẹp hơn. Và bản thân ngoclong cũng hi vọng như vậy.

    *****
    Còn với box Thica, nếu như chúng ta biết rằng nàng đã ở những vai diễn đầy tình cảm qua những bản thơ tình dạt dào, thì chúng ta sẽ nghĩ khác về cô thư kí kiêm vai trò rep năng nổ của chàng R_B. Làm thơ rất hay, sâu lắng nhưng lại cố dấu cái sâu lắng, mềm yếu của mình qua cái tên rất chi là ...cay :gungcayvn. (Ải ải ...Ngoclong biết một nick khác làm thơ rất hay, nhưng không nói đâu, giũ làm bí mật riêng ..hì hì hì).

    Viết dài rồi. Và còn dài nữa...Nhưng ...mệt quá. Vừa mí soạn bài xong thì bị pác MM giục phải post nhanh lên cho pác nghía. Nhưng chịu thôi khôn gpost hết một lúc được. Nghỉ chút. Ngồi xơi cái bánh cốc trà đã rồi chốc nữa post tiếp. Phần sau sẽ là riêng của box Thica chúng ta cùng với Gừng....

    Ngoclong80

    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 14/03/2003
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Mới mào nghề đã bị một người chê roài ..chán thía... Nhưng không sao vưỡn nhăn răng ra cười ..khơ khơ ...
    Tiếp tục lào ...

    Vừa biết thêm một tin mới sốt dẻo .. Nàng Gừng nhà ta đã từng phỏng vấn , tất nhiên cũng có nhiều kinh nghiệp trong phỏng vấn, nhưng phỏng vấn anh toannt lại là lân fphỏng vấn đầu tiên online, và cũng đã tự nhận là ..còn nhiều bỡ ngỡ....
    Người hỏi: Gung đã tham gia Thica lâu chưa?
    Gungcayvn: Lâu rồi,nhưng G hay lấy những nick khác để post bài của mình.
    Người hỏi: ....
    Gungcayvn: G ít đọc thơ lắm, nhưng không hiểu sao vẫn hay làm thơ. Nhưng đôi khi ngay đến thơ của mình cũng không đọc lại nữa ....
    Người hỏi: Như vậy chắc là Gung có nhiều tâm sự lắm ? (không còn câch nào cả ...trút hết vào thơ ...).
    Gungcayvn: Có một chị bạn một lần có nói với Gừng là thơ của G ngày càng buồn (!!!)
    (Ra vậy, chắc là cô bé có nhiều tâm sự lắm. Ngổn ngang và theo thời gian nó ngày càng trải ra. Ặc chuyển đề tài ngay trước khi động chạm đến nỗi lòng thòng ..riêng tư ... )
    Người hỏi: Qua buổi họp đầu tiên , cho đến nay gừng có những nhận xét gì về các thành viên của Box Thica ?
    Gungcayvn: Nhiều người nhiệt tình lắm. Ban đầu thì không quen nhau nhiều. Nhưng qua giao tiếp với một vài người mới biết cũng có nhiều người nóng tính y như Gừng vậy.
    Người hỏi: Về việc tập san của Box, Gừng nghĩ như thế nào. Trên góc nhìn của một phóng viên của Box, kiêm chân thư kí ?
    Gungcayvn: Có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Biểu hiện qua nhiều topic tản mạn, không tập trung...
    Người hỏi: (nhạy cảm rồi, phé ngay) Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng biết đâu điều đoa lại chứng tỏ rằng mọi người đều rất sốt sắng với công việc của box. Và như mình thấy thì mọi thứ cũng đã qui dần vào một mối rồi. (Mọi con đường đều dẫn tới La Mã mà)...
    Chúng tôi còn nói chuyện nhiều. Riêng tư cũng có mà, phỏng vấn cũng có. Nhưng trên cơ sở của một bài phóng sự ngoclong không đề cao những bài phỏng vấn. Chỉ thấy một điều. Đằng sau khuôn mặt vẻ năng động đến bốc lửa (đôi khi cũng hơi nóng tính) và cái tên gungcayvn nghe đến "vênh" kia là một cô gái có những nét buồn riêng. Một nụ cười buồn trầm lặng ẩn đằng sau cái rạng rỡ của một cô gái năng động.
    .......
    Đừng nói bạn không khóc lúc chia tay
    Ba năm bên nhau chỉ một ngày còn lại
    Cây phượng ngoài sân nhớ mùa đỏ chói
    Ba năm này ta nhớ suốt đời nhau
    Hãy cứ để giọt nước mắt tròn rơi
    Tuổi học trò lung linih tia nắng nhỏ
    Hồn học trò xanh như là lá cỏ
    Dễ ướt, dễ khô,dễ giận,dễ hờn
    Xa nhau rồi lớp mình biết không
    Lớp mình sẽ gọi nhau là lớp cũ
    (Dẫu mỗi năm có gặp mặt đông đủ
    Cũng chẳng trọn hồn mình cho một ngày ngày vui)
    Xin đừng quá buồn nếu lỡ phải xa nhau
    Vì t rái đất tròn mà đại dương thì hẹp
    (Nếu trong lòng đừng ai phai nhạt
    THì ý nghĩa chi cái khoảng cách không gian)
    Bây giờ có thể còn có đứa bạo gan
    Còn tiếng cười vô tư và cả vô tâm nữa
    Nhưng cứ thử xa xem tất cả sẽ nhớ
    Nước mắt trở về khi chẳng được gặp nhau
    Tháng 5...
    Ta không kịp nói chuyện mai sau
    Bởi ai cũng giữa bộn bề thi cử
    Những lúc buồn ai chạnh lòng nhớ về lớp cũ
    Nhớ kỉ niệm buồn vui ngây ngất tuổi học trò
    Dẫu biết thời gian chẳng trở lại bao giờ
    Sao vẫn ước vẫn mong chờ phép lạ
    Bà tiên của tuổi thơ đang đi xa quá
    Có nghe lời mời gọi của ta chẳng????
    Quy luật rồi chúng ta phải xa nhau
    Thì mới đến được nơi có những ước mơ chúng mình mong muốn
    Ba năm này không là sân ga cuối
    Chỉ là một phần đời ta chẳng thể nào quên
    .......
    Có một bài thơ như vậy. Có một cô bé đã từng như vậy. Và có một gungcayvn của ngày hôm nay.
    Ngoclong xin không bình luận bài thơ. Chỉ biết ở tuổi 15 cùng với những gì cần phải vượt qua... Nếu như ai hiểu, tất sẽ hiểu. Tuổi thơ sẽ chỉ là trang kỉ niệm mơ mộng. Như mỗi một con người có một may mắn riêng. Không bởi vì thế chúng ta ai cũng may mắn như ai... (Phải không?)...
    Kết thúc bài phóng sự. Ngoclong đưa trả lại các bạn một gungcayvn hàng ngày... Vẫn năng nổ và vui tươi ... Xin chúc Gừng và những bài phỏng vấn của mình ngày một hay hơn... (hic hic ...giật gân hơn ...).

    Ải ải... Tự nhiên tụt cả hứng viết không nổi nữa... Không thể nào kéo cái hứng lên được. Oạch. Đành phải hoá chuối vậy...
    Ngoclong80
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn ngoclon80 đã viết về gừng,về những điều có người đã biết và cả những điều mọi người chưa biết nữa....nó làm cho Gừng có cảm giác là mình đang bị đem ra khuyến mãi ấy(hic hic,có mang theo cái mũ rộng vành nào không cho Gừng mượn với,hic hic.......
    và cho dù,có những chỗ không thật chính xác lắm,thì Gưngcayvn cũng không có ý định đính chính lại đâu,tôn trọng ý kiến của người viết muh.......
    Và gungcayvn hi vọng rằng,đằng sau những bài viết như thế này,sẽ giúp cho các thành viên hiểu nhau hơn,khi đó,mọi hoạt động của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn là nhữngn người chưa biết gì về nhau cả
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong ở xa mà lắm rõ về em Gừng thế nhỉ, mình ở gần mà chẳng hiểu về em đó mấy nhưng mà ngoclong ạ, anh chưa hiểu mấy mà đã chết mê chết mệt rồi em ơi
    Thật tự hào cho box của mình có một em thư ký vừ trẻ đẹp vừa năng động
    Em viết cũng hay lắm Ngoclong ạ
    Từ hôm cô thư ký PV anh , anh bị mất hồn rùi em ạ
    Romantic
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay anh cũng vừa bị chộp Toàn này.Bản lĩnh cô em khá quá (đúng là mình đã không chọn nhầm người ) khiến muamuon cũng hơi lúng túng (May mà trước anh có học chút võ không chắc đã chết rồi hi`.......)
    Chờ bài của em đó Gungcay

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Mưa muộn viết ra bài này cũng có thể là hơi thừa vì đã có các topic mỗi tuần 1 thành viên và phóng sự sau hàng nick song muamuon nghĩ rằng có thể tự mình nói về mình mà không cần thông qua những lời phỏng vấn của người khác....!
    Kì này muamuon xin nói sơ qua về cuộc đời của chính mình :
    Sinh ra và lớn lên tại Vinh trong một gia đính gia giáo ba là bác sỹ và mẹ là giáo viên môn văn học (hai nghành nghề rất đáng trọng) sớm theo ba học thiên về khối kĩ thuật song đã chịu ảnh hưởng một hồn thơ từ người mẹ .....
    Cuộc đời nhiều sóng gió cũng đã mang đến cho muamuon một sự may mắn là gặp được người bạn tri kỉ của mình một người tri kỉ suốt đời muamuon còn ghi nhớ Nhưng ông trời cũng thật bất công khi cượp lại từ tay muamuon người bạn tri kỉ này khiến cho người bạn này chỉ còn lại trong muamuon dưới dạng Bài thơ dang dở " Chiều Mưa "người đã ra đi trong một chiều mưa trắng xoá để lại mình muamuon với những câu thơ những thể loại thơ mà người đã gieo vào lòng muamuon.
    Vào đại học không lâu muamuon đã vào Vietnamairland và được sang Ukraine du học.,từ đây một tương lai mới đã mở ra song muamuon vẫn không thể nào quên được những gì mình đã có đã chịu đựng và những gì người bạn tri kỉ của mình còn để lại đó là Thi ca.
    Đằng sau mỗi một nick trên net là cả một con người có thể là hoàn toàn khác với những gì người ấy nói song những gì người ấy nói trên net không phải là không xuất phát từ tâm hồn (nếu người ấy không phải là kẻ dở hơi )
    Thân ái

    MUAMUON
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà kon...
    Sau nhiều ...giờ tay vắt lên trán để nghĩ suy. Chợt tìm ra cho mình con đường và ánh sáng cần phải đi. Nay ngoclong80 xin chường mặt ra để hốt cho mình chút ... dày dạn...
    Cái số nó bao hàm lấy cái duyên. Mà hình như cái duyên phần của ngoclong nó cũng có hạn với những gì mình đang làm và định làm. Thiết nghĩ đã đến lúc xin nghỉ mất sức ..hê hê hê.
    Nói đi nói lại, nói cho dài cho văn ..cuối cùng chỉ là một vài lời. Do hoàn cảnh, những bài phóng sự sắp tới có lẽ cần tìm người văn hay chữ tốt để viết, ngoclong80 nay xin rút lui. Những mong các bạn cùng nhau cố gắng để cho box Thica chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ hơn...
    (Văn dốt võ dát... Muốn đem sức mình ra để mà cống hiến. Chợt nghe vang vang câu nói "Ý tưởng hay, nhưng ngu dốt sẽ trở thành phá hoại" hê hê hê... Đợi ngoclong luyện công phu ..."đàn chỉ thần công" vài năm nữa. )
    Ngoclong80
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ thỏ là Ngoclong lỏưp topic ra rỏằ"i 'ỏằf 'ỏƠy nhâ hặ quĂ phỏằng vỏƠn mỏằ-i gung thôi à (Đúng hàng ngon nhỏƠt ) hic phỏằ.ng tay trên cỏằĐa muamuon rỏằ"i rút lui luôn hic phen này nỏu có thỏằf muamuon sỏẵ thạ NgocLong 'ỏn tỏưn xỏằâ sỏằY HUNGGARI luôn 'ó ....
    Noi vỏưy mong NgocLOng nỏằf mà tiỏp tỏằƠc phỏằng vỏƠn nhỏằng thành viên khĂc
    ThÂn
    Muamuon

    Kiev nhỏằ> em

    <3-m2m-<3--- MặA buỏằ"n vặặĂng gót chÂn em
    MUỏằ~N màng vuỏằ't lỏĂi tóc mỏằm ngày xặa---<3-m2m--<3


  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    túm lại là ,do gungcayvn cay quá,đã cảnh báo trước rùi nhưg mà khổ nỗi ngoclong80 lại cứ không tin,cứ muốn thử,bi giờ htì cắn phải lưỡi rùi,ngoclong ui có đau lắm không?à quên phải hỏi là có cay lắm không chứ?
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    oops ..i thinking of you!!!!
    Hơ hơ hơ.... Cay thật , cay thật ....
    Món này ăn vô khác hẳn với ăn gừng. Ăn gừng vô thấy cay, ngoclong biết đường nhả ra ngay ..hé hé hé.... Nhưng khi đang ăn cái món này thì thấy nó ngọt là cứ ngờ ót ngót nặng ngọt như đường phèn .... 4 số chín ấy. Đến khi ăn xong rồi, đang ngồi phê ...với li rượu thì lại thấy người bốc hoả lên, cháy từ trên đầu xuống cổ, làn dần toàn thân rồi cháy đến tận chân ... hic hic ...hiên tượng của trúng độc...
    Hê hê hê. May mà mình gặp được cao nhân giúp đỡ, truyền cho chút công lực và cũng từ lâu chuyên cần luyện nội công nên đến nay đà khỏi. Mặc dù đã khổi nhưng do công lực tích tụ lại chỉ được có hai hay ba thành thôi nên chưa thể tái suất giang hồ để tranh hùng cùng các cao thủ được. Quyết định ...đắp chăn chờ độc lập... hơ hơ hơ... luyện thêm mấy pho bí kíp nữa để cho thân hình trở thành kim cang bất hoại, lại còn nghiên cứu thêm cách lập và phá kì trận để sau này có đi trong sương mù cũng còn biết .."Tiền hai bước, rẽ phải , tiến hai bước, rẽ phải ...rồi ljai tiến hai bước, rẽ phải ..cuối cùng là tiến thêm hai bước"...Ké ké ké...
    Uống hết chai champaige của thằng bạn nhân ngày sinh nhật của nó, thế là hết cay roài....
    Cáo mới nói là "Này thỏ, hãy đợi đấy" ... Ngoclong có biến mất đau mà sợ. Chỉ thu mình một chút cho bản thân thôi. Người ta nói ..Khi nào dừng lại thì nên dừng mà.... Hê hê hê hê...
    ......
    Ặc. Không có lí do lí trấu nữa...khè khè khè ....cay quá....wá... wa... wá ...
    Hê hê hê. Thoả mãn chưa nhể....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này