1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung tác giả văn học (Mới: Nhà thơ Paul Éluard )

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mai Ninh - người phụ nữ có giọng văn thôi miên
    Trong những tác phẩm của chị, người đọc nhận thấy sự mông lung, nghi hoặc, dồn nén và mãnh liệt trước cuộc sống. Dù đã sinh sống ở xứ người gần 30 năm, trong con người Mai Ninh vẫn đặc quánh chất Việt Nam - thể hiện ở 15 truyện ngắn trong tập "Ảo đăng" vừa ra mắt.
    Mai Ninh sang Pháp du học từ năm 18 tuổi, làm nghiên cứu khoa học ngành vật lý tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp từ năm 1978 đến nay, hiện sống tại vùng Normandie, tây bắc nước Pháp.
    Nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét: "Những tác phẩm của Mai Ninh là một đóng góp thực sự cho văn học Việt Nam, có thể gợi cho chúng ta những suy nghĩ không hề đơn giản và ngắn hạn. Cây bút hải ngoại này dẫn người đọc đi vào một thế giới u uẩn đầy tiếng vọng trong mỗi bản thể".
    Mỗi truyện ngắn của Mai Ninh đều nói lên nỗi niềm của những kẻ tha hương như Hợp âm của những vùng sân khuất, thế giới của những kẻ đồng tính và nghị lực vượt lên định kiến của người đời trong Ẩm ướt những cơn mưa, thế giới hư ảo của những người đàn bà phải nếm trải nhiều đau khổ nhưng khao khát hạnh phúc, giàu linh cảm về tình yêu trong Ảo đăng, Đi tìm, Biển đầm và một thế giới vắng mặt con người luôn hiện lên khắc khoải và không ngừng tìm kiếm sự thật về chính nó trong Vách mận trắng, Ngồi mãi bóng đêm. Những nhân vật sống động, những câu chuyện khá bất ngờ trong phần kết, những phần tâm lý ẩn khuất được đem ra mổ xẻ tinh tế... Trên tất cả là một giọng văn thôi miên có khả năng xâu kết các truyện ngắn bằng một văn phong có phần cũ trong cách dùng từ nhưng giàu hình ảnh và cảm giác.
    Mai Ninh tâm sự: "Người viết cần một không gian vô hình rất riêng tư, nên rất khuất. Trong vùng khuất lấp ấy, âm thanh lẫn hình ảnh, ý tưởng, từ trí và tâm cùng trỗi dậy, so chạm, chọn lựa để tìm ra một nhập trùng, kết thành hợp âm trên mặt chữ"...
    Có được hợp âm giữa ý và lời, giữa tâm trạng và cảnh đời, đó là sức mạnh trên con chữ của cây bút này.
    Xem truyện ngắn Ô liu hoàng thổ của Mai Ninh:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_131970/19
    Xem truyện ngắn Vách mận trắng của Mai Ninh:
    http://www3.ttvnol.com/tacphamvanhoc/133954/trang-8.ttvn
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 02/03/2004
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bắc Sơn
    Sinh năm 1944 tại Phan Thiết. Hiện sống tại Việt Nam
    Tác phẩm đã xuất bản :
    Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (1972)
    ?"Ðời Như Một Nhà Thơ Ðông Phương (1995)
    ta sống đời như một kẻ nhàn du
    trôi qua tháng, trôi qua ngày, trôi trên cuộc đời
    huyễn mộng
    trôi từ chiếc nôi ra đến nấm mồ
    trên trái đất có rừng gìa núi non cùng sông biển
    trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ
    kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đảng
    hoặc nhà thơ theo khí hậu từng mùa
    bạn bè đã chia xa ta khề khà cùng sách vở
    mất bảy năm trời ta hiểu Thích Ca
    ôi nụ cười đã từng đêm mất ngủ
    những ngày ăn gạo lứt muối mè chửa bệnh
    tắm mình trong dòng triết học cực Ðông
    những ngày xem Zen là lẽ sống
    hạnh phúc về như nước lấp đầy sông
    ta đổi mới ta nồng nàn sức sống
    như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh
    ta dự định gĩa từ vai khán gỉa
    nối vòng tay vòng tay lớn Việt Nam
    Nguyễn Bắc Sơn tự hoạ
    Love to live
  3. Minimum

    Minimum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Võ Phiến
    Tên thật Ðoàn Thế Nhơn sinh ngày 30.10.1925 (khai sinh ghi 20.10.1925) tại Trà Bình,Trung Bình,Phù Mỹ, Bình Ðịnh VN Bài đăng đầu tiên trên Trung Bắc Chủ Nhật năm 1943. Làm việc trong ngành thông tin và viết cho các tạp chí Mùa Lúa Mới, Bách Khoa...Chủ trương nhà xuất bàn Thời Mới. Ðến Hoa kỳ ngày 3.9.1975. Hiện nay định cư tại Los Angeles USA, kể từ 12.12.1980. Chủ trương tạp chí Văn Học Nghệ Thuật tại Hoa Kỳ. Ðược giải thưởng Văn chương toàn quốc năm 1960 với tác phẩm Mưa Cuối Năm.
    Tác phẩm đã xuất bản:
    Tiểu Thuyết:
    Giã Từ (Bách Khoa Sg 1962)
    Một Mình (Thời Mới Sg 1965)
    Ðàn Ông (Thời Mới Sg 1966)
    Nguyên Vẹn (người Việt, Hoa kỳ 1978)
    Truyện Ngắn:
    Chữ Tình (Bình Minh Qui Nhơn 1956)
    Người Tù (Qui Nhơn 1957)
    Mưa Ðêm Cuối Năm (Tự Do Sg 1958)
    Ðêm Xuân Trăng Sáng (Nguyễn Ðình Vượng SG 1961)
    Thương Hoài Ngàn Năm (Bút Nghiên SG 1962)
    Về Một Xóm Quê (Thời Mới, SG 1965)
    Truyện Thật Ngắn (Văn Nghệ Hoa Kỳ 1991)
    Tuỳ Bút:
    Thư Nhà (Thời Mới 1962)
    Ảo Ảnh (Thời Mới 1967)
    Phù Thế (Thời Mới 1969)
    Ðất Nước Quê Hương (Lửa Thiêng Sg 1973)
    Thư Gửi Bạn (Người Việt Hoa Kỳ 1976)
    Ly Hương (chung với Lê Tất Ðiều NV 1977)
    Lại Thư Gửi Bạn (Người Việt 1979)
    Quê (Văn Nghệ HK 1992)
    Sống Và Viết ( Văn Mới HK 1996)
    Thơ:
    Thơ Thẩn (An Tiêm 1997)
    Dịch Thuật: (dưới bút hiệu Tràng Thiên)
    Hăm Bốn Giờ Trong Ðời Một Người Ðàn Bà (của Stefan Zweig Thời Mới Sg 1963)
    Các Trào Lưu Lớn Của Tư Tưởng Hiện Ðại (của Andre Maurois, TM 1964)
    Truyện Hay Các Nước, tập 1 (cùng dịch với Nguyễn Minh Hoàng, TM 1965)
    Truyện Hay Các Nước, tập 2(cùng dịch với Nguyễn Minh Hoàng, TM 1965)
    Ông Chồng Muôn Thuở ( của Feodor Dostoivski)
    Phê Bình:
    Văn Học Miền Nam , tổng quan (1986 tb 1988)
    Thơ Miền Nam, tập 1 (1991)
    Thơ Miền Nam, tập 2 (1995)
    Truyện Miền Nam, tập 1 (1992)
    Truyện Miền Nam, tập 2 (1993)
    Truyện Miền Nam, tập 3 (1995)
    Bút Ký Kịch Miền Nam, tập 1 (1993)
    Bút Ký Kịch Miền Nam, tập 2 (1995)
    Tiểu Luận:
    Tiểu Thuyết Hiện Ðại (ký Tràng Thiên, TM 1963)
    Văn Học Nga Sô Hiện Ðại (Tthiên/TM 1965)
    Tạp Bút 1 (Thời Mới 1965)
    Tạp Bút 2 (Thời Mới 1965)
    Tạp Bút 3 (Thời Mới 1966)
    Tạp Luận (Trí Ðăng Sg 1973)
    Chúng Ta Qua Cách Viết (Giao Ðiểm Sg 1973)
    Viết (Văn Nghệ ,HK 1993)
    Ðối Thoại (Văn Nghệ, Hkỳ 1993)
    Võ Phiến Toàn Tập (Văn Nghệ Hoa Kỳ) gồm 9 cuốn:
    Tuỳ Bút 1 (336 trang)
    Tuỳ Bút 2 (369 trang)
    Tạp Bút (453 trang)
    Tiểu Luận (363 trang)
    Tạp Luận (350 trang)
    Truyện Ngắn 1 (317 trang)
    Truyện Ngắn 2 (344 trang)
    Tiểu Thuyết 1 (315 trang)
    Tiểu Thuyết 2 (400 trang)
    **********************************
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    **********************************
  4. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đọc đen như mõm chó, chán như cơm nếp nát mà dám bốc là " giọng văn thôi miên" Nguyên Ngọc chắc là cha già dê nào, khen gái để lấy được
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Con cua ăn nói cho nó có suy nghĩ vào.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Gioioi Cứ như là Thầy ở Box văn học này ý nhỉ ? Cứ có bài của thành viên nào đấy post lên là y như rằng thấy gioioi cho vài lời nhận xét và khuyên bảo . làm vại bia nào .
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhận xét và khuyên bảo á?
    Vế 1 đúng thôi. Vế 2 sai hoàn toàn.
    Bạn ko biết à? Có người từng nói: người ta có đọc, có dòm ngó đến cái gì mình viết ra, thì mới có những lời phê bình nhận xét, cho nên dù thế nào đi nữa, cũng nên cảm ơn người đó, trước hết vì đã đọc bài của mình, thứ hai là có ý kiến. Thế còn hơn, tất cả cứ từ từ chìm vào quên lãng....
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hì, Julian cho nốt cái chân rung của bác Nguyên Ngọc lên cái nhỉ.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Ngọc
    Tên thật Nguyễn Ngọc Báu, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1932 tại Đà Nẵng. Nguyên quán: Thăng Bình Quảng Nam, hiện sống ở Hà Nội
    Tác phẩm đã xuất bản :
    Ðất Nước Ðứng Lên (tiểu thuyết 1956)
    Mạch Nước Ngầm (truyện)
    Rẻo Cao (truyện, 1962)
    Trên Quê Hương Những Anh Hùng Ðiện Ngọc (ký, 69)
    Rừng Xà Nu (truyện, 1969)
    Ðất Quảng (tiểu thuyết, 1971)
    Báo Lao động trò chuyện cùng Nguyên Ngọc
    - Một ông già dân "Quảng Nam hay cãi", thuộc lứa nhà văn "lớp cũ", vậy mà đến giờ lại suốt ngày được mời "xuất ngoại"... Ông lý giải điều này thế nào?
    - Tôi có cái may là được học tiếng Pháp đến hết năm thứ 2 trung học rồi thì tự học. Tự học, theo tôi, là con đường tốt nhất để có được những cái mình tưởng không thể có. Từ một nhà văn, cũng có thể trở thành một nhà văn hóa - đó là điều tôi mong muốn.
    - Điều gì làm ông trăn trở?
    - Một thời, lớp nhà thơ cũ của chúng ta như Xuân Diệu, Tế Hanh... có thể vừa làm thơ vừa dịch thơ rất say mê; vậy mà giữa thời đại tin học, ngoại ngữ phát triển như bây giờ, để tìm được những người say nghề và đủ tài như thế lại thật khó...
    - Bởi vậy ông mới lao vào dịch "như điên" những "Miền đất huyền ảo", "Rừng, đàn bà, điên loạn"... và cả những nghiên cứu thú vị về Tây Nguyên của Jacques Dournes?
    - J.Dournes, còn gọi là Dam Bo, một nhà Tây Nguyên học người Pháp từng sống ở đây suốt gần 30 năm và viết hàng chục công trình nghiên cứu cơ bản và kinh điển nhất về vùng này. Con người ấy khiến tôi có tham vọng: Phải xây dựng được một tủ sách Tây Nguyên học.
    - Lại vẫn là món nợ Tây Nguyên ở tác giả "Đất nước đứng lên" sao?
    - Tây Nguyên là nơi năm nào tôi cũng trở lại. Đó không phải là món nợ, mà là nỗi nhớ của tôi. Thế nhưng, điểm trống đáng tiếc là hiện nay chúng ta không có được một nhà văn Tây Nguyên nào. Cái ông viết giỏi nhất về Tây Nguyên hiện nay lại không phải là những cây bút "nằm vùng" mà lại là một ông đang ngồi ở Hà Nội: Trung Trung Đỉnh.
    - Vậy tại sao ông lại không tiếp tục viết về Tây Nguyên?
    - Cũng đã cố thử đấy chứ, nhưng cứ được 2-3 câu là lại trở lại giọng điệu "anh hùng ca". Tìm một giọng điệu mới để phản ánh hiện thực mới hình như là điều tôi không làm nổi.
    - Như một số cây bút thành danh khác, ông cũng thích phủ nhận và "xóa sổ" quá khứ của chính mình sao?
    - Không phải phủ nhận, nhưng đó là việc đã được làm xong. Giờ, thì phải đi làm việc khác.
    - Ông từng dự báo: "Một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất tới đây của văn học VN sẽ là thể loại hồi ký", tại sao?
    - Cao nhất của văn học chính là tự vấn. Bởi nếu như không tự vấn mà chỉ có phơi bày hiện thực - việc đó, một cái chợ cũng có thể làm tốt hơn một nền văn học. Và hồi ký chính là mảnh đất tốt nhất để chúng ta tự vấn.
    - Nhưng như vậy các nhà "hiện thực chủ nghĩa" sẽ "đập bàn" trước ông?
    - Dẫu vậy, trước sau, tôi vẫn cho rằng: phản ánh hiện thực không phải là mục đích mà chỉ là thuộc tính của văn học. "Chiến tranh và hòa bình" được viết, đâu phải để nói về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà chính là nỗi trăn trở của hai con người trong hành trình đi tìm lẽ sống.
    - Đã cầm bút qua hai cuộc chiến, giờ ông sợ gì?
    - Tôi ư? Tôi sợ sự phi thường. Tốt nhất là không phải sống phi thường!
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 19/03/2004
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hoàng Nga
    Tên thật Hoàng Nga. Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1959 tại Quảng Nam. Sang Úc năm 1988. Hiện định cư tại Ðức, từ 1993
    Tác phẩm đã xuất bản:
    Tháng Giêng, Tháng Bảy Buồn Như Nhau (truyện, Làng Văn 1997)
    Như Một Vết Chim Bay (truyện, Làng Văn 1999)
    Bay Ði Cánh Chim Biển (Văn Mới /đang in)
    Đọc truyện Thời tiết trái mùa của Hoàng Nga:
    http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/133954.ttvn
    Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quáEm là ta , ta mãi là em.

Chia sẻ trang này