1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

    Đã vài tuần trước đây roài tự nhiên tui nảy ra ý định này,không fải chân dung là post ảnh,mà là nói cho mọi người biết con người của mỗi thành viên,để mỗi khi gặp có thể thân thiện hơn và bớt đi fần xa lạ...Mong rằng cái này cũng là cầu nối các thành viên với nhau một cách nhanh nhất.

    -Mục tiêu:Giới thiệu tính cách,con người,miêu tả hình dánh (không thông qua ảnh),hoặc cũng có ảnh minh hoạ(không fải anh châm biếm)....Thông qua đó mọi người có thể đưa ra câu hỏi và thành viên đó có thể trực tiếp trả lời (nếu có thể)...
    -Tránh:không hỏi những câu hỏi phức tạp mang tính chất nhạy cảm,làm ảnh hưởng không tốt tới nội quy của TTVN,những câu hỏi chỉ xoay quanh cuộc sống của thành viên.

    Xin nói trước đây là nơi giao lưu không fải buôn chuyện hay một nơi câu bài,mong mọi người có những câu hỏi nghiêm túc không mang tính đùa cợt quá đáng,ai tỏ ra quá đáng mong mod xoá dùm.

    Thời gian phỏng vấn và trả lời kéo dài trong 1 tuần....sau 1 tuần mọi câu hỏi không được trả lời nữa và lại chuyển qua một thành viên khác.Vậy mong thành viên giới thiệu đến bản thân mình thì hãy cố gắng online và trả lời câu hỏi trong phạm vi có thể nhất.

    Cuối cùng là ban bệ:
    -Ban biên tập:cobehanoi84

    Còn mọi người sẽ tuyển sau,gồm có thư kí (nhằm tập hợp câu hỏi và bổ sung vài ý...điều này thì thư kí cần fải là người hiểu rõ mọi người).

    Tạm thời tới đây đã,còn sau này khi ban bệ đàng hoàng có tổ chức,mọi câu hỏi hay sẽ có thưởng(điều này bí mật)...cũng có giải cho những câu hỏi hóm hỉnh và những câu trả lời ăn ý.

    Xin chúc cho thành công tốt đẹp và các thành viên gần gũi hiểu nhau hơn....kể cả online và offline








    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 22/09/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người...mở chủ đề nên tui cũng mạnh dạn đưa lên một thành viên đầu tiên coi như mở màn....sau đó lần lượt là những thành viên khác trong box mình(các thành viên mà tui biết nhất sẽ lên trước)....thành viên chưa biết hãy cho tui thời gian tìm hiểu...xin cảm ơn.
    Thuyvu-con người nằm giữa 2 dòng.
    Nhìn vào cái chổng lên chổng xuống (cái chỗ mà fân biệt giới tính ý mà ) ai cũng biết là bạn này là con gái,song không hiểu nguyên nhân gì mà có bạn lại thấy rằng hình như là con trai vì họ tách cái nick của thuyvu làm 3 gạch t_huy_vu.....fiên dịch ra là Trần Huy Vũ .....Nhưng không,thực chất chị là Vũ Thu Thuỷ.một cái tên đầy sông nước.Sông nước thì hiền hoà nhưng chị ko muốn xuôi dòng nên làm ngược,với tính tình sôi nổi,thân thiện,luôn hoà đồng với mọi thành viên....thuyvu dường như rất quen thuộc.Điển hình là tui,rất vui được làm quen với bạn đó,còn nhiều thành viên khác nữa(tui tin là có).....
    Bạn có thể cảm thấy giây phút thoải mái khi nói chuyện với thuyvu (bất kể bạn là trai hay gái),bởi thuyvu hay t_huy_vu đều có thể tiếp chuyện nhiệt tình....trong box hay nói thuyvu mono,thuyvu nhằng nhịt giới tính,thuyvu ba fải.....nhưng hoàn toàn không,bạn chỉ muốn hoà đồng cả nam và nữ.
    Không chỉ là offline bạn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với thuyvu mà cả khi online cũng thấy nhiều lúc có cảm giác thoải mái qua những bài viết hóm hỉnh của thuyvu....tính hóm hỉnh thể hiện qua từng câu chữ,từng cách sử dụng mặt cười rất đúng lúc(cái này tui học mãi roài mà ko được á)....Bằng chứng là tui bao giờ thấy bài của thuyvu cũng đọc đầu tiên.
    Bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi có những bài của thuyvu trên diễn đàn,cũng có thể nói chuyện rất hay qua YIM.YIM của thuyvu:thuyvu1984.Thời gian online của thuyvu thường là về đêm,có fải thế mà chị có biệt danh :chuột về đêm (cái nì mới nghĩ ra)
    Không nói đến online nữa,xin cung cấp chút hình dáng cho các bạn để nhỡ ra đường có gặp người từa tựa thía này còn biết .
    Tóc ngắn,người khoảng trên 1m60 (cái này chưa đo nên chưa dám chắc)....đi xe sirius màu xanh nước biển thẫm,đeo bao lô màu vàng,đeo kính cận không gọng(cái này thỉnh thoảng mới có)....Chị là một sinh viên Ngoại Thương(gái Ngoại Thương có tiếng xinh roài,miễn bàn )...sinh viên lớp A3....còn khoá hình như là 41....ai muốn tìm trực tiếp hãy gặp thuyvu nhé.
    Thân hình không mập béo,không gầy gò nhưng không fải là chuẩn của một hoa hậu thế giới,cũng chẳng thể nào là hoa hậu VN,nhưng chị trông rất khả ái.....với má lúm đồng xu mỗi khi nói chuyện hay cười....nói chung nụ cười cũng có thể cho là có duyên....
    Bài viết của em có nhiều thiếu xót và không thu thập đủ tư liệu tiểu sử của thuyvu,nhưng những nhận xét trên cũng coi là điển hình roài....các bác có câu hỏi gì cứ nêu lên,thuyvu sẽ tiếp tục...
    Mong có sự cộng tác nhiệt tình của mọi người cũng như là thành viên thuyvu....cám ơn
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    to CBHN:bà chị lập ra topic này hay đấy,các thành viên sẽ hiểu nhau hơn,hoan nghênh 1 bài viết hay,để em vote cho 5* ha bà chị.Cho em chân thư kí đi bà chị,hehhe

    Nói về thuyvu này,hi`lại cũng bà chị nữa,phải nói là thuyvu rất dễ gần,rất hay ho,.........hehhe,có nhiều cái đâu phải ai cũng khám phá được nhể.Uhm,em quen bà thuyvu này ko phải trong Hội chuột,mà cũng chỉ là tình cờ thôi.2 đứa đều chat chung 1 room,nick của bà ấy lúc đó là:nangthuytinh@ cơ ah.Ko phải thuyvu bây giờ đâu.Mà lần đấy chat em cũng cứ tưởng Boy,đang định cà cưa,vì ít khi nào có 2 đứa con gái lại nói chyện với nhau nhìu như thế.Hì,công nhận nhớ lại thấy lúc đó nói vui quá bà chị nhể.
    Hic,nhưng sự liên lạc của em và bà thuyvu này ngoài việc ôn thi còn dây dưa cái đĩa của THE WALL ah,bà ý máu lắm nhưng ko xì xiền mua,em kêu mua rùi,vậy là bà gạ gẫm em cho mượn,hư nhẻ?.Hì,mà cuối cùng thì em vẫn chưa cho bà chị mượn được,sorry nhá.Đĩa đấy của em mất đâu rùi,hic hic.
    He,mà lần đầu nói chuyện với bà này vui lém,thấy cái giọng hay hay,ngộ ngộ,em tưởng hiền lém,ai ngờ..............hehhe nhưng bà chị em cũng hiền mà phải ko?
    Thôi,ko tán phét nữa,từ nãy em hỏi được mấy câu rùi ha.Uhm,bây giờ hỏi tiếp nè:
    -Tình hình là em chưa biết chị đã yêu đương sao cả,hehhe
    -Bà chị còn nhớ lời hứa với em ko?
    -He,lâu lâu ko gặp,hè em ra cho em đi ăn KEM nhá chiiiiiii
    Tạm thời hỏi thế thui,đang nhớ lại 1 ngày tình cờ chị em mình gặp nhauChúc bà chị luôn vui vẻ,học tốt,ngày càng xin hơn ..........nhá.

    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    thành viên tớ muốn nhắc đến là :boy_thang_long@,bố già mafia của tớ...........
    nói thế nào nhỉ,lần đầu tiên chát thấy quá ư là vô vị....cảm thấy ghét là đằng khác bởi lối ăn nói chả cần ai cả,thế mà dám nói mình kiêu ngạo nữa chứ,chả biết ai kiêu hơn ai đâu bố ạsau một vài lần gặp mặt trò chuyện bạn sẽ thấy bố tớ là môt người bạn rất tốt,sẵn sàng ngồi nghe con tâm sự cả 4 tiếng đồng hồ trên mạng chỉ vì nghe con than buồn........khổ thân bố của con ghê cơcó thể kiểu post bài của boy_thang_long@làm một số bạn ghét,nhưng theo tớ bạn ấy là một người khá tốt,thẳng thắn,khá nghiêm túc trong chuyện kết bạn,rất quan tâm tới bạn bè.Mang theo bên mình một cái tên khá là ấn tượng:Nguyễn Tấn Lê Anh_tên kêu gần chết,chả biết người thế nào,khá vui vẻ,biết pha trò cho người khác cười và khá thoải mái khi nói chuyện với bạn ấy................cũng chả biết nói gì thêm vì tớ ko biết mặt mũi của bố tớ nên chả biết tả thế nào cả,cái phần này đành nhờ vả cobehanoi vậy thôi...........
    nói chung câu kết của tớ là:tớ rất vui khi có người bố như boy_thang_long@
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn!
    Gia đình chúng tôi xin trân thành cảm ơn họ hàng gần xa, bà con khu fố đã "tiễn đưa" tôi từ 1 đứa "chân đất mắt toét" "quê mùa dại dột" (ặc, xỉ nhục mình quá, ko sao lùi 1 bước để tiến 3 hay 5 hay 10 bước)lên thành 1 con người đáng kính tèn tén ten, à nhầm "đáng yêu" chứ hí hí(eo ơi em chả bao giờ được nghe ai nói câu đấy với em cả, sướng quá, áhơ hơ hoá ra thì đây vẫn là em tự khenngượng quá).
    Trong giây fút bối rối, có gì sơ suất mong được lượng thứ.
    Nothing is impossible
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nothing is impossible
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mở ra cho các bác giao lưu gặp gỡ mà các bác chẳng chịu ủng hộ giề cả,buồn 5' phút ...
    Không ai hỏi thì để em hỏi chị thuyvu vài câu:
    Chị thuyvu có thể kể cho mọi người nghe vài dòng tiểu sử ngắn nói về bản thân của chị không???
    Có bao giờ chị mơ ước đến một điều thật lớn lao mà chị nghĩ sẽ chẳng bao giờ chị làm được không???
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  8. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác "tâng" nhau kinh quá....chẳng thấy câu nào nói xấu cả....
    yêu là mất đi trong lòng một ít
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hic,chị ơi,bài hay thế mà tụi no' ko hưởng ứng,hư quá.
    Mọi người đâu hết rùi,kéo cái topic này lên
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Xin lưu ý là mỗi 1 tuần chỉ nói lên cảm nghĩ của mình về thành viên đấy ko nói về thanh viên khác nhé
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

Chia sẻ trang này