1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hehê,WC rùi hả?Bận quá ko biết gì cả thế này.Mà sao ai nói tốt cho WC cũng lại châm chọc WC thếIem thử châm chọc lại coi có được ko ha.
    Trước hết là em xin nói về con xe của chị ấy ah.Hì,các bác đi làm sao chứ xe của WC tốt lắm mừ,em chạy 2 lần rùi,tốt chán,chẳng bị sao cả.Hehe,WC ơi,kiểu này thì con xe của bà chị chỉ hợp với QTM này thui.Hì,mà BTY cũng một lần bị dính vào con xe này,gây tai nạn thì phải nhể?Tội nghiệp cho những ai mà con xe đo' ko ưa,hehhe.
    Hic,chết roài,post tiếp sau,hehhe
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có nhời nào vzề chủ tịch hội Sung Sướng của em cả.Hehehe....Im lặng là vàng,nhỡ nói ra thì WC cắt lương thì đứt.
    _ALEX_
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá đi mất!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tưởng sợ bị cắt cái giề ...(hé hé).... hoá ra là sợ bị cắt lương.....
    Nào bắt đầu viết về bạn WC iu quái nào (nhầm nhầm... iu quý chứ nhể ).... Về hình dáng bên ngoài thì rất đáng iu và dễ thương..... cơ mà (đúng giọng văn của thân chủ ) cái bên trong thì cũng ko bít là xấu bụng hay tốt bụng nữa..... để xem lào....Đặt nick là WC==> chắc là cũng hay phải dính dáng đến cái này, hay phải dính dáng đến cái này==> hay bị Tào Tháo đuổi (ngượng wé)==> chắc là xấu bụng roài..... bạn WC nhờ....... Đấy là iêm mới chỉ suy đoán lung tung thui.... chứ còn đúng hay ko thì iêm làm sao mà bít được.... cái này nó thuộc phạm trù "khó lói" mà lị..... (ặc ặc tởm quá)
    À mà hình như WC có "ấy ấy" rùi thì phải.... hic ..... thía là phong trào "Trai làng ta giữ gái làng khác còn mặc bác con gái làng mình" ...... nhầm nhầm.... "Trai làng ta giữ gái làng ta" đã thất bại rùi.... hic hic....

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tôi quyết tâm không để "gái làng mình" bị trai làng khác bắt . Xin thề
    MLE@
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    [ngáp] đang buồn ngủ zzz [ngáp tiếp]
    hì!! WC--> ưa nịnh, nóng lạnh bất thường, thần kinh lúc ở trạng thái bất ổn thì... đùa!! thôi!! chả dám nói sự thật nữa đâu!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh roài,em chẳng còn lời nào có thể nói hơn được nữa....mà WC ko thấy ló mặt giề nhỉ???
    Hôm qua có cái trò gold thấy chị Cảnh online gần như 24/24,câu gold điên cuồng,hehe...thía mà không vào xem chân dung mình à?
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào chả vào đọc (mấy lần cơ) thấy mọi người cứ như là nói ai í , có fải nói WC đâu bình thường ở ngoài toàn xỉa đểu người ta, lúc nói ở trên này thì cho mình lên tận heaven ko tin được , mí lị viết giống trong Nói Mí Nhau quá . Rõ ràng mình bắt chúng nó viết "sự thật" cơ mà nhỉ -> tôi đang ngồi xem màn tiếp theo, thú vị hơn cô em cảnh ạ (cái tuần của tôi bao h hết ? tôi muốn giả nhời fan hâm mộ nữa)
    Đang ôn thi
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thấy bảo một tuần nói về một người sao mà hết tuần rùi mà vẫn chưa có người nào mới được nó đến là thế nào

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  10. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, hôm nọ nói chuyện với em WC trên YM em í đưa cho mình cái link này, bảo anh vào mà xem em ngượng không chịu được. Mình lấy làm lạ mới lò dò xem thử một cái hiểu ngay vì sao. Đấy, một trong số ít các đức tính của WC mà nhờ đó tớ chơi thân với em í từ bé đến giờ chính là cái đấy đấy: Thật thà. Hê hê, một người thật thà mà lại nắm rõ được những nhược điểm của bản thân thì không thể tránh khỏi ngượng nghịu khi người khác đưa mình lên mây và thân ái tặng cho những ưu điểm tuyệt vời mà mình không hề có. Tuy nhiên lại rất có thể mọi người cũng đúng bởi như tớ từng nói ở đâu đó trong cái 84 này, mối liên lạc giữa tớ với em WC chỉ được tình cờ nối lại khi thấy bức ảnh thành viên TTVNOL chụp bên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ sau nhiều năm gián đoạn ( khiến đã có lúc tưởng như mối giao ước năm xưa của hai gia đình sẽ trở thành khói bụi) và chính những năm tháng đó lại là khoảng thời gian quan trọng cho sự định hình tính cách của một con người. Tuy nhiên một cây ổi thì không thể trổ hoa loa kèn và một thanh súc cù là trắng cũng không thể chỉ vì để trong tủ lạnh mà chuyển thành màu xanh, sự định hình tính cách nói chung là dựa trên nền tảng vốn có và có thể cải tiến chút ít chứ tuyệt nhiên không thể xoay ngược 180°. Ưu, nhược điểm của em WC tớ nắm cả trong lòng bàn tay, thật lòng mà nói thì tật xấu của em chiếm ưu thế và thừa sức oánh knock out các mặt tốt khác nhưng với tớ thì chả sao, hãy thử hình dung mà xem, khi ta vớ nắm rơm làm mồi lửa đốt củi luộc nồi khoai thì thật thú vị biết bao nếu phát hiện bên những sợi rơm cong vẹo, đen vàng lẫn lộn vẫn còn vương lại vài hạt thóc chưa kịp tuốt. Nói thế không có nghĩa là tớ lôi hết thói hư tật xấu của em WC ra kể, ông bà ta có câu: Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nếu một ngày xấu trời nào đó lửa tắt tớ còn biết trông cậy vào ai?
    Hội trưởng hội sung sướng oe oé chào đời vào mùa hè năm 1984, 2 tuần trước ngày sinh hạ mẫu thân của hội trưởng nằm mộng thấy một con dê trắng cứ sục sạo khắp xó xỉnh trong nhà, hùng hục tranh ăn với cướp đồ chơi của chú khỉ. Vì thế mà khi sinh ra hội trưởng được trìu mến đặt cho cái tên Bạch Dương. Nếu ai đó nhìn ảnh hội trưởng bây giờ thì sẽ dễ lầm tưởng hồi bé hội trưởng cũng gầy tong teo như thế. Hoàn toàn sai lầm! Bé WC được đặt lên bàn cân sau khi cắt rốn đã cho kết quả 4,2 kg. Trông tròn ung ủng như một quả dưa hấu, tiếc rằng hồi đó không có máy ảnh nhưng chính tớ sau đó bế bé trên tay và xác nhận cô hộ lý không hề cân điêu như mấy bà bán thịt ngoài chợ. Mà việc gì phải cân điêu, trẻ sơ sinh mà béo ụt ịt nặng cân thế thì càng khoẻ mạnh chứ sao. Quả dưa hấu sau khi cai sữa rồi chập chững biết đi, biết chạy đã lớn vụt lên thành cái thùng nước gạo. Hê hê, không phải nhìn như cái thùng nước gạo đâu mà đấy là biệt danh của em WC đấy, em í cố tình giấu nhẹm đi nên chỉ có bạn từ nhỏ mới biết thôi. Xuất xứ của cái biệt danh nổi tiếng khắp khu phố bọn tớ hồi ấy này là do bà T. bán bánh rán đặt cho (bà T. dạo này thế nào WC, chắc bà cũng nghỉ bán rồi em nhỉ? Lúc nào đi ngang qua cho anh gửi lời hỏi thăm và chúc bà mạnh khoẻ em nhé!). Sở dĩ đặt như vậy là vì hồi bé em WC tham ăn cực, cái gì cũng chén được và cái gì cũng tranh giành tị nạnh với chị gái. Phải lúc nào chị không nhường cho là lăn ra giãy đành đạch ăn vạ, khóc um cả nhà lên làm chị sợ xanh mắt đành phải chia cho cái bánh, cục kẹo...Ấy thế nhưng mà không biết sao em WC đối với tớ lại rất thảo, thỉnh thoảng bố mẹ em í vẫn nhờ tớ đến nhà trẻ đón về và lần nào ra về cô giáo cũng phát cho mỗi cháu một cái bánh, dọc đường thế nào tớ cũng ăn dỗ được ít nhất là một nửa mà em WC cấm có dám ho he, thế mới tài chứ
    Từ bé đến giờ em WC đặc biệt ghét bọn rận và bọn chuột (dù mình tuổi chuột, chả bù cho bạn thân là em Zút hay em Cann béo, em DÊ hâm đến đi ngủ cũng ôm theo con chuột cống...nhồi bông ). WC thích nhất mèo, chắc bởi vì mèo ăn ít và không tranh ăn với em, đâu như trước kia có còn mèo hen tam thể đặt tên là Voi chuyên đọt vòm sang ăn vụng nhà hàng xóm, đi học cũng dắt theo buộc ngoài cổng trường sau không biết đứa nào bắt mất. À, WC ghét cả chấy nữa chứ. Ngày xưa hồi 4,5 tuổi tóc em WC không dài như bây giờ đâu, không phải vì không để dài được mà vì không được phép để dài, mà dài thế nào được nếu chấy cứ lổm ngổm nhung nhúc như thế? Tớ chả bao nhiêu lần mỏi đến gãy tay vì phải dùng lược bí chải tóc cho em đấy thôi, mặc dù tính lười biếng nhưng nhìn em nhăn nhó (y như tấm ảnh chụp 3 tuổi í) là không đành lòng, dù gì em cũng hay chia bánh cho mình mà. Cho nên tóc WC hình như là từ khi học mẫu giáo nhớn cho đến hết lớp 2 toàn phải húi cua, mà trông cứ xanh xanh đỏ đỏ, kinh lắm!
    Tạm thế đã, giờ đang bận, viết tiếp sau.

Chia sẻ trang này