1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó đang nói mình. Rice nào ở đây? Đọc cái tên thì cũng phải đọc cho tử tế chứ. Tưởng chú là người quen của tôi, hoá ra ko phải. Định chửi rủa chú rồi cơ.
    Mà xem bộ mặt thật sao phải xem qua lăng kính? Qua lăng kính ánh sáng trắng bị phân kì. Nên làm sao chính xác được.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chú bube xưng tên đi , bạn bè lâu ngày ko gặp mà cứ người trong tối người ngoài sáng thế ko hay ,chú ra đây chị em mình làm bữa họp mặt cái nhỉ
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Bubu là tam tiểu thư của GĐQQ, con gái út, được chiều quá hoá hư, phải tẩn cho bớt hư, papa với mama GĐQQ mà thương con nặng tình không dám đánh thì cứ đưa đây anti giải quyết hộ cho, đảm bảo chất lượng, có bảo hành
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ chú mới lớn được hả boy_thang_long? Mấy tuổi rồi mà còn muốn bố mẹ quản? Khi trưởng thành thì bố mẹ tin tưởng con cái nhiều hơn là kịp kẹp trong roi vọt.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chú bube là chú nào thế nhỉ, dám gọi tôi là bà chằn cơ à. Chú có muốn tôi cho chú biết thế nào là hối hận ko. (Hehe em đùa đấy, bác bube thì cũng họ hàng với bubu, mà em thì bạn của bubu. Bác biết tật xấu nào của em thì "đóng cửa bảo nhau" thôi, mang ra bàn dân thiên hạ làm zì, bác nhỉ). À mà thôi, em cóc sợ bác, em thấy bác nói từ 23/06 bi h thì cũng sắp 23/07 rồi, chắc là bác đi ko hẹn ngày trở lại, em ứ sợ.
    Lâu rồi, ko chuyển nhân vật mới à CBHN
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  6. SINHVIENBUON

    SINHVIENBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    eee có ai biết thông tin mơi nhât về mu ko vậy vũ điệu samba có thật sẽ xuât hiên trên sân cỏ mu ko?câu trả lời là ko bao giò vì cái ong gọi là huân luận viên gi đó sẽ chỉ có một chiến thuật đó là tấn công trung lộ thôi vì thang cha bec đi rùi thi lấy ai ra ma lam vũ điệu bây giờ có đinhô thì sao chứ chả giả quyết đượi gì đâu nhưng cũng đóng góp được chút gi đó cho lối chơi của mu nói cho cùng thì mùa bóng sau mu muốn bảo vệ chưc vô địch thi hơi khó còn nưa nhung buôn ngủ rùi tui sẽ thông tin cho anh em sau
    TAY SUNG
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở đâu chui ra mà ngộ thế,tự nhiên mu cái gì không biết,chắc là buồn ngủ quá quẫn chí mất roài.
    To all : các bác thông cảm dạo này thời gian của em nó eo hẹp nên chưa đăng tải chân dung được.Mong các bác chờ đợi nhé.
    Nhưng các bác cũng đừng vì thế mà nhân cơ hội câu bài ạ,em là em thẳng tay nhờ xoá mấy bài câu(đúng theo nhưng quy định ban đầu).Những bài ở trên có thể bỏ qua nhưng những bài tiếp sau này mà còn câu nữa thì các bác thông cảm nhé!
    Đừng có nói em quân fiệt ạ,cái gì ra cái đấy...Cấm buôn!!!

    [​IMG]
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Hị hị, nhìn bọn trẻ kon ngây thơ lại nhớ lại cái thời còn thơ ngây của mình mờ muốn rơi giọt lệ . Tiện đây pót cái ảnh cho bọn trẻ kinh hãi

    một con bé hay cười nè ..​
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày vắng bóng,tui thành thật xin lỗi nhưng do xã hội đưa đẩy nên chẳng biết làm thế nào cả .Hôm nay lại một lần nữa lên màn hình VTV với gương mặt rạng ngời của một chú...chú này nguyên chất vẫn còn ngố (mặc dù đã được xoá ngố vài ba lần rồi~~~>không chừa nên ngố vẫn hoàn ngố).Không để cho khán giả fải chờ lâu,đến với ki ốt của chúng ta hôm nay là :
    Boy_thang_long - kẻ chờ xoá ngố - anti GĐQQ.​
    Tui fải ấn định thêm một cái gọi là anti GĐQQ để coi như là đánh dấu rõ vai trò của chú này đối với cái gia đình đó,không nay mai chú lại ý kiến.Còn tại sao có cái dòng chờ xoá ngố kia thì ở trên cũng sơ qua vài câu rồi,đến đấy xin được trình bày một cách chi tiết và mạch lạc hơn.Cơ bản là thê này: do một vài lần tình cờ đi ăn cùng chú nên mới biết chú vẫn còn ngố~~~>quyết định xoá ngố cho chú nhưng mà không thành~~~>lực bất tòng tâm.Lần 1: đi ăn ốc,bình thường người ta ăn kiểu theo phương Mỹ - đại loại phương tây rì đó (không nhớ rõ lắm),nhưng chú chơi một mình một kiểu,sống theo thời ... (cái thời còn có cái ông Bao đại nhân thì người ta gọi là gì thì tui cũng chẳng nhớ nữa)~~~>cái tên ngố nó được hình thành từ nơi đây.Lần tiếp thì mọi người vượt đèn đỏ đi một đường còn chú thì một mình một ngõ tông thẳng vào cá vàng~~~>toi (theo như lời chú thì là 100K~~~>sự việc chưa được xác minh nên vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn).Lần tiếp theo về Thái Bình(nếu không nhầm là vậy)chú cũng toi tiếp với cá vàng 50k (toàn những chuyện mà chẳng ai mắc thì chú mắc fải)~~~>ngố.Biểu hiện ngố đặc trưng của chú là cái tính ai nói gì cũng tin là thật,cái này đến đây cũng không fảu là con người chân thật nữa roài mà nó là......chẹp....tui ko nói nữa.
    Nói qua thì cũng fải nói lại,chú Boy_thang_long(BTL) là một con người có bản chất tốt,cũng sống vì bạn bè(cái này nói thật lòng không fải cái kiểu vừa đấm vừa xoa nhá).Điển hình là có đi đâu nhỡ cơ lỡ vận gọi chú là chú đến giúp ,căn bản chú không fải là người làm cho cơ quan từ thiện nào cả nên có những lúc chú cũng thực lòng không đi được(điều này fải thực lòng thông cảm cho chú).
    Một hồi cũng quên chưa nói cho mọi người rõ hơn về chú :
    -Tên Thật: Lê Anh (họ là gì không rõ,quên mất,hình như chỉ có 2 chữ này thì fải).
    -Nick: bố cáo toàn thiên hạ với cái danh Boy_thang_long (tức chàng trai Thăng Long,hoặc bé trai,hoặc con trai....Theo tui nghĩ có thể chữ Thăng Long bắt nguồn từ việc chú này học trường PTTH Thăng Long lần trước,không biết ý chú thế nào)
    -Ngày Sinh: mời bạn quay sang fần thông tin cá nhân (nếu chú có khai trong bản đăng kí thành viên 84).
    -Hộ khẩu thường trú :84HN nói chung,nói riêng thì
    -YIM: boy_thang_long
    -Họ tên bố & mẹ ,nghề nghiệp : không biết (thông tin bất khả lộ)
    Sơ qua một vài cái mà cơ quan pháp luật nào cũng biết,nay tui xin được đi vào chi tiết :
    Là một bạn trai lý tưởng đáng được nhiều người tìm với một dòng tuyên ngôn : đi tìm tình bạn đích thực giữa nam và nữ (nếu không nhầm là thế này).Ở đây tui nói là bạn trai theo nghĩa trong trắng (tình cảm bạn bè không dính líu yêu đương).Con người chú BTL luôn gắn với 1 cái xe mà chú (không biết có yêu quý không),nhưng nó mang tên giấc mơ(niềm mơ ước của tui).Tính tình hơi e thẹn,nói chuyện chat thì có vẻ mạnh bạo nhưng không làm bạn fải sợ nếu có gặp chú ngoài đường(chú cũng dễ bị bắt nạt lắm).
    Thông tin mới nhất:hiện chú biệt tăm biệt tích nơi nào không hay nhưng thỉnh thoảng thấy chú lượn lờ trên VDC (292Tây Sơn- Hà Nội).Việc học hành của chú hiện nay là ổn định,nhiều thời gian rảnh,thuận tiện cho việc tìm hiểu bạn bè(có cơ hội cho các bạn gái).
    P/S: khuyến cáo cho các bạn gái muốn làm quen với chú,lúc đầu có thể ghét chú cay đắng nhưng mà "...lâu mới biết chăn có rận"....chơi lâu mới biết cái bản tính tốt của chú,chơi với chú cũng không hối tiếc có một người bạn.
    Thế nhá,tui hết giờ ăn sáng roài nên fải tạm dừng ở đây,còn đâu sẽ thông tin sau nếu có thể.
    [​IMG]
  10. Vicebath

    Vicebath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đến lượt mình"lên thớt'' nhẩy ,thấy hơi run run khi post bài nhỡ nó cho mình lên thật thì
    Nếu tình yêu là lửa thì khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ

Chia sẻ trang này