1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đã là nguyenvietbach rồi nhưng do kĩ thuật đang post bị hỏng nên tạm dừng,hôm sau lại nghĩ đến lão anti nên cho lão lên trước luôn .....
    Mà sao chẳng thấy ai vào hỏi chú BTL cái gì thế nhỉ?cái tật là cứ để nó trôi theo năm tháng mới lao vào hỏi là thế nào?

    [​IMG]
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hu hu híc híc......nghẹn ngào................rưng rưng xúc động......(sụt sà sụt sịt ), đúng là hậu sinh khả uý........chu choa là tự hào, con zai mừn được lên ti vi..........
    [​IMG]
  3. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    post cái ảnh lên nhìn mẹt cái nèo bố thân yêu của con ui..............
    hic cho tớ hỏi tí nhá:bao giờ đến lượt tớ ấy nhẩy? chờ nâu quá....
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không một lần cập nhật thành viên nữa nhỉ?nó cũng trôi xuống đến tận trang 3 hay 4 rùi còn gì,hôm nay lại lôi lên,trong đầu chưa xác định rõ ràng một nhân nào cả nhưng lại nghĩ tới một câu " bao giờ thì đến ta lên thế?",nhớ đi nhớ lại thì hoá ra là mama iu quý nói với tui câu này,vì thế thì xuất hiện trên ti vi là chuyện bình thường nhỉ?
    Nhatgiang - thân thể ở Hà Nội,quê quán nơi Hải Phòng - cô gái điệu hết mức ​
    Nói là điệu hết mức thôi nhưng mọi người cũng đừng có nhầm về cái từ "điệu" với nhatgiang@ nhé.Mà con gái thì xét đi xét lại ai cũng cần một chút điệu đàng và cái đó người ta gói gọn vào cái chữ "duyên".
    Một cô gái đúng độ ,với chiều cao cũng hơi quá 1m68(cảnh báo những chàng quá ... ).Nhatgiang@ sinh ra và lớn lên tại thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng,nhưng khi bước vào ngưỡng cửa đại học cô dấn bước lên Hà NỘi,cũng có thể cho đây là một bước lập nghiệp sớm của một cô gái yếu ớt có mà cá tính cũng đầy mình (điều này sẽ được kiểm chứng qua tiếp xúc).
    Hiện tại là sinh viên đại học Ngoại Ngữ - đại học Quốc Gia Hà nội,tương lai là một cô giáo dạy tiếng Pháp hoặc một nhà phiên dịch gì đó,nhưng chắc chắn một điều là có liên quan đến ngôn ngữ mà cô đang học - Pháp.Với mơ ước thông thạo 3 thứ tiếng cô sẽ thành công trong năm học thứ 3 với Pháp - Trung - Anh.
    Như bao phụ nữ Việt Nam khác,về cái khoản nấu nướng và nội trợ nhatgiang@ cũng không fải là vừa (có bao giờ bạn tưởng tượng đang ngồi trước bát mực xào do chính cô gái đất cảng làm không)...Nếu chưa thì cứ ngồi mà nghĩ đến nó nhé!
    Nhatgiang@ cũng có nhiều người hiểu lầm về cái nick này rồi,có người tưởng là Nhất Giang - tên của một nhà viết truyện chưởng nổi tiếng Trung Quốc,người thì lại tưởng rằng là tên của con zai(thật buồn cười).Nhưng khi nhìn thấy người thật thì đúng là....hehe...cứ thử thì biết.Tên mạnh mẽ nhưng người có mạnh mẽ không(điều đó còn tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nói một hồi cũng chưa nói tên thật của nhatgiang@ là Phạm Thị Hoa,nhưng cô thích mọi người gọi mình bằng Giang hơn(điều này còn nằm trong bí mật mà trung tâm chưa điều tra ra).
    Nghĩ thế nào về một cô gái sinh đúng cái ngày mà từng đàn đôi lứa kỉ niệm tình yêu của họ nhỉ?có fải sinh đúng vào ngày đó mà cô có vẻ thích văn chương không(lại là một điều khó hiểu nữa).Có bao giờ bạn nghĩ sẽ bỏ người yêu của mình trong ngày valentin để đi sinh nhật nhatgiang@ rồi khám phá???Chúng tôi - những người trong hội độc thân thì đã làm thế rồi đấy.
    Quên không cung cấp cho mọi người cái để có thể liên lạc :
    YIM : xiao_ai_ren_hng
    Hiện tại đang dùng cái tít tít nhưng cái này nằm trong quy tắc cá nhân cấm xâm phạm nên có rì vào YIM hỏi nhá
    Tạm dừng đây cái đã,chứ mà nói thì có mà nói cả ngày không hết chuyện vì tui là chúa buôn mà lại
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 13/08/2003
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhatgiang - my sister :
    --- Rất tốt với em iu ( & với mọi người cũng thế )
    --- Iu chồng thương con hết mực
    --- Hiền và dịu dàng ( but, sometimes cũng Lion tính nếu cần ) và duyên dáng ( gặp chị tớ và ngắm chị cười, nghe chị nói mà xem... )
    Chị à, chúc chị mãi vui....
    Nhớ mãi cái hôm lòng vòng hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền... :)
    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe...dì là cứ chỉ được cái nói thẳng nói thật mà thôi,chán thía không biết được,hehe....hà hà....mà sao chưa thấy mama lên mang nhờ,he...cháu quên chưa nhắn là mama được lên tivi tuần này.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cobehanoi84 - Bảo kê GĐQQ,con ngoan mi_poco_mama,Thân thể ở Hà Thành - Tấm lòng hướng An Giang.​
    Chẹp...chẹp...xúc động khi lần đầu tiên em được lên ti vi thế này,viết về người nhiều quá rồi em tự viết về mình vậy,cũng như là tự truyện ý mừ.Sau đây có gì sai sót hay nói quá chút các bác bỏ quá cho em lần đầu,tại lên ti vi mờ....hehe....
    Em sinh ra và lớn lên ở HN,trong một căn nhà nhỏ xíu bằng cái...nhà các bác,nhưng khu nhà em vui ứ chịu được ý,cứ tối nào em đi sinh hoạt về là y như rằng bố em fải cọ cho em đôi dép(nguyên nhân là : dẫm vào c...ứ...t,chẹp...bậy quá).Nhưng thực tình là nó thế.Cũng chắc bắt nguồn từ cái cống ở đầu ngõ nhà em nó cũng bẩn thỉu thế nên là,hic...nói đến mà đau vì em bị ngã xuống đấy 1 lần roài,làm mất cả cái hộp sà phòng Đức Giang của mẹ em đấy!
    Hiện tại nhà em chuyển sang chỗ mới roài,khang trang sạch sẽ hơn,nằm giữa văn minh,sống giữa những con người có học dưng mà mẹ em một lần đi học cũng bị vài hạt mưa từ tầng 4 xuống,chẹp...thế đấy! NGuời ta gọi là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa vỏ dứa còn đau hơn.
    Từ bé em có để tóc dài dưng bi giờ truyền thống tóc ngắn không mọc được(không hiểu em có bị ung thư không).Cách đây khoảng thời gian thì em cũng thuộc vào loại suy dinh dưỡng bậc 1,còn bi giờ là suy dinh dưỡng hạng nặng hết thuốc chữa roài,đang chờ mùa đông tẩm bổ thêm
    Nói một thôi một hồi em quên không giới thiệu,tên của em : Lâm Mai Anh.Độc nhất vô nhị từ 12 năm đi học chưa bị trùng tên họ với bất kì đứa nèo .Ngày sinh của em: 12-02-1984.Bác nào mà sinh cái kiểu tháng 9 tháng 10 thì gọi em một tiếng chị nhá.
    Thân hình em mảnh khảnh,gày dơ xương dưng mà đố ai bắt nạt em,em téng chết,em ko téng được em gọi hội ra đánh thì về bố mẹ ko nhận ra đâu chứ đừng nói đến bạn bè.
    Biệt danh của em là Mai Chua(bí mật này bi giờ em mới tiết lộ,hehe...ở khu nhà em toàn gọi em thế,may quá bi giờ chúng nó chuyển đi gần hết rồi nên tai tiếng của em giảm bớt,hehe...).Hồi cấp 2 em nằm trong 12 chị em của gia tộc hộ chua và em đứng thứ 4,em là xoài chua(vì em thích ăn xoài).
    Vài lời tâm đắc em muốn nói với các bác thế thôi.Em xin hết ạ!
    P/S: các bác vào khen em thì được,chê em thì cũng chê khéo cho dễ nghe tí nhá,không thì
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tí quãng đời em đóng quân ở GĐQQ,chẹp..thiếu sót chỗ này quá.Chẳng là em vào gia đình nhà em cũng ngẫu nhiên lém,hehe...bà mụ nặn vào mừ,he''....
    mi poco mama mà em nhắc đến là...hehe...người mà ai cũng biết là ai đấy trừ em,chẹp....con ngoan nhất của gia đình nhà em,bác nào nhí nhố vào đấy bắt nạt nhà em là em táng thật đấy,em chẳng nói đùa đâu,hehe....
    Em tôn sùng papa nhà em nữa .HIện tại trong tâm trạng đang bức xúc em chẳng bít nói cái rì hơn nữa.Khi nào em nghĩ ra em lại tiếp.
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    đóng góp thêm : CBHN hiền lành dịu dàng ghê . Tớ nhớ có 1 lần nào đó tớ đi off cùng hội nghe thấy BCD phát ngôn 1 câu rằng : " cái tên Mai Anh xấu thế mà bao nhiêu người đặt " thía mà CBHN không phản ứng gì --- nếu là tớ _ Tớ cho BCD vênh phễu luôn
    Don''''t want you back
    Hị hị tác giả đâu rui` đi cải chính đi thui !
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 01/09/2003

Chia sẻ trang này