1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thế thi cuộc đời của cậu cũng đơn giản thôi có gì phức tạp lắm đâu.cô bé hà nội ạ
    nhưng cái mà cậu làm người khác bất ngờ là khác với một bề ngoài nhu mì ,cậu thật là một người bản lĩnh đó .
    nhưng tui chi thắc mắc là hình như các cậu là một gia đình quá khép kín như là pháo đài vậy chỉ tho` đầu ra ngoài khi mà lửa cháy từ nhà bên cạnh sang mép tường nhà minh .
    TÍ LANG THANG,
  2. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    haha cái title làm tơ nhớ đến những mẩu vui trong truyện Dr Slump! hay có đoạn: "lâu lắm rồi ko xuất hiện, sợ độc giả quên, xin đọc lại tập 1" :D hay " chả mấy khi chiếm 1 trang truyện, chào độc giả".....nhắng vật
    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng! ​
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    lala nào thì nói
    1. CBHN add nick cũng khá lâu rồi nhưng hồi đấy chả bao h đi cùng hộ cả, cổ vũ bóng đá cũng ko! mặc dầu nói là nhà gần sân Y.
    2. Hay nhầm cậu với comaydieu vì nick đều là cobe :D
    3. Lần đầu nhìn webcam lần đầu gặp hôm valentine thấy hơi bất ngờ mà hãi thì đúng hơn vì CBHN nói rất khoẻ à mà hôm đấy CBHN tặng tớ 1 cái socola trái tim, tớ tặng lại quyển sách. Socola ăn rồi chả biết sách còn ko
    4. Tớ biết trước đây có 1 độ cậu chả ưa tớ lắm nếu ko muốn nói là ghét (fải ko gần đây thôi!)
    5. Sau lần đi chơi tình cờ cùng GDQQ => thành vợ chồng 1 cách ngẫu nhiên!
    6. Breakdown! vui vui...nhiều khi CBHN rất buồn cười! "Đâm lao fải theo lao"
    7. Tớ "bắt bài" được cậu
    Wish U were here!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt thế nào chứ chú IH,cải chính một chút nhá :
    1,Tớ chẳng bao giờ ghét ấy,hehe...lần đó là giả vờ làm thế thui,nhưng hình như ấy hơi nghiêm trọng vụ vợ chồng rùi,hic...
    2,Quyển sách đó SC mượn rùi không thấy trả,hic...tớ thì chưa đọc hết nhưng đã có một lần lấy chữ kí là 1 câu trong quyển sách của ấy,hihihi....
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng thế,thực chất tớ rất là hiền lành mà,hic...nhưng không hiểu sao mọi người hay hiểu lầm tớ.Tớ hiền lành thật đấy!!!!!!!
    To Rut: Đừng bao giờ làm cái trò sửa bài của người khác thế này,thế này người ta gọi là không tôn trọng người viết bài và lạm dụng chức mod.Sorry nhá,cháu chưa thấy mod nào sửa bài của thành viên dạng kiểu này
  6. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tui là thành viên mới nên chưa quen mọi nguời nhiều ! Đọc topic này có thể hiểu thêm các bạn . rất vui được làm quen !
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa qua roài(mà hình như mấy tuần ý chứ nhờ?),dưng sao cái topic này cứ như của riêng chẳng ai thèm hưởng ứng,hay tin em đưa cũ quá các bác bít nhau hết rùi?Vậy hay để thay đổi phong cách chút,chúng ta làm thía này :
    Thành viên bây giờ ko fải tự lựa chọn mà sẽ là biểu quyết và cho lên thớt nhờ?các bác muốn cho bác nèo lên thớt thì nói qua em một tiếng em cho lên thớt luôn.Nhưng để đảm bảo tính bất ngờ các bác PM cho em,xem ai bị bỏ phiếu nhiều nhất người đó sẽ là người xuất hiện trong tuần ,okie?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để giải thích lý do tại sao bài của CIAO bị tớ sửa .
    Chuyện là thế này sau khi đọc bài của Ciao thì tớ mới định trả lời thế này : Hị hị tác giả đâu rui` đi cải chính đi thui !
    -Tuy nhiên tớ lỡ ấn nhầm nút sửa bài nên thay vì trả lời thì lại thành sửa bài của Ciao . Tuy nhiên tớ ko sửa bất cứ nội dung gì trong bài của Ciao cả ! Mong mọi người hiểu cho và tha lỗi vì chuyện nhầm lẫn này của tớ
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ủa sao ngó tới ngó lui hông thấy cái hình nào hết trơn vậy
    view my forum : www.cuphoc.com
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy nói rất nhiều, khoẻ, và đanh đá :|. Ngoài ra thấy luôn có những kế hoạch vạch ra tạo cho những buổi offline ấn tượng nhưng chưa thực hiện nên chả biết thực hư thế nào. Hồi trước lần đầu thấy là 1 cô gái hiền lành ít nói... :(
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)

Chia sẻ trang này