1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ai bảo hiền nào. lần đầu tiên gặp chưa biết ai với ai đã thấy đòi xiền mừng tuổi roài đanh đá thấy ghê luôn nhớ mỗi thế. hehehe.
    lần về gặp cười lăn cười bó vì cái cách cãi nhau với bubu. đúng là thiên hạ cãi nhau vô địch thủ ^^ cái title đó hay nhứt đó
    lên tivi lâu roài mà bi giờ chị mới vào nhờ sorru. được cái bản chất tốt đẹp. ai chơi nhiều hiểu roài sẽ quý. ^^ wen biết cũng được nửa năm roài đó ;;) kỉ niệm cái :D dung* muh ko nhớ ngày mới chuối ^^
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....bây giờ bắt đầu tổng sỉ vả nhau àh???lên tivi đúng là lắm dư luận,hề hề ... Các bác không lên được tivi các bác ghen tị chứ giề???
    Á á,bạn tí SG cũng vào đây cơ à,ui mừng quá!Hạnh phúc nhất đời mới được các bạn quan tâm đấy,chẹp chẹp....(sao mà nó sướng thế)...
    To Gur : từ xưa tới nay CBHN vẫn thế có thay đổi cái rì đâu,hehe...mà công nhận cái hồi đầu ít nói thật,lại hiền nữa chứ,thế bi giờ thì không hiền àh?giả vờ thế thôi,hehe....mới lại hồi đầu quen ai đâu mà đanh đá,đanh đá nhầm nhỡ đâu ăn táng thì có mà...về tốn tiền thuốc men à?
    O*`,,,,mà cái ý định ấn tượng đấy ý mà là cái dự định rì thế?căn bản mỗi lần nói ra cái là thôi thôi vì dự định đi kèm với kinh tế,hehe....(thía thì các chú thụt lùi ngay,he....căn bản là Gur chưa đi cùng thưởng thức thui chứ mấy cái dự định ấn tượng đấy là làm hết roài,hehe...hum nào về hả Gur???(chẹp,câu này sao mình hỏi ngọt thế!)
    To Pup: bà thì bít cái gì,có nhớ cái đứa hôm đi SCK với anh guti chưa?chẳng hiền như bụt còn gì,trong khi đó mọi người như....quạ mổ,hehe....hồi đấy có khi còn ít nói hơn chị Cảnh ý nhờ?
    Lại nhắc vụ cãi nhau bubu mà đau,cứ chửi mama nó chán chê mê mỏi sau roài thành đúng mama nhà mình,hehe...đúng là đánh nhau mới thấy thân tình :D
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cobehanoi@ mới đầu đúng là cho người ta cảm giác đây là một người ít nói và hơi khó gần,nhưng rùi làm cho người ta hế bất ngờ này đến bất ngờ khác.
    1 người con gái thật sự có cá tính mạnh mé,rất ấn tượng,hiếm thấy người con gái nào có cá tính thế.
    Rất thẳng tính và chơi rất thật,hết mình vì bạn bè <--- mẫu một người bạn rất tốt.
    Tuy nhiên mạo hiểm quá mức độ,cái này gọi là liều lĩnh,không nghĩ cho bản thân chút nào,đã nhiều lần định làm những chuyện dại dột ...
    Nói chun g tất cả những gì ấn tượng nhất khi bạn tiếp xúc với Cobehanoi@ bây giờ là những ấn tượng về một người con gái có cá tính,rất mạnh mẽ và có một đôi chút hơi bất cần .. kiểu như trời không sợ,đất không sợ nhưng đôi khi lại sợ những điều rất..buồn cười
  4. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy CBHN sợ ai cả,lúc nào cũng như cái loa í,ai mà ho he thì thui rùi,loe ngoe ko cẩn thận là bị chọc tiết liền.........
    Ko bít mọi người thì thế nào chứ tớ thì tránh .... chẳng xấu mặt nào,he he.Đùa tí thui,mong cưng đừng giận.....
    Một năm học mới với nhiều bạn bè mới, nhiều niềm vui mới và nhiều kẻ thù mới.
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà chị này cũng có nhiều cái hay ho ghê,hồi đầu chat với bà ý thì thấy rõ hiền(cảm nhận thế),đến lúc tiếp xúc thì...........căn bản cái hôm mùng 6 Tết ý mà,còn ngỡ ngàng vì bà chi này,thế nên em cũng chẳng nói chuyện nhiều,mà lúc đấy nhìn chị kiêu kiêu sao ý,thấy khó gần lém nên em cũng chẳng nói.Rồi bẵng đi 1 thời gian,thấy chị offline lẫn online sôi nổi quá,mà từ sau cái lần gặp chị,em cũng chẳng chat với chị mấy,chả hiểuRồi hè em về,đi cùng Hội,lại thấy chị nói nhiều thật,nhưng mà chắc chưa chơi nhiều nên em thấy nói chuyện với chị chả thoải mái lắm,chơi chơi thui...................Nhớ lại cái hồi đầu,nói nhiều kin ,mà hồi đấy vui vui,bây giờ thì thấy sao đó,chắc là chị em mình chưa chơi nhiều,,,,,,,,,,,,,,,,he,kệ nó đi,dù sao mình vẫn là chị em mừ,chị nhể
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    CBHN@
    Ừ thì đanh đá
    Ừ thì nói nhiều
    Ừ thì liều
    Ừ thì kiêu
    Ừ thì điêu
    Nhưng mà, chơi được,chơi bền......
    Này, dì là dì "iu" mày lắm đấy cháu ạ. Ngoan hơn tí đi, "người nhớn" bảo là fải nghe, lo cho mình nhìu hơn tí đi
    [​IMG]
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau với tớ toàn thua, hơ hơ ^^
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau với tớ toàn thua, hơ hơ ^^
    <P>[limegreen]Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)</P></FONT>
    [/QUOTE]
    :o thằng liều lúc nào mà chả phải thua thằng..cùn qui luật tất yếu của cuộc sống rồi,không thua ông ông rạch mặt ra ăn vạ thì chết con nhà người ta a`
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bộp chộp là tính cách nổi bật của CBHN,hic với lại cũng cùn chẳng kém đứa nào đâu mà chỉ cần nghe thấy giọng anh chị là tớ đầu hàng rồi(hehe gọi mầy dân anh chị cho mày tức lòi ruột chơi>>>Anti mà)
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ấn tượng với CBHNlắm ..người cùng tên khác họ..nhưng lại năng động hơn tớ nhiều ..hhihi....Nịnh CBHN một tí ..( nhớ thỉnh thoảng post bài bên 84P giúp tớ nhá ! ) .. Điều tớ thấy phục CBHN nhất là sự thẳng tính ..đôi lúc cũng hơi khắt khe nhưng mà cuộc sống cần những người như thế !
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này