1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hèm hèm bây giờ mới có thời gian viết
    THuyvu nhân vật có thể coi là chuyên gia post bài hài hước : kể đi lừa người khác những cũng là "ếch" nhất trong hội có lẽ là do tham ACC chùa mới vậy . Tớ ko có thói quen add nick của bạn gái ( hic phải thú nhận điều này ) nhưng cũng vì cái acc chùa mà add " tên " này vào công nhận là ko biết thì bố ai cũng nghĩ là con " rai ".Cũng may là mình còn lừa được " cu cậu "
    - NHưng phải cái tội " tham ăn " quá mà cái này đứa nào trong hội cũng như vậy hay sao ý thấy ăn là cứ như "mèo thấy mỡ" lon ta lon ton đến . Cứ gặp mình là " đi ăn ko "
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đừng có cho em lên thớt nhé. thanks.
    Me oi con muon lay vo
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu thui về Thuyvu
    ĂN
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa.Thuyvu là người "Gió chiều nào che chiều ấy"
    Tớ còn phát hiện ra 1 điều thuyvu là người ko tốt với bạn bè.Do mình bị dị ứng nên có ý đồ định truyền bệnh cho người khác(Định truyền cho tui đầu tiên)
    Chẹp....nói túm lại thì con người ta có mặt tốt thì cũng phải có mặt xấu thui nhưng thuyvu cũng đừng nên phô mặt xấu ra nhiều quá như thía chứ.Làm mọi người ngại lắm.
    _ALEX_
  5. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    các bác buồn cười nhở? các bác đang nói xấu bạn thuỷ vũ đáng yeeeu của chúng ta đấy hả ( nhân đây nói luôn có một vài thành viên đã nói ngọng thì chớ lại còn cố tình đọc sai tên bạn thuỷ , chúng nó cứ bảo ,ở quê tớ dấu ngã là fải đọc thành dấu sắc !hix cái lũ chả biết thế nào là nịch sự cả )
    em ngày nào cũng được kiến diện với bạn thuỷ vũ ,thấy bạn í thật đúng như lời bác CBHN nói , tuy bên cạnh còn nhiều thói hư tật xấu ,nhưng bạn thuỷ vũ đã hết sức cố gắng khắc phục ( hoan hô !) fải là người được chứng kiến từ đầu đến cuối mới thấy được sự thay đổi kì diệu ấy ! từ một người khi đến nhà em ăn lẩu còn ăn tranh ko chỉ của người lớn mà còn của cả mấy em bé ,giờ đây bạn đã trở thành một người biết điều hơn ,chỉ tranh với mấy em bé mà thôi ! xin một tràng pháo tay (tạch tạch tạch tạch ) cho bạn thuyvu nèo hehe
    tóm lại bạn thuyvu là ví dụ điển hình cho những trường hợp ko mặc cảm với bản thân ,luôn cố gắng hoà đồng với bạn bè xung quanh (mặc dù đôi khi lí do ko được trong sáng cho nắm !
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  6. FROG

    FROG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào,nhiều chuyện quá,hay gọi là gì nhỉ:"nhiễu"....
    XIV
    Nothing lasts forever but you....and rock.
    ALWAYS WILL BE...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhận về Thuyvu
    Theo như nguồn tin xác đáng mà em mới nhận được,không...fải là nhìn thấy tận mắt thì hôm qua thuyvu đã đi những bước nhảy đầu tiên...song hãy còn quá cứng nhắc,bác nào có muốn nhảy với thuyvu thì chuẩn bị bông băng ổn thoả hãy giơ cánh tay ra nhá....
    Thuyvu có thể tiếp cả nam và nữ trong vai trò làm bạn nhảy(hi`....cái nì mono nói trước roài).HÔm qua em cũng được diện kiến nhảy cùng bác thuyvu nên cũng biết chút sơ bộ,may nhà em có võ từ trước nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
    Thông báo với những bác nào muốn ngấp nghé chat đêm cùng thuyvu thì hãy dừng ngay ý nghĩ vì theo như bác thuyvu kể trong cơn bức xúc cực độ thì cái modem của bác đang nằm trong tủ dưới một cái khoá an toàn roài...chia buồn cùng bác một cách chân thành nhất...
    Trong cơn hoang mang lo tưởng bác thuyvu nghẹn ngào nói với em bằng một giọng không được rõ ràng nhưng em vẫn tường tận,sau đây xin trích nguyên văn :
    "Em có biết đâu là dùng acc chùa nó lại nên cớ sự thía này cơ chứ...dính ngay fải cái nhà ở Hà Nội...thía nà....không thương tiếc phone một cú (mặc cho giá điện thoại đang tăng 240d/p)....Em đã chết những tưởng mình vẫn còn đang tồn tại,hic...papa em trong cơn nóng vội đã làm cái phựt...thế là cái modem của em teo theo năm tháng ,rồi mama em ngồi đợi em về cho lên đoạn đầu đài....may quá....với trí thông minh của em ,em đã tránh được gần 2 ngày zời...sáng em cố tình ngủ muộn,trưa không dám về nhà,dối trá đi sinh nhật...tối em cố xí xớn lần cuối đi học nhảy....bi giờ về đối mặt rồi....em biết làm sao???"
    Nghe những lời nghẹn ngào này tui cũng chẳng biết làm sao để giúp chị ta,hic...tôi cũng rơm rớm trong hoàn cảnh thương tâm này,song "đi đêm lắm có ngày gặp ma" là chuyện thường tình .... Từ hôm qua chưa gặp thuyvu lần nào>>>chưa biết tình hình>>>chúng ta chờ xem vào bản tin sau nhé!!!!
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/04/2003
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    huhuhuuh khổ thân thuyvu bị lên thớt sớm qué
    [​IMG][​IMG]
  9. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi đã tai qua nạn khỏi chưa . Không ngờ đại ca lại có cao kiến ngủ dậy muộn . Nhưng kiểu gì thì em vẫn thích kế tập thể dục buổi sáng của em hơn .
  10. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chú Quyềnh cứ trêu đại ca thế ! đại ca tuy chân đất mắt toét nhưng cũng biết đường thoát thân ,chú khỏi no ! ( thuyvu nhỉ ? )
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



Chia sẻ trang này