1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước em còn đang "trong lúc ...bối rối". Bi h em xin được mạn fép trả nhời theo yêu cầu.
    Vâng, nói về cảm xúc là người đầu tiên được đưa lên Chân run th...ủy v...ũ à nhầm em camơrun quá Chân dung thành viên, báo cáo với các bác là em rất xúc động và vinh dự (các bác vỗ tay).
    Em xin cảm ơn Đản.., cảm ơn Nh.. n'c, cảm ơn những người đã xây dựng nên ttvn, đã tạo điều kiện cho em và các bác biết nhau, tức là để em có được ngày hôm nay, được vinh dự miêu tả chân dung, tính cách, những mặt ưu điểm cùng những thói hư tật xấu(hic mà càng có nhiều người reply thì đồng nghĩa bản chất của em nó cứ bộc lộ hết).
    Ờ mà xin lỗi các bác, chả có bác nào hỏi em fát biểu cảm nghĩ là người đầu tiên cái này cái nọ cái chai ra sao mà em cứ bi bô, ngại quá, khổ chắc là do em quen đấy mà hí hí(thực ra em nói thì nói thế thôi, chứ trằn trọc mấy ngày, ko nói gì để đọc báo xem người ta fỏng vấn & fát biểu như thế nào, thấy người đầu tiên được fỏng vấn thì ai cũng nói cảm xúc mình như thế nào=> thế là em bắt chiếc theo thôi đấy chứ, chỉ tội chả có bác nào hỏi zống kịch bản cả, làm em chưa hỏi cũng trả lời).
    ( ^
    II
    nói dài quá ).
    Bi h, em xin được bắt đầu. Em xin có đôi lời góp ý nho nhỏ với bác CBHN. Bên cạnh việc xúc động trước bác nhưng em "tiền bạc fân minh, ái tình sòng fẳng" (<=nghe chợ búa quá, em xin rút lại) fải nói là "yêu ghét rõ ràng", cái nào sai thì em vẫn góp ý theo tinh thần Đại hội Đản.. "Phê bình và tự phê bình". Mong bác đừng nổi "rận".
    Thứ 1: Em xin có ý kiến về cái title "con người nằm giữa 2 dòng"ặc đùa bác CBHN vui tính quá, cứ nói đến "nằm giữa... dòng" là em tưởng nằm giữa dòng sông (mà như sông Tô Lịch thì thôi rồi Lượm ơi) thảm hơn nữa là chết trôi.
    Thứ 2: Bác ko nên tả em rõ quá như thế, hix bi h có làm gì "sai trái" vd chẳng may ra đường mà em tông xe ai (còn ai tông xe em ko nói làm zì) thì em cũng chả dám ăn vạ ai cả. À lại còn cứ như kiểu đăng trên mục "Tìm bạn trăm năm" nữa chứ
    Thứ 3: Cái bài đầu bác lăng-xê em lên cao tận Tháp Đôi, thế mà bài sau bác đã cho cái máy bay bắn fá em thế ( em là em tâm sự với bác, bác post cả lên đây, nhưng cái đoạn cuối em có nói thế đâu nhể, bác sáng tạo quá).
    Em xin dừng tại đây.
    Bi h là mục "Mail và trả lời email bạn lướt web".
    (đeo kính cái đã) bạn Quyentieumuoi ở Lâm Gia Thôn hiện đang định cư ở HCM có viết
    hôm đấy Quyên chat trước lúc đi học, xong rồi đi học tiếng rưỡi chuồn về sớm nhảy vào chat tiếp nhể. Công nhận là vui thật, ai cũng bất ngờ 2 đứa con gái chat với nhau mà cứ cười lăn cười bò trước máy vi tính.
    hờ yêu đương tức là 1 bạn nữ và 1 bạn nam iu nhau á, hí hí cái này thì chưa đủ tuổi, em ko muốn làm người nhớn đâu ứ hư. Hơn nữa, bạn bè chơi vui hơn.
    ok kem Walls, Tràng Tiền hay thậm chí kem của cái ông hay đi xe đạp bóp cái hộp kêu kêu ngày xưa mặc quần đùi thường ăn cũng được. Mình nhất trí ý mà.
    Tiếp...(em muốn trả xong "ân oán cá nhân" nốt hôm nay)
    Vâng, ngày xưa, em đọc Songoku (7viên ngọc rồng) hay Arale (Dr Slump), em muốn mình làm bá chủ địa cầu ạ nhưng em nghĩ tính em "thương người như thể thương thân" nên chắc là em chả làm được đâu.
    Thôi, em ngại quá, em chào các bác (canh mãi mới đến giờ dùng chùa trong sạch để post, em đi ngủ đây).
    P/S: Em chỉ mới đọc offline trang 1, các bác trang 2 em trả lời sau.
    Nothing is impossible
  2. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đại ca . Trả lời fỏng vấn khá xuất sắc . Nhiệt liệt chúc mừng đại ca . Khoan chúc mừng cái gì . Không biết kệ vỗ tay cái đã . Rào rào .
    Nhưng thay mặt đại ca iem cũng rất bất bình cho anh . Tại sao người ta có thể nói xấu anh như vậy . Em không thể chịu được những lời như vậy ( những lời nói ko đúng sự thật luôn làm em tức mà ) . Đại ca Thuyvu thật sự thì . xấu hơn các bạn nghĩ gấp 10 ko 20 ko 100 ko ... lần Quả thực quen biết đại ca có mấy lần mà giờ đây iem ko dám gặp lại . Người gì mà ăn tham kinh khủng . Thấy ăn mắt sáng hết cả lên . Lại còn hay trấn lột và " tự í cầm nhầm của người khác nữa chứ . Lại còn lười biếng ( ha ha thế mới có vụ nước trong kí túc ha ha - đáng đời tên cáo già gian ác ) . Lại còn .. thôi iem ko kể nữa . Có ai đời đàn em lại nói xấu đại ca bao giờ . Không các bác đừng hiểu nhầm iem đang kể thói hay tật tốt /size=4] của đại ca iem đó . Thật đấy .
    Này đại ca nhớ công việc mối mai đó nhé .
    Được le_quang sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 21/04/2003
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thuyvu xấu lắm, ngày càng xấu... xấu bụng í, còn bề ngoài thì ko bình luận [:I
    ]
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  4. dungvtr

    dungvtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quá choáng váng !
    -==== Bonze ===-
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cuối cùng về thuyvu ...
    Hôm nay vừa tròn 1 tuần bình loạn về chân dung của anh thuyvu,mọi chuyện đang xôm lại fải chấm dứt ở đây,em cũng fiền lòng lắm dưng mừ chẳng biết làm thía nào cả
    Có một cái tin nóng về thuyvu,một tin tức coi như là cuối cùng trong tuần,em thành thật xin lỗi tại cũng chưa thể điều tra quá nhiều hơn về anh thuyvu để nói cho các bác,hi`...
    Cuối cùng của một tuần trải qua là một tin cuối cùng cho những người bạn của thuyvu...
    Hôm trước,khi em gặp lại thuyvu vào sau cái ngày định mệnh kia vào biết rằng chuyện tiếp tục lên mạng của bác ấy vẫn được ổn thoả....sau một cú lừa thế kỉ của bác ta với mama của bác ấy...
    " Hôm đấy em về nói với mama em là :
    -Con thấy chúng nó nói là không mất tiền nên con dùng thử?(cũng quái ra phết )
    Sau đó mama em cần dùng kính nên em chớp lấy cơ hội,em nói là lấy dùm rồi khẽ khàng lấy cái modem ra,phù....may quá là an toàn( bản chất đã lộ rồi )....thía là từ nay em được dùng mạng,em không còn mù mịt về thông tin đại chúng nữa..."
    Nguyên văn là thế và cũng chúc mừng cho những ai muốn chat đêm với anh thuyvu.Dưng mừ có đìều khó khăn là anh thuyvu bi giờ hết acc chùa rồi,bác nào có lòng hảo tâm cho anh vài cái...1269 nhà anh ấy không dùng được...
    Bản tin chắc tới bi giờ là cho em chấm hết được rồi...cũng là tin cuối cho thuyvu....từ tuần sau lại chuyển sang người khác rồi....Các bác lưu ý dùm em là tuần nào thì bàn về người của tuần đó ạ....hi`hi`...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 22/04/2003
  6. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    còn địa chỉ này nữa vnn1268 pass : vnn1268
  7. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Vào đây hơi muộn , nhưng vẫn cố post 1 bai` nào , thuyvu á , xem lào , lần đầu gặp là vào 1 ngày hè nóng nực , và ngay sau hôm ý , 1 bộ truyện Sề lốc hồm , 1 disc MTV và Lam Trường đã chuyện hộ khẩu từ nhà mình sang nhà hắn , hix .
    Lần 2 là vào 1 ngày thu đẹp trời , khè , bị lôi vào quán chè Lộc Tài Bách Khoa và sau đó ....( khỏi nói nhá ) .
    Lần 3 , đến lớp hắn chơi , và thấy 1 cảnh kinh hoàng diễn ra , cô giáo thì cứ thao thao bất tuyêt trên bảng , còn hắn thì cứ ...đánh bài với mấy đứa con gái cùng bàn (đổ đốn quá ) , lại còn bắt mình chép bài hộ ( bóc lột , nhưng ko bít hắn có bít mình thêm thắt vài chỗ trong bài của hắn ko nhỉ ) .
    Kết luận , thuyvu là 1 con người ...ngoài sức tưởng tượng , nhưng được cái hắn có vẻ nhiệt tình trong mọi chuyện , hì ( cái này là suy đoán nhá ).
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Rồi người tiếp theo lên bàn mổ kỳ này là ai nào Cobehanoi ui ui.
    Một tuần chuẩn bị qua rồi đấy !
    [​IMG]You & Me
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của đông đảo ban giám khảo cùng các đồng chí ngày ngày theo dõi...một tuần kết thúc....tuần mới lại sang,mà tuần mới thì fải là con người mới với những cái mới...Vì vậy vẫn theo kế hoạch là tuần này gác lại chuyện của thuyvu và chuyển sang nhân vật mới,mới mẻ hơn với những câu hỏi khác nhau và tìm tòi cũng mới mẻ (phù....nói một hồi mệt quá ).
    Không dông dài nhiều chuyện nữa,cho tui được vào chủ để chính...Thể theo nguyện vọng của 1 người,qua thuyvu cũng muốn mình được lên VTV ,tuần này tâm điểm sẽ là bạn ấy (nhiệt tình thía chắc là có nhiều thông tin về mình ).Đáng nhẽ theo kế hoạch là tictactoetop,song do nick của tictac đang trong tình trạng đóng băng nên sẽ không thể nào mà trả lời được phỏng vấn==>kế hoạch đổ bể.Đang trong cơn bức bách lại có người tình nguyện
    Ruoi_xinh - Bạn gái của ruồi Trâu nổi tiếng
    Lại là một bạn gái Ngoại Thương,không fải đứng giữa 2 dòng như thuyvu,chị chỉ luôn chung thuỷ với dòng mà chúa trời ban cho mình ...Tên đầy đủ của chị em chưa kịp tìm hiểu nhưng may quá nắm được cái name chưa đầy đủ : Hồng.Mọi thông tin liên lạc với chị sẽ được luân chuyển qua nick YIM:ruoi_xinh.Chị hay lên mạng vào buổi sáng sớm với lí do rất đơn giản,thời gian này được free ...Vậy đồng chí nào ngấp nghé thì hãy cố gắng dậy sớm tỏ tình trong cơn tỉnh mê lẫn lộn.
    (hic...đang post ngon chớn tự nhiên nó bị lỗi nên out ra ngoài,may quá chưa mất bài....hic...cho em xin được tiếp tục )
    Chị ruoi_xinh học cùng lớp với thuyvu,nếu bác nào quen thuyvu rồi thì việc tiến tới ruoi_xinh hình như không có gì là khó khăn,xong với bản tính của thuyvu thì không hiểu có khó quá không(cái gì cũng có nọ có kia mà lại )....Cùng là dân Ngoại Thương,đào toạ từ một lò nên xét về mặt sắc đẹp cũng tương đối bằng nhau,học vấn thì miễn bàn luận rồi .
    Vẻ bề ngoài của ruoi_xinh thì thuyvu không thể nào bì kịp được rồi ,hê`...vì không nằm giữa 2 sự lựa chọn gay gắt nên ruoi_xinh mang đúng tính cách của một tiểu thư thục nữ....lúc nào cũng ỏn ẻn ,không fải nói là điệu đàng...cái dáng vẻ mà có thể thu hút được hàng tá đấng con zai nhà ta ,điều này thể hiện qua việc giao lưu cật lực của gái Ngoại Thương và zai Bách Khoa...Cách ăn mặc nữ tính,nếu thuyvu là quần zin rộng thùng thình mang chất bụi thì ruoi_xinh là những chiếc áo cánh và quần caki kiểu rất nữ sinh ....Luôn mang trên khuôn mặt xinh xinh một chiếc kính (không dày lắm nhưng nó bổ trợ cho tầm nhìn của chị )....cưỡi trên Atila trắng lướt nhẹ trên phố thì đúng là lác mắt rồi.
    Về mặt hình thức là thế,còn về tính tình (chưa tiếp xúc với chị nhiều nhưng mà em cũng có fần hiểu biết ):Chị là một người hoà đồng,thích kết bạn bè....qua những lần đi chơi với hội chị đã có dịp chứng tỏ mình,tuy không nói nhiều nhưng chị cười nhiều....Nụ cười của chị thì thật lòng lại không bằng thuyvu roài (sorry chị nhá vì em nói hơi thật lòng )....Thuyvu có núm đồng tiền xinh xắn quá mờ lị....
    Nhìn một cach toàn diện thì chị là thía....xinh xắn,mảnh mai,hài lòng với chiều cao gần 1m65 (bác zai nào mà thấp hơn xin đừng ngấp nghé ).
    Sozzy lần nữa là trong bài em cứ nhắc mãi đến cái tên thuyvu,dưng mừ là vì 2 bác cùng trường cùng lớp.Em nói thía cho mọi người biết dễ liên lạc ạ .
    Bản tin về ruoi_xinh tạm khép lại đây.Tiếp sau em xin trình bày tiếp ạ....Các bác cứ chờ bản tin của đài nhá!
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 23/04/2003
  10. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hehe nói thể thôi chứ đại ca iem hơi bị nhiều thằng thích đấy, cả các chị em nữa...hêhê nói thế động chạm nhờ
    đại ca ơi hôm qua đi chơi với thằng Hải Bánh vui ko hêhê, Lớp Bán Khoai0102 sẽ ko cho thằng Hải đá trận ngày mai vì nó bị đại ca mua chuộc rồi. Mà còn đâu sức mà đá cơ chứ

Chia sẻ trang này