1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cái này
    hix, em lại được làm "nền", hình như tương fản fết (em ko bụi bặm zì đâu, lói em hơi quá, có mỗi cái quần rộng-quần mồi- mặc mãilàm các bác tưởng em thế chứ).
    Để em nói thêm về tính cách chị ruồi_xinh, do ngày nào cũng giáp mặt nhau, em xin tả 1 vài nét tiêu biểu.
    Vd khi đi ăn, chị nói "Chơi với nhau nhiều rồi, biết hết tính xấu của nhau...Cô ơi cho cháu thêm suất nữa" trong khi bọn em è cổ cố ăn nốt 1 suất. Hay ngày nào ko gặp chị ở canteen chắc là chuyện lạ. => em gặp chị ta còn mất điện (hix mà em ăn có nhiều nhặn gì cho cam,lại nhắc đến thức ăn, mà nổi bật qua các bài "em rất có triển vọng trong lĩnh vực ăn nhanh, ăn khỏe, ăn khéo").
    Hờ suốt từ nãy, em toàn bới móc tính xấu, mất tình đoàn kết quá, bi h chuyển.
    Chị ruoi_xinh rất thích Dốc= nhạc Rock = Joke vui tính = và (ko biết có nên nói ko) nói dóc. Chị có khả năng hat (đọc theo tiếng Anh là nửa e nửa a = hát &hét) rất khỏe. Chị là 1 "tiềm năng trẻ Opera", chị có khả năng hát 1 fát bài "Đóa hoa vô thường" 11 fút ngân cao. Mỗi lần hát karaoke, ko biết hét hay hát khoẻ nữa nên ko cần mic vẫn nghe như là có qua ampli và loa=> được gọi là "Miss ko míc". Thỉnh thoảng (hic nói thế thôi chứ tần xuất thì em cũng chả biết bao nhiêu mà tính => do choáng quá sau khi chị hát ý mà) húng lên chị cũng gào, ban đầu hình như cũng có người góp ý, nhưng sau này thì thôi kệ nó, nản rồi mà, bó tay biết làm thế nào được. Kiểu cũng na ná những người trong làng Vũ Đại, nó hét nó chửi mặc kệ nó, chắc nó trừ mình ra .
    Chị do còn "lạ nước lạ cái" nên chị chưa thể hiện được hết "những tính cách đáng yêu" của mình ra thôi.
    Nói chung, chị ruoi_xinh là 1 con người rất chi là vui tính và em xin trích dẫn 1 câu mà ông X nào đó đã từng nói với chị (ông này bị ngọng chữ n và l, em xin trích nguyên văn, ko fải là em ngọng đâu nhá) " Anh fải lói thật em nà 1 cô gái rất ..(chỗ này ngắt hơi).. cá tính" <= bi h cái câu này trở thành câu nói truyền thống của lớp em rồi, thỉnh thoảng lại đem đi "tán" các bạn lớp khác "ngất (xong) ngây (người ra)" hehe đang sướng mà lại, nhưng lại thấy lũ lớp em cười lăn quay => chột dạ, mới biết bị lừa.
    Em sơ sơ thế thôi, các bác nào muốn tìm hiểu thì cứ trực tiếp.
    P/S: tin mới, có thể do ngắm các anh hay cũng có thể do ngắm mình nhiều quá, nên xe chị đâm nhiều quá, mặt cày xuống đường...đã được chuyển nhượng lại cho mama, bi h chị cũng Sirius "Are you stylish?"=> kinh đây.
    Còn 1 điểm chung giữa em và chị ý :
    tuy đối lập nhau chan chát "em đêm chị sáng" nhưng muh cũng "chung 1 dòng sông" chung 1 mục đích cả

    Nothing is impossible
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cho em trả lời nốt các bạn, để ko còn gì "cắn rứt" nữa
    To Rut: hix sao cứ gọi tớ thô thiển thế hả zời
    thế nên chơi với các bạn nên tớ bị ảnh hưởng đấy.
    thì chưa biết, hay ý ấy có fải bảo tớ "yếu ko nên ra gió", mà tớ ra gió thì fải che, chắc thế nhể.
    hehe , có cần fải nói hết bụng dạ em ra thế ko.
    maybe, c'est la vie, em cũng có muốn thế đâu, cũng muốn mai danh ẩn tích như bác "Sống chung thủy 1 vợ 1 chồng chống AIDS"(nhưng , bác còn quên trường hợp 1 vợ 1 chồng nhưng có mấy bồ nữa thì...) nhưng bị bới lên thì thôi, cũng chả mấy khi được làm VIP, em cũng suy nghĩ tiểu nông
    "Thà 1 fút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    Mặc dù, hix tai tiếng thì nhiều nhưng ít ra là cũng có cái chữ "tiếng" (nghe thảm thật)
    To le_quang: ko nên bêu riếu đại ka thế, mà đồ đàn em thì cũng cùng 1 ruột với nhau cả, cần gì fải vạch áo cho người xem lưng thế
    "súc động" mạnh thế, như nhau cả mà.
    To maze: bạn "tốt" quá, hehe nhưng cái 1269 hay 1268 ĐT đằng nhà tớ dùng rất chuối, ko vào được web, cũng chả vào được YM, còn vào buổi đêm thì hình như là được nhưng hiếm hix tóm lại cóc dùng được, nên khi hết card "đành" fải acc pagoda.
    To lonelyghost: hehe những lần ấy gặp tớ, toàn hình tượng đổ đốn, chứ bình thường tớ cũng ngoan ngoãn lắm. Vd: cả Hk1, tớ bùng có 2 tiết thì ấy sang vào 2 tiết đấy, thế nên đừng hiểu lầm. À còn mấy thứ kia tại ấy ko nhắc tớ nên tớ hay quên, chứ có fải là
    đâu đến nỗi, tuy ko tưởng tượng nhưng những bạn reply nào "thân mến"cũng nói hết ra thói hư tật xấu đâu đến nỗi ko tưởng tượng nổi.
    May quá, tạ ơn trời, chuyển rồi, hú hồn, tiếp nữa thì lần sau vác cái mẹt che mặt mất thôi.
    Xong,bi h là ân oán cá nhân giải quyết hết, chả còn món nợ giang hồ nào nữa. Bi h an tâm "tổng tấn công" đứa khác.
    Xung fong nào anh em ơi!!!
    Nothing is impossible
  3. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc tưởng là cobehanoi nói về bạn ruoi_xinh là do đại ca yêu cầu . Nhưng cũng khó có thể dò được . ( Biết đâu đại ca nhà mình lại ném đá dấu tay - cái này thì có thể . vì bị nói xấu à quên nói đúng nhiều về bản tính quá => tìm người khác để nói xấu )
    Thôi xa chủ đề quá . sorry cả nhà nha . Nói về bạn Hông_ruồi thì cho em góp một chân với . Tên thật của bạn í là : Phạm Minh Hồng . Sinh nhật : 7/9 .( Có ai cần điện thoại buôn chuyện với ruồi ko ? ) . Tớ chỉ biết hồi xưa bạn í học Kim Liên thì phải ( còn hồi bé ở đâu đó mạn Hà Đông Hà Tây - thông cảm ko nghe rõ vì lúc đó đang mải ....) . Hiện giờ bạn học tại A3-K41-KTDN - đại học Ngoại Thương . ( Cùng lớp với đại ca ) . Nhà bạn toạ lạc tại ..... hì hì ko nói nhỡ nói thì chỗ đấy tắc đường mất . ( Hình như bạn ruoi đã ngất khi đọc đến đây ) .
    Chút hiẻu biết của em về bạn Ruoi chỉ có vậy Sau đây là một vài chuyện ngoài lề . Bạn Ruoi vì học cùng đại ca nên suốt ngày thấy hai người kè kè nhau . ( Nếu thằng nào mà ko biết đại ca nhà mình là con " chai chắc tưởng là hai đứa PEDE mất . - cũng may mình đã biết ) . Bạn Ruoi là một bạn gái rất xinh " sắn " và đáng yêu . ( Mà vết sẹo đã lành cho hả Ruồi ơi ) . Bạn rất vui tính và hoà đồng . Bạn sẵn sàng bùng một vài tiết để đi đờ u đu sắc đú một chút .
    Cũng như đại ca từng dới thiệu thì bạn có một giọng ca khoẻ vô địch . Quả thật làm người khác choáng váng . Không cần mic mà khi hát kara giọng người cầm mic lặn mất tăm . Hic đau khổ cho ai cầm mic mà đúng bài ban Ruoi khoái . Nhân tiện cũng nói luôn : Bạn Ruoi là giọng ca chủ lực trong band : Bờ lách đọg . Này Ruoi hôm nào band nhạc tập tiếp đấy . ( Xin thưa các bác là ban nhạc sắp ra album với ca khúc nổi tiếng NOWAR - các bác nhớ dành tiền để ủng hộ hoan hô : .
    Tiếp quay trở lại bạn Ruoi ( khong quảng cáo cho band nữa đại ca nhỉ ) . KHông hiểu có đúng là chơi cùng thuyvu hay ko mà ban Ruoi cũng có một vài khuyết tật nho nhỏ . Bạn cũng rất khoái ăn ( Nhưng về độ mắt sáng hổng bằng đại ca ) và cũng khoái bỏ tiết cùng đại ca thuyvu xuống căn tin hóng mát . ( Hay hóng chuyện thì không rõ . Cũng có thể bị anh Thuỷ dụ xuống - cái này em đang điều tra ) . Hôm mới đến truờng vời đến gần cái nhà B thì đã thấy hai anh chị nhà ta đi lũng thững dưới sân trường ( " lãng mạng " nghê )dù cho là đang giờ học . => lộ rõ chân tướng .
    Tuy nhiên xét một cách tổng thể thì bạn Ruoi : ĐƯỢC . Thông tin thêm ai định cưa bạn hãy tặng bạn í một đĩa nhạc DỐC loại giao hưởng í ( mà loại melodic thì càng ổn ) .
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    O này các bác ơi có được phóng vấn thành viên ko ạ nếu có cho em hỏi 1 câu với bạn Ruoi_xinh:
    Ruoi_xinh ơi bạn thích nhất loài hoa nào và tại sao?
    PIPPO
  5. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cha mẹ ơi ,
    hỏi câu giề mà chuối thế
    ( hì .....lần đầu ra mắt các bác , em xin cúi mình chào một fát ....cười ruồi ...à kô ....cười ....duyên ạ )
  6. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn hâm mộ xa gần !
    sao một thời gian thu xếp công việc bộn bề ,hôm nay tôi mới có dịp ngồi đây ,đọc những dòng tin bài lóng hổi của những người bạn tốt bụng đang mổ xẻ mình ... tiếc là ruồi tui lên thớt hơi sớm ,chứ để thêm tuần nữa là có thêm nhiều chuyện bị phơi bày llắm !
    tớ vốn ko fải là mẫu người thích nói về bản thân ,nhưng thấy bản thân mình có nguy cơ bị bóp méo qua những lời kể ko đóng dấu ISO ,nên tớ đành fải lên tiếng kẻo các bác bị chúng nó ( thuyvu với le_quang ) lừa cho tối mắt tối mũi mất ,mà một người tốt như em ko thể giương mắt nhìn các bác bị chúng ló dắt mũi hhé hé
    bây giờ em xin phép các bác được giải quyết từng thằng một !!!
    Thuyvu first :
    hờ hờ đoạn này thì em xin thông báo là bác CBHN bị nhầm với ai rồi ,em từ bé đến giờ chưa bao giờ dám công nhận là mình nữ tính cả ( dám nhìn thẳng vào sự thật ,a nhưng fải đeo kính râm vào đã)em với bác thuỷ vũ được cái có nhiều điểm chung ,cả em với bác í đều thích loẹt quẹt dép lê ,quần thì bụi bặm ( dạ em chưa thấy ai khen mấy cái quần kaki Nm-tranh thủ khoe tí -của em là nữ tính đâu ,trừ bác Mai Anh )
    xong chuyện áo quần ,đến chuyện ăn uống
    đoạn trên ko sao nhưng cái câu cuối là em ko đồng í với bác thuỷ v...u..u.. đâu nhá ! Em là em hơi bị tự hào với chất giọng thiên phú của em đấy ! thế thì mới đượclàm vocal của ban black dogs chứ ! À hay là bác thuỷ fải hát phụ mãi đâm ghen ăn tức ở với em nói thế thôi chứ đời em từ bé đến giờ người yêu quý mình thì như sao trên giời ,nhưng người ghét mình thi cũng như cá dưới nước ...nhưng mà !!! em nói cho các bác biết ! cái bon ghét em ấy mà ..! số phận chúng nó cũng ko ra gì đâu !!! các bác ko tin cứ hỏi cái con X thằng Y nào đấy , em cũng chả nhớ được tên chúng nó nữa ,nhiều quá mà !!
    a còn cái chuyện này nữa :
    lẽ ra là tớ đã quên rồi đấy nhá , ấy là kẻ gây nên tội ác tày trời đấy mà ấy giờ dám lói thía à?chỉ vì cú lừa của ấy mà tớ mài cả mặt xuống đường ,fải đến thăm quan bệnh viện Đống Đa ,đau qua' !!!mà nhân đây em hỏi các bác ,đã bác nào bị ngã vào ngày 1/4 chưa? nói chẳng đứa nào tin huhuđến hôm sau thấy măt mũi băng bó mới thấy cắn rứt lương tâm !
    nhưng mà cũng may ,được cái mình tốt bụng lành tính nên da cũng nhanh lành ,giờ lại xinh hơn cả hồi trước í chứ !!!
    thôi đến đây thì em chán cái trò giải quyét rồi ,thui e xin chuyển sang màn trả lời phỏng vấn ,nghe có vẻ thú vị hơn !
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  7. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bạn inzaghi mở hàng cho tớ à ?hay quá nhểy?
    hờ hờ fải nói một sự thật đau lòng là mặc dù tên tớ vừa là tên hoa ,vừa là tên quả ,vừa là tên trà ,nhưng tớ ..hic rất lạ..hic ..là tớ chả thích loại hoa nào cả...mà tớ lại thích một bó toàn hoa là hoa cơ ,tức la hoa gì cũng được nhưng fải là một bó to đùng và thạt nhiều thật nhiều hoa hơ hơ ,tớ cũng chả hiểu lí do là ví sao ,nhưng hôm trước đi xem " đi tìm cầu vồng" thấy cô nhân vật chinhthích cái hoa gì i' ,nửa hoa mai nửa hoa hoàng điệp ,trông một bó to đùng vật vã nhìn mê li , ko bít bạn inzaghi nghe thế có thấy hãi ko? đừng ngại ,tớ lói thế thôi chứ ấy tặng tớ hoa nào chả đươc hihihi
    nào còn câu hỏi nào nữa ko?
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    thía nếu đặt thuyvu và ruồi xinh lên bàn cân thì ai nặng hơn ? nếu cho thuyvu và ruồi xinh đua xe thì ai thắng ?
  9. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Này bạn Ròi kia , tớ có nói xấu bạn đâu , thang đại ca nó nói đấy chứ . Chứ còn bạn Ròi thì ai rám lói sấu đâu cơ chứ ( Mất đường về quê mẹ chứ chẳng chơi đâu ) . Mà lếu lói như bạn thì tớ cũng chỉ nói mỗi khoản ăn tham mà thôi .
    Trích ngang một chút tèn tén ten tèn tén ten : Sự tình hôm 1/4 như sau ( em hơi lạc đề nhưng thế mới để bạn Ròi lọ khuôn mặt thật ) . Hôm đó ngày không mưa có nắng . Em ( chính xác là bọn em ) sang ben nong thon choi . Tiện thể em có lừa các bạn một cú ( chỉ rủ đi ăn thôi mà ) . Mà các bác biết Thuyvu tham ăn thế nào rồi đấy . ( Cứ từ đó mà suy ra các ban còn lại ) . Riêng bạn Ròi máu đánh chén quá nên sau khi đưa bạn của bạn ấy về , Ròi của chúng ta phi như bay về trường và a lê hấp ập : một cú ngã ba vết xước cùng cặp kính tan tành . Thế iem hỏi các bác đó là do iem hay do bạn RÒi ( Thế là các bác đủ biết bạn Ròi tham ăn rồi nhé ) .
    Thôi iem chỉ nói thế thôi chứ không bạn Ròi bản lói sấu người khác .
    Mà nhắn đạica thuyvu cùng bạn ròi luôn : Đừng cãi nhau ( cùng một thuyền cả ) Ai chẳng biết hai người ngang nhau anh tám lạng chị lửa cân .
  10. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói thế nào ý chứ bạn THUYVU hiền bỏ xừ thuyvu nhờ

Chia sẻ trang này