1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0

    Em xin lỗi bác Rut 1 chút
    cụ giỏi nhể, bắn 1 mũi tên trúng 2 đích
    Ờ mà bác CBHN cho bác Rut lên thớt đi, em thấy bác ý có vẻ rất bức xúc, bác ý "xấu xí thích gây chú ý" = chứng là đang thực hiện chiến dịch câu đủ các kiểu, hết bảo vào nhìn chữ ký rồi lại lập topic chả có zì, trêu tức mọi người. 2 phiếu cho bác Rut lên thớt rồi
    Nothing is impossible
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa qua rồi,công nhận là nhanh thật,ngoái qua ngoái lại đã bay mất 7 ngày rồi .Đến hẹn lại lên em lại làm một bài về Chân dung của người thứ 3...
    Rut - Người thứ 3
    Tui dùng cái từ NGười thứ 3 không fải để nói là Rut là người luôn thứ 3,người luôn phá hoại người khác,hay là những cái gì đó mà mọi người đang âm ỉ trong lòng .... Mà dùng từ đó chỉ đơn giản rằng Rut là người thứ 3 trong topic chân dung này ....Mong anh hãy giúp đỡ một cách nhiệt tình cho topic
    Mở bài hơi dài nhưng em xin vào đề chính luôn,Rut theo tiếng việt thì em chẳng biết vì không có dấu thì không thể nào gọi là "rút" được,vậy chứ Rut này không hiểu fải để trong danh từ hay động từ thì đúng hơn ....Còn theo tiếng Ý (tiếng Italia ),tui nghe phong phanh thì hình như là "mông đít" (tui xin lỗi chỗ này nói hơi thôi nhưng sự thực là tui nghe thế ,cái này nghe phong phanh chứ không fải tui nghĩ ra vì tui cũng chẳng học tiếng ý bao giờ cả ).Đấy là xét về tiếng Việt và tiếng Ý,còn xét về cái ngôn ngữ của toàn cầu (English ) thì Rut lại mang 2 nghĩa:
    -Rut tức là vết lún,vết xe đổ hay là gần như là thế,mới xem một lần khó nhớ quá
    -Rut nghĩa 2 này thì cho em xin phép mời các bác giở qua quyển dictionary để tra nhé
    Xong fần nick của bác Rut là thế,hic...cái nick phức tạp nên fải nói rõ ràng,xét về cách toàn diện thì box ta không thể có ai có cái nick đa nghĩa như thế.Vì vậy tui mới đi sâu đi xa như thế.Bây giờ thì dừng lại.
    Xét một cách cục bộ thì Rut là một người tốt,một chàng trai hiền lành và dễ gần.Lần đầu tiên gặp Rut bạn cũng không đến nỗi sợ hãi như là đang gặp ma,hay là một tiếng rú trong nền trời xanh,bạn sẽ....mỉm cười close up.Điều này xin đảm bảo.Rut luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong phạm vi có thể nhất>>>một chàng trai galăng điển hình trong XH hiện nay.
    Anh không hút thuốc>>>yên tâm gần anh không hôi hám (cái này là xét theo mặt thuốc lá ,còn phạm vi rộng hơn thì không đảm bảo)
    Bên cạnh anh có thể luôn xuất hiện "em iu" của anh SC,bạn cũng đừng ngạc nhiên khi mà họ nói chuyện với nhau tình tứ đến rợn người (cảm giác của nhiều người lắm rồi).Tui chỉ cảnh báo thế thôi nhé!Về chuyện tình cảm thì bác Rut luôn ngoại tình trong tâm tưởng nghĩa là có em iu rồi nhưng trong thâm tâm còn nhiều,vô kể em iu khác....chẹp chẹp....
    Nói đến em iu - SC của anh Rut thì chị lại chỉ càng tô điểm cho vẻ bề ngoài của anh.Với thân người uyển chuyển như là voi nang thì anh đi đến đâu đất cũng chẳng đến nỗi rung chuyển đâu song chắc cũng rung rinh tới mức có thể .(Tui hơi ngoa đoạn này hơi bốc - mình thật thà quá ).Chứ bác Rut không đến nỗi thế đâu,mọi người đọc đến đây đừng có chột dạ nhé!Được cái bác Rut "tốt bụng" nên sẽ phá tan cái ngoại hình.Gần đây Rut cũng thực hiện một chế độ ăn kiêng lắm rồi nên cũng gần tiến tới một con người chuẩn>>>chuẩn bị có thể đi thi nam hậu thế giới
    Tính cách nhiệt tình thì hết biết,sống cũng vì con cháu hàng xóm láng giềng (GĐQQ là một điển hình cụ thể )....
    Ra đường thấy lão cưỡi trên con Du pi tơ màu gì nhỉ???(quên mất,nhưng lâu rồi bác ý chưa rửa xe nên tui chưa có xác định được màu,thông tin đăng tải sau sẽ kèm theo cả số xe cho các bác đỡ nhầm )
    Tạm thời em mới nghĩ ra đến thế,nên xin dừng tại đây,có gì em xin cung cấp tiếp.
    P/S: Tui không có ý hùa theo thuyvu hay ruoi_xinh mà chỉ có ý muốn là topic fải có nếp có tẻ thì mới được,hi`...Hôm nay nói thì Rut bảo với tui là "lên chân dung thì tui nghỉ lên mạng 1 tuần" (cái này em có sửa chút rồi nhưng ý là thế )...Vậy mong Rut fải hết sức nhiệt tình trong công việc trả lời của mình.
    Đáng nhẽ ngày mai mới là ngày ra nhân vật mới,nhưng post sớm để những member mới có thể hình dung và mai có thể làm quen với Rut>>>nhỡ đâu "ngoại tình tâm tưởng" của bác lại sẽ thành sự thật
    Kính chúc các bác vui vẻ!!!!
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là em đợi bài này ra rất lâu rồi bây giờ mới có cơ hội để nói về bác Rut thân yêu của chúng ta .Từ khi vào 84 bây giờ em thấy bác Rut là người nhiệt tình nhất ,lại tháo vát nữa chứ .Các bạn ko biết đằng sau cái hình dáng mà ai nhìn cũng thấy ghét đó là cả 1 con người với tấm lòng cao cả và nhân hậu đáng yêu .Qua bài viết này em muốn gửi lời cám ơn tới bác Rut thân yêu vì đã dìu dắt em trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ đặt chân vào đội bóng của 84.Xin cảm ơn vì những gì anh đã cống hiến cho 84,cả box sẽ nhớ mãi công lao của anh với 84(1 phút mặc niệm bắt đầu he he).
    PIPPO
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ko ngờ lần nì lại là pác Rut cơ đấy...
    Pác này là một nhân vật có vẻ cũng khá là lối tiếng...
    Bắt đầu là nhờ cái nick rất chi là đặc biệt của pác hê hê..Sau khi được fát hiện và bêu riếu pác đã quyết định đổi nick thành cohaykhong...nhưng theo thói quen và do pà con quá hâm mộ cái nick cũ nên bất chấp...ý nghĩa của ló bác đã quay trở lại với cái topic "sự trở lại của một nick"
    Tiếp theo là nhờ thân hình mập mập dễ xương như cái nick YM của pác...nhờ tài đá bóng hơi hơi giỏi (sướng nhá)...
    Pác cũng galang đấy...cụ thể là vài vụ pác giúp đỡ iem tận tình khi iem gặp hoạn lạn...nói đúng hơn là cái xe ghẻ của em bị đi tù...Và rất nhiệt tình giúp đỡ pạn pè...Hix...Nhưng quan trọng nhất thể hiện sự galang của pác là vụ..1/4...pác đã nàm cho pà kon mừng hụt (vụ lày iem đã fản đối vì nhời mời của pác là vào ngày hôm trước muh ) Hèm...Pác còn là ông hàng xóm tốt bụng của GĐQQ (hàng xóm thì đúng roài nhưng tốt bụng thì chưa rõ)
    Pác là người khá dễ gần...muh iem thấy pác có quan hệ vô cùng tốt với mọi người. Hồi đầu chat pác vô cũng vui tính. ..điều lày em nghĩ có kimchi nàm chứng nhá ! Nhưng đôi khi pác làm pạn pè vô cùng no nắng vì sự thất thường của bản thân (cái này cũng kimchi làm chứng...iem đã bị một fen hú vía vì cái lần pác để status sẽ ko online nữa...---> kinh dị...Giờ đây iem đã biết một điều giản dị ...pác là người online kiểu úc ...cái này iem cũng sẽ tích cực học tập
    Ngoài ra, pác cũng là một người con rất chi là ngoan ngoãn...Mặc dù có một số lần nầm nỡ trót dại lói dối như cái lần ở vdc pác đã à lố với mama rằng pác đang ở trường (iem ko nói xấu pác đâu nhá )...Nhưng pác đã biết lỗi và vô cùng day dứt...(suỵt, bí mật ) Tuổi trẻ vẫn có những fút nỡ nầm mà
    Hiện nay pác đang trong giai đoạn cai Net ko chính thức, hay còn gọi là kiểu Úc Pác đã có nhiều trưởng thành ah wên, thay đổi so với cái lần đầu iem gặp pác nhưng dù sao pác vẫn rất chi là dễ...xương
    Tương lai của pác vẫn còn vẫy gọi hề hề...iem nhường nhời cho pà kon vậy ko nại bảo iem sao mà nắm nhời thì khổ cái thân iem
    iem sẽ quay trở lại để fỏng vấn pác
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vội vàng chưa nói hết,sáng nay em xin trình bày tiếp:
    Chẹp...chẹp...Bác Rut thì có cái tính sợ mẹ truyền thống rồi(cái này bác cũng đã thành thật khai báo trong một topic mang tên "tuổi thơ và những điều khủng khiếp tuổi thơ "...trong đó nỗi khiếp đảm từ thơ ấu cho đến giờ này của bác Rut là MẸ.Mọi điều mẹ nói là mệnh lệnh ....
    Chiều qua sang nhà Rut thì thấy có tờ giấy ghi trên cái quả dứa "Chú ý: đây là 1 quả dứa,không được ăn hết"....Cái này không cần nói nhiều thì cũng hiểu được rồi nhỉ>>>nói nhiều cũng hơi mệt.Vậy thì nguyên nhân tạo nên cái hình dáng hơi hơn người của bác cũng chẳng có gì là lạ cả.
    Song,mất cái nọ thì thường có cái kia ,thân hình hơn người theo nghĩa bóng rồi nhưng được cái tính tình đối với bạn bè thì lại cũng đúng theo nghĩa đen....cái này thì không ngoa ngoắt,không tâng bốc mà nó là sự thật(có vẻ cũng có vài người khen bác về điềm này rồi).Được cái hay giúp đỡ người ....
    Về ăn uống: Có lần Rut đã tuyên bố rằng "bác cháu là chuyện khác chứ ăn uống thì không được".Ngoài thì hay bác cháu này nọ nhưng cứ chạm đến vấn đề ăn uống,hay quyền lợi ăn uống thì không thể nào bỏ qua được .Vậy cũng xin thông báo với mọi người,bác Rut sẽ giúp đỡ nhiệt tình về chuyện ăn uống dưng mừ lợi nhuận không về tay bác thì đừng có lại gần bác làm cái gì cả.
    Về tinh thần trách nhiệm + đối xử bạn bè : Cũng biết điều nhưng mà đôi lúc thấy fát ngán,điển hình vụ đi Cẩm Hội lần trước bảo bác đèo 3 bác nhất quyết không chịu và dông thẳng về nhà không thương tiếc mặc cho bạn bè bơ vơ không nơi nương tựa nhắc lại càng tức thêm.
    Còn nữa đấy mà sao ở nhà nghĩ rồi đến lại quên mất ,hic....để lần sau tiếp....
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mình mới biết nghĩa thứ 2 của từ "rut" trong tiếng Anh, phục ông thật đấy Rut ạ. Nick nghĩa hơi quái chiêu đấy
    MLE@
  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Rut, he is rutting . Tớ đặt câu này có đúng không nhỉ ?
    Nếu đúng thì mọi người hãy nói câu này thường xuyên nhé
    MLE@
  8. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Linhcathay: thi den 90% nhu~ ng nguoi beo la nguoi tot
    Linhcathay: chac la me ay cung nghi the
    Linhcathay: nhin thang Minh fuc hau lam ma
    Hungjun No1: chuyen
    Hungjun No1: anh iu to ma lai

    [red] he he đây là 1 phần nhỏ xíu trong cuộc đối thoại của em và bạn Linhcathay thôi,nhưng mà mọi người thấy đấy,bạn ấy cũng phải công nhận là anh iu của em phúc hậu nhá,hehhe còn em biết là có người muốn chia rẽ hạnh phúc của chúng em nên mới bôi bác anh iu của em thía rưng mà iem nà em tin tưởng anh iu em lem hehheh
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    mọi người vào viết nhiều nhiều cái nhỉ trả lời thế này ko......đã .Nói càng nhiều càng tốt xấu tốt cũng được cái chính là mình được .......nổi tiếng
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết cơ áHồi tớ mới biết tớ cũng sững người đấy ấy tưởng à???tớ tưởng lúc đấy tớ là Từ Hải cơ
    Ngược vòng vĩ vãng về cái hôm đi xem đá bóng của box mình,hôm đấy là cái ngày tiếp sau ngay khi mi`nh biết cái nghĩa thứ 2 của Rut ....Mình tưởng rằng mọi người chỉ biết mỗi cái nghĩa tiếng Ý,ai dè....biết hết rồi,thế là như một phát hiện mới thú vị,mình đi thủ thỉ với vài người ....Mọi người còn suỵt mình nữa,lúc đấy mới thấy mình quê
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!

Chia sẻ trang này