1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Em ko đznh vi.t v' bác Rut nhưng bác ẵ cá Ðp em, và õ?ođe dÔaõ? vd như:
    minhmap1 (7:25:38 PM): vao viet may dong di buc xuc qua roi do http://www.ttvnnet.com/forum/t_177604/7
    minhmap1 (7:26:44 PM): nhan xet va RUT cai nao http://www.ttvnnet.com/forum/t_177604/7
    minhmap1 (7:46:22 PM): canh cao lan 1 ai ko viet se bi bom thu zoo zoo !
    CÊ th" nÊi Rut khñng bă, thSy em là dân đen nên tĂ ra đâc tài, à mà ko theo y lêi bác Rut õ?okhông fi đâc tài mà là sóp-l (super) đâc tàiõ?(trưa hO lắng lôi, em đang đÊi mong các bác nưđng thá). Vàa mưi đưđc lên làm mod mà đã... iem no sđ cho 84 Hà Lâi quá.
    Bác Rut rSt thÝch dïng tà super, qua đÊ ta còng hi"u 1 f?n con ngưêi bác còng rSt super hehe. V' ngoại h-nh Rut- sumô- đi xe mô tô- m?t trông rSt ngă- mắt th- hi tră- trán hi dô- mi-ng th- bô bô- thÝch m?c qu?n bă (hay là) rSt thÝch m?c khă... V' nâi tâm , iem xin báo cáo vưi các bác õ?obác Rut nà 1 con ngưêi rSt cá tÝnhõ?. Cô th" là đáng cạnh bác Rut thSy mïi tanh tanh (đi'u này iem rSt trăn trô, ko hi'u lẵ do v- sao...hehe).
    Nhãng đi'u em nÊi ô trên là sai sạ thạc, em xin lĐi các bác (em fi vi.t câu này v- em sđ g?p bác Rut em sÏ ko cÊ đưêng v' quê nãa, bác Rut õ?olSy thzt đO ngưêiõ? em còng b'p xác, ê mà em ghi là õ?onÊiõ? cYn nhãng đi'u các bác vàa đÔc là em vi.t c mà hehe, dï g- sạ thạc v?n là sạ thạc, bác Rut hãy nh-n thẳng sạ thạc, đàng m?c cm, các bác ô đây ko hắt hñi, bĂ ri bác đâu...).
    Bác Rut k" ra còng rSt tăt bông, rSt hay mêi mÔi ngưêi đ.n nhà dạ õ?obãa cm thân m
    Nothing is impossible
    có rỏƠt nhiỏằu tỏằô bỏằ< mỏƠt nhặng cĂc bĂc thông cỏÊm, em nỏÊn quĂ rỏằ"i
    ĐặỏằÊc thuyvu84 sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 00:45 ngày 06/05/2003
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tên độc tài Pôn-Rut của thế kỉ hăm mốt (mượn tạm tên bác Pôn-Pốt tí )
    Đặc điểm nhận dạng: Thân iem vừa trắng lại vừa tròn , 3 chìm 7 nổi mí nước non . Cho bạn rut xuống nước thì chỉ có nước xuống chứ lên thế quái nào được , trông gọn gọn cũng gần tạ ấy nhỉ ( cô giáo tớ dạy tính khối lượng cứ đầu 5 đổ lên thì quy ước theo đơn vị tạ mọi người ạ )
    Sự tích tên Pôn - Rut
    Thử hỏi đời thủa nhà ai trên đời này lại có người hết sức ?onhiệt tình? như bạn rut. Bạn ta tỏ ra rất thích thú vì được làm "bệnh nhân trong tuần" ( tại CBHN toàn bắt mọi người lên bàn mổ ) Không những thế , hàng ngày , hàng giờ (điêu tẹo :D) từ YID minhmap1 dễ thương các mẩu tin nhắn con con với lời lẽ đe doạ , hầm hè bom thư kiên quyết của kẻ đạo tặc đã làm cho những kẻ vốn ko muốn nghênh chiến như tớ đành răm rắp tuân lệnh , yêu cầu của bạn í cũng khá dễ tính : xấu tốt gì cứ viết tất ( chắc bạn í cũng hiểu đc 1 điều rằng , nếu chỉ viết về các tính tốt thì bài nào cũng ko quá 1 dòng ) Quân phiệt thật đó nhưng được cái tính tình cũng thật thà , khai toèn toẹt rằng fải nịnh bợ scan ảnh cho thuyvu thì chị ta mới viết -&gt; thế mới biết , tính thuyvu vẫn như xưa trước sau như một, từ cái dạo Tết đòi tiền fát lộc của bạn WC đến h có thấy thay đổi là mấy -&gt; quan điểm nhất quán fết ( cái tuần đầu viết về thuyvu nhanh vù vù , chưa kịp chuẩn bị tinh thần , thôi thì từ h "bắn tỉa" vẫn kịp - ko có luật cấm bắn tỉa nhở ) Quay trở lại với bạn rut thân iu , vào hội 84 thấy đứa nào hay nhăn nhở hay tít mắt lên cười có lẽ là rut nhà ta , bạn ăn uống cũng chả khiêm tốn là mấy , đã thế lại rất hay để cho người ta thấy , tớ xin mạn fép đăng tải tấm ảnh hôm đi Đại Lải ?" cái mỏ dễ thương . Phải nói rut là chân tiền đạo suất sắc , cứ trận nào tớ đi lại được chứng kiến bạn rut lại ghi bàn nhìn chung cũng nhiệt tình năng nổ , có tiếng nói nên đã nhanh chóng được bầu (và tự bầu [23)]) làm Đội Trưởng đội bóng đá 84 . Nhưng fải cái là tật mê net ko thương được , có dạo thấy rut đau khổ chật vật vì cái hóa đơn điện thoại lên đến đỉnh điểm 1 triệu , bạn đã vào tâm sự ?oWC thương tớ thì chỉ cho tớ cách vượt qua thời kì khó khăn này , về sau thành công thì tớ tạ ơn ấy suốt đời ? Tớ đã ko ngần ngại mà kể cho bạn í phương pháp ?obổ-rẻ? quên net nhanh chóng ?o ?, cũng từ đó mà mọi người cũng đọc được ?okhông chỉ một? topic đòi chia tay của rut , nhưng ?.. đời có cho không ai cái gì ?oHeo quen đường cũ? rut cấm có thay đổi, mà ngược lại , cơ hội chúng ta gặp được bạn trên mạng càng dày đặc . Những tưởng rut chui vào con đường mù quáng , nhưng ko , bạn đã chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ rằng từ ?ohoàn lương? cũng có trong từ điển của rut ( nhưng từ ?orut? lại có mặt trong từ điển Óc-fợt Anh-Việt ) nghe nói gần đây bạn đã nhận lời ?ogõ đầu trẻ? cho 2 đứa cháu đáng thương với mức lương khiêm tốn 200K/tháng , bạn cũng hứa sẽ trích ra 150K tháng đầu khao hội nếu WC nhận lời viết 1 bài trong topic ?oNgười Thứ 3? của CBHN -&gt; tớ đang đợi ấy lĩnh lương rut ui . Còn nữa có ai là ko nhớ cặp uyên ương mới nổi "anh iu em iu" Rut-SắpChết , công nhận đôi này cũng tình củm thật ( làm bạn IH thắc mắc ) nhưng chao ôi , cứ thử một lần trực tiếp chứng kiến họ tâm tình , những lời đường mật cứ theo gió bay từ bên này sang bên kia , để lại ko ít hậu quả cho kẻ hóng chuyện - đó là "cơn mưa bất chợt" sản xuất tại chỗ từ miệng của cặp uyên ương Lạy chúa tôi .
    Cái mỏ dễ thương​
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Trời ! bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để trả lời " thư và trả lời thư bạn hâm mộ "
    Đầu tiên là giả thích cái nick RUT . Hic đây cũng là "khôn một năm dại 10 giây " cũng do hồi mới vào net được thằng bạn giới thiệu TTVN mà nó ngồi cạnh nên cuống cả lên vì " mày đặt nick nhanh lên " thế là ...........
    Nào bây giờ bắt đầu từ cháu bác :
    [quote -cobehanoi84 viết lúc 08:29, 30/04/2003:
    Chẹp...chẹp...Bác Rut thì có cái tính sợ mẹ truyền thống rồi(cái này bác cũng đã thành thật khai báo trong một topic mang tên "tuổi thơ và những điều khủng khiếp tuổi thơ "...trong đó nỗi khiếp đảm từ thơ ấu cho đến giờ này của bác Rut là MẸ.Mọi điều mẹ nói là mệnh lệnh ....
    Chiều qua sang nhà Rut thì thấy có tờ giấy ghi trên cái quả dứa "Chú ý: đây là 1 quả dứa,không được ăn hết"....Cái này không cần nói nhiều thì cũng hiểu được rồi nhỉ&gt;&gt;&gt;
    .[/QUOTE]
    - Cái này dĩ nhiên rồi gia đình bác vốn tinh thần tôn sư trọng đạo trong gia đình thì " cha mẹ nói gì con xin nghe nhưng thực hiện thì....tính sau nhất là chuyện tình củm "
    -còn cái vụ quả dứa thì chẳng phải gì cho cam ngay lúc đấy cobehanoi vừa đến là tót vào ..máy còn cái đứa BUBU và PAPA của nó đã ngồi ăn ngay cái hộp dứa đấ. Trong khi môm thì kêu " bác lấy cháu cái dĩa để cháu ăn " thì tay đã bốc cho tọt vào cái " tàu nước gạo " rồi đến lúc xuống thì đã hết 1/2 còn đâu =====&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; chẳng phải mình mà đứa nào cũng ăn tham hết he he

    uote -cobehanoi84 viết lúc 08:29, 30/04/2003:
    Về ăn uống: Có lần Rut đã tuyên bố rằng "bác cháu là chuyện khác chứ ăn uống thì không được".Ngoài thì hay bác cháu này nọ nhưng cứ chạm đến vấn đề ăn uống,hay quyền lợi ăn uống thì không thể nào bỏ qua được .Vậy cũng xin thông báo với mọi người,bác Rut sẽ giúp đỡ nhiệt tình về chuyện ăn uống dưng mừ lợi nhuận không về tay bác thì đừng có lại gần bác làm cái gì cả.
    Về tinh thần trách nhiệm + đối xử bạn bè : Cũng biết điều nhưng mà đôi lúc thấy fát ngán,điển hình vụ đi Cẩm Hội lần trước bảo bác đèo 3 bác nhất quyết không chịu và dông thẳng về nhà không thương tiếc mặc cho bạn bè bơ vơ không nơi nương tựa nhắc lại càng tức thêm.
    .[/QUOTE]
    Cái này lại càng làm rõ câu trả lời ở trên chúng nó tham ăn như thế thì mình phải làm thế thôi .Nhớ lại hôm đây cobehanoi,bubu sang cướp trên giàn mướp ngay gói kẹo SOCOLA ăn được 1 miếng vứt ngay đi kêu " tí nữa cháu ăn tiếp " báo hại mình lại phải đi dọn
    [quote -ruoi_xinh gửi lúc 19:33, 02/05/2003:
    nhưng thật sự ngoài đời bạn ko hề như vậy , bạn fải nói là rất thẳng thắn
    .[/QUOTE]
    =&gt; quá đã bản chất của mình là như vậy thảo nào ai ai cũng mến ,cũng ......iu
    Bây giờ đến chú ALẼ chú nói rằng

    quote :
    Rut-ĐT đội bóng 84FC.Đá cùng Rut thì công nhận bạn ấy đá hay,sút rất mạnh,chân ngắn nhưng chạy rất nhanh.Khuyết điểm là thể hình kém cộng với khả năng sáng tạo trong lối chơi rất ít.Chỉ có mỗi bài chạy như trâu rồi cắm đầu cắm cổ sút.Bị đội bạn bắt bài là anh tịt luôn,mất tích trên sân mà VD điển hình tại giải bóng đá vừa rồi anh được coi là niềm hy vọng của 84 nhưng lại trở thành sự thất vọng lớn nhất khi ko ghi được bàn nào.Chẹp...chán hơn con gián ở nhà Hán.Vậy mừ mà anh tự cho mình là cao nhân.Hê,có cao hổ cốt thì có chứ cao nhân giề.
    .[/QUOTE]
    Chú nói thế là sai rùi 1 cầu thủ xuất xắc cũng có lúc xuống phong độ nói gì anh với lại có 2 anh em mình anh nói thất với chú nói nhỏ thôi " đây là lần đầu tiên anh đá giải he he "
    Còn bà hành xóm
    [quote :
    Viết về bác Rut xem nào Rut = Rí rỏm + béo Ú ( hơi hơi thôi ! ) + Thành thật
    .[/QUOTE]
    =&gt; 1 sự thật làm đau lòng người hâm mộ nhưng ko sao tôi đang có 1 chế độ ăn kiêng hợp lý + tập thể dục đều đặn chỉ sợ lúc đó bà lại bỏ thằng chồng thì lúc đấy đừng có kêu là " con mình giống nhà hàng xóm nhé " he he
    Còn bà CAFE bạn này chỉ được cái nói đúng ....thiết nghĩ chẳng có gì bình luận cả
    cháu ơi cho bác xin thêm 1 ngày nhé hôm nay mệt quá nên ko trả lời hết được thư của các fan hâm mộ quá ( đăqj biệt là 2 crazy fan THUYVU và WC )
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói ko ngoa rằng WC và THUYVU chính là 2 CRAZY FANS của MOST WANTED BOY : RUT . Sở dị như vậy là vì ..........Đầu tiên nói đến THUYVU nếu muôn nói lên sự hâm mộ cuồng nhiệt của THUYVU thì các bạn cứ vào địa chỉ này sẽ rõ thui hi hi
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_161328/2a?0.8797845
    Trước hêt phải giải thích từ CRAZY FAN . Từ này được chia làm 2 loại : tích cực và tiêu cực . Tích cực thì chắc các bạn cũng đã rõ nhưng khổn nỗi " chị " thuyvu nhà ta ( đang nói đến phần girl trong cai nick THUYVU ) lại là tiêu cục mới chết chứ . Điều đó có nghĩa là gì , có nghĩa là chị ko muốn 1 ai khác ngoài chị đươc làm fan của RUT =&gt; tìm mọi cách nói xấu thần tượng của mình để chiếm hữu nô lệ chết quên thần tượng . Nếu nhớ ko nhầm chính RUT đã giúp thuyvu những " bước đi chập chững trong con đường sử dụng pass chùa ) rồi còn nhờ RUT tư vấn khi bị gửi giấy đòi tiền " truy cập trái phép 11.500đ " =&gt; qua đó có thể thấy sự độ lượng + nhiệt tình giúp đỡ người đang trong hoàn cảnh khó khăn của RUT đến như thế nào . còn chuyện
    minhmap1 (11:27:33 PM): uh
    minhmap1 (11:27:34 PM): thi
    minhmap1 (11:27:39 PM): co moi chieu thoi
    minhmap1 (11:27:44 PM): lai con an nua chu
    minhmap1 (11:27:51 PM): xoai dam nay
    minhmap1 (11:27:59 PM): dua' dam nay
    minhmap1 (11:28:03 PM): chua ke kem ky'
    minhmap1 (11:28:08 PM): va nem tai...
    Bac làm em frai đi hái hoa(nghia trong sang) " di,ko di ,di,,,, nhưng cuối cùng lòng ham học đã chiến thắng mặc dù thực chất em tiếc hùi hụi vi ko được "chung vui" cùng bác
    =&gt;nhưng cũng nhờ lời mời chân thành đó mà THUYVU nhà ta đã nghĩ ra 1 độc chiêu là sẽ .........mua như thế nhưng thay vì ăn ở nhà RUT thì lại ăn ở............lớp học . ko thể bình luận thêm gì được nữa he he
    Bây giờ đến FÁN nhẹ nhàng nhưng ko kém phần cuồng nhiệt
    WC zô zô :
    đầu tiên là :
    -Xin đính chính là 900.000đ chứ ko phải là 1 triệu . Cũng tại hồi đây hơi ngu ngu toàn dùng VNN 1269 mới chết tiền =&gt; bây giờ thì "cáo" hơn rùi các bạn biết tại sao rồi đấy
    Chẹp ! dạy thì có dạy nhưng mà là trẻ .................5 tuổi .mà dạy trẻ con thì khổ lắm có môic tập viết thui mà mới dạy 3 buổi nó khóc cả 3 =&gt; nguy cơ ko được dạy rõ mồn một .Có lẽ năm ngoái nên thi vào sư phạm mẫu giáo nhà trẻ thì hay hơn . ko những thế mà còn có những kẻ can tâm cướp trên giàn mướp
    whitechocolatea (8:57:24 PM): xi` ra day
    whitechocolatea (8:57:26 PM): e hem`
    whitechocolatea (8:57:30 PM): 150K
    minhmap1 (8:57:33 PM): ko
    minhmap1 (8:57:37 PM):
    minhmap1 (8:57:46 PM): da duoc xu nao dau ma xi ra
    whitechocolatea (8:57:47 PM):
    minhmap1 (8:57:49 PM):
    whitechocolatea (8:59:07 PM): uh thi` bao h co' xi` sau cung dc
    thấy nhẫn tâm với bạn bè chưa

    Đó là toàn bộ nhưngc gì tôi phải giả thích rồi đó mong cac FAN hiểu nỗi lòng của 1 thân tượng có quá nhiều người hâm mộ đến như vậy .Xin cảm ơn và hẹn gặp lại
    Chao thân ái và quyết thắng !
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu roài cái đài này của em nó chẳng hoạt động vì băng đảng chèn ép ghê quá ,trôi tận xuống trang 3 roài ạ,dã man...Tuần này xin dắt tới một nàng cũng là sinh viên Ngoại thương nhá,chị đúng là ngoại thương nên ngoại hình dễ thương lắm.
    WC - người con gái ít nói :D
    Theo như bản thân của chị tự nhận xét thì chị là một người con gái ít nói .Dưng mà hình như nó cũng đúng fần nào sự thật,ít nói chính là cảm giác đầu tiên khi ai đó gặp một Whitechocolate của 84 Hà Nội,một con người luôn gắn bó với 84 từ buổi khai thiên lập địa .Với một cái nick viết tắt cũng hơi ấn tượng chị còn là hội trưởng của hội sung sướng,đến với hội của chị bạn được free hoàn toàn từ A-&gt;Z .
    Bản thân chị cho rằng cái nick của chị xuất fát từ một buổi ngố ngố của chị khi không biết là trên đời còn có loại kẹo người ta gọi là socola trắng (chẹp thèm quá).
    Khác hẳn với cái nick không được ... cho lắm thì cái tên của chị lại mĩ miều (y như cái quán mĩ miều nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch ) : Bạch Dương . Mới nghe em lại tưởng công chúa Cao Dương tái giá ,dưng mà em nghĩ Cao Dương die roài mà .
    Vật sở hữu thường xuyên của bà chị là cái xe Wave - chuyên gia vòi xiền .Ai thông minh chớ đụng xe chị không thì: đổ xăng,vá lốp đủ kiểu (bằng chứng papa em và thuyvu mỗi người dính 1 lần roài).Thảm nào mà mỗi lần họp chị không bao giờ tự đi xe của mình .
    Hiện tại chị là con Cảnh của gia đình em - GĐQQ,ngoài mặt thì không nhận nhưng mà trong lòng thì tâm phục roài (cứ nhờ vả gì là em cảnh ngọt như mía).Em là em không bằng lòng nhưng mà dù sao cũng tình chị em nên....bỏ qua
    Chị còn là sinh viên năm thứ nhất chuẩn bị là năm thứ 2 của Ngoại Thương bản doanh,nơi tụ họp những nàng ưu tú của Hà Thành.
    Với giọng nói dễ thương lần đầu gặp gỡ ,chị làm em tưởng chị hiền lành lắm,ai dè đâu...amen ( con không dám nói )....Thía mới thấy là thức lâu mới biết đêm dài...chẹp .Dưng mà nói là nói thía chứ dáng người mảnh khảnh của chị thì không thể ghép với giọng nói khác được,vậy là hợp .Mái tóc đúng kiểu phụ nữ VN :tết tóc đuôi ngựa (á...nhầm....đuôi sam)
    Gam màu yêu thích của chị,em không biết dưng mà hình như là màu nhẹ nhàng,thía nó mới hợp nhờ
    Nói mãi roài quên,ai muốn liên lạc chat chit với chị thì YIM: whitechocolatea (mail của chị cũng rứa).Cứ nói chuyện thử xem,hi`hi`...các bác biết ngay mà
    P/S: Tin mới nhận là hiện nay chị đang làm đội gì đó phục vụ cho Seagame sắp tới ( nghe đâu là bê súng gì đấy),tức là chỉ được loanh quanh bên ngoài không được vào trong,giống như kiểu con Cảnh thì không fải là con trong gia đình .Hơn nữa hình như chị còn là nhân viên tiếp thị cho card internet thì fải(trong khi chị toàn dùng acc chùa )
  6. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đọc mà ko reply thì ko chịu đc, cơ mà chọn đúng lúc người ta sắp thi
    East or West, WC is best
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chậc tặc lưỡi một cái.Hum nay ăn nhìu thịt gà với chuối quá chả nói lên lời được pót cái ảnh này lên cho mọi người coi
    Dạ Iem không chịu nỏi bom cảm tử và sức ép từ phía đối phương nên tự giác đầu hàng vô điều kiện mong pà con thông cảm.Ai online sáng nay chắc đã rùi nhỉ
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 22/05/2003
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Mới dùng ttvn vài tuần mới thấy từ trước tới nay mình lên mạng fí thật.Vào nhiều chủ đề thấy hay quá.Như cái này chẳng hạn.(Cho hỏi có đươc tự nêu chân dung của mình không).đọc đến cái đoạn nghĩa thứ 2 của từ rut mà đang cầm hộp vinanmilk bóp một fát(như là trần quốc tuấn bóp quả cam ấy hay hư là trong quảng cáo cái xe otô gì đó-nhưng đây là hộp sữa-hậu quả đang định post bài trả lời fải tháo bàn fím đi rửa,đến bây giờ đánh fím củ chuối không thể tả được,lại còn bắn tung tóe lên monitor.....chết lại đi lạc đề rồi..).Đầu tiên về t_huy_vu mới đầu đọc những bài mà cậu ấy viết trên cái chủ đề về gia đình quyền quý tui cũng cứ tưởng là con trai cơ định mời đi nhậu ai dè...........Mà tui thấy từ đầu đến giờ sao chửa có chân dung của CBHN nhể.Tuy chưa gặp lần nào nhưng cũng thử đoán mò xem.Toàn thấy CBHN khen các bạn ngoại thương xinh(đúng thế thật..)chẳng hiểu bạn có fải dân FTU không..chắc là không fải đâu....về tính cách thì rõ ràng quá rồi con gia đình quyên quý thì fải thế nào rồi...chắc cũng fải vào loại đầu chộm đuôi chuột,toàn thấy bạn nói các bạn khác "xực phàm' chẳng hiểu bạn có vậy không? he....Tớ chưa biết gì về bạn chỉ có những nhận xét thế nếu có gi sai xót gia đình xin lượng thứ..nếu có ai biêt rõ hơn xin có một bài...........
    lại chán rồi không post nữa.

    Dễ Thích
    Nhanh Chán


    I don't believe my life have you and lost you forever....

  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 22/05/2003
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ..lần đầu tiên em post bài trogn này đấy ...cũng có đọc các bác bình phẩm roài phỏn vấn nữa ......nhưng mờ chưa có thời gian ..chẹp ...Hôm nay thì đọc bài viết của côbénh về WC ..thấy hơi bức xúc ..chẹp ....Cái tốt cảu người ta thì các nác nói cái giọn kiểu rì ý ..thấy thành tính xấu roài thì phải ........chả bít có phải do em hơi suy diễn o ..hay do giọng văn cobehn nó thế .......
    Em cũng có thể nói là một thành viên o mới o cũ ...hihi...cũng đã quen bít WC lầu roài ....thế nên cũng xin được phát biểu ý kiến xây dựng một chút ..hihi..
    1- Bạn Bách chọn cái ảnh WC trông cứ nhờ nhờ ..xấu tệ ..Mặc dù bạn WC nhad mình vốn xinh roài ( ai chả bít ..) nhưng mờ o nên post ảnh lên thế ..chẹp ....thứ nhất là khổ cho bạn WC ..người ta thấy xinh wá ..lại cứ đòi làm quen ..mà bạn ý đang học hành ...phiền nắm ......Thứ hai là các box khác ngeh tiếng lại sang box mình ...chẹp ..rùi là lại khó khăn cho các boy 84 trogn việc bảo vệ gìn giữ ..tôn tạo ( box mình có cái khẩu hiệu " trai làng ta giữ girl làng ta là rì nhỉ ...) ....Thía nên là cái ảnh cảu WC tốt nhất là nên xoá liền đi các bác ạ .....mẹt Wc ai chả bít ..post lên chỉ thấy toàn phiền phức ..bạn Bách đáng bị 1 * ...
    2- Em xin đưọc nói về một đặc điểm tốt điển hình của WC ...đó là hơi bị tốt bụng lại luôn nói tốt cho gnười khác ..Thời buổi này người như thế hiếm lắm ..chỉ toàn là đá nhau thôi ... roài nói xấu nhau nữa ..chẹp ....Em xin lấy ví dụ điển hình là ...em đã nhờ tới 3 mode box mình set hộ cái title thế nhưng mừ chỉ có bạn WC là xông xáo nhiệt tình ....sẵn sàng giúp đỡ em ...( hix. tốt thế chứ ...) .....Còn nhiều dẫn chứng lắm nhưng mừ em đang chuẩn bị hết xiền ...nên chỉ xin nói thế đã...
    3- Bạn WC là một thành viên nhiệt tình với 84 cảu chúng ta ..chẹp ..điều này quá rõ roài ........Trogn các thành viên ngày đầu lập quốc thì chỉ có bạn WC cho dù thế nào vẫn kiên quyết đồng hành cùng 84 chúng ta ...o hề thay đổi ..Đáng biểu dương quá đi chứ lị ....Chưa kể đến những nỗ lực của WC trogn việc khôi phục 84P ..........
    Thui em nói thế đã ..hihi...hô khác viết dài hơn ...
    Mong mọi người hãy nhìn nhận một cách nghiêm túc , chính xác như em về bạn WC ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này