1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục cú đang post một bài rất dài tự dưng :(( tức quá không post nữa
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc,gặp WC rồi bạn có thể rút ra kết luận "Ấn tượng bề ngoài không thể hiện bản chất"
    Thế nào nhỉ? hồi mới vào TTVN, lơ ngơ lắm, lọ mọ vào 84HN, dạo qua thấy nể bà WC này lắm. Cựu chiến binh lâu năm thế cơ mà, đã thế lại được cả trăn người vote * cho nữa.Rồi lần gặp mẹt đầu tiên,người đâu mà hiền lành dễ xương thế, ăn nói thì rõ là nhỏ nhẹ.........
    Dưng mà bi giờ không gà như hồi xưa nữa, thấy bà này cũng ghê gớm lắm chứ chả đùa đâu.
    Một ngày đẹp giời, nhận được "lời đề nghị" của WC: "...ấy vào cái link này đi....", ".....làm gì?...", "cứ vào đi.....", "....mà ấy có 2 cái nick đồng hồ cơ mà.....vote cho..... :"> ".Chẹp, thía mà cứ tưởng bà này thanh liêm lắm :D
    Người ta bảo "Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi", bà này chắc đấm chết cả.........khủng long. Cụ thể là vừa mới cách đây vài fút thôi, bạn Bách của chúng ta đã fải ngậm ngùi Del đi cái-mà-những-ai-online-sáng-nay-chắc-đã-xem được :D. Mà WC đã gây sức ép gì mà ghê gớm thế? Đủ thấy bà này nguy hiểm hơn cả bom nơ-trông rồi nhé
    Con gái Ngoại Thương vốn nổi tiếng xinh xắn :">, sắc sảo, và........cáo. WC có thể coi là đại diện tiêu biểu :D.Ừ, cứ gặp bạn ý mà xem. biết ngay mà :"> :D
    (không post tiếp được nữa, máy chuối quá X-(( )
    [​IMG]
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    :-* con gái iu cái
    Vẫn còn nhớ lần đi họp box84 còn fải cầm mic cho con gái hát karaoke,lâu ra fết rồi nhỉ
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    size=4]Whitechocolate[/size=4]
    trưưc h.t phải nÊi đ.n cái nick Whitechocolate đây đóng là cái nick cÊ 1 không 2 và cÊ lÏ đ.n mãi sau nOy thiên hạ còng không thZ nào ngho ra nƯi mât sạ sung sưưng nào hơn HƠi đ?u mưi vào hâi 84 m-nh đã thSy cái nick này nƯi ti.ng lắm rïi không ch~ trong 84 Hà Nâi mà trên các di"n đàn khác cái nick này còng rSt nƯi ti.ng,đi đ.n đâu hĂi đ.n cái nick WC ai còng bi.t th. mưi ghê chá .Lóc đ?u m-nh còng tY mY xem profile nhưng thSy nÊ dài quá- ngại đÔc -- xem mĐi mSy cái ảnh ,nh-n mSy cái ảnh th- trông rSt hi'n và rSt d" thương -- lại tY mY muăn g?p m't,nÊi chuy-n..Dưng mà phải nÊi thÝa này WC nhà ta h-nh như cảnh giác hơi cao đâ vưi các thành viên mưi,đi"n h-nh là Iem,lóc mưi add cái nick Whitechocolate chưa bao giê nÊi chuy-n quá 10 dYng -thSy kiêu quá--hơi ghÐt Răi đ'n nhãng l?n sau,sau khi đi offline vưi box nh-u nh-u và lóc này còng chat chit khá kh^m mât chót th- h-nh như Iem thSy chz WC nhà ta khác hoàn toàn .không kênh ki-u đáng ghet mà ngưđc lại rSt d" thương .tuy chz rSt it nÊi nhưng cÊ lÏ mÔi ngưêi còng nhCó kỏằ theo nàng bỏằ cuỏằTc chặĂi
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Bách ơi là Bách(........e***ed.... ), .Đọc xong rồi........thất vọng tí ti.Chẹp, cái tinh thần quyết ôm bom cảm tử hôm qua của ấy đâu rồi???.Hay đây là kết quả của 1 thế lực "bí ẩn" nào đó
    (........e***ed.........)
    [​IMG]
    Được li_ti_lich_tich sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 24/05/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc..... Tớ đã hứa với một người là đến sau khi thi xong Học Kì 2 này thì tớ chưa vào đây post bài. Nhưng thấy ấy nì nèo quá nên tớ nể tình bạn bè cũng được gần 2 năm vào viết về ấy một chút. Hôm qua bảo với ấy là đi uống rượu về say xỉ rồi viết cho chân thực nhưng mè cuối cùng không đi.
    WhiteChocolate hả..... Xem nào..... Cái quãng thời gian cách đây gần 2 năm.... Trên TTVNOnline xuất hiện 2 nhân vật, post bài khá dữ trong Rút ngắn khoảng cách. Rồi khi kêu gọi thành lập 1984 club thì hai cái nick này cũng hăng hái ra phết. Nào là hùa vào, khi thấy bảo đi họp hội để gặp mặt nhau, làm quen thì thấy 2 cái nick đó cũng hăng. Thế mà cuối cùng, cái ngày đầu tiên đó của 1984 club thì chẳng thấy mặt mũi hai cái nick đó đâu. Hai cái nick đó là 2 bạn gái xinh xắn của 1984 club: WhiteChocolate và Joot..... Chẹp.... Câu chuyện về bạn Joot thì để khi khác. Còn tớ thì nhớ sau cái hôm họp đầu tiên đó, bạn WhiteChocolate lên mạng còn ba hoa là (tớ không nhớ chính xác nhưng đại khái là: Tớ có đi đó chứ, nhưng thấy ai đó, nhìn già già nên sợ (ko biết biết WhiteChocolate ám chỉ tớ hay Gurluver). Đến buổi thứ 2, chẳng còn nhớ nhiều lắm. Nhưng buổi họp thứ 2 rất vui. Đầy đủ anh tài như Death_Eater, Gurluver, Cannibal, Ostrich, Cow and Chicken, Puppytin (không phải puppyltt, puppyltt là về sau này), _the8thwonder, Joot...... Đương nhiên là không thiếu Whitechocolate. Hôm đó thấy bạn í ít nói vật vã. Họp hành mà chẳng nói năng gì cả, trong khi hôm đó mọi người rôm rả nói rõ lắm. Đến lúc đi ăn uống (hình như là ăn quẩy) thì tớ có nhớ bạn Whitechocolate có rút ra đúng 2 thanh Socola trắng chính hiệu. Híc..... Nhưng mà ăn dở ẹt, chắc tại tớ không thích của ngọt lắm nên thấy không ngon.
    Rồi dần dần, cũng quen biết được gần 2 năm, bằng số tuổi của 1984 club (nay là 1984 Hà Nội). Bạn WhiteChocolate có vẻ cũng có nhiều thay đổi. À không, cũng thay đổi một chút. Có vẻ như đã dám nói nhiều hơn. Vui tính hơn..... Có phần xinh hơn một chút (đó là hôm trước gặp _the8thwonder, nó nói với tớ thế). Hình như bạn Whitechocolate này cũng YRML rồi hay sao mà cũng thấy khác khác...... Híc.....
    Nhớ một lần tớ với bạn này cãi nhau, hồi đó có vẻ bạn Whitechocolate ghét mình lắm thì phải. Cái mail bạn í viết nghe thật là gay gắt, và có vẻ như tớ tồi tệ lắm (thực ra thì tồi hơn thế nữa ). Hồi đó tớ cũng thấy bực bực. Nhưng mà tớ cũng hết bực rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại mấy cái câu bạn í viết trong mail cho mình mà lòng tớ lại se lại. Cứ như có ai đó cầm dao xin tí tiết í.
    <Đang định dừng ở đây nhưng phải out để mẹ gọi điện nên đành viết tiếp>
    Đó là chuyện quá khứ xa xưa. Còn bây giờ, chẹp..... Thỉnh thoảng vẫn gặp bạn í trong mỗi lần hội họp của 84. Vẫn một bạn Whitechocolate nhiệt tình và vui tính (cái nụ cười của bạn í nhìn hóm hỉnh phết)...... Và thời gian gần đây thì nhớ nhất cái ngày 10/5 vừa rồi. Lần đầu tiên trong đời được thấy Whitechocolate khóc, khóc nhiều...... Mà chẳng biết có chuyện gì nữa..... Híc..... Không biết có phải việc liên quan đến cái bạn í không nữa.
    Oài..... Mỏi tay quá, topic này viết tử tế đâm ra ngại viết tắt Whitechocolate là WC. Nghỉ thôi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    mọi người đang nói về cái WC nhà mình à? nhà tớ có 3 cái liền

    Hey Jude! don't make it bad!
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chợt giật mình khi đọc đến câu này... nhanh nhỉ, mới hồi nào quen WC đang còn hs lớp 11, thế mà bây giờ đã là sinh viên năm thứ 2 đến nơi rồi... vậy mà mỗi lần gặp WC trên YM, mình vẫn cứ nói chuyện với WC như nói chuyện với 1 cô bé vậy :). Nhanh ghê... còn 3 năm nữa là đến tuổi đi làm rồi nhỉ :)... rồi lập gia đình... hơ, già khú đế :((
    Newayz, đọc câu này mới chợt nhớ ra WC ko còn bé nữa :), từ giờ chắc sẽ thay đổi cách nói chuyện với ấy :)
    To Rce: Lần mà WC và Joot đi lần 2 thì là ko vào, mà ngồi thu lu trong 1 xó xỉnh khác, lần 3 thì 2 bà này mới lên, nhưng ngại nên lại định chạy về, may mà giữ lại đc, lúc tôi chạy xuống thì cann & de, osc đi lên nên giữ đc luôn :P
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chân dung đây cơ mùh......
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Bài này dài quá, các bạn ngại đọc thì thôi vậy, cái này chắc để mình WC đọc cũng đc , tưởng viết đc gì hay , hoá ra toàn lôi mấy chuyện cũ ra kể
    -----------------------
    Đã lâu lắm rồi mới viết 1 bài mà dùng chức năng trả lời đầy đủ, cũng chẳng định viết gì đâu, vì nếu mà viết vào, thì cũng sẽ chỉ giống như bao nhiêu người khác trên này thôi, rồi thì WC cũng sẽ chẳng nhớ đc mình viết gì, định là chẳng viết gì, vừa đỡ tốn sức :D, vừa đc nó nhớ là mình ko viết cho nó :P. Tối nay ngồi học mà ko sao học đc... bây giờ là 1h10', muốn học thêm 1,2 h nữa rồi ngủ mà ko học... lang thang... lại thấy bài này, thôi thì ngồi viết vài dòng vậy.
    Nhưng kể ra đọc những bài viết của mọi người mới thấy... mọi người chơi với WC nhiều, vậy mà cũng chẳng có gì nhiều để nói nhỉ? Quanh đi quẩn lại, ai cũng chỉ nói về chuyện bị lừa vì những ấn tượng ban đầu nhút nhát, ít nói, nhưng thực ra thì hoàn toàn ko fải vậy :|... Đâm ra đọc cũng thấy hơi thất vọng.
    Đầu tiên nhận xét 1 chút về bề ngoài của WC:
    - Ngày đầu tiên gặp trong hội 84 thì trông mặt còn rất nhiều mụn, xấu ghê gớm , nói đùa thôi, hồi đó nhìn mặt của WC (cả Zut nữa), cũng thấy khá ấn tượng, vì kiểu mặt ko giống với kiểu mặt của con gái mà mình hay thấy :). Trông cũng khá dễ thương, mặt tròn tròn, nhỏ nhỏ, với mái tóc dài, thắt bím... quật chết người . Chiều cao cũng đc, hình như 1m62 thì fải? Ở cái tuổi 17, thế là 1 chiều cao khá hợp lí rồi, nhưng về chiều ngang thì bé quá :(, hồi đó ko hiểu sao WC gầy thế (mặc dù Zut còn gầy hơn :(().
    Khi nói chuyện, nếu để ý thì sẽ thấy cái mồm của WC cử động rất buồn cười, chẳng giống ai cả - ít nhất là tớ thấy thế - nhiều lần định nhận xét, nhưng xong rồi nghĩ cũng chẳng làm gì, thế là lại thôi.
    Hình như là tay(cả cánh tay chứ ko fải ngón tay) của WC hơi dài thì fải :-/, cái này cũng ko biết có đúng ko, nhưng trông cũng hay hay, và WC còn có ngón tay cái trông ngộ ngộ, đặc biệt nữa .
    - Về tính cách thì thú thực là cũng ko hiểu đc nhiều về WC, mặc dù có những thời gian chơi thân với WC... chẹp, chẳng hiểu vì những lí do gì rồi tự dưng 2 đứa xa nhau ... chẳng có liên lạc với nhau mấy, trừ mấy hôm đi với hội, nhưng cũng vui vì đã giúp cho WC thay đổi đc nhiều quan điểm trong cuộc sống
    Điều đầu tiên nhận thấy ở WC, cũng giống như bao nhiêu người khác, đó là thấy WC rất nhút nhát, ít nói, chỉ kém Zút tí tẹo - cái cô bé gật-lắc-lắc-gật í . Đó là những gì đọng lại sau lần đi họp mặt thứ 3. Buồn cười thật đấy, hôm đấy vì ai cũng là thành viên mới, đâm ra là mình fải chủ động đi bắt chuyện với mọi người, đi dọc đường cũng bắt chuyện với WC đc 1 vài câu, nhưng rồi bà này cứ tìm cách vượt lên chậm lại để đi với con gái, nên là mình cũng thôi, đi chủ động nói chuyện với các thành viên khác.... Hehe, tự dưng nhớ lại hôm đó bị bố bắt gặp trên đường, thế là ko đc đi ăn bánh bao rán với mọi người . Nhanh thật, thế mà đã sắp 2 năm rồi . Ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên, có lẽ chỉ có vậy
    Về đến nhà, lên mạng thì gặp 7luv & the8wonder, thấy chúng nó nói về WC với Zút, nghe buồn cười ko chịu đc , mà chúng nó bảo là khác hẳn với chat trên mạng... Thú thực hồi đấy mình online toàn invi, online chỉ để post bài và check mail, chẳng chat với ai bao h.... nên là cũng chẳng add nick của mụ này vào.
    Sau 1 vài lần đi với hội, và cũng sau khá nhiều lần cố gắng, nói chung là nói chuyện đc với WC... tuy nhiên cũng chỉ là những câu nói xã giao mà thôi . Hồi đó buồn cười mãi chuyện The8 và 7luv than thở về 2 bà này, cười mãi ko ngưng đc ... nhưng chừng đó cũng chẳng làm mình bận tâm lắm, vẫn chẳng add nick vào, hồi đó đâu như chỉ có nick của vài người trong hội.
    Vậy chung qui lại, ngày đầu tiên tớ với ấy chat là ngày nào, WC nhỉ .. nhưng nếu tớ ko nhầm thì hôm đó tớ có thông báo về việc họp mặt... hàng tuần của hội... thì ấy ko rõ gì đó nên add nick của tớ vào để hỏi thì fải , hồi đó ko chat với ấy nhiều nên cũng vẫn thấy ấy thật nhút nhát
    Một thời gian, khi hội đá khá ổn định về nhân sự, thì có 1 việc xảy ra, và đủ để mình thấy WC là người rất quan tâm đến bạn bè, mặc dù đôi khi thấy WC cứ tỏ ra nhớ nhớ quên quên rất ghét. Ngoài ra, điều đó cũng chứng tỏ rằng WC cũng rất gắn bó với 84 nữa.... mặc dù thời gian đó, chẳng hiểu nổi vì sao WC lại gắn bó với 84, khi mà đi chơi với hội lại chẳng nói câu nào
    Nhưng dần dần thì WC chơi với hội nhiều, cũng bắt đầu mạnh dạn lên, đặc biệt là khi đc phong làm thủ quĩ ... có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất trong lịch sử hội 84 ... hồi trước đó, mình luôn bị kêu là chuyên gia đòi tiền... nhưng đến khi WC lên nhận chức, thì 84 mới hiểu đc thế nào là HT hiền lành ... đi đâu cũng nhắc đến quĩ, ai quên đòi đóng cho bằng đc... WC đã thay đổi .
    Hic... dài quá :((, thôi để lúc khác có tg viết tiếp... chẳng biết đã viết đc những gì này giờ rồi , ko biết đã nói đc gì về con người WC chưa nhỉ :-/, thôi chả đọc lại nữa , hình như là mình chỉ kể lại hành trình của 84... vào những lúc có WC thì fải , kệ, viết cho nó vui lòng là đc rồi
    1h32' 25/5/03 - còn 32 ngày nữa....
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free

Chia sẻ trang này