1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lưu thủy xin tiếp tục về vấn đề xã hội học tập và học tập suốt đời.
    Tại sao loài người lại hướng đến những điều này, có phải là vì ai cũng háo danh ko? Thực ra bản chất của vấn đề hoàn toàn là khác. Con người chỉ có một thời gian ngắn đi học để trang bị cho mình các kiến thức cơ bản, nhằm có thể thích nghi công việc thôi. Nhưng xã hội ngày tiến bộ, kiến thức ngày càng tăng, liệu cứ phải kéo dài thời gian đào tạo chăng?
    Theo các cuộc tính toán của các nhà giáo dục, nếu ta cứ tiếp tục giáo dục theo kiều cái lọ và rót. Tức là học sinh là cái lọ rỗng, ta rót kiến thức vào, thì e có giáo dục suốt cả đời cũng ko đủ. Chính vì vậy, người ta nghĩ đến kĩ năng giáo dục cách học, khiến cho người học liên tục và học suốt đời theo hướng giải quýêt vấn đề.
    Điều đó có nghĩa là con người phải học liên tục, ko phải là chỉ trên trường để lấy được cái bằng đẹp, rồi an tâm ngủ ngon. Học ở đây là học cho chính bản thân mình, kiến thức được học để phục vụ mình và tất nhiên cũng phải phù hợp khả năng của mình. Có nghĩa là ko phải chỉ học cho công việc, mà còn học cách thưởng thức cái đẹp, đúng ko hả anhdialan.
    RGC về rồi hả bạn. Tớ thấy cậu được thả mấy hôm rồi, sao hôm nay mới quay lại vậy.
    Vài dòng tâm sự về sự học.
    Anhdialan à, sao toàn đặt câu hỏi khó thế?
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ! khó gì đâu kia chứ , cho anhdialan hôm nay được bàn đến cái chữ Tâm Luuthuy & các bạn nhé !
    Ai đó từng nói : người có tâm thường vì thiên hạ nhưng không thể đứng đầu thiên hạ.. Luuthuy ạ !

    anhdialan có nhầm quá không ? khi thực tế có quá nhiều người có tâm huyết vẫn luôn là những người đứng đầu thiên hạ , tưởng là vậy nhưng kỳ thực không phải tâm huyết chút nào , mua cho mình một cái danh bằng sự nhiệt tình , để rồi sao ? để buông xuôi dần cái nhiệt tình đó đi , không biết cái này nó sẽ dẫn đến đâu , nhưng anhdialan thấy rằng càng lúc cái nhiệt huyết đó bị bóc trần bởi những việc hàm hồ , những việc tưởng chừng như vô hại . Vâng ! vô hại lắm lắm , mà họ những người anhdialan gọi là kẻ đứng đầu thiên hạ đó không biết rằng chỉ vì những cái vô hại nhỏ nhoi đó thôi nó sẽ dẫn đến nhiều nỗi bất bình , không gỡ nhanh nó ra ,rồi thì chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa ? Chén này cho sự mù mờ đó Luuthuy ạ !
    Quay lại cái chữ Tâm nhé !
    tâm bình thiên hạ bình , tâm loạn thiên hạ đa đoan..
    Kể cũng là vốn quý cho người đã, đang & sẽ lãnh phần cai trị vậy .
    Thư thả anhdialan sẽ nói nhiều về cái chữ Tâm này !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  3. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Chữ tâm dường như là quá to tát để bàn trong cái góc nhỏ này Adialan và LuuThuy ạ. Thế nào thì người ta gọi là có tâm và không có tâm. Làm việc hết sức mình để có một cái danh, rồi lại tự huỷ hoại cái danh của mình vì đã bỏ rơi mất cái tâm mà mình đã nhờ nó mà có được. Thế tự hỏi có phải dùng tâm mà có được cái danh đó không, hay chỉ vì muốn có một chút danh mà phải tỏ ra là có tâm như vậy. Không dám nói đâu xa, RGC tự nhận mình cũng là một con người xứng đáng bị bêu xấu vì việc đó trong cái TTVN này, RGC đã cố gắng hết mình để rồi bây giờ lại buông xuôi tất cả, Adialan và LuuThuy nâng với mình một chén để chia buồn cho cái tư cách của RGC nhé. RGC đã coi LuuThuy và Adialan là bạn, vì vậy RGC cũng không hề ngại mà nói ra những lời trên. Giờ đây, nếu mỗi khi vào TTVN mà không thấy ai ở cái quán nhỏ này, có lẽ RGC sẽ buồn nhiều lắm.
    Chữ tâm nói ra thật dễ, nghĩ đến nó còn dễ hơn nhiều, nhưng làm sao để có được cái tâm một cách thật sự đây. Như những gì mà RGC đã biết, những gì mà ta thấy được ở một người nào đó là có tâm, thì chưa chắc hẳn là người đó đã có tâm, những người mà ta tưởng như không có tâm, thì lại là người vô cùng tâm huyết. RGC thấy những người có cái tâm thật sự , chưa thấy ai là người bề trên thực sự cả. Có chăng chỉ là một chức vị nhỏ, rồi từ đó họ giới thiệu những người có năng lực và tâm huyết hơn để phục vụ cho tốt hơn. Những người bề trên thực sự rất cần những người có cái tâm như vậy, biết người đã khó, dùng người còn khó hơn, nhưng đã biết người thì chắc chắn sẽ dùng được người. Người đứng đầu thiên hạ cần những người có cái tâm như thế, biết đề cử những người khác giỏi hơn mình để phục vụ cho xã hội tốt hơn, chứ không vì cái danh của mình mà vùi dập họ. RGC nghĩ như thế gọi là có tâm, mà những người đã có tâm như vậy, thường họ không muốn là người đứng đầu lãnh đạo. Bàn về những việc như thế này, thật sự muốn lấy dẫn chứng thì chỉ có thể ở sử Tàu là hơn cả, nhưng RGC lại không thích bọn Tàu, vì vậy xin lỗi LuuThuy và Anhdialan, RGC đành lý thuyết xuông thôi vậy.
    Hôm nay RGC đọc được một câu chuyện rất hay, muốn mang ra bàn cùng các bạn, nhưng lại vướng vào một chữ Tâm, điều mà mình luôn dằn vặt, vì vậy đành để ngày mai RGC sẽ post lên sau.
    Kính Adialan và luuThuy một chén nữa. Hẹn các bạn ngày mai nhé/
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    RGC đã cố gắng hết mình để rồi bây giờ lại buông xuôi tất cả, Adialan và LuuThuy nâng với mình một chén để chia buồn cho cái tư cách của RGC nhé. RGC đã coi LuuThuy và Adialan là bạn, vì vậy RGC cũng không hề ngại mà nói ra những lời trên. Giờ đây, nếu mỗi khi vào TTVN mà không thấy ai ở cái quán nhỏ này, có lẽ RGC sẽ buồn nhiều lắm.
    Không có ai là không có ai thế nào ? anhdialan vẫn thường xuyên lại qua túp lều con này để tiếp RGC đây !
    RGC nói được thế thì đáng được một chầu rượu ở Trung Tự rồi , biết buồn là biết phải làm gì để hết buồn đúng vậy không Rồng ? Tư cách là cái gì vậy chứ ? Tư cách có phải để chỉ những việc mình làm đâu mà buồn hả Rồng ? Hay có khi anhdialan thấy cái vui nhộn mà Rồng có &cái thịnh tình nơi Rồng mà không thấy được những cái tiêu cực mà Rồng gây ra ?
    anhdialan thật lòng mà nói với Rồng thế này nhé !
    - Nhận ra được cái tư cách của mình là tốt rồi , còn hơn nhiều kẻ làm trái mà không nhận ra là mình đang làm cái gì Rồng nhỉ ?Buông xả hết để làm lại cái mới thiết tưởng cũng hay lắm đó , vì cái cộng đồng nhỏ bé này một chút Rồng sẽ thấy có nhiều ý nghĩa hơn nhiều Rồng ạ ! Đấy là anhdialan thấy thế đấy nhé , không phải khuyên bảo hay góp ý gì với Rồng đâu , anhdialan tin rằng chúng ta sẽ mãi là bạn , không phải chỉ ở trên cái Tim nhỏ nhoi này mà còn ở cả cuộc sống thực tế ngoài đời Rồng nhỉ ? uống tạm chén rượu ảo này nhé ! còn hôm nào lên chơi với Rồng , chúng ta sẽ làm một trận Đông phong tiên tửu tuý luý trên đất Hà thành .
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    RGC bi quan quá rồi, tớ tìm thấy vô khối trong lịch sử những câu chuyện vì đại nghĩa mà quên đi chính mình.
    Chắc cậu phải biết Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chứ. Vì đất nước quên đi thù riêng giữa cha và vua. Cha ông lúc trăng trối dặn đi dặn lại bằng được con phải chiếm lại ngôi báu, ông đã phải thế nào mà bỏ đi chữ hiếu để giữ chữ trung. Đừng hiểu là trung với vua, ở đây theo tớ là trung với nước, lấy xã tắc làm đại cục. Bản thân thì giữa ông và Tướng Trần Nhuật Duật ban đầu cũng có hiềm khích cá nhân. Nhưng mà giặc đến thì cái đó được dẹp hết, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Đào Duy Từ có thể nói là khai quốc công thần số một cho triều Nguyễn. Ít ai biết rằng ông xuất thân ngoài miền Bắc là con của một người làm ở gánh hát ả đào. Bị cấm thi, ông uất ức trốn vào miền Nam. Ban đầu phải đi chăn trâu kiếm sống, đời ông chỉ thay đổi khi gặp được ân nhân lớn của mình. luuthuy quên mất vị quan đó rồi.
    Truyện như sau: vị quan đó đến tuổi an nghỉ ở quê rồi, hàng ngày ông vẫn dạy học. Một hôm Đào Duy Từ đi qua, có ý chê lời ông giảng. Ông liền gặng hỏi Đào Duy Từ là ai, cậu học trò ngông đó trả lời: Học trò ông Chu ông Trình(có dính đến sử tàu nhưng mà cũng chẳng liên quan gì mấy đâu nhé).
    Vị quan đó cũng chẳng dận giữ gì cả. Ông cố gắng tìm nhà của Đào Duy Từ và mời ông về bằng được. Sau đó chính ông tiến cử Đào Duy Từ lên trên vua, và ở đó Đào Duy Từ đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình.
    Còn vô vàn các câu chuyện khác. RGC nếu muốn thì cứ bảo lưu thuỷ, lưu thủy sẽ tiếp tục câu chuyện.
    Đó là việc quan, ngay cả trong thời nay, lưu thủy tin cũng ko thiếu đâu.
    Kể hơi ngoài lề một chút, ngay cả trong cuộc sống, thời nay cũng có nhiều người có thể quên thân mà vì người khác. Có những học sinh đã quên mình mà nhảy xuống sông cứu em nhỏ, rồi có chuyện một em học sinh thi trượt học sinh giỏi mặc dù rất cố gắng và có năng lực trong khi bạn mình thì lại đõ, nhưng rốt cuộc em đó vẫn giúp người bạn kia thi đỗ?.
    Đó là những con người có cái tâm lớn đó RGC và anhdialan à.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Lại vào vui với các bạn nữa đây.
    LuuThuy à, cùng bạn và Adialan , RGC mới thấu hết được cái sự kém của mình. Đúng là trong sử mình có nhiều nguời có cái tâm như vậy, những RGC xin lỗi là dù đã đọc những không hề nhớ, có phải là RGC đã thiếu một cái tâm, đã không đoái hoài gì đến sử nhà hay không? RGC đang cố gắng tìm đến một cái tâm các bạn ạ. Nhưng để đến được nó thì RGC cho rằng còn xa lắm, có lẽ đến hết đời này, RGC vẫn chỉ là người đi tìm nó mà thôi. Những gì mà RGC đã trải qua, RGC thấy rằng mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để hiểu được chữ tâm nhiều hơn. Có thể RGC chưa nhạy cảm với điều đó hoặc có thể RGC đã chưa đủ cái tâm để học cái chữ tâm. RGC thấy mình thiếu rất nhiều, mong Adialan và LuuThuy thấy những gì yếu kém của RGC thì nhớ nhắn cho RGC một nhời để RGC có cơ hội sửa chữa. Đời nguời có hạn và sự hiểu biết lại là vô hạn. RGC thấy những nguời có cái tâm chính là những người mà đã đem lòng chứa của cải mà chứa học vấn, đem lòng cầu công danh mà cầu đạo đức.
    Đã ngồi với nhau trong quán nhỏ này , RGC rất vui và cảm động vì những gì mà Adialan và LuuThuy đã dành cho RGC. Thật sự lời an ủi của Adialan và những câu truyện của LuuThuy giup cho RGC nhận thức được thêm nhiều điều. Hiện giờ RGC đang khó khăn trong việc đưa một cái box chết đi lên, ngày hôm nay là ngày bắt đầu của RGC, RGC thấy rất khó khăn và muốn chia sẻ cùng các bạn để trong lòng lặng đi một chút. RGC đã nghe câu của ai đó, có trí thông minh mà không có kiến thức thì như bắn súng mà không có đạn, có kiến thức mà không có trí thông minh thì chả khác gì có đạn mà không có súng. RGC thấy người đó nên thêm vào có kiến thức, có trí thông minh mà không có bạn thì như là vác súng có đạn mà không có cò. LuuThuy và Adialan thấy có đúng không.
    Giờ đây, RGC tin là mình có thể vực cái box đang chết của RGC đứng dậy, các bạn giúp mình nhé.
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Rồng ! nhìn cậu đổi màu bạn bè cũng mừng là những chân tình của mọi người chẳng phí hoài , chén này để khẳng định lại với cậu về lòng nhiệt tình được đánh thức trở lại .anhdialan sẽ theo bước chân cậu trong mọi nẻo đường ttvnol ủng hộ những gì cậu làm ( nhưng nhớ là những việc làm tích cực thôi đấy ) . Sẽ mãi là những người bạn Rồng ạ ! Có khó khăn gì cứ gọi . anhdialan không dám hét to nhưng cũng dám vỗ ngực '' có ta trên đời này !''
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  8. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều, thật sự là những gì RGC đang làm là do một phần rất tích cực mà RGC học được từ các bạn.
    Hi vọng rằng chúng ta sẽ trở thành tri kỷ không chỉ là ảo trên cái TTVN này.
    Anhdialan va LuuThuy đồng ý thì cạn một chén với RGC nhé.
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Rồng ơi ! anhdialan bây giờ mới thấy Rồng có chút khách khí rồi đó ! chén này để gạt hết quá khứ sang một bên đi nhé !
    Người đời thường bảo rằng , trong cái vỏ cứng cỏi của con người là một tâm hồn mềm yếu , anhdialan thấy đúng lắm thay , cái phần người nó nằm ở trong đó Rồng ạ ! nhiều khi không ai khêu gợi nó lên , nó sẽ nằm ngủ yên , và càng ngày sự ngủ yên của nó sẽ làm cái vỏ chứa nó đanh lại và phủ lấp hết những gì mà nó chứa đựng . Đập nó vỗ ra bằng cách nào đây , có chăng chỉ bằng tình yêu thương của con người mới làm mềm cái vỏ đó và phần người trong đó được giải thoát , có nghĩa là chúng ta mới thực sự được sống .Nói kiểu ấy với Rồng và các bạn thì quả là quanh co quá ! thôi nói thế này vậy cho rễ hiểu hơn ! uống chén này đỡ khát rồi nói tiếp nhé !
    Con người ai ai sinh ra và lớn lên đều có quyền mưu cầu hạnh phúc , chỉ có những người vui lòng trao cái quyền đó cho kẻ khác mới cảm thấy thực sự hạnh phúc , anhdialan nói vậy Rồng nghĩ sao ?
    Rồng mà đạt được điều này thì thì anhdialan đồ rằng Rồng đã đoạt được chữ Tâm rồi đấy !
    Chúc Rồng vui với công việc của ngày hôm sau sẽ làm bằng cả lòng nhiệt thành & trái tim nóng hổi của mình ! chén này cho nguội bớt rồi tiếp nhỉ !
    Thuỷ ! anhdialan vẫn không hiểu tại sao mình không ưa , mà vẫn thấy tội nghiệp cho họ , công sức kể bao thời gian cũng không đong nổi , chỉ một chiều vui tay mà lỡ đánh đổ tất thảy những gì họ làm , kể cũng tội thật đấy , nhưng anhdialan thấy rằng cái gì không hợp với nơi nó chú thì tự nó sẽ đào thải mà thôi . anhdialan cũng không ngờ rằng mình đào thải nó nhanh đến vậy , chắc cũng hợp chút lòng người ,nhân tiện anhdialan bàn luôn hai chữ ''''đào thải '''' nhé !
    Có bao giờ Thuỷ và mọi người nghĩ rằng một mai ta không còn hiện diện trên ttvnol này hay không ?cái gì nó sẽ đào thải mình đây ? cách nghĩ ? cách hành xử ? lòng tự trọng ? hay điều gì khác nữa ?
    anhdialan lại luôn nghĩ rằng có tình yêu dành cho nó thì mãi mãi nếu còn cái ttvnol này thì còn có mình đó Luuthuy và các bạn ạ !
    Nhưng chỉ sợ cái tình yêu của con người nó vốn thất thường mà thôi ?
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    RGC à, qua cơn mưa trời lại sáng thôi mà. Mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp nếu ta bị hy vọng và hành động vì cái hy vọng tốt đẹp đó.
    Mọi mục đích tốt đẹp rồi cũng được người đời đánh giá đứng đắn thôi.
    Chúc ngày mới làm việc hiệu quả.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]

Chia sẻ trang này