1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay RGC muốn cùng các bạn nói về một chuyện mà như RGC từng thấy, thì rất ít thanh niên nói về vấn đề này. Có phải là họ quá thờ ơ với nó không, hay họ quan tâm đến mà không thể hiện ra. Nói thế hơi dài, Anhdialan đã bàn về chữ Tâm, còn giờ đây RGC muốn đề cập đến chữ HIẾU.
    Cách đây mấy hôm , RGC đã đọc được một câu chuyện rất ý nghĩa, RGC muốn cùng các bạn chia xẻ và bàn bạc.
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện như thế này:
    Ở một nơi xa lắm, trên thảo nguyên bao la, có một cậu bé suốt ngày chơi đùa với cây táo già trong vườn nhà cậu. Cậu và cây táo như hai người bạn thân thiết nhất trên đời. Ngày nào cậu bé cũng tâm sự mọi chuyện vui buồn với cây táo rồi cười thật vui vẻ vì những câu chuyện mà cây táo kể cho cậu nghe.
    Năm tháng trôi và cậu bé thì cũng lớn hơn một chút. Cậu đã có thêm những trò chơi mới, và không còn hứng thú khi chơi với cây táo thân thiết ấy nữa. Một hôm cậu bé buồn rầu và đến ngồi cạnh cây táo của mình không nói một lời nào cả. Cây táo mới hỏi cậu: - Vì sao buồn thế hả cậu bé của tôi?
    -Cháu không có tiền để mua đồ chơi giốn như các bạn cháu. Cháu buồn lắm- Cậu bé thủ thỉ.
    -Thế thì cháu hãy hái những quả táo đi, rồi mang bán sẽ có tiền mua đồ chơi, đừng buồn nữa cháu.
    Cậu bé hái những trái táo đi bán và có thật nhiều tiền để mua đồ chơi với bạn bè. Cây táo lại thêm những ngày buồn phiền vì cậu bé đi chơi suốt, chẳng đoái hoài gì đến nó nữa. Thời gian cứ trôi và cậu bé đã trở thành một chàng trai. Một hôm, cây táo rất vui vì cậu bé( bây giờ đã là một chàng trai) đến chơi với mình. Chàng trai, giờ đã biết yêu, tâm sự với cây táo là không có tiền để đi chơi với người yêu, chàng thất vọng lắm vì đó là tình yêu đầu đời. Cây táo nhẹ nhàng cho chàng những lời khuyên nhủ và bảo chàng hãy chặt những cành cây của nó mà đi bán, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chàng trai làm theo và chàng đã có tiền để đi chơi với người yêu. Chàng lại vui với những niềm vui mới và cây táo lại buồn thêm rất nhiều, nó lại phải sống thêm những ngày cô đơn không có ai để tâm sự, sẻ chia. Đã bao lần mặt trời lặn rồi mọc, cây táo vẫn hi vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ trở về với mình.
    Những ngày âm thầm ấy cứ qua rồi lại đến, cây táo đã nhiều tuổi hơn. Và đúng như nó hi vọng, cậu bé đã trở về nhưng vẫn với khuôn mặt buồn rầu.
    -Cháu muốn đi thật xa ông táo ơi, cháu muốn phiêu lưu và tìm những niềm vui ở xứ lạ, chứ ở mãi đây cháu chán lắm rồi- Cậu bé nói.
    Cây táo rất buồn vì biết mình lại sắp phải xa cậu bé của mình.
    - Thế thì cháu chặt thân gỗ của ta mà đóng một con thuyền. Cháu có thể sẽ đi được nhiều nơi đấy- Cây táo nói với cậu bé.
    Cậu bé liền chặt thân cây táo và sau vài ngày thì đóng xong một con thuyền nhỏ.
    Cây táo giờ chỉ còn cái gốc khô và trong nó không còn nước để khóc mỗi khi buồn nữa. Cậu bé đã đi rất xa với những hoài bão và mơ ước tìm hiểu những vùng đất lạ. Cây táo ngày ngày trông ngóng cậu bé trở về trong tuyệt vọng. Đã lâu lắm rồi, cậu bé có lẽ đã quyên cây táo già và có lẽ không bao giờ trở về nữa-Cây táo buồn rầu nghĩ.
    Rồi bỗng một hôm cây táo mừng rơi lệ khi thấy cái bóng quen thuộc của cậu bé. Giờ đây cậu bé đã trở thành một ông già mệt mỏi. Cậu bé lại ngồi trên cái gốc táo và mệt mỏi thở những hơi dài.
    - Sao lại buồn thế hả cháu, giờ đây ta chẳng còn gì để cho cháu nữa rồi.
    - Cháu đã già rồi và không còn muốn đi chơi nữa ông táo ạ. Bây giờ cháu mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.
    -Thế thì cháu hãy dựa vào cái gốc táo già này mà nghỉ ngơi đi- Cây táo thì thầm và thấy thật hạnh phúc vì vẫn giúp được cậu bé một lần nữa. Hai người lại ngày ngày sống bên nhau trên thảo nguyên xanh bao la.

    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  3. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Anhdilan va Lưu thuỷ thấy thế nào. RGC có cả nghĩ quá không.
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em xin lỗi đã lỡ tay del mất bài của bác @luuthuy.. Em chưa kịp gọi Admin, thôi post đỡ lại đây vậy..
    Bài của @luuthuy:
    RGC à, chuyện trên tớ độ là chục người đọc xong thì chục người lắc đầu. Xì có cái quái gì đâu, đăng mãi trên báo rồi! Nghe thì đơn giản thế. Nhưng tớ độ các cậu là Tết thì họ vẫn thích đi chơi với vợ hơn là đi chơi với bố mẹ. (Bố mẹ thì ở nhà cứ buồn buồn vì chuyện đó.)
    Tớ nói thật đó, các cậu cứ thử xem vào đêm 30 Tết, người ta cứ ca ngợi tình yêu đôi lứa nảy xinh nhưng ko thấy nói đến cái hiếu khi đưa bố mẹ đinh chơi.
    Một việc nhỏ nhưng ý nghĩa ko nhỏ, ko biết các cậu nghĩ thế nào.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1

    Ặc có cần độc ác thế ko? May mà TTVN ko áp dụng luật trừ 100Gold, ko là giờ này chúng mình phiền phức lắm đó.
    Hì hì, spam tí nhỉ. anhdialan vào ngồi đối ẩm với anh em đi chứ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    anhdialan thấy Thuỷ độ này rất vui , vì cái gì vậy Thuỷ ? vào đây mà spam seo thế thì ai mà còn hứng thú gì nữa kia chứ ! anhdialan là mất hứng rùi . ! chén này lấy lại phong độ nhé !
    Đấy lại có cái để mà uống rồi Rồng nhỉ !
    Hứng thú , là một cảm xúc của con người , rất người .
    Trên đời này có bao giờ ai nói là : tôi không còn cảm thấy hứng thú với tất thảy mọi cái gì nữa , đó là khi quá tuyệt vọng về cuộc đời , quá thất vọng về cuộc sống của mình , đấy một phần do sự kỳ vọng cao độ mà ra . Những đổ vỗ , những mất mát không được hàn gắn kịp nó sẽ dẫn đến điều tồi tệ nhất của con người là vậy , mất hết hứng thú với ngoại cảnh , hết hứng thú với bản thân mình ,..... cái này thực tình là ta chưa khám phá thế giới xung quanh , phần nữa chính là lười khám phá bản thân mình .
    Có lẽ đến giờ Rồng sẽ tự hỏi :cái hứng thú của anhdialan liên quan gì đến cái chữ hiếu đó vậy ?
    Vâng ! anhdialan sẽ trả lời bạn yêu quý ngay đây : hứng thú với bản thân mình là ta có trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi đó . Tự làm cho thế giới quanh mình là một tổng hoà trừu mến , chúng ta có cái chữ HIẾU vậy !
    Hiếu không bó gọn trong phạm vi gia đình như Thuỷ nói đâu , đó là cái tình của con người dành cho nhau Thuỷ ạ !
    Hiếu thường luôn theo cùng với Nghĩa, nhiều khi anhdialan thấy mình cũng thiếu hụt về cái chữ này , nhưng không có sao phải không các bạn , thời gian còn dài trước mắt , không quá vội và cũng chẳng ỳ chững lại ,thế là cuộc sống vẫn tiếp diễn rồi .
    Chúc các bạn một cuối tuần bình yêu và hạnh phúc !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  7. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    RGC thấy nói đến chữ hiếu thì thật là bao là, đến được chữ hiếu thì thật là khó khăn và gian nan lắm lắm. RGC nghe các cụ nói, cận kề chăm sóc bố mẹ thì mới chỉ là tiểu hiếu, làm được việc lớn trong đời, lưu danh với sử sách thì mới gọi là đại hiếu.
    Trong cuộc đời này có bao kẻ mang danh bất hiếu hay có hiếu. RGC chỉ quan tâm một điều là RGC, Anhdialan và LuuThuy cuộc đời chúng ta còn dài, còn học hỏi và còn cơ hội để thực hiện những lý tưởng của mình. Hãy sống làm sao để khi chết đi chúng ta là những người được mang chữ hiếu.
    Kính Anhdialan và LuuThuy một chén nhé. RGC phải về chăm lo người bệnh f_322 đây.
    Hẹn mai nhớ.
    Làm chén nữa...hê hê
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  8. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online thì thấy Anhdialan và LuuThut đã tự khoá nick, thật buồn quá--> từ hôm nay lại không có ai để cùng đong đưa chén rượu bàn bạc chuyện đời.
    Các bác đi đâu thì về nhanh nhé, em chờ các bác đấy.
    Đành tự phạt một lý vì đã không đi cùng các bác vậy.
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    RGC à, tự treo nick có gì là anh hùng đâu. Tụi này có tí việc bận thì xin treo nick nghỉ ngơi một thời gian, khi nào khoẻ lại thì lại tiếp tục thôi.
    Rượu một mình nó cũng có cái thú riêng của nó. Ngày xưa các cụ sau khi cáo quan về nhà thì cũng hay ngồi đối ẩm một mình mà.
    Tối nay lưu thủy sẽ tiếp tục cùng đối ẩm với các bạn nhé.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  10. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác anhdialan bất mãn box TL nên vào đây hử? Các bác còn thừa rượu không cho em xin vài chén nào. Hôm nào rỗi rãi xin bày tỏ tâm sự sau.
    www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    VN2040:Bi quan hay lạc quan
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=243484&pollresults=1&whichpage=1

Chia sẻ trang này