1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Rượu lúc nào ở đây cũng thừa. Người uống thích lúc nào cũng có tâm.
    Trở lại chữ hiếu với RGC, đúng như chữ RGC nói, cái đại hiếu của người con trai là đem lại danh tiếng cho gia đình. Lưu thủy chưa nói cái đại hiếu vội, vì nó cũng là một mảng vấn đề lớn.
    Lưu thủy nói về tiểu hiếu trước thôi. Hàng ngày, cứ sáng sáng chúng ta đi học, chiều tối mới về nhà được thì công việc còn ngập cổ. Chúng ta cứ chăm chăm vào công việc, nhưng ko biết dánh một chút thời gian rỗi cho gia đình. Bố mẹ ta ngày càng già chỉ biết lấy con cái làm niềm vui thôi. Thế mà, tại sao tối Giao thừa, chúng ta có thể vô tâm bỏ bố mẹ buồn ở nhà mà đi chơi với người yêu. Tại sao chúng ta ko rủ các cụ đi cùng để các cụ đón một cái tết vui mới với bố mẹ chúng ta?
    Có một câu nói làm lưu thủy nhớ mãi: Người đàn ông có thể nhớ được sinh nhất của bạn gái nhưng ko thể biết đến sinh nhất của mẹ mình.
    Hẹn sớm mai gặp lại.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Mọi người lại đi đâu rồi. Lưu thủy hôm nay sang bên chỗ Thiên đường vui vẻ lượm lặt được câu chuyện này. Ko biết mọi người sẽ nghĩ gì?
    Một ông già ở tuổi 80 tại Florida gọi cho con trai ở New York. Ông bố nói với con, "Bố không muốn nói với con, nhưng mà ở nhà đã có chuyện. Mẹ con và bố không thể chịu đựng được thêm nữa, và bố mẹ sẽ ly dị. Bố muốn ly dị ngay. Bố muốn sống những năm cuối của cuộc đời trong bình yên. Bố nói với con, để con và chị con không bị choáng khi bố chuyển đi".
    Ông ta cúp máy, và cậu con trai ngay lập tức gọi cho chị ở Hampton và thông báo. Cô chị nói "Để chị giải quyết".
    Cô ta gọi tới Florida cho bố, "Đừng làm bất cứ điều gì cả cho tới khi tụi con tới đó! Chúng con sẽ tới vào tối thứ tư".
    Ông bố đồng ý, "Được rồi". Ông bỏ máy và nói với vợ, "Được, chúng nó sẽ tới vào dịp Lễ tạ ơn. Thế bây giờ, chúng ta sẽ nói gì với chúng vào Giáng sinh nhỉ?"
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mừng Taothao đã vào đến chái nhà nhỏ bé này cùng anhdialan &các bạn !
    Có lẽ ,anhdialan không nên mang cái tâm trạng buồn buồn của mình lúc này vào đây làm gì , thôi thì vào tiếp Luuthuy & các bạn vài câu cho phải phép
    Gia đình là sự khao khát của con người khi được sinh ra trên cõi đời này .Với ai đó nó là hai tiếng thiêng liêng ,còn với những người khác nó lại là những khổ đau &bất hạnh .
    Có lẽ những câu chuyện về gia đình sẽ mãi dài không hết bởi ai lớn lên chẳng mưu cầu hạnh phúc cho mình .Anhdialan không muốn đi xa quá về vấn đề này bởi nó hình như ngoài tầm với của mình .
    Luuthuy này ! có lẽ anhdialan phải chia tay với các bạn một thời gian cũng vì hai cái chữ gia đình đó, nhờ Thuỷ và các bạn coi hộ chái nhà nhỏ bé này , chúc ở lại vui vẻ & nhớ say hẳn mới về .
    Anhdialan luôn nhớ về các bạn , chúc các bạn có những ngày tháng bình yên &hạnh phúc .
    @anhdialan.
    ..chỉ biết nhiều hay ít chứ biết sao cho đủ..như đôi uyên ương sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh....
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 08/08/2003
  4. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, đôi khi rượu không được mời cũng cứ uống, mà nhất là đối với những kẻ thích rượu như tôi đây thì việc các bác có mời hay không thì tôi cũng làm đại một chén cái đã - kính các bác một chén .
    Chuyện là thế này, thetabp tôi cũng là một kẻ mới đến mảnh đất này. Lang thang vật vờ ở những chỗ đông người với mục tiêu vui là chính, rồi tôi cũng có va chạm tí chút với Luuthuy, nhưng cũng nhờ cái sự tình cờ đó tôi được biết đến quán này. Dạo quanh một vòng tôi cũng thấy lạ, giữa những cái vồn vã, nháo nhác ở ngoài kia, lại có một góc nhỏ như thế này, kể cũng vui và là lạ, ....vậy tôi cứ vào và uống một chén nhé. Tiếc cho tôi là vào đến nơi anhdialan lại nói rằng sẽ bỏ đi với một tâm trạng buồn buồn, thôi thì việc của bác, bác cứ đi, tôi kính vọng bác một chén vậy và vẫn hy vọng lúc nào đó bác sẽ quay lại, anh em ta sẽ làm bữa khác. Nhưng anhdialan à buồn, không phải là giải pháp tốt, buồn vui là chuyện thường tình nhưng buồn thì không tốt. Chuyện đời đôi khi nó phụ thuộc nhiều vào việc chúng ta "nhìn và hiểu" về những hiện tượng đó. Phiên giải nó ra thì có nhiều cách lắm, và đôi khi cần phải nhìn với một con mắt lạc quan hơn thì mới giải quyết được. Với những thông tin trên của thuỷ tôi có thể nói là ông già 80 tuổi kia sẽ tuyên bố li dị vào giáng sinh và hai người con chẳng làm gì được cả, đó là vì tôi hiểu vậy, và tôi muốn phiên giải theo cách đó. Và chuyện thetabp tôi vỡ mộng ... ... vì cái sự "nhìn" thì để lúc khác say rồi tôi sẽ kể cho cả nhà nghe sau.
    Thôi có vài lời như vậy, xin các bác cho tôi được ghé qua khi thèm uống rượu nhé, ......còn nếu các bác đuổi ra thì các bác cũng cho vài chén trước khi đuổi nhé.
    Uống cũng nhiều rồi, thôi tôi về lần sau quay lại nhé, ....ơ mà Thuỷ ơi, rượu ở đây có phục vụ không đấy
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tụi này đâu có ước mơ biến nơi đây thành thảo luận đâu. Nơi đây là một góc thanh bình tụi này tự xây cho nhau để có thể nghỉ ngơi sau những ngày vất vả.
    Trong cuộc sống họp tan ko biết lúc nào. Trước khi có chái nhà này thì luuthuy và mọi người trong này hoàn toàn xa lạ. Có ngờ đâu người tri kỉ gặp nhau chỉ qua vài câu chuyện đã trở thành những người anh em.
    Cũng từ mái nhà này, anh em được bình tĩnh nghiền ngẫm hơn về cuộc sống. Rồi từ đó đã nhìn lại được mình, tìm được tình yêu cuộc sống và niềm tin và sức mạnh chân lý. Một anhdialan trong đêm tối bão lòng nổ ra, một RGC bay mệt mỏi nay lại vươn lên với một sức mạnh mới.
    Lưu thủy vẫn hàng ngày lang thang trên mạng, đôi khi chỉ muốn dừng lại một chút, tìm một góc nhỏ để thưởng thức cái đẹp.
    Topic này đã tự đi đến vị trí nó cần đến, ko thể ép nó thành cái khác vì cái duyên nó ko có.
    RGC này, anhdialan đi rồi, nhưng cũng sẽ có những người bạn mới sẽ đến. Chúng ta tiếp tục cuộc say này nhé. Trở lại chút về cái đại hiếu của RGC, RGC hãy thử nói cho lưu thủy này biết, thế nào là cái chí của thằng đàn ông được ko? Liệu một ngày nào đó, lê bước trong cuộc sống, con người so sánh được việc mình đã làm được những điều gì mà trước đây mình mơ ước, liệu anh ta sẽ nghĩ gì khi mà bao nhiêu ước mơ của mình vẫn chưa thể thành hiện thực?
    Say tiếp nhé.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh ! Tôi hiểu vì sao anh lại như vậy .
    Hôm nay ,tôi vào với anh với một cái nick hoàn toàn xa lạ thế này , chắc anh và các bạn cũng hỏi tôi là ai ?
    Tôi không có ý ve vãn tính kiêu hùng trong anh để anh quay lại với bạn bè , bởi vì tôi biết anh sẽ vẫn thường xuyên quay lại xem những người bạn của mình suy nghĩ gì .
    Anh đã cho tôi hiểu sống thật trong ảo như thế nào , Thèm được như anh , cái giá anh trả cho việc sống thật trên mạng với anh tôi nghĩ là anh được quá nhiều chứ không phải là thất thố gì .Nhưng........ ?
    Cái câu hỏi này dành cho anh đấy :Tôi biết những người yêu Lan thường không còn tính ganh ghé trong mình , liệu anh có còn không ?
    Anh thường xuyên tha thứ cho người khác với những lỗi có thể là quá lớn vậy thì anh đã biết chắc mình được gì vậy ?
    Anh có cao đạo quá không khi trên xã hội hiện nay không cần thiết nhiều vào tính cao đạo này ? Tôi biết tính cách này chỉ có từ những văn sỹ ngày trước khi cuộc sống không lo toan quá nhiều đến vật chất .
    Và câu hỏi cuối cùng dành cho anh : Anh là ai ? thực sự là một anh công nhân hay là một công chức, hay ........một cái gì đó gọi là ....sỹ ....?
    câu hỏi cuối này không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người rất muốn biết bởi ai cũng muốn hiểu rõ người bạn của mình là người như thế nào .Tại sao là câu hỏi anh luôn đặt ra với mọi người thì Maihoaxa đây cũng có quyền hỏi tại sao với anh .
    Tại sao , anh đột ngột rời bỏ những gì mình đã mất bao công sức ra tạo dựng ?
    đừng trả lời tôi theo kiểu Lão tử là ''''không tranh vì thế không ai tranh nổi với mình'''' nhé ! uống một chén trước để chờ anh đấy !anhdialan thân mến ạ !
    Mai hoa xà .
  7. everest2017

    everest2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình phải nghĩ chân ở đây cho thoải mái trước khi leo lên Everest vậy.
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, có khi chúng mình tạm ngừng bút. Nghì ngơi an dưỡng, rồi lúc nào đó có niềm cảm hứng thì viết tiếp nhỉ.
    Rượu bất khả ép, ép bất khả từ. Có lẽ lưu thủy cai rượu vài ngày đã.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  9. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. vậy là cuộc nhậu sắp tàn sao? Em sẽ chờ các bác gầy cuộc nhậu mới vậy...
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!
  10. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    RGC cũng mệt lắm rồi,
    Rượu ngon không có bạn hiền,
    Không mua không phải không tiền khôn mua
    Các bạn đi hết cả thế này thì RGC cũng lui về điền viên vui thú với con trẻ cho lòng mình bình yên sau những tháng ngày vất vả.
    Khi nào các bạn quay về thì nhớ PM cho mình nhớ. LuuThuy và Anhdialan còn nợ mình một bài viết bên F_322 đấy.
    Uống chén rượu cuối cùng nào.
    marquee size 5 red Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em /red /size 5 /marquee
    blue
    url "http://ttvnol.com/forum/f_322" Mời bạn ghé thăm diễn đàn của trường ĐH KTQD-NEU /url
    /blue

Chia sẻ trang này