1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    "Còn dài - nhưng hãy tạm dừng chân "
    Cụng bạn một ly .
    Chỉ tiếc một điều trên TTVNol, những người thực sự sống trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau quá ít.
    Lắm lúc người ta bị cái ảo ngấm đẫm, ám ảnh, tâm tình sinh mê muội, tiếc lắm thay

    |^.^|​
    (^_^)
  2. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác không phải lo đâu, qua tuổi trẻ dại rồi thanh niên sẽ lần lượt vào lều của bác anhdialan để ngẫm nghĩ lại sự đời này. Xét cho cùng phải trải qua những lúc ngu muội thì mới khá lên được, mấy ai khôn ngay từ khi mới sinh?
    Sống hay chết vẫn giữ một tấm lòng
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tào Tháo làm một ly nhé !
    Tháo quá lời rồi , chái nhà con này chỉ là chỗ dừng chân của bạn bè đâu có cao siêu gì mà nói vậy .Bàn mấy cái chuyện vặt vãnh để tìm cái chân tình mà thôi . Tháo có vui lời thì hôm nào làm mấy ý cho anh em được mở mang ,chiêm nghiệm thêm đời ,chứ cứ ngọt nhạt thế này e rằng anh em chẳng mấy người hiểu Tháo nói gì lại sinh bấn loạn trong cái góc thảnh thơi này thì cũng thật phiền hà .Mong có gì không đúng Tháo bỏ qua và nhiệt tình cùng anh em uống say mới về !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  4. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, trong đầu em cũng chẳng có chữ nào mà mở mang cho các bác cả. Mặt cũng chưa đủ nếp nhăn để có lúc chiêm nghiệm sự đời. Lều này coi như quán nước chè thôn quê dừng chân nghỉ ngơi, làm chén trà điếu thuốc, nghe các bác tâm sự thôi.
    Ôi, nhớ sao những quán nước thân yêu ven đường. Ngôn tại ý ngoại, nói ít hiểu nhiều. Kính các bác.
    Sống hay chết vẫn giữ một tấm lòng
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Một sân chơi bổ ích cần có những nhận định đa chiều. Bởi thế, những mối quan tâm của các bạn như Tào Tháo thật quý. Chỉ mong mọi người gạt hết những tạp niệm "nhân gian" để cùng nhau tìm một nét chí tình, một điểm sáng kết cuộc.
    Tôi cũng là người mới của TOPIC, hiện thấy đang hào hứng, cũng muốn góp nhiều. Chỉ mong mọi người cùng quây quần bên nhau, chén rượu lời văn, vui vẻ đàm đạo.
    Chén rượu này kính tất cả mọi người

    |^.^|​
    (^_^)
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cho anhdialan này quay lại với ban chiều để nói hết về danh phận . uống trước đã không hành văn vấp váp nhỉ !
    Con người sinh ra vốn ai cũng mong cho mình một chút thành danh , toàn phận .Không biết Thiết Hầu nghĩ gì về cái này , nhưng trong anhdialan thì thấy rất rõ ràng :không màng danh phận không hẳn là không dám nhận trách nhiệm về mình , mà vốn tự thấy mình phải có trách nhiệm thì cái danh phận này chẳng có nghĩa lý gì nhiều .Nó không thực sự thiết thực trong cái việc thư giãn của mình , bận lòng với nó cũng nhiều rồi thế vậy mới biết nó thực ra chỉ làm vướng bận thêm cho cách nghĩ của mình mà thôi (câu này anhdialan dành cho ttvnol đấy )
    Còn cuộc sống thì chắc lại là một vấn đề , nói là không màng thì thật tình là nói dối , anhdialan thấy là nếu mà tranh thủ nhiều những cơ hội của cuộc đời thì cái danh phận này đã toàn vẹn lắm rồi , nhưng với anhdialan cái danh phận ngoài đời nếu được khai phát một cách tự nhiên bằng tất cả khả năng &lòng nhiệt tình của mình thì cái danh phận này mới có chỗ đứng thực sự cho nó &mới mong vững bền .
    Lại phải nói về cái vững bền này mới được .
    anhdialan nghĩ mình có toàn tâm toàn ý cho cái danh thành ,phận toại này mới hầu mong giữ ổn bình cho nó .Nếu không cái luật đào thải chẳng trừ một ai trên đời này ,bất kể họ thế nào ,là ai đi chăng nữa ,quyền thế ra sao .không bị đào thải trong cái danh phận thì bì đào thải bởi lòng người . Mà Thiết Hầu thấy đó ! cái điều thứ hai này mới vô cùng đáng sợ -sống ở trên đời không mang theo được ân tình thì sống làm gì ,há không tự dừng lại thì chỉ vác ô nhục vào người mà thôi .
    Anhdialan thấy có ba điều tệ hại nhất với con người mà thường hay mắc phải đó là :Nói mà không làm ,làm mà không được&được mà không giữ .Chẳng biết đúng sai thế nào nhưng anhdialan nghĩ rằng toàn vẹn được ba điều trên kể cũng đáng sống trên đời này lắm rồi . Còn ba cái thảm nhất cho con người ,(cái này ông thầy dạy nghề anhdialan nói đấy !)trong công việc là :Giữ mà không dùng ,dùng mà không đúng &đúng mà không tin.Những điều anhdialan nói tới nó xúc tích quá chưa bình giải hết nổi mong Thiết Hầu góp sức sáng tỏ vấn đề .
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh .....
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 17/08/2003
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Kính các bác một chén rượu để ra mắt làm quen có được ko ạ?
    Hôm nay vào box Thông báo ý kiến mới biết là bác Anhdialan có một topic hay đến vậy! Em xin mời bác Anhdialan một chén nữa với một lời cảm ơn!!!
    Em còn trẻ lắm...Rất trẻ con so với các bác. Em đọc được một số ít các bài trong topic này và em sẽ đọc hết! Phải đọc hết chứ! Em cũng chưa biết các bác đã nói về những gì rồi. Em ko dám bàn luận cái sự đời nhưng em vẫn góp vui cùng các bác với những mong muốn được các bác sẽ chỉ giáo cho em nhiều điều!!!
    Em là một thằng sống vô định hình, sống không có một định hướng chính cho mình! EM cảm tưởng đôi khi cuộc sống thật vô nghĩa lí, sống để học ư? Sống vì gia đình, hay vì cái gì? Đôi khi em ko thể hiểu nổi nữa.... Cố gắng sống thật tốt với mọi người, sống thật, và sống thẳng! ...Tạm thế đã, khi nào có hứng thú hơn em sẽ nói với các bác nhiều hơn nữa....
    Giờ để góp vui cùng các bác em sẽ theo những điều mới nhất, khi nào đọc nữa em sẽ nói thêm về những gì các bác đã nói! Em vốn rất thích bới móc để đào được điều gì đó gọi là quý giá cho mình. Đọc những bài các bác post em thấy lòng mình có chút gì đó thanh thản và nhẹ nhàng lắm!
    Nói đến cái danh phận của bác Anhdialan đã nói ở trên...Mỗi một con người trong cuộc sống đều cố gắng để mình có thể để lại một chút gì đó cái danh trên đời, bên cạnh đó là một cái phận không đến quá đỗi hẩm hiu!!! Ấy thế mà không ít người đã mất cả cuộc đời để có một cái danh không vẹn một cái phận không tròn....Họ đã đi và dường như không xác định được cái con đường đó có là đúng đắn hay không nữa..... CÓ khi họ đã sai lầm để họ cứ phải bám theo cái sai lầm đó... Tất cả những gì họ cố gắng bám theo là để cái danh phận của họ được vẹn toàn mà thôi! Cái điều vô lý là họ đã biết sai lầm mà họ vẫn bám theo để làm gì chứ! Liệu không theo họ có chết hay mất tất cả hay không chứ!? Họ đã quá lo lắng phải không???
    Cái hành văn của em không thông vì thực tế em là một đứa phức tạp và thay đổi ý nghĩ của mình liên tục...Em viết nhưng những từ ngữ này không thể diễn tả được điều em nghĩ....Kính các bác một ly nữa vì cái sự nhảm nhí của em!!!
     
  8. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mời vào, mời vào. Ở quán này không phân biệt tuổi tác.
    Sống hay chết vẫn giữ một tấm lòng
    http://www.ttvnol.com/forum/t_231404/1a?0.200682
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em là một thằng sống vô định hình, sống không có một định hướng chính cho mình! EM cảm tưởng đôi khi cuộc sống thật vô nghĩa lí, sống để học ư? Sống vì gia đình, hay vì cái gì? Đôi khi em ko thể hiểu nổi nữa.... Cố gắng sống thật tốt với mọi người, sống thật, và sống thẳng! ...Tạm thế đã, khi nào có hứng thú hơn em sẽ nói với các bác nhiều hơn nữa....
    ----------------------------------------------------
    Bạn thân mến của tôi !
    Những gì bạn nói đâu phải là nhảm nhí . Một con đường cho mình là ai ai cũng phải vạch ra , không rõ ràng thì cũng phải thấy nó định hình .Một cái danh phận cho những cái sai mà người ta vẫn cắm cổ vào là một cái hư danh , và một cái phận sống nô lệ cho đồng tiền đó đâu phải là danh &phận .Một cuộc sống bất định trong suy nghĩ của mình ai cũng có một thời đi qua , kể đến anhdialan này cũng vậy , đến bây giờ thực sự cảm thấy còn bất định , nói rộng ra thì cuộc sống nó thường là vậy , nhưng hẹp lại trong cái suy nghĩ bi luỵ của cuộc đời ,nó không có cho mình một hướng đi nào cả , không xác định cho mình một ngày mai .Cái này người ta gọi sống ngày nào hay ngày ấy . Nhưng sao ? tại sao con người ta vẫn tồn tại với cuộc sống như vậy , dù rất lay lắt , dù khùng điên , rồi buồn vui bất chợt ? cái này thì anhdialan xin chịu bởi vì nó không ở trong tầm hiểu biết của mình .
    Còn bạn thân mến của tôi đang (hình như) cuộc sống mà bạn đưa ra nó theo nghĩa vụ thì phải ? Những cái bắt buộc mà người ta cảm thấy vậy nó sẽ càng lúc càng hạn chế con người ta , trong công việc và học tập .
    Học cho gia đình , làm việc theo sự xếp đặt của gia đình , anhdialan sợ là sau này người ta sẽ bị thụ động ,rất thụ đồng trong mọi vấn đề vốn đã rất khắc nghiệt của cuộc sống . Đấy là anhdialan chủ quan thấy là như vậy , và đừng nghĩ anhdialan này lên giọng nhà giáo nhé !hjì ! trao đổi một cách rất thẳng thắn đó !hình như bây giờ mới mời một chén thì phải ! Uống nhé , hết đấy để uống thêm chén khác phải không bạn thân mến của tôi ?
    Ngày bé mình vẫn nghĩ là :sao thằng đó nó sướng vậy , thích gì được lấy , nó học mẹ nó phải dụ mấy đồng nó mới chịu , quần áo thì đẹp .... Nó lớn dần theo thời gian cấp ba rồi mà mẹ nó vẫn chăm bẵm nó như xưa , từ đôi dép cái áo ,cái quần , từ cái học bạ thế nào cho nó sáng sủa , rồi điểm thi , tất tật mọi thứ nó chẳng phải lo cái gì , đến cả bạn gái nó gia đình nó cũng can dự vào chấm cô này ,cô nọ .... khi đi làm , chỗ làm của nó cũng tốt ,đâu như mẹ nó phải chạy mất mấy chục vé , rồi tiền lương cũng chẳng phải đưa về nhà .. càng ngày nó càng cùng quẫn trong cái đầu của nó .. sống thế này thì sống làm gì , như một cái bóng trong nhà .Nhiều lúc nó cũng rất muốn nói lên cái chủ kiến của nó về một việc gì đấy , nhưng nó đều bị gạt ra : Mày biết gì mà nói , thân còn chưa lo nổi nữa là .... rồi càng lúc nó càng cảm thấy chán ... nó nghiện ... nó tìm đến ma tuý một cách thật tự nhiên như người ta bảo nó thế nào nó làm như thế ấy ... Và ..... Kết thúc thế nào chắc các bạn đã biết cho cuộc sống thụ động này !
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 18/08/2003
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác A - nhìn thấy nick của bác bị treo thì trong thời gian tới sẽ có ai tiếp chuyện và giảng giải cho em đây!!!
    Cuộc sống của em mặc dù vô định như thế nhưng không đến nỗi thụ động. Từ khi còn bé em đã phải sống một mình cho đến tận 8 tuổi em mới đưọc sống với gia đình nhưng đó vẫn là một cuộc sống của chính em! Bố mẹ luôn bên cạnh nhưng họ luôn bận bịu từ 5h sáng đến tận 11h đêm. Họ chỉ còn ngồi với em được trong các bữa cơm! Học của em, việc chơi của em - tự em phải bố trí! Vì thế cuộc sống tự do của em đã có từ khi em được hơn 1 tuổi. Nhưng em có thể tự hào rằng 22 năm qua em đã không hư hỏng! Em vẫn có thể ngửng cao đầu để sống!
    Nhân đây em xin thọ giáo các bác về đánh giá con người!
    Với các bác em không biết điều đó có quan trọng hay không? Nhưng với em nó là điều vô cùng quan trọng. Việc đánh giá con người, sự vật, sự việc sẽ giúp ích chúng ta hơn trong cuộc sống! Chúng ta sẽ dùng người chuẩn hơn, và chọn lọc những người bạn có thể đáng tin cậy hơn! Qua lời nói, từng chữ viết - xin lỗi các bác em chưa kết luận được điều gì! Một con người đáng tin sẽ hội tụ được điều gì ạ???
    Em không biết em có phải là một thằng tiểu nhân ích kỉ hay không khi cứ phải dò xét người này, đoán xét người kia! Nhưng cuộc sống là phải vậy thì phải! Sống mà cái nợ đời lớn nhất là bị lừa dối tình cảm! Em đã từng bị lừa - có đấy ạ!
    Bên ngoài thơn thớt nói cười
    Bên trong bụng nó là rừng dao găm....
    Em đã rất thất vọng vì mình đã bị lừa dối suốt 2 năm. Để khi biết được thì cảm tưởng có nỗi đau mà không thể gì lấp cho nổi....Đau lắm. Một lần nữa!!! và thêm một lần nữa! Em cho rằng mình là thằng ngu dại lắm lắm!!!
    Có thực em đã rất ngu dại không??? Một con người đáng tin - nó sẽ quý hơn gấp ngàn lần những con người bình thường...Vậy như thế nào mới là đáng tin ạ? Mà trong một xã hội đầy rẫy lừa lọc và xảo trá!
     

Chia sẻ trang này