1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TreXanhVN

    TreXanhVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái nhất là câu :
    " sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh"
    Quán trọ rất vui , vào đây có cảm giác như vào thế giới thực phi thực , Ảo phi ảo ...
    Cám ơn anhdialan, làm một cốc nhé !
    Tuy chưa được đến bồng lai nhưng ghé đây ,một chút tình cũng mến , tri ân tri kỷ tuy chưa gặp nên mượn vài vần thơ góp tặng quán này :
    Ta đem trái đất ngâm thành rượu
    Ta lấy Càn Khôn nướng thành mồi
    Ước gì ta gặp người tri kỷ
    Đem rượu đem mồi luý tuý chơi .
    Đất Phương Nam
  2. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    [quote " sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh"
    /quote]
    Một câu rất hay, rất hay..
    Tôi là kẻ liều hôm nay bước chân vào quán, đã bao ngày đứng ngoài nhìn vào mà lòng thèm muốn hiềm một nỗi sợ chẳng ai thèm trả lời mình.
    Xin được có lời chào anhdialan và các bạn trong quán.
    Đã nhiều lần tôi cũng có nghĩ về sự mọi chuyện đến và đi với mình cũng như với đời, tất cả chỉ như một giấc mơ mà có thực, cuộc đời này quá đẹp.
    Thật kỳ lạ lúc đó nghĩ thế ngày mai có khi lại không nghĩ thế.
    Dưới đây có mấy dòng là đề tựa của Truyện Liêu Trai (tôi nghĩ là bản chính, các bản in ngày nay đều không có), tuy tôi đã nghĩ nhiều về nó rồi nhưng tôi hiểu là vẫn chưa thấu. Một số nơi tôi cũng đã hỏi nhưng chả thấy trả lời.
    Hôm nay xin anhdialan và các bạn ở quán này có hộ vài lời về điều mà tôi quan tâm nhé. Cảm ơn nhiều!
    Đây là bài thơ Đề Liêu Trai trước thư đồ của Vương Ngư Dương.
    Được trinnm sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 19/08/2003
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Con người ta, những con người bình thường vốn mang trong mình những "khuyết điểm" cố hữu, là những thuộc tính mà anhdialan kể trên.
    Nói mà không làm: Chúng ta, ai cũng vậy, đều luôn có một lòng bao dung với đồng loại, và luôn mang trong mình kiêu hãnh của cá nhân. Bởi vậy, đôi lúc sẵn sàng hứa hẹn nhiều điều, để rồi đẻ nó trôi vào quên lãng. Thiết nghĩ, tất cả, dù ít dù nhiều đều phạm điều này.
    Làm mà không được: đây là bi kịch lực bất tòng tâm. Điểm này không đáng trách. Nó chỉ khiến kẻ bất lực thấy khổ tâm, nhưng đây là quy luật cuộc sống, ai cũng có mặt hạn chế của mình mà.
    Được mà không giữ: Đây là điều đáng tiếc nhất, là một trong những điều dở nhất mà loài người thường mắc phải. Có khi ta phải bỏ bao tâm huyết để đạt được kết quả như ý. Thế nhưng nhiều khi lại đánh mất một cách cực kỳ chóng vánh và đáng tiếc. Tất cả chỉ bởi sự tự mãn và chút khinh mạn trong tâm thức, "chiếm được thì giữ có khó chi". Ca khúc "THE DAY YOU WENT AWAY" của M2M có câu mà Thiết Hầu rất tâm đắc: " Something we''ll never have again".
    anhdialan có nói: "...toàn vẹn được ba điều trên kể cũng đáng sống lắm rồi" , Thiết Hầu thấy có phần hơi khắc nghiệt. Sống ở đời, có mấy ai tránh được ba điều ấy đâu, và tất cả, tất cả vẫn xứng đáng tồn tại trên cõi đời này lắm chứ. Giũ sạch được ba điều ấy, thì không là người nữa, mà là thánh nhân mất rồi, anhdialan à. Chỉ cần mỗi người ý thức được những hạn chế của bản thân, tìm cách khắc phục là hay lắm rồi.
    Sống chính là quá trình hoàn thiện bản thân mà.


    |^.^|​
    (^_^)
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khè, bác TH bảo em là cái gì ảo cái gì thật là ứng với cái đoạn này, phải không
    I pray to God that it won't be long.
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trong cái xã hội nửa vời này, giới trẻ ngày nay càng nhiều người sống trong sự cô đơn!
    CÓ qúa nhiều tuổi trẻ phải tự tử...
    Trầm uất là căn bệnh phổ biến của xã hội này!
    .....
    Có phải họ đã tự đặt ra cho họ một yêu cầu quá cao... Họ phải là người thế này thế nọ. Và họ nhất quyết phải làm được như thế! Họ đã quên đi mất rằng đôi khi AQ hay tinh thần Let it be sẽ là rất tốt! Họ muốn cái gì cũng tuyệt diệu, cũng rất tốt cả. Họ dường như không dám đối đầu với thất bại!!!
    Thất bại,người ta thường nói tới điều này như một lời an ủi, như một sự chấp nhận một thử thách mới...! Mà ko hiểu tại sao giới trẻ không sướng những từ này. họ chỉ muốn thắng và chỉ có thắng!!!
    Vậy có phải đó là một sự thất bại trong tâm hồn ko ạ???
     
  6. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta đặt ra mục tiêu quá lớn, và hy sinh vào đó thật nhiều, một thất bại sẽ làm sụp đổ tất cả, có khi không gượng dậy được nữa, và muốn chết.
    Giới trẻ chỉ muốn thắng, và chỉ có thắng, tuổi trẻ hào hùng mà. Khi mà người ta hiểu được thất bại là một phần tất yếu không thể thiếu để có thành công, chắc họ sẽ bình tâm hơn, thanh thản hơn. Có điều, một chữ ngạo cộng một chữ cuồng với lại một chữ mê, thêm chút trầm cảm trong tâm dễ khiến người ta tìm về cái chết. Chết để khỏi đối đầu với thất bại trước mắt, chết vì quá tưởng tượng ra sự khinh khi của mọi người xung quanh, chết vì cảm thấy bất lực, không thấy ánh sáng cuối đường hầm.
    Nhiều người có thể đã không chết, nếu những người sống quanh họ tâm lý hơn, tình cảm hơn, và gần gũi hơn...
    Một người có bản lĩnh, có suy nghĩ sẽ tự biết chấp nhận thất bại để đứng lên, lấy đấy làm kinh nghiệm để bổ trợ cho tương lai. Cũng không nên như AQ, thoả mãn với tất cả, coi nhẹ tất cả... sống là phải có niềm tin, phải đấu tranh.
    "Tự tử là một thất bại của tâm hồn."
    @====[:::::::::::::::::::7
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có anhdialan này đây !
    Nhân gian thế thái lắm cái hồ nghi , tưởng những chuyện hoang đường là không có thực .
    Mình nói thì mình nghe , cái cô độc thường là vậy đó , nghe được chỗ nào mà tâm đắc thì để lại trong mình , còn chỗ nào nghe nó rườm rà thì để trôi như mưa đổ , thích thì đọc chơi rồi đề mấy ý tham gia , không thích thì để nó đi qua coi như là hoang đường phù phiếm vậy .
    Hà....hà... !
    Tưởng không ai còn để tâm với mấy cái quỷ quái hoang đường hoá ra đến chừ còn có người thích thú chén này là chén giao tình để anhdialan này ưng cái bụng tiếp bạn dài dài .
    Tạo hoá cho ta tồn tại giữa nhân gian đã là một giấc mơ tuyệt vời ,huống hồ ban cho ta có cuộc sống con người , cho ta biết yêu biết hờn vậy đã là quá đẹp cho ta lắm rồi , những thâm tình đến rồi lại đi cũng như xuân đi lại lại , có đâu phải chịu thế cô độc mà phiền luỵ trong lòng . Con người như cái mỏ trong lòng đất , không khai thác thì nó cũng chỉ là cát bụi đâu có ích chi cho đời , còn nếu biết khơi dậy nó thì cái lợi ích chẳng bao giờ kể hết .Bạn cũng như cái mỏ vậy !
    Anhdialan nói thế này không biết phải không ?
    Chẳng ai từ chối ân tình chỉ có những người không có chút tình nào mà thôi ! như nhà địa chất thấy một cái mỏ giả vậy phân bố rộng mà trữ lượng chẳng được bao nhiêu ...Hà....hà....! chén này cho cái phiếm này bạn nhé !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu này !
    Đáng sống và tồn tại là hai điều có thể gọi là hoàn toàn khác nhau , còn thánh nhân thì có phần của thánh nhân .
    Thánh nhân thường làm những việc phi thường , mà phi thường nhất là bất cảm với thiên hạ làm theo đạo tự nhiên mà thôi .
    Đã hai người bạn nói là anhdialan khắc nghiệt với bản thân mình , hjì ! cái này phải thực tế mới biết được anhdialan này có khắc nghiệt với mình quá không , còn hoàn thiện được bản thân ư ? anhdialan nghĩ là rất khó và vô cùng khó bởi sống tốt là đủ lắm rồi , tương đối và phiên phiến với mình mà thôi .Đừng đặt quá nhiều điều kiện cho cuộc đời ,cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn .
    Đấy là anhdialan này thấy vậy , chứ thực ra mấy câu đó nằm lòng rồi mà đâu có thực hiện một cách toàn vẹn được .Nhất là những thứ giữ mà không dùng thì quả tình người khác nhìn vào nói là mình ích kỷ .
    Nhiều lúc ấm ức trong lòng ta thường không tự chủ được mình , để kẻ khác lợi dụng mà mình không biết , dùng cái mà giữ đó mà không đúng thì không thể không nói là tàn hại , mà Tàn hại , giết tróc là cái mà loài người không bao giờ muốn , bất quá mới làm mà thôi ,mà có làm cũng là để tự vệ vậy .
    hãy uống với mình để nguôi ngoai bớt cái không tự chủ vậy !
    Lẽ đời nhiều lúc tưởng là cao siêu lắm lắm thực chất là chẳng có gì , cứ sống đúng lòng mình theo tự nhiêu thì mọi thứ ở đời đều đơn giản mà lấy lại được cái quân bình trong tâm trạng của mình mà thôi .
    Anhdialan nói thế này chắc nhiều người cho là nôm côm lắm , hiểu được anhdialan này nói những gì tức là đã cảm nhận được chân tình là thế nào rồi đấy .
    Hic ! bạn nào nói hộ thêm cho mình mấy cái Liêu trai với , hình như anhdialan thấy chưa đủ nghĩa thì phải ,anhdialan chỉ nói đến được vậy mà thôi ... Nhờ vả chút nhé , để anh giữ ông khách này lại cho quán trọ nhà mình , mỏ đấy đào đi ...!



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cái tin hay không là ở mỗi người , nói là tin thì phải có thời gian , tin được phải biết là mình tin cái gì , cái nào , còn cái nào không , nhiều lúc anhdialan cũng rất muốn tin đấy là bạn bè trên mạng là ảo mà đâu có được , chỉ muốn nó là ảo ảnh hoàn toàn cho nó đẹp , vậy mà không , vẫn bị tin là nó thật , bởi vì những cái mà mình nghĩ nó là ảo ảnh đấy , đã thực sự hiện hữu trong mình . Cảm thấy thực sự tin tưởng đòi hỏi một quá trình tìm hiểu dài và kiên nhẫn , không tin ngay được thế nhé !
    -------------------------------------------------------------------------------
    To: những người bạn của anhdialan , nếu thứ bảy này có về HP dự đại hội nhắn lại cho anhdialan để nhận địa chỉ &số điện thoại .Anhdialan sẽ tổ chức một bữa rượu thân mật tại vườn lan của mình .



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  10. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Có anhdialan này đây !
    Nhân gian thế thái lắm cái hồ nghi , tưởng những chuyện hoang đường là không có thực .
    Mình nói thì mình nghe , cái cô độc thường là vậy đó , nghe được chỗ nào mà tâm đắc thì để lại trong mình , còn chỗ nào nghe nó rườm rà thì để trôi như mưa đổ , thích thì đọc chơi rồi đề mấy ý tham gia , không thích thì để nó đi qua coi như là hoang đường phù phiếm vậy . [/quote]
    Chưa uống, mới đọc thôi mà lòng đã ngất ngây, chỉ sợ uống với anhdialan xong mà "bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" phải nằm lại quán thì phiền lắm!
    Vậy là mãi thì cũng có người trả lời cho "Ái thính thu phần quỷ xướng thi" rồi.
    Tuy rằng đã được hưởng nhiều may mắn của cuộc sống, nhưng với tôi "Đề liêu trai trước thu đồ" hay là do bởi: Nó thật quá và hình như đấy cũng là một cách nhìn đời. Hay nói nói cách khác nó cũng là một kiểu Nhân Sinh Quan.
    Nhân sinh quan đó cho rằng ở đời thực chuyện tốt, người tốt chẳng có nhiều. Con người nhiều khi nói với nhau toàn những lời giả dối mà thôi, con người sống với nhau tệ lắm. Những cư xử tốt đẹp tình nghĩa chỉ là hư hư ảo ảo, chẳng thực chút nào. Những chuyện xa xôi đó có khi chỉ tồn tại ở thế giới không con người.
    Mà ngay cả nếu ở thế giới con người có những điều tốt đẹp, thì âu chuyện đó cũng nên hiểu là chuyện quỷ, ma thôi mà.
    Cũng là một cách suy nghĩ về cuộc đời, tuy cái thằng tôi vẫn biết là cuộc dời này đẹp lắm.
    Dùng chữ chuyển lời, dùng lời chuyển ý, ngôn tại ý ngoại. Mong anh em bạn bè trong quán có gì bỏ quá cho. Xin mời anhdialan và các bạn ta uống nhé
    Nếu tôi chẳng thể về được hãy cho tôi ở lại quán đêm nay!

Chia sẻ trang này