1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có ai nhắc lại cho anhdialan về Nhân Sinh Quan . Cái cửa huyền bí này luôn trong tiềm thức của mỗi người , luôn mong muốn mọi sự tốt đẹp cho đời , luôn muốn một thế giới đại đồng , không có đối xử và phân biệt , đó cũng chính là những tư tưởng cho một thế giới tương lai , phải vậy không bạn nhỉ ? có lẽ nếu anhdialan đổ dồn cho tầm vĩ mô này thì e rằng mình tổn thọ mất , nói mấy cái chuyện nhỏ nhặt trong Nhân Sinh Quan vậy .Con người được sống thường mong cho mình được trường sinh bất tử , đấy là những kẻ cuồng ngộ về thể chất , chỉ muốn mình da sắt mình đồng phơi gan cùng tuế nguyệt , , cái trường cửu này há ở cõi người may ra chỉ có đất trời , làm sao cái thể chất mà vĩnh viễn tồn tại được .
    Có người hiểu luật sinh quả thường nói rằng không có gì bất biến là như vậy .
    Lại có những người sống không muốn cái thể chất của mình vĩnh viễn tồn tại , mà họ muốn cái vĩnh viễn tồn tại trên đời này là tư tưởng và tinh thần , đó là những người kể bằng có sống thì cũng rất hữu ích cho chúng sinh .
    Quay lại với bạn cùng cái dùng Lễ mà giao đãi bạn bè nhé .
    Những kẻ ưa dùng lễ thường tự mình cho là có Văn Hoá lắm , anhdialan thấy phát cười cho cái si ngu này mà nói rằng , Lễ chẳng qua chỉ qua là cái vỏ mỏng che đậy cái bản tâm của mình mà thôi , đâu có thực là có tâm với mình , đâu có tốt với cái giao tình , nó mạn hạng nhất của cái mất Đạo vậy , Đạo này anhdialan muốn nói là cái Đạo của người .
    Nếu không có đường nào về ,thì anhdialan dải vuông cỏ hẹp cho bạn qua ngày , và đừng chối từ kẻo cái tấm thịnh tình anhdialan có lại phí hoài .



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  2. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ
    giacatgt
    Chọn người qua lời nói, chữ viết chăng ?" ai cũng hiểu là điều này khó khăn lắm. Đơn giản vì người tốt đâu phải lúc nào cũng nói được lời hay ý đẹp, người xấu đâu phải khó nghĩ ra văn hay chữ tốt? Nhưng quan trọng là ta biết ta, ta tự làm chủ ta. Nếu ta quá phụ thuộc vào người khác, khi bị lừa dối, lòng đau tê tái. Ta phụ thuộc vào gia đình, bạn bè nhưng đâu phải mọi người luôn ở bên ta mọi lúc mọi nơi để động viên ta? Xét cho cùng, tự đứng vững bằng đôi chân mình là cách tránh bị tổn thương nhất - nếu Gia Cát đồng ý vậy thì chúng ta cùng làm chén này. Nói như vậy không có nghĩa là ta nên sống đơn độc. Một chút tình cảm bạn bè đáng quý ngàn vàng trong thời đại xô bồ bao quanh chúng ta. Tào Tháo này cũng không có chi là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với bạn, nhưng người ta thường nhìn vào tướng mạo, lời nói, hành động, cách ứng xử với người khác của người đó xem sao. Nhưng lưu ý rằng nhiều người khẩu xà, tính cách xem chừng khó chịu nhưng trong tâm tư của họ không chút vẩn đục. Nếu ta lại dựa vào bề ngoài thì e rằng bỏ mất nhiều người bạn tốt.
    Sống không định hướng ư? Liệu trên đời này có ai làm được mọi việc theo ý mình không? Khó lắm bạn à. Nhưng Tháo này thì làm gì cũng định cho mình một mục đích dù nhỏ nhoi . Sống trôi dạt theo vòng cuốn của đời nhiều khi thấy trống rỗng lắm. Thôi thì cái mục đích nhỏ đấy cũng là một cái gì hữu hình giúp ta có nghị lực.
    Về chữ danh phận, Tháo này càng thêm tuổi càng thấy ước mơ của mình càng nhỏ lại, tham vọng cũng nhỏ lại, đâm ra lại thấy hạnh phúc hơn trước. Chữ thụ động anhdialan nói hay lắm, sống theo khuôn khổ do người khác định ra là một cái ách về tinh thần ?" nó gây khổ cho ta không kém gì ta bị gông cổ trong nhà tù. Chừng nào chưa thoát khỏi nó, ta khó lòng có được tinh thần thanh thản.
    Vài lời tâm sự nhỏ, mong được tiếp tục hàn huyên.
    Được taothaoonline sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/08/2003
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mời bác Tháo một chén với lời cảm ơn rất chân thành!!! Cạn nhé bác!
    bác nhắc đến từ miệng xà Thì em mới chợt rùng mình...em thấy cuộc sống càng thực dụng, càng xô bồ bao nhiêu thì những con người này càng nhiều!! Nhưng phải chăng có thể trong lòng của họ luôn tồn tại một chữ "tâm" để đời???
    Sống trên đời đó là một may mắn của chúng ta! Sao lại có thể kêu là chuyện điên rồ...
    Các bác ạ! Nếu như con người ta sống trên đời để thưởng thức cái đẹp trên đời, nếu như con người ta không quá tham lam mơ ước vươn tới tận trời xanh thì há chẳng phải hay biết bao nhiêu!? Con người ta đứng dưới đất, sống trên đời mà cứ kêu gọi đến trời xanh làm chi nữa...??? Chúng ta quá tham có phải vậy không?
    Như bác anhdialan nói:
     
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tháo phải thế này mới là Tháo chứ !
    Có vậy anhdialan mới yên lòng nói về cái chữ ''''tiền'''' của Tháo được .
    Con người sống trên đời thường vác theo mình cái lần nợ của mình ,về gia đình , về cuộc sống , về tình cảm và đồng tiền ...
    Tiền nhiều lúc làm cho con người ta bay lên tận mây xanh , và cũng nhanh đưa người ta vào chín tầng ngục phủ . Trên đời ai mà nói sống không vì đồng tiền e là có tự hào vì là kẻ lắm tiền , cũng có kẻ vì chẳng có đồng nào mới nói sống chẳng cần tiền , tưởng rằng là mình thanh cao vậy .
    Làm ra đồng tiền bằng sức của mình và dùng nó một cách hiệu quả và triệt để mới là kẻ biết dùng tiền , nó sẽ sinh lợi cho mình , không có hại cho đồng loại .
    Anhdialan thường thấy ở đời lắm kẻ trong túi nhiều tiền mà khoe là ta nhiều tiền , thì anhdialan thường cười mà nói là :cái đồng tiền đó nó mới vô ích làm sao , hình như cái đồng tiền đó chẳng khác gì tờ giấy vậy , trắng tinh còn giá trị , chứ hoạ tiết nhăng cuội thì chẳng ích gì , xem báo còn hơn là mang nó ra mà ngắm .Người này nếu sau mà hết tiền có thể làm nô lệ cho đồng tiền lắm lắm , sĩ diện mà ! Trước thì khoe ta nhiều tiền nó quen rồi , giờ hết là ta tìm mọi cách miễn là có tiền để khoe cho sướng cái sĩ diện của ta , há phải là chuyện hợm mà dởm đời là vậy .
    À ! lại có cái kiểu có tiền trong túi nhưng ưa nợ , ấy cũng là cái kẻ chỉ muốn ăn không của người mà mình chẳng tốn gì , kẻ dùng tiền kiểu này dễ bị đời miệt thị và khinh bạc lắm ( anhdialan nhắn cho Tháo cũng vì để nói câu này vậy )
    Kẻ này muốn ăn trên ngồi trốc mà chẳng muốn cố cái tự lực bản thân , bỏ cái thời gian tạo tụ mà lại muốn phát khai ngay , nếu kiểu này mà được vậy trên đời chẳng ai muốn làm việc gì , cứ ngồi vậy có cái chén ngay , sướng không chẳng biết nhưng kể lương tâm cũng day dứt muôn phần , sau mà có nói gì người cũng chẳng đặng ,há là rèn rũa bản thân mình .
    H..à... hà... ! Chữ tiền lại đâm ra hay và rất hợp thời là vậy .
    Tiền cũng như mạng ảo biết dùng nó thì tốt mà không hại gì , không biết dùng nó một cánh tốt là nó mang hoạ vào thân vậy . Ảo thật , nhưng cũng thật thật . Chén này mừng Tháo rộng lòng cùng bạn hữu chốn này .
    Tiền nói thế thôi , nói nữa kẻo nó nan man mất hứng .
    -------------------------
    Sống không định hướng ư? Liệu trên đời này có ai làm được mọi việc theo ý mình không? Khó lắm bạn à. Nhưng Tháo này thì làm gì cũng định cho mình một mục đích dù nhỏ nhoi . Sống trôi dạt theo vòng cuốn của đời nhiều khi thấy trống rỗng lắm. Thôi thì cái mục đích nhỏ đấy cũng là một cái gì hữu hình giúp ta có nghị lực.
    Sống trôi nổi nhiều lúc rất buồn , trăn trở cho cái ngày mai của mình , tìm mục đích sống cho , nghĩ thế là cũng đã hết thời gian lắm rồi , còn làm được việc gì cho mình và cho mọi người , chỉ người nào biết dứt khoát mọi việc cho mình mới đủ nghị lực vượt được cái vô định mà đến được bến đợi cho mình mà thôi .Tháo còn băn khoăn gì về tiền thì cứ táng lên anh em cùng vui vẻ trao đổi , đừng vác thêm cái văn thảo luận vào lều nhé kẻo nhiều cỏ khô cháy nhà mất !




    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký của anhdialan còn thiếu như đôi uyên ương bươm **** bạn ạ ! Cái này là dành riêng cho người bạn gái của mình mà thôi , cho riêng hai đứa mình cái mong ước thiên đường bạn thân mến ạ !Mộng uyên ương hồ điệp nó thường là vậy .
    Còn cái lễ nó thế nào anhdialan nói đúng hay sai thì bạn cứ sống tiếp qua ngày đi thì biết mất đạo rồi mới có nhân , mất nhân rồi mới có nghĩa mất nghĩa rồi mới dùng trí , mất trí rồi người ta thường dùng lễ để đậy điện cái mất đạo , mất nhân , mất nghĩa, trí của mình .Nó chỉ cái vỏ mỏng rất dễ vỡ nếu ai xâm phạm tới họ thì biết ngay , không đáng để ta tin , càng không đáng để ta làm theo , và ta cũng chẳng chấp những kẻ như vậy làm gì cho nó nhọc cái tâm ta .
    Có câu thế này :
    Mỹ ngôn bất tín
    Tín ngôn bất mỹ...
    Là như vậy , nhưng nhiều khi ta cũng nhầm lẫn , không xét hết được nên vẫn tin , vẫn làm theo , đơn giản vì ta là một con người , có đúng vậy không bạn thân mến của tôi ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn chút .
    Ta đang lúc quá chén có nói với Heo muội : "Nhẫn kỳ vương là kẻ thực nhất trong những thằng ảo". Đến giờ nghĩ lại của không hiểu lúc ấy sao mình nói thế nữa, hic

    Hế(!)
    Phải nói là "Uyên ương hồ điệp" chứ anhdialan, nói thế kia, lỡ các bác quản trị bắt là nhạy cảm thì phiền to .

    |^.^|​
    (^_^)
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Liệu cái tin trong người có nhiều quá không ?
    Liệu những gì đã xảy ra với chúng ta nó là sự thật , khi nó không có một cái gì là thật cả , và đôi khi vô cùng giả dối .Vậy mà vẫn cứ phải tin , tin một cách vô cùng mù quáng , mê muội .Con người ta sống thì đúng là rất cần cái đức tin , nhưng khi không thể tin nữa thì mọi thứ sẽ thay đổi thế nào , và cuộc sống theo đó sẽ ra sao ?
    Những câu hỏi về niềm tin theo chúng ta suốt một hành trình thật dài của những cố gắng hoàn thiện bản thân .
    Anhdialan thấy mình nhiều khi cũng tin lắm vào những cái tưởng chừng vô nghĩa ấy , những cái đánh đổi rất nhiều mới hòng có được :Tin vào những người bạn của mình .
    Mộng uyên ương hồ điệp đẹp và lãng mạn như đúng cái tên nó mang . Những đắm chìm nhưng không bao giờ đánh mất , mong có nhau trong đời , mong được sống yên bình trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời phải chăng là ai cũng có một chút mưu cầu cho riêng mình .
    Vâng ! sống trên đời đối với tôi đã là quá điên rồ , khi ta không có quyền chối từ cái cuộc sống này , những giấc mơ cao ngàn đời vẫn là những thiên đường xa tít , anhdialan cần lắm một niềm tin đủ lớn mới mong đến được cái thiên đường đang mở lối cho mình .
    Anhdialan luôn nguyện cầu những bình yên &hạnh phúc đến với mọi người !
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vâng sống trong đời cần phải có một niềm tin - phải có niềm tin thì ta mới có thể sống được. Không thể có quá nhiều ngờ vực, không thể có quá nhiều điều làm chúng takhông tin. Như thế chính chúng ta sẽ giết chúng ta trong một mớ hỗn độn của các câu hỏi....
    Ấy thế mà, trong cuộc sống chẳng hiếm người thích sống giả dối kém chân thật! Trong tâm trí họ luôn tồn tại một ý chí rất lớn đó là lừa người và có thể đôi khi có người sống rất ác độc. Có thể trong họ vẫn còn thiện tâm nhưng họ dường như chẳng muốn cái điều đó. Họ muốn lừa gạt, tàn nhẫn và sống bằng cách cướp đi những hạnh phúc của người khác, dù rất nhỏ nhoi!!!
    Tiện đây, em cũng thỉnh giáo các bác về cái Nhân Quả...Vâng, trong giới phật thì có Nhân ắt có Quả! Làm điều thiện được niềm vui, được hạnh phúc, được lộc còn làm điều ác sẽ gặp điều tai ương...Ấy thế mà ko ít người sống nhởn nhơ khi họ làm điều mà cả thiên hạ chửi rủa, cả thiên hạ khinh, cả thiên hạ ghét là mạt, là vô liêm sỉ...Mà họ vẫn nhởn nhơ lắm lắm...Họ sống bất chấp tất cả với mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân họ!!!
    Bác Luuthuy, bác Anhdialan cũng đã từng nói! Sống trước hết là phải tồn tại! Phải chăng vì sự tồn tại của họ mà họ làm những điều mà cả thiên hạ phỉ báng mà họ vẫn cứ làm....Em ko tiện lấy ví dụ ra đây vì như thế sẽ động chạm đến nhiều lắm...Ko được!!!
    Lại nói đến đồng tiền của bác THáo! TIền chính là con đường gần nhất để con người ta đi đến điều không phải đạo...Nhưng cũng ko phải thế mà coi giá trị đồng tiền không ra gì...Nó rất hữu ích trong cuộc sống...Cái đó là chắc chắn..Có người đã nói rằng" Đừng coi tiền là tất cả nhưng đừng bao giờ coi thường nó"...Em cười vào mặt ai dám nói rằng" Tiền với tôi chẳng là gì cả" vì em thấy họ không đáng sống và tồn tại! Nếu không có tiền thì họ đâu có phương tiện để tồn tại phải không các bác?
     
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Được bác Thiết Hầu giới thiệu vào từ lâu rồi nhưng chưa có dịp tham gia. Quả là đáng tiếc phải không???
    Em là người của NT, và mong được là thành viên cuả quán trọ này, một thành viên không thể tham gia thường xuyên, nhưng sẽ là một thành viên tâm huyết, được chứ nhỉ bác anhdialan.
    Những gì các bác nói, có vẻ là cao siêu và khó hiểu lắm. Nhưng gặm nhấm mấy ngày qua, em cũng hiểu được các bác muốn nói điều gì. Có thể mỗi con người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng với bản thân em, cuộc sống chung quy cũng chỉ tồn tại dưới hai dạng : Tiền bạc và quyền lực. Cái chung nhất của tất cả mọi điều là sự tồn vong.
    Phật pháp cứ cho rằng : Có tức là không mà không tức là có. Đó là một điều mà theo em, hoàn toàn đúng mà thôi. Chúng ta cố gắng để đạt được tất cả, nhưng cuối cùng chung quy cũng chỉ đi đến cái chết .Chúng ta luôn cho rằng ai cũng phải chết một lần, thì phải sống sao cho đáng với thiên hạ. Cái này chính là cái danh. Nhiều người không màng đến tiền bạc hay quyền lực, nhưng vẫn mong có cái danh, đó chính là tham vọng. Không ai trên đời này mà không có tham vọng cả. Không thể nói rằng người điên không có tham vọng. Tất cả chúng ta, sinh ra là đã có tham vọng rồi. Những mức độ của tham vọng thì không thể nói hết. Chúng ta cứ nghĩ đó là bản năng bẩm sinh, nhưng cái bẩm sinh ấy cũng là tham vọng. Không ai trên đời này thoát được cái chữ tham cả.
    Đọc được bài của anhdialan, có ba chữ, tham sân si. Em chỉ hiểu được mỗi 2 từ, đó là tham và si. Còn chữ sân, đến bây giờ, dù đã được giải thích rất nhiều nhưng chung quy không tài nào hiểu nỗi chữ sân đó.
    Có nhiều cái để nói lắm. Hẹn quán trọ một ngày khác, em sẽ nói quan điểm của em và 2 từ : tiền bạc và danh vọng. Nếu có nhã hứng, mọi người hãy cứ bàn về nó đi nhé !!!!
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  10. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối gửi đến bạn tốt !
    Đừng đổ sức mình vào cái vô hình này nữa , trở lại với cuộc sống của mình đi .Hao mòn bao tháng ngày vì cái này để làm gì ?khi gia đình còn đang mong mỏi , khi ******** còn đang mời gọi xây tổ ấm hai người , lời cuối vào đây cậu chắc hiểu tôi muốn nói gì , Cuộc sống như thế là đã quá dài , một tương lai sáng không phải là điều hoang tưởng .Hoang tưởng hay không thì tự hiểu .Cuộc sống đang chào đón phía trước , bước nhanh ra khỏi chỗ này đi chứ , và tạo dựng lại những gì đã đánh rơi ngày trước , ngày mà không đắm mình trong ảo ảnh của mạng hiểu không bạn tốt của tôi .
    Có một tình yêu đã là quá đủ , đừng mong làm được thêm gì ở đất này . Về ngay !nhà có người đang chờ chung chén rượu giao tâm .Chân tình đến đây là hết nước rồi .Về ! đừng bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại nữa .Về ! đừng bao giờ tin vào ảo ảnh .Về ! dàn lan sập rồi , cần bàn tay người chăm chút đón mùa hoa năm này .Về ! không nói nhiều .Không được nói thêm câu nào nữa . Không một câu nào ! Cuộc sống đang chờ !
    Được Quai_quy sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 23/08/2003

Chia sẻ trang này