1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Thôi chết ! anhdialan kéo đâu về đây cái buồn để
    các bạn buồn lây , anhdialan xin tạ lỗi !
    Luuthuy ơi ! cái học thuật anhdialan dừng
    lại được đôi lần , nhưng thực lòng chỗ đó
    không có đất dung cái thằng mê mê, tỉnh
    tỉnh như anhdialan đâu , luuthuy về ngó
    lại box mình và đây :
    nan cực hàm hồ
    Qua bao khốn khó ,vất vả của cuộc
    đời anhdialan mới nói được câu này .
    Gian nan , cực khổ qua rồi ta mới cảm
    nhận được rằng đời ta chẳng còn gì để
    bi sầu thất thố , lệ thảm ngàn khôi , sống
    trên cõi đời thực hư , hư thực đều ngẩng
    cao đầu , vùng vẫy nhân gian , với hiện tại
    con người anhdialan là vậy ,luôn bỏ qua
    được những điều thiên hạ không thể bỏ qua ,
    nhìn thị ,phi ,thiện ,ác bằng con mắt huyền đồng .
    làm một ly về ''học thuật '' chứ luuthuy !
    Hoàng Lan !Thuyền tìm bến, bến đợi
    thuyền, thuyền cứ mãi bơ vơ, bến thì nóng lòng
    nhớ thuyền đến lạ, đến bao giờ, bao giờ cái ngày
    thuyền tìm được bến bờ hạnh phúc?
    Anh luôn đợi ở em lòng tin vào một mai
    tươi sáng -Quá khứ là gì ? là những cái ta đã
    đi qua ! nó sao quyết định được ở ngày mai sẽ
    thế này ,thế nọ. Vì nhau-bằng tất thảy cảm thông ,
    chia sẻ , bằng tất thảy những thương yêu trừu mến ,
    bằng những nỗi nhớ đợi chờ .
    A nh có một câu cho riêng em thế này : ai cũng
    có một ngày hôm qua , đẹp đẽ hay tồi tệ cũng không
    thể lấy nó làm cuộc sống của ngày mai !
    ''Trong đêm trắng giao thừa
    Nghe xuân về mọi nẻo
    Nhớ em phương trời xa
    Xuân mà lòng khô héo ..''

    Mỗi lần bước chân vào quán trọ ,lại muốn
    nâng chén để vơi bớt ưu sầu , bạn hữu chân tình ,
    thân, sơ đều vậy cạn với ta chén này đi nhé !
    Anhdialan xin ngỏ đôi lời cuối :
    ''vườn kia vẫn đợi ai về
    rượu dư một chén,lòng dư nửa lòng
    bâng khuâng với núi cùng sông
    người đi người ở vui chi nỗi gì..''.

    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 09/07/2003
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    anhdialan mời các bác dùng đỡ cái này !
    Không đợi trông cũng biết
    Hứa Kính Tôn có tính kiêu ngạo khinh người, tiếp ai xong, nhiều khi quên ngay, sau người ta có đến, lại không rõ là ai nữa.
    Có kẻ chê Kính Tôn là người không được thông minh.
    Kính Tôn nói:
    "Cái đó là tự người ta làm cho người ta khó nhớ đấy thôi. Ví bằng ta gặp được những bậc tài giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ, thì dù sờ trong xó tối, ta cũng có thể biết mà nhớ ra được".
    Tuỳ Đường Giai Thoại
    Lời bàn: Kiêu ngạo là thói xấu, đến nỗi người ta có câu: "Ai mà kiêu ngạo là kẻ sắp đi đến bước cuối cùng". Vậy người ta dù thông minh tài giỏi cao quý đến đâu cũng không nên kiêu ngạo. Hứa Kính Tôn đây văn chương đã giỏi, quan chức lại to, giao tiếp nhiều người, nhớ sao cho xiết mà chẳng quên. Nên ta cũng chưa thể cho cái quên ấy là thực khinh người. Xem ngay như câu nói của Hứa Kính Tôn, thì ta lại có thể cho là người biết người, có bụng trọng những người tài giỏi.
    Vả chăng ở đời, cái thói khinh người tuy không nên có, nhưng cũng nên biết cái cách phân biệt người đáng trọng, kẻ nên khinh. Câu cổ: "Tố nhân bất khả hữu ngạo thái, nhiên bất khả vô ngạo cốt". (Làm người không nên có cái dáng khinh ngạo, nhưng cũng không nên không có cái cốt khinh ngạo).
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào anhdialan, xin phép hôm khác trả lời bài bác. Hôm nay chỉ xin nói hai ba dòng.
    Lão tử có câu:
    Biết người là khôn, còn biết mình là bậc trí tuệ.
    Nghe thì có vẻ trái tai, nhưng mà loài người có thể ngồi phê bình khen chê về người khác rất giỏi. Có điều ý thức về chính mình thì ko có.
    Kẻ nào ý thức về mình, rốt cuộc sẽ ko bao giờ làm cái điều để cho người đời chê cười, mà lương tâm sẽ ko bao giờ cắn rứt cả.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  4. NGOCDIEMDO

    NGOCDIEMDO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nhìn nick bị treo ! thôi thì mời các bác đỡ tạm chén này
    CÁO MƯỢN OAI HỔ

    Vua Tuyên Vương làm vua nước Sở. Chiêu Hề Tuất chỉ là một người bầy tôi vua Tuyên Vương. Thế mà ai nghe thấy nói Chiêu Hề Tuất cũng phải kinh sợ. Vua lấy làm lạ, một hôm hỏi quần thần là vì cớ làm sao. Không ai trả lời nổi. Chỉ có Giang Nhất biết được thưa rằng:
    ?oCon hổ hay bắt các giống thú để ăn thịt. Một hôm bắt được con cáo . Cáo bảo: Liệu đó! Chớ có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta là Trời sai xuống, cầm quyền coi hết cả bách thú. Người mà ăn thịt ta là người trái mệnh trời, hại đến thân ngay lập tức... Không tin thử để ta đi trước, ngươi theo hầu sau, xem có con thú nào trông thấy ta mà lại không sợ hãi tìm đường trốn cho mau không!?. Hổ cho cáo là nói thật, bèn theo cáo đi. Quả nhiên bách thú trông thấy đều sợ mà chạy cả. Hổ vẫn không biết rằng bách thú sợ mình mà chạy, cứ tưởng là sợ cáo. Nay nhà vua nước mạnh, quân nhiều mà vua giao cả quyền thế cho Chiêu Hề Tuất, người phương Bắc sợ Hề Tuất, nhưng kỳ thực là sợ vua cũng như bách thú sợ hổ vậy?.
    Chiến Quốc Sách
    LỜI BÀN: Bài này cũng như bài ngụ ngôn ?oLừa đội lốt sư tử? cốt ý nói những kẻ thần hạ mượn quyền thế người trên để hống hách, doạ nạt người ta. Nhưng nếu người ta không biết, thì người ta còn sợ, chứ khi ?ohổ mà thèm cỏ, lừa mà thò tai? thì chẳng những người ta đem lòng khinh bỉ, mà người ta còn làm cho đê nhục để cho bõ ghét.
    dũng sỹ diệt lan
    Được ngocdiemdo sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 10/07/2003
  5. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Các chú các cô giỏi lịch sử Trung Quốc phết. Nói khí không phải chứ cho anh hỏi, các chú các cô post mấy cái ví dụ của người VIệt ấy, cho anh học hỏi nó dễ, chứ mấy cái này xa vời quá, không chỉ anh mà mấy cha nghỉ ở đây cũng không hiểu được. Ai đời nằm cạnh c(g) đẹp lại nghe sử Tàu bao giờ.
    Loving you Sunday Morning
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Công nhận giot nang dem nói đúng, tôi xin phép trình bày một câu chuyện của người VN.
    Trích từ tác phẩm "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu:
    Người ta thường nói: Tinh thần con người phải như sắt thép", nhưng anh thấy có nhiều người đã chết vì bom đạn, vì vậy có lẽ "Tinh thần con người còn phải cứng hơn cả sắt thép"
    Mời các bác khác.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    chúc các bạn vào túp lều này một ngày chủ nhật vui vẻ !
    luuthuy !giot_nang_dem !...... thêm một chén nữa nhá !
    anhdialan nghĩ rằng tinh hoa là tinh hoa của cả loài người ,chuyện người Việt nhiều khi nhắc đến trạnh lòng lắm lắm .Muốn gõ ra lắm chứ nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi ,bởi quan điểm mỗi người một khác , suy nghĩ mỗt người một riêng , thế này để cho công bằng, anhdialan xin bình đến thi ,ca , nhạc ,hoạ vậy . Bác nào qua chỗ này ưng cái bụng thì nâng thêm một chén .

    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 13/07/2003
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào anhdialan. làm thêm chén nữa vậy
    Chào giot nắng đêm, cậu chuồn đâu rồi thế.
    Trong thời kì Pháp đã chiếm nước ta, nước Nhật thì đã mở cửa mà trở nên hùng cường, có một đề thi Hương có câu hỏi:"Nước Nhật học tập phương Tây mà trở nên hùng cường, ta có nên mở cửa ko". Câu trả lời của 100% thí sinh là:"ta ko nên mở cửa theo đuôi Nhật, vì nếu làm vậy sớm hay muộn ta cũng trở nên thành kẻ man di". Với câu trả lời đó mà cái nhục mất nước vào tay Pháp, Mỹ. Bao nhiêu người con phải bỏ xương máu hy sinh. Và bây giờ thì vẫn còn cái nhục nghèo đói.
    Thế đó, cái đạo Nho, luôn ko muốn rời bỏ vị trí độc tôn. Tôn thờ cái chữ thánh hiền, đè nén cái tôi mỗi người.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    "ta ko nên mở cửa theo đuôi Nhật, vì nếu làm vậy sớm hay muộn ta cũng trở nên thành kẻ man di".
    nhất định luuthuy muốn anhdialan nói về VN mình sao ?
    Vâng ! chúng ta không còn con đường nào khác để lựa chọn , giữ chủ quyền & thống nhất tổ quốc chính là truyền thống từ xưa đến nay , lớp lớp người Việt hi sinh & đổ bao xương máu để dành giật . Bản anh hùng ca ngày ấy còn vọng đến bây giờ , còn cái nghèo tôi thành thật nói thế này để tránh điều nhạy cảm , trên đời , nhất là một con người thì ai ai cũng có những sai lầm , có những sai lầm có thể lấy lại được , có những sai lầm khác thì không , chưa nói gì đến một chính thể , hay một chế độ , bởi rằng chế độ hay chính thể cũng do con người tạo dựng lên mà có . luuthuy ạ ! giầu hay nghèo là phụ thuộc vào bàn tay & khối óc chúng ta ngày hôm nay, đừng lấy quá khứ để mong muốn xây một ngày mai , ( anhdialan vẫn nói như vậy ).
    Đặt thử một giả thiết : nếu chúng ta mở cửa từ những ngày đó , cho anhdialan xin lỗi luuthuy & các bạn một câu : làm gì có chúng ta ngày hôm nay để nói đến chuyện nghèo hèn hay sang giầu .
    anhdialan nhớ một câu hát ở đâu đó thế này :'''' sống trên đời này , người giầu sang cũng như người nghèo khó .... mai kia mất rồi trở về cát bụi , giầu ,khó như nhau .....''''
    có lẽ đến lúc này bạn đã biết cái hướng cổ của anhdialan này : tiêu cực hay tích cực đây bạn ?
    chúc một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả ! anhdialan.
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....

Chia sẻ trang này