1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình đây sao?? không chút hứng thú, không còn như xưa, tại sao? không ai biết được, ngoài mình.Con bé xa nhà& luôn muốn tự mình làm mọi việc_ cho riêng mình.Ừ thì vậy, biết sao hơn, tại mình muốn thế mà. Thôi, tối nay sẽ không buồn nữa, cứ sống cho mình đi nhé!!

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  2. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Đúng như bác nói. Khá nhiều kẻ ác, mặc dù mình không làm gì họ nhưng họ cứ thích hại người khác. Nhưng bác cứ chơi với những người tốt là được chứ giề!
    [
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Rắn ơi là rắn ! sao lại đuổi anhdialan này đi vậy chứ , đuổi thật thì cũng đi thật đấy , màng gì Rắn nhỉ ?
    Ờ ! hiểu , rất hiểu !Rượu chờ hay phạt đây ?
    Một góp nhỏ để lòng tâm sự , mấy người biết anhdialan này nghĩ gì , làm gì , ảo ảnh , tất cả là một miếng bánh vẽ tranh nhau đến bao giờ nữa đây , Ừ thôi anhdialan này về nhé , mưa tháng bảy đổ ào cản bước chân rồi , Ừ thôi ! cũng đến lúc chia tay cùng mọi người , chia tay với bạn hữu của mình , anhdialan về đây với T.Y đang mỏi mong từng ngày . Vĩnh biệt !
    Anhdialan luôn nguyện cầu những bình yên &hạnh phúc đến với mọi người !
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chảy xuôi có chảy vào trong bao giờ , mình thấy nhiều khi ta cứ tự dối lòng , muốn nói , muốn phá , muốn đập tan mọi thứ chỉ thoả nguyện một điều duy nhất là : cô độc !
    Trong cái cằn cỗi nhất của con người luôn có một tấm lòng dành cho mọi người .Nick khoá thì nick khác lên thay cũng có sao , miễn luôn là mình .
    Cái ngu xuẩn nhất của con người là không bao giờ lường trước điều mình đang làm , cũng vì thế mà sinh ra lắm phiền đau .Cho nhiều nhận được bao nhiêu , ngồi đây mà than thở cũng vì không biết lòng người mà thôi , chúc lều tranh một lần nữa ngủ yên như những gì nó muốn , cứ ngủ yên đi nhé ! cún thăng đây !
    Còn cái chăn nào không đắp thêm cho Cún đi chứ !
    Cún lạnh lắm rồi đấy !
     
  5. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Gửi những bác còn chưa bình tâm khi vào TTVN:
    Xét cho cùng TTVN là nơi gặp gỡ ảo.
    Chính vì trong đời thực chúng ta gặp nhiều đau đớn nên vào đây nhiều người lại trút giận lên người khác. Làm vậy có khác gì oán oán chồng chất. Chi bằng ta khoan dung với mọi người, khỏi cần để ý đến những thứ làm ta khó chịu, các bác nhỉ.
    Ai thấy buồn cứ vào đây, nếu bác anhdialan đi vắng em xin tiếp đón tất cả các bác.
    Chúc tất cả các bác
    vui vẻ, yêu đời, ăn ngon, ngủ yên ...
    <A href="http://www.ttvnol.com/forum/t_2
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chán - đời là cái qué gì vậy??? Càng ngày ta càng cảm thấy lạ lẫm với cuộc đời!!
    Được giacatgt sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 08/09/2003
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ố la la
    Là ô hố
    Cái quán trọ bình yên trước kia nay biến thành nhà tang lễ Cuộc đời từ bao giờ thế này ??
    Mk.
    Than thở vừa thôi. Nghe như *** (*** này tự viết chứ không phải kiểm duyệt tự động, thích điền cái gì cũng được).
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu topic này là cái gì, cũng chẳng đủ thời gian và kiên nhẫn để mà ngồi đọc hết. Nhảy vào luôn trang cuối, thấy than chán đời với đời lạ lẫm gì đấy.
    Ôi giời ôi, đời hay cuộc đời chỉ có 2 loại thôi, một là chán đời và hai là yêu đời, hết yêu thì chuyển qua chán , chán mấy hôm rồi lại thành yêu, chẳng có tuyệt vọng bi ai sầu thảm gì hết.
    Đời vui nhỉ !!!!!!
  9. anhdialans

    anhdialans Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có những khi quên lãng rồi bất ngờ trở lại với chái nhà con của mình mới thực sự thấy rằng xây thì khó mà đập ra dễ quá !Anhdialan không tiếc những gì mình bỏ ra cho nó nhưng mong rằng các bạn khi vào đây cũng đừng miệt thị một thời qua rồi của cái túp lều con này .Cuộc sống sẽ rộng tay đón từng người vào với nó , nhưng nó cũng đẩy ra những người cố tình chối từ .[/font=VNI-Times]
    &lt;FONT face="Times New Roman" color=lime size=5&gt;Người bảo tồn Lan quý !&lt;/FONT&gt;
    u?c Milou s?a vo 22:57 ngy 03/10/2003
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi !!! Hôm nay thì đúng là đời buồn khi không có anh !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này