1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Buồn thâtj, chán thật , tiếc thật.
    Tiếc cho một con người nhiệt tình với diễn dàn,giờ đây đã vắng bóng với lý do: Cố tình phá hoại diễn đàn.
    Một lời nhắn đến anh: Người ta đã không hiểu mình thì cũng đừng cố làm gì.
    Anh ạ ,có nhiều kẻ , tự cho mình là giỏi ,nhưng thực ra những cái mà họ biết lại chả đáng 1 xu.
    Bình yên đi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  2. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy cũng chẳng có gì phải tiếc một thằng đàn ông chẳng bao giờ nghĩ đến mình như thế .Đến cái danh hờ còn không giữ được thì không chỉ phá hoại mà còn là kẻ tàn hại em ạ !
    Mà em Đức đã gặp chưa vậy mà than buồn với tiếc , hay thằng cha đó có chốn dung thân nào rồi em ? Chị em mình bên những người độc thân thì buồn , chán ,tiếc làm chi cho nó hoại cái xuân thì . Đúng không Đức !
    Sao anh cứ bỏ em đi như thế , tội tình chi đâu anh ,chỉ một chút buồn nổi loạn trong lòng .
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, cái danh đó giữ làm gì cơ chứ, giữ vào lại thêm mệt người mà thôi.Em có câu chuyện này kể chị và anh ấy nghe.Chắc chị cũng nghe rôi, nhưng hôm nay nhắc lại âu cũng là ôn cố tri tân.
    Thời thượng cổ, có ông Hứa Do là một nhà ẩn sĩ sống ở chằm Bái Trạch.Vua Nghiêu nghe tiếng, là người giỏi , mời ra xin nhường cả thiên hạ cho.Hứa Do từ chối,lui vào vùng núi Trung Nhạc ở phía nam sông Dĩnh Thuỷ.Sau vua Nghiêu tìm đến ,lại mời làm tỉnh trưởng cả trung châu.Hứa Do không muốn nghe nữa bèn bỏ ra bờ sông DĨnh Thuỷ rửa tai.NGay lúc bấy giờ ,Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do , hỏi:
    _Có chuyện gì mà bác phải rửa tai thế?
    Hứa Do thuật lại chuyện,Sào Phủ liền gò cổ trâu lại mà nói:
    _Ta toan cho trâu uống nước ở đây,lại e bẩn cả miệng trâu.Nói đoạn dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống nước.
    Có cả thiên hạ mà đi nhường cho người là lạ.Người được nhường thiên hạ cho mà từ chối cũng là lạ.Nghe thấy câu chuyện nhường thiên hạ cho làm chuyện bẩnn, phảii đi rửa tai lại lsj hơn.Không để cho trâu uống cái nước dã rửa tai lại càng lạ hơn nữa..Ðọc bài này, tưỏng như Hứa Do, Sào phủ là 2 người, nếu không ngông cuồng , thì cũng gàn dở.Nhưng vì HD và Sp hiểu danh lợi nó hãm hại người ta, dễ làm cho mất hết cả liêm sỉ,cho nên 2 ông không muốn để cái danh lợi bợn đến thân, chỉ ưa sống tự
    nhiên., thì cũng như bậc cao sĩi thờ một cái chủ nghĩa cao quý vậy.Chả bù cho những phường tham danh lợi vậy, thường say mê danh lợi, thậm chí đến chết vẫn chưa tỉnh cho.

    Nói với anh một điều:Ban ngày anh đã đi làm vất vả rồi, buổi tối lên mạng tìm phút giây thư giãn cho nó sảng khoấi tinh thần.Đừng có bi quan hay chán nản gì nhé, quảng gánh lo đi mà vui sống.Có chị ấy luôn bên anh cơ mà.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  4. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sào Phủ và Hứa do là hai thằng hám danh hơn ai hết. Tại vì nếu không phải một trong hai thằng kể lại chuyện này cho đời sau, thì sao ngày nay người ta biết được chuyện này. Còn nếu có người chứng kiến cảnh đó viết lại, thì chả hoá ra càng đúng là hai tay này diễn kịch làm trò hay sao.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 15/10/2003
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    BÁc này đúng là ní xự cùn.
    Như thế mà bác cho là ham danh, thích lợi sao??
    Danh và lợi,xét cho cùng cũng chỉ là phù phiếm mà thôi.Còn lại gì khi mà tất cả rồi cũng trở về với cát bụi
    Vinh hoa tựa phù vân
    Khánh trúc lòng trong sạch

    ...................Buồn, mình cứ tưởng rằng mình hiểu anh, nhưng giờ đây mới thấy anh còn quá nhiều điều mà mình chưa hiểu hết được.Quân à, sao không gọi điện cho em hả??
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới về góc nhỏ này !
    Bạn cũ xa rồi , đi hết rồi , còn ai không ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Còn, những nguời bạn vẫn còn đó anhdialan à.
    Lâu rồi mới vào đây để lại suy nghĩ về mình. Nhưng mà sợ biendep và bé tinhcoconkhong lắm.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    LuuThuy ! Người với người mà , ngại gì nào ?
    Cũng có thể là chính em lại ngại anh , rồi có lúc tưởng rằng người đối diện với mình không minh bạch ,ảo đâu hoàn toàn là ảo ?
    Chiều gặp một người về đây rồi mãi còn buồn , cũng là một cây viết thẳng thắn và dám nghĩ , vậy mà ?
    Cho cái câu hỏi vậy mà này sẽ theo mãi trong những ngày sau này , ừ đấy , thì là một tình bạn cũng ảo rồi thực , rồi lại suy nghĩ cho nhau về cuộc đời và số phận .
    Tưởng trong cái con người khô cứng ấy là mọi sự quyết liệt và mạnh bạo vậy mà yếu mềm quá , phải chăng đó là tố chất của con người ?Nhìn anh ta khắc khổ , chật vật với cuộc sống lại thấy chạnh lòng quá lắm , long đong qua bao biết miền quê , biết bao lần gặp gỡ , rồi những luyến ái , vậy mà chưa tìm được một bến đỗ cho mình , anhdialan hỏi rằng : Hay là những người như vậy thường thích tìm cho mình một cuộc sống tự do , phóng khoáng ?Không muốn bị ràng buộc ?
    Câu trả lời cuối cùng là không !
    Anh ấy cũng muốn nó yên ổn đi , nó bị ràng buộc vào một cái gì đó đi , một gia đình đi , để thực sự cảm nhận hết cuộc sống này , vậy mà ?
    Vẫn hàng ngày lang thang trên mọi nẻo đường , lang thang trên ttvn để ''''Đi tìm thương nhớ '''' cho mình , bất cần đời ? Không ! chưa bao giờ biết ngần ngại điều gì thì đúng hơn , chỉ duy nhất ngần ngại trước bản thân mình .
    Và đây cũng có lẽ là lý do của LuuThuy , Ngần ngại trải lòng mình , ngần ngại một chút trầm tư cho riêng mình . Có thể lắm chứ ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  9. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có một khoảng trống nào đó cho ta , đó là lúc ta một mình tự khắc hoạ hình ảnh của mình và bạn bè , khắc hoạ rõ nét nhất chân dung cuộc sống này . Một sự thay đổi ? một gì đó ở trang mới ? Rõ và luôn luôn rõ ràng tất cả chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất tìm tri âm cho mình đâu đó ngoài đời . Những người bạn từ trong ra ngoài cuối cùng cũng mong muốn một điều rằng là chân tình . Có hay không trên chỗ này ? Đâu có biết phải không ? Đi rồi đến rồi trở lại với cuộc sống của mình mới nhận ra rằng mọi người sống vì nhau đáng quý biết bao nhiêu !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  10. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có thể ta chẳng dứt nổi những nỗi buồn gặm nhấm ta từng ngày .
    Biết bao chuyện trên trời dưới biển .
    Cuộc sống sao phải buông thả nó ? Cuộc sống sao phải vì một ai đó ?
    Có lẽ tồi tệ nhất trong ta lúc này là cảm giác cô đơn đến tuột độ .
    Ừ thì cô đơn .
    Một người bạn , có thể trước đây hận ta lắm lắm sao lại vui vẻ chuyện cùng ta ? Sao lại chia sẻ cùng ta nhiều việc mà tưởng chừng ta không gỡ nổi .
    Lâu lắm rồi mới qua Zim , mới qua những ngày đầu mang vào đây mội chút buồn buồn , một chút cô quạnh , và một chút nào đó chán thực sự cuộc sống đơn điệu ....
    Biết là nó cho ta nhiều thứ , biết là nó mang lại cho ta nhiều điều nhìn nhận rõ hơn cuộc sống này .
    Có thay đổi không từ ngày ta lấy những chân tình trên này làm bạn ? Có thay đổi không khi ta chấp nhận mọi thứ , chấp nhận tất cả những gì có thể ?
    Ừ thì một cái danh hờ ? Để làm gì ? Nó mang lại cho ta điều gì nào ?
    Chẳng là gì cả !
    Thế lại nhẹ nhàng , ừ thì chửi ta đi ? Nguyền rủa ta đi , thương hại ta đi ?
    Cần gì nào ?
    Giả dối không , giả dối lắm chứ vậy mà sao ta vẫn tin khi mình thực lòng chẳng ai lỡ giả dối mình .
    Biết thế rồi lại cười khì , vô bổ hay mất thời gian ? Biết là vậy sao từng ngày ta vẫn lên đây xem bạn bè thế nào ?
    Ta chẳng muốn mình đắm mình trong net vậy mà thế đấy vẫn bỏ chút tiền nhỏ nhoi của mình ra cho nó .
    Đôi khi chỉ lên chửi một câu , đôikhi chỉ lên dèm một ai đó với những gì mình không vừa ý .Thế để làm gì .
    Yêu Thuốc lá mười mấy năm còn bỏ được vậy sao không bỏ nốt cải ảo ảnh hại người này ?
    Ô hay , rồi ta sẽ là ai khi cứ thể này ?
    Đúng là ta cần những người bạn để chia sẻ . Ta cần thực sự , cần lắm một người không coi ta là cái sọt rác của mình .
    Đấy , nói thể ta lại nghĩ về người ta đó .Vui thì ừ quên ta có mặt trên đời này để rôinhững khi buồn lại tìm đến tađổ lên đầu ta bao chuyện thị phi , bao chuyện làm người ta đó bực mình .
    Thế mới biết rằng con người cũng chỉ là cái thùng rác cho người khác mà thôi .Vậy mà cũng phải buồn .Nghĩ vậy thế là ta lại tự cười mình .

Chia sẻ trang này