1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, để tôi nói cho bác nghe, coi như đây là một cuộc rượu chưa đối ẩm cùng nhau.
    Cô đơn, ai chả có, sống thế nào, khỏi ân hận, điều đó cũng khó.
    Người ta nói, sông có khúc, người có lúc.
    Miễn làm sao, mình sống theo lương tâm của mình.
    Còn nói: Cuộc sống thế nào, cũng rất khó, ko ai nói trước được.
    Ở đời, sống đã là khó, lại còn làm khó chịu, phức tạp thêm, mệt.
    Đơn giản đi, cho dễ sống.
    Đời, đôi khi, gặp chuyện khó chịu, hệch miệng ra cười.
    Nghĩ lại thương cho những người đó, suốt ngày, lo chuyện ko đâu, chả biết để làm cái gì, trong khi cuộc đời mình, lâm vào bế tắc, mãi vậy, ko thoát nổi, nghĩ, càng thương.
    Thương rồi thôi., thế thôi,
    anh có cuộc đời của anh, tôi có cuộc đời của tôi. Ai lo cho ai được bao giờ.
    Tri kỉ thời này, hiếm lắm.
    Có thì cố mà sống cho phải đạo.
    Hơ hơ, tôi ko dạy ai. Tôi nói, nói cho tôi nghe thôi.
    Ngày mai, bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Bao nhiêu lần, tôi đã cố, thoát ra khỏi ý nghĩ của cái chết.
    Nhưng làm sao, khi trách nhiệm trong gia đình, của tôi quá lớn.
    Vả chăng, tôi căm ghét cái gì diễn ra đều đều, nhưng bản thân tôi lại đang tạo ra chúng.
    Tôi ko có một sự đổi thay nào, ko có một lý tưởng , ko có một việc gì, ngoài nỗi lo cho gia đình.
    Hơ, lại kể lể, xả chút rác, vào cái topic này, mặc kệ nhỉ?
    Tôi là tôi nghĩ, bác đừng có mà làm gân làm cốt.
    Việc ai người đấy làm, thích, dăm ba chữ, .... sống thật là mình đeê!!!
  2. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0


    Việc ai người đấy làm, thích, dăm ba chữ, .... sống thật là mình đeê!!!
    Thì thật là mình .
    Mình là ai nhiều khi còn chẳng có câu trả lời thì đến bao giờ mới biết thật là mình nó như thế nào .
    Tiếc một điều đôi khi đúng là dối lòng và dối lòng chứ không dối người .Ghét là ghét , chân tình thì chân tình .
    Hiểu lắm chứ, sống cho phải đạo nó thế nào mà khó , quá khó .Phải đạo là cái mức nào của cuộc sống ? Chắc là không đong đếm nó được rồi , vậy mà nhiều khi vẫn biết ác khẩu là thế nhưng thực tình đúng là trong thâm tâm chẳng có gì , đôi khi còn nhiều cái mến trừu là đằng khác .
    Thương thì đúng là thương thật rồi những người chẳng có một mục đích gì , vậy mục đính khi trải lòng với mọi người là gì vậy bạn ? Phải chăng là muốn ai đó chia sẻ cùng mình chút gì đó bức bối , chút gì đó muốn cởi trói .Một nút thắt có thể là khó gỡ nhưng mình nghĩ rằng trên đời này chẳng có gì là không thể nhất là những nút thắt về nhân tính . Tự cởi trói thì khó lắm nhưng không khó bằng mình liệu có thể chấp nhận nó , nhìn nó bằng một con mắt khác , hoàn toàn khác ?
    Mình tin tạo hoá công bằng với mọi người , và tin rằng ai cũng sẽ có phần của người ấy dù một chút gì đó nhỏ nhoi thôi cũng là cái phần của mình .Chấp nhận được cái bất công là chấp nhận được cuộc sống và đấy mới thực sự là sống .
    Có lẽ mình viết hơi khó hiểu nhưng mình tin bạn hiểu và mong tự cởi lấy nút trói của mình .
    Và điều nữa có thể lắm chứ ai cũng cũng có thể dạy mình nhưng chắc để mình tự nhận mình là người học trò chắc là khó lắm nhưng không phải là không có thể .Bạn tin chứ ?
    Chắc chắn đấy !
  3. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hè, hè, bây giờ, thì tôi rất là đói, tôi đi mua sữa, vậy mà đến h là 9h 15'' pm, tôi out, hẹn lúc khác, lý sự tiếppp...
    Chúc một tối ko biết buồn là cái quái gì.
  4. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [brown]Đây là tôi bắt đầu nói đến cái mà thế giới ảo mang lại. Nó làm cho con người, sống, và bắt đầu lộ mặt, hoặc có thể lộ cái gì đó, bản chất, tính cách bên trong .
    Bnạ có cần phải trả lời những câu như vậy không?
    nếu như thực lòng, coi Net là một cuộc chơi. Mà chơi, có ai muốn buồn bao giờ?
    Điều mà tôi thắc mắc, là bạn luôn nhắc đến trong 1 số bài viết của mình là chữ : lợi dụng.
    Chẳng hạn trogn bài này, tôi ko hiểu, lợi dụng ai, cái gì, vì hình như, nói như thế, là bạn chưa hiểu hết cái gì người ta đang đề cập đến.
    Thứ lỗi cho tôi, nếu như tôi có nhiều thắc mắc đến thế, về bạn, về bên trong 1 con người,
    và nếu bạn ko thích. Ta dừng ở đây cũng được.
    1 điều nữa: Đó là Danh ảo.
    Thực chất, tôi hiểu ý của bạn. Nhưng có phải ai cũng nghĩ thế đâu. Tất cả chỉ là sự giải trí thôi mà?
    hehe, có gì, bỏ qua, nghe!!! Chúc vui!
  5. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đang bị lôi kéo vào cuộc giải trí có thể như ai đó nói là vô bổ này .
    Thắc mắc về mình ? Về bên trong con người mình ?
    Ờ thì đôi lúc con người ta cũng như dòng sông lắm dòng , nhiều đoạn .Đôi lúc cũng thực sự chỉ muốn ẩn lòng mình , tự sự một mình , một mình nghĩ ,một mình tháo và gỡ .Và đôi lúc cũng biết một mình mình đau . Chẳng phải đau cho riêng mình mà đau cả cho bạn bè mình , cho những người biết mà chưa quen .
    Ai đó nói mình ngoài đời khác thật nhiều trên mạng ? Có thể đúng một phần nào đó bởi cái sự trầm tư lự , hay bởi cái phóng khoáng vốn có của kẻ học đòi theo lối vương giả ?Hay một điều gì đó khác nữa ... mà chính mình cũng chưa từng được biết về mình .
    Vậy đấy cuộc sống cuốn mình đi mỗi ngày , cuốn vào dòng chảy đang hồi mòn xói từng ngày của lý trí , của nhân thế và một chút nào đó lương tâm của con người .
    Nan man lắm phải không ?
    Trước mình có nhớ đâu đó quanh chỗ này khi mình nói với mọi người về cái sự : Nan cực hàm hồ , họ đã cười oà bảo rằng nếu được thế thì ngang đến cảnh giới của thiền .
    Bạn hiểu ý nó là gì không ?
    Mình chịu không hiểu đến chính bản thân con người mình thì làm sao hiểu được nhiều sự trên đời , và nhất là hiểu được con người khác .
    Thôi thì cứ để cho những bí ẩn nằm sâu vào đâu đó để một ngày mới đến gần- vui vẻ và tốt đẹp hơn .
    Để ngày mai đủ sức tiếp tục được sống , tiếp tục được yêu và được làm việc , vậy cũng là mong muốn lớn nhất rồi .
    Mai này nhìn lại có thể tự cười mình sao lại hâm đến thế .Nhưng theo mình nghĩ cuộc sống cũng bắt đầu bằng những cái hâm và kết thúc chắc cũng bằng những nụ cười .Đương nhiên giờ này cũng đã tự cười mình , cười cho những ngày hâm hâm ấy ,những ngày có chút gì đó chẳng phải là con người mình bây giờ ?
    Còn muốn hiểu rõ hơn nữa về một con người thì theo mình nghĩ nó cần một sự gắn bó và chắc không phải ở trên này .
    Cứ phiên phiến cho nó vui nếu thực sự muốn giải trí với mình Bạn nhỉ ?
  6. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thanks u very much!
    Thứ 1- tớ thương hại
    Thứ 2- làm cho tớ cười thầm.
    Thứ 3: ngu xuẩn mà ko hề biết
    Thứ 4: đang phí tiền và thời gian.
    thứ 5: kệ mẹ bọn điên nhỉ?
    Thứ 6: nhớ lên Đúng giờ!
    Thứ 7: chúc vui vẻ!!!
  7. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    thanks u very much!
    Cảm ơn làm gì ? Mình không dám nhận .
    Thứ 1- tớ thương hại
    Rõ là thế rồi , nhưng nghĩ thử chút coi , đáng ra phải thương hại mình một chút mới phải .Thù hận dai dẳng chỉ tổ nhức đầu , bỏ qua là đúng rồi .
    Thứ 2- làm cho tớ cười thầm.
    Phải cười thật lớn chứ không phải cười thầm , được như thế đời nó sẽ vui vẻ hơn rất nhiều .
    Thứ 3: ngu xuẩn mà ko hề biết
    Một ngày gần 30k online ngu xuẩn quá chứ còn gì .Mình biết dừng là độ lượng với bạn bè đấy .
    Thứ 4: đang phí tiền và thời gian.
    Còn phải nói !
    thứ 5: kệ mẹ bọn điên nhỉ?
    Không tranh thì chẳng ai oán nổi mình , coi như là chuyện cười cho đời nó tươi , mất thời gian với nó cũng chẳng ích gì .Đôi khi lại mang cái tiếng chanh chua vào người .
    Thứ 6: nhớ lên Đúng giờ!
    Có thể sớm hơn chút đấy , vì còn mắc trả nợ người ta cái giò hoa .
    Thứ 7: chúc vui vẻ!!!
    Chẳng cần phải chúc cũng vui lắm rồi vì đương nhiên có người hiểu ý mình .Rồi sao nhỉ ? À ! lúc nào mà chẳng vui trừ những lúc buồn .
    Thôi thì bỏ qua được cái gì ta cứ bỏ qua , bởi lòng mình thế nào ngưòi ta cũng biết lắm rồi .Ai biết mình , ai biết người hận thù thì cũng đến lúc nó tự vỡ ra . Ai đáng hổ thẹn với bạn bè thì nó trơ trốc ra rồi đó , phiền muộn nhiều chỉ tổ già người , giữ lại cái tâm bình để đời son trẻ , sơm sớm mà kiếm một tấm chồng . Rõ không ?
  8. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng : Gió không thổi suốt sớm mai , mưa chẳng xả một ngày dài . Chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời mà còn dừng , hống chi là chuyện của con người ?
    Vậy mà ngẫm ta , Gặm nhấm mãi nỗi buồn của riêng mình , thả hồn vào những phù phiếm long đong , mãi chẳng dừng đặng chốn nào .
    Chẳng hay thiên hạ tạo thị phi tuỳ thích rồi tự chuốc lấy cái thảm bại vào người kể cũng đau lắm du ?
    Hay rằng trước người sống ích kỷ chỉ nghĩ đến việc của riêng mình mà chẳng ngẫm đến người , thế lên mới dựng cái thế phân tranh khôn cùng , đến hao tổn sinh lực tiền tài nghĩ cũng đáng thương .
    Nghe thấy : Danh khả danh phi thường danh là thế vậy mà không đáng một cái nghĩa thường thấy một con người : Ai cũng có một cái danh riêng cho mình . Thế thành tranh .
    Ngồi lâu nghĩ việc hàm hồ , vô tư lự là vốn quý của người sao không hữu dụng ? Ngẫm đau càng đau .
    Mới hay chuyện ân oán lắm sự lực cười .
    ( To các bác em mới được giải phóng cái Nick này , lấy nó dùng tạm vậy : T.A )
  9. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    " Nghe thấy : Danh khả danh phi thường danh là thế vậy mà không đáng một cái nghĩa thường thấy một con người : Ai cũng có một cái danh riêng cho mình . Thế thành tranh " ==> Ca sĩ Việt Nam có chàng tên là Quách Thành Danh đấy !
    Tự tin là 1 đức tính cần có ! Nhưng tự tin quá thì hơi có vấn đề !
  10. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    .......Ơ......!

Chia sẻ trang này