1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Biển đẹp à, những gì tớ viết. Chỉ là suy nghĩ lộn xộn của cá nhân, ko thể nào có thể dùng lời lẽ để diễn tả hết được.
    Những suy nghĩ này luôn ẩn chứa trong tâm hồn của luuthuy, nhưng cho đến giờ luuthuy vẫn chưa thể lý giải cho chính nó. Chỉ xin viết ra để rồi mọi người tự phán xét lại.
    Xin mời biển đẹp.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ah, "bé" nhận ra rồi ạ !!! Anh Baycaolen chính là bác Quý Zen đó phải không . Lâu lắm mới gặp lại bác nhỉ .
    Biển Đẹp thân mến. Mình cũng có phần nể bạn ở sự thẳng thắn, khảng khái (nữ nhi không thường tình) nhưng quý nhất là ở tấm lòng của bạn mà mình cảm nhận được qua những bài viết trước đây. Mình muốn nói chút xíu về túp lều nhỏ này với bạn. Mình thấy thích cái phong cách trao đổi vầy của các bác ấy, đâu có gì khách sáo, mà mọi người đang đàm đạo với nhau rất chân tình đó chứ. Hay chính mình cũng "sến" như bạn Biển Đẹp nói . Biển Đẹp biết không, mơ mộng một chút, hay nhiều lúc "sến" chút xíu lại chính là một phần rất thực của con người ta đấy chứ, mà nhiều khi ở ngoài đời, nếu không gặp những người tri kỷ, chắc là người ta cũng sẽ chẳng bao giờ trải lòng như thế.
    Kính chúc các bác lại tiếp tục vui vẻ . Bác Anhdialan, em vẫn ở đây rót nước và ngồi một góc lắng nghe mà. Hic, vẫn chưa xong mấy bài hoa bác ạ.
    Oshin
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn oshin và các bạn đã quan tâm tới chái nhà nhỏ bé này !
    Luuthuy !
    Thoả mãn bản thân mình , luuthuy nói vậy là quá nhẹ nhàng mất rồi , rộng lắm khi nói với con người về điều này , nhưng kết cũng chỉ có một câu mà thôi : Quy luật đào thải không từ chối những người dừng lại . '''' Mỗi con người nên tập biết nhận thức phải tiếp tục vươn lên, vươn lên ko ngừng, như một cái cây ngày qua ngày lớn dần lớn dần. Nếu như lúc nó dừng lại thì cũng là lúc chuẩn bị cho cái chết của nó đó. ''''
    Chết thì có rất nhiều nghĩa , có những cái chết để lại cho đời niềm thương mến , và tinh thần bất tử của những cái chết đó chẳng hề tàn phai , dẫu có ngàn năm đi chăng nữa thì đấy , luuthuy nghiệm thử xem , đã gặp được bao cái chết như vậy !
    có những con người chọn cái sự dừng lại cho mình , nhưng họ đâu có chết , chỉ có thể xác trở về cát bụi , còn ý trí , tinh thần họ vẫn đuổi đeo đến tận giờ .
    Trước nghe thầy giáo mình nói một câu thế này : Dừng lại là chết , nhưng có những cái dừng lại không bao giờ chết , những cái dừng lại đó chỉ là tạm thời & tiếp tục kẻ đường cho một đỉnh cao mới , người biết dừng lại để tiếp tục tiến mới là người thức thời , những người thành đạt trong đời này thường vẫn như vậy đó !
    Biết dừng lại nhưng không bao giờ chịu khuất phục đó mới là con người của ngày nay
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ,sao còn muốn lên tận trời xanh........
  4. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Lời nói của ẻm Biển Dep(tức là một biển thuốc DEP đấy) được các bạn thực hiện ngay nhỉ, bây giờ không thấy mấy cái từ củ chuối như trước, còn có hứng mà đọc.
    Một cánh, hai cánh, ba, bốn cánh====> n cánh
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    mời giot_nang_dem một ly hạ hoả nhá ! !
    lần sau có qua đây thả vài lời cho anh em thêm ân tình , ai lại trọc ngoáy vậy giot_nang_dem nhỉ ?
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ,sao còn muốn lên tận trời xanh........
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 20/07/2003
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào giot nang dem, cậu làm tôi vô cùng thất vọng với câu nói vô trách nhiệm vừa rồi nhất là sau khi cả anhdialan và tôi đã có lời giải thích.
    Nếu cậu ko thay đổi thái độ thì sau bài viết này, sẽ ko có một bài viết nào của tôi trả lời bài viết của cậu nữa.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chủ nhật ngồi trên ttvnol anhdialan mới nhận ra một điều ngày trước mình đánh mất : mình còn biết đùa !
    Các bạn thân mến ! sau những đùa vui là cái gì vậy ?
    Luuthuy ạ !
    anhdialan thấy trống rỗng một cách khủng khiếp , có lẽ con người ta sinh ra để chịu đựng những cái trạng thái thay đổi trong mình .
    Lang thang ,vật vờ khắp ttvnol rồi cuối cùng lại chọn quán trọ cho mình , không hiểu chỗ này có gì quyến rũ mình đến vậy ? phải
    chăng là sự ân cần của bạn hữu chân tình ?
    Bao năm đã trôi qua , anhdialan không biết rằng mình vẫn
    còn con trẻ đến vậy , ân hận thì cũng không lấy được những
    gì đã làm , những gì mình đã gây ra , xin lỗi thì cũng chỉ
    là một lời xin lỗi mà thôi , ích gì trong lúc này !
    Cái buồn vô lối lại về trong lòng , thôi thì gắng buồn thêm chút vậy !
    Ngày mai trời lại sáng phải không luuthuy ?
    Buồn thì coi vườn vậy !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ,sao còn muốn lên tận trời xanh........
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 21/07/2003
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Anhdialan à, cả ngày hôm nay, căng thẳng đầu óc đến giờ mới được nghỉ ngơi một chút, viết vài dòng tiếp tục tâm sự cùng anhdialan đây.
    Sau những lời đùa vui là gì? Nó có nhiều lắm anhdialan à. Sau nhưng lời đùa vui có thể là những nụ cười của tình bạn và cũng có thể là những giọt nước mặt của sự hiểu lầm. Anhdialan có hiểu ko, có những lúc lưuthuỷ chỉ trêu chọc một câu thôi, cốt là để trêu vui người đó, nhưng rồi cô ấy đã khóc.
    Sự đùa cợt có thể chỉ là những câu nói nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng đôi khi là xuồng xã đối với những người bạn thân của mình. Sự đùa cợt làm ấm thêm tình bạn của chúng ta. Nhưng xin hãy đừng khiến sự đùa cợt đó thành cực hình của người khác.
    Có những câu đùa vô ý thức như: À thằng cụt đi cà nhắc, con kia bị điếc kìa?. Liệu người đùa có thể ý thức được nỗi lòng của người bị đùa ko?
    Những có câu lúc khi ta buồn, có một người bạn đến và buôn một câu:?Trông cái mặt kìa, như là thằng trẻ con?. Sao ta lại ko thể cười lên để vượt qua nỗi buồn.
    Anhdialan à, nói đến câu xin lỗi. Liệu có giá trị ko? Con người đâu có thể ko sai lầm. Lời xin lỗi đôi khi là vô giá hơn mọi câu nói đó. Lời xin lỗi sẽ xoa dịu nỗi buồn của ngươi bị xúc phạm và cả nỗi dằn vặt của người phạm lỗi.
    Anhdialan chắc cũng biết: có những sai lầm ko bị phán xét bởi toà án trong đời thực, nhưng nó sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc bằng toà án lương tâm. Có những người dằn vặt vì một tội lỗi mà họ đã thật sự ân hận. Và giá trị của lời xin lỗi dối với họ khi nói được với người mà họ đã phạm sai lầm thật sự đáng giá với họ bao nhiêu.
    Xin lỗi cũng là một nghệ thuật, nhưng lưuthuỷ nghĩ. Câu xin lỗi, cùng như mọi tình cảm khác cần phải xuất phát đầu tiên từ một nơi, đó là trái tim của người đó.
    Sáng mai trời lại sáng, một tuần mới lại đến, chúng ta lại tiếp tục quay lại cuộc sống mưu sinh.
    Vườn lan nhà anhdialan à, đẹp thật, chưa bao giờ lưu thủy thấy vườn lan đẹp đến thế đấy. Có một cái gì nhẹ nhàng xen lần vào tâm hồn lưuthuỷ.
    Cuộc đời vẫn có những góc nho nhỏ dành cho những tâm hồn đồng điệu đúng ko hả anhdialan.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thêm nữa anhdialan à, rượu cứ từ từ mà uống. Tấm lòng cứ thế mà dãi bày theo chén rượu thôi.
    Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly, chúng ta chưa gặp nhau nhưng rồi cũng sẽ có ngày nhỉ anhdialan?
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  10. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Vào cái bàn nhỏ ở một góc nhỏ ở quán trọ , thấy tâm hồn bình yên lại một chút. Cái topic nhỏ này, cái góc nhỏ để chén tạc chén thù này là nơi mà tôi còn để ý đến khi vào Zim, thật sự là tôi chán cái Zim này lâu rồi, từ khi bác Xe ra đi. Đó chính là nguyên nhân mà tôi không khoái post ở đây nữa. Một chén rượu một chén tình, nghe những lời tâm tình chân thật của Adialan và Luuthuy, tôi mới nhận ra rằng vẫn còn có những người hàng xóm bên cạnh tôi ở cái quán trọ này. XIn kính Adialan và luuthuy một chén gọi là lời tạ lỗi của Giot_nang_dem này. Lang thang mãi trên TTVn thì cũng phải tìm nơi mà dừng chân đúng không các bác. Trước đây cái Zim này, cái nơi dừng chân cuối cùng của Giọt tôi, tôi đã bị cả làng ở đây chửi bới tơi bời vì cứ nghe Rock vào giữa đêm đấy các bác ạ, bây giờ thì tôi không còn ngu gì mà post mấy cái nhạy cảm như hồi trước đây, dạo này lắm quan to trí tuệ kém mà lại làm lãnh đạo, sợ lắm các bác ạ. Làm một hai vòng qua F_3, rồi F_4, thấy bực hết cả mình vì cái gọi là sự sự của quan chức bây giờ, thật may là có vườn lan của bác Adialan làm tâm hồn bình tĩnh lại.
    Em xin kính các bác một chén nữa.
    Chén này thay cho lời em xin được kết giao tình bạn giữa chúng ta, em thì không biết bác luuthut là ai cả, nhưng mà bác là bạn của adialan thì em cũng xin được kết bạn với bác.
    Thế nhé, các bác, bác nào rỗi thì xin vào đây, em rất mong được hầu chuyện với các bác.
    Lần đầu nói chuyện, em chưa dám nói gì về cái gọi là cuộc đời hay là cái gì đó mà các bác hay gọi. Lần sau chúng ta sẽ bàn về những chuyện đó, bây giờ chỉ mong các bác coi em là bạn.
    Vào 3 ra bảy, em xin uống 7 chén trước khi tam biệt các bác về vui thú điền viên bên cái f_322 nhà em.
    Một cánh, hai cánh, ba, bốn cánh====> n cánh

Chia sẻ trang này