1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phải, luuthuy à, chúng ta không được phép đặt niềm tin không đúng chỗ. Nhưng thế nào là không đúng chỗ? Đúng chỗ hay không còn phụ thuộc vào khả năng nhận thức và khả năng đối diện với chính mình của chúng ta nữa. Gần như mọi trường hợp, ta chỉ biết ta sai khi mọi việc đã an bài, sau khi thực tế đã tát vào mặt chúng ta một cú choáng váng. Khi đó chúng ta hay nói "tại sao mà mình lại có thể ngu xuẩn thế nhỉ?"
    Niềm tin mạnh lắm. Nó có thể khiến cho ta từ chối chân lý, từ chối sự thật, mặc dù cái sự thật ấy nhiều khi ta đủ cơ sở về thông tin cũng như khả năng xử lý thông tin để nhận ra nó. Có rất nhiều ví dụ cho tác dụng đó của niềm tin. Như khi ta tìm một cái gì đó ở một vị trí nào đó mà ta tin rằng nó không thể ở đó thì nhiều khả năng ta không thể thấy nó dù cho nó có nằm chình ình trước mắt chúng ta đi chăng nữa. Hay khi một người bị bắt buộc phải làm một việc mà người đó tin rằng việc đó là vô dụng thì rất khó cho anh ta có thể làm đúng được.
    Tất nhiên, những ví dụ trên không áp dụng cho những người đã dày công tu luyện, để có thể bỏ qua cảm giác của mình. Đó là những bậc phi thường.
    Cái tôi của mỗi người đối với bản thân người đó rất to. Quả thật là to. Và thực sự, đối thủ nguy hiểm nhất của mỗi người chính là bản thân mình.
    Xin nói một vài câu mà mình rất tâm đắc, một của Tô Đông Pha, mình nhớ không rõ câu chữ, chỉ nhớ ý thôi:
    "Người thiên hạ gọi là đại dũng thì ắt phải có chỗ hơn người. Nhưng nhân tình có lúc không nhịn được. Thế nên kẻ thất phu bị nhục thì tuốt gươm xốc đánh. Ấy chưa phải là cái dũng của người đại dũng. Người đại dũng trong thiên hạ khi thấy sự phi thường không kinh, chịu nhục nỗi nhục ghê gớm không giận. Ấy là bởi lập tâm của họ rất cao và lập chí của họ rất xa vậy."
    Lập tâm rất cao, lập chí rất xa... Quả thực chỉ có như vậy mới có thể trở thành người đại dũng. Chứ còn khi con người ta rỗng tuếch thì những cái ngoại lai dễ xâm nhập lắm...
    Câu thứ hai là như thế này:

    Phàm sự nan cầu giai tuyệt mỹ
    Cập năng như nguyện hựu thường tình
    Câu này thì chắc không có gì để bình luận nữa!

    A Single Comet
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    luuthuy & các bạn uống với mình chén này cho anhdialan được trở lại chái nhà con của mình !
    anhdialan coi ttvnol và mạng như ngoài đời, bởi nó đã cho anhdialan một người bạn gái không gọi là tuyệt diệu thì cũng tuyệt vời , và những người bạn chân tình ,mà ngoài đời có mơ cũng chẳng bao giờ thấy .
    Phụ nó được sao khi nó cho mình hơn những gì mình đóng góp cho nó .luuthuy nhỉ ?
    Mấy hôm trước anhdialan trải nghiệm lại sự cô đơn , nhàm chán & thiếu tôn trọng mọi người nó sẽ đi đến đâu, và thật khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của anhdialan này, kẻ nắm bắt được điều đó bị nó cuốn theo bằng những hành động vô thức ,và thật điên khùng nếu anhdialan không dừng lại được những hành động của mình , chắc rằng sẽ lại thêm một cái nick biến khỏi ttvnol không một lý do .Anhdialan nghĩ rằng có cần thiết không khi trong mình luôn mang lòng hận thù một ai đó , có cần thiết không khi mang lên ttvnol này những gầm ghè, ganh ghé, có cần phải nặng lời với nhau không, có châm chước cho nhau được không ? khi ngoài đời còn bao lỗi lo toan chưa giải hết , còn bao khó khăn chưa vượt nổi , vào đây tìm cho mình những ân tình kể không hay hơn sao ?
    cô bạn gái có nhắn cho anhdialan : sao anh phải trở trăn vào những lỗi của mình làm gì , ảo mà !
    anhdialan cười : ảo nhưng nó đã cho một người tuyệt vời như em !
    Vâng ! các bạn ạ ! anhdialan không tham vọng biến chỗ này thành nơi bầu bạn , những cái nick - anhdialan mong muốn nó cũng có một tâm hồn , mở rộng cánh cửa đón những người bạn , những cái nick là một con người , đại diện cho một con người , anhdialan và các bạn đều phải nâng lưu & tôn trọng nó . Chái nhà nhỏ này sẽ luôn mở cửa đón những người bạn , hãy dừng chân lại & tìm cho mình một người có thể gọi bằng hai tiếng tri kỷ .Chỉ có tình bạn mới giải hết những bức xúc , phiền ưu , chỉ có những người chân tình sẽ không bao giờ bị cô độc trên cái ttvnol đầy ảo ảnh này .
    các bạn uống thêm một chén nữa chứ !rồi tiếp nhé !
    luuthuy ạ ! trước nội anhdialan còn trên cõi nhân gian này , nội thường dạy anhdialan sống trên đời phải có lòng từ, kiệm và nhìn mọi người bằng con mắt trừu mến ,chắc anhdialan phải còn tu dưỡng mình rất nhiều mới mong rằng đạt được điều nội muốn .
    Tục ngữ thường bảo lòng tham không đáy!Lòng mà không biết đủ,tham dục vô ngần ,là một đại hoạ trong đời.
    Thực ra ,con người sở dĩ có nhiều lo lắng đau thương là vì đã quá lo nghĩ đến mình,quá yêu cái ''tiểu ngã ''của mình .
    anhdialan thấy sẽ là tốt hơn nếu mọi người được chia sẻ cùng nhau , nghĩ cho nhau một chút , những chân tình sẽ gỡ bỏ hết mọi bức xúc ,ưu phiền , chỉ có những người bạn chân tình mới giúp mình nhìn nhận lại mình một cách toàn diện nhất , thấu đáo hết những lầm lỗi & thêm sức cho những gì đang khao khát .
    Một chén cho anhdialan được trở về mái nhà này !
    To:haivenucảm ơn cún cưng của anh đã đưa anh trở lại với bạn bè, nhớ em bằng cả niềm thương mến dành riêng mình em, cuối tháng này anh sẽ về với em ,vinh chắc mùa này mưa nhiều lắm , giữ gìn sức khẻo kẻo ốm thì anh cũng ốm theo luôn đấy , gắng chờ em nhé !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ,sao còn muốn lên tận trời xanh........
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 24/07/2003
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    TempelTuttle ! làm một chén trước khi anhdialan bày tỏ với cuồng sỹ giữa chợ được không ? TempelTuttle nhỉ !
    Người đại dũng trong thiên hạ khi thấy sự phi thường không kinh, chịu nhục nỗi nhục ghê gớm không giận. Ấy là bởi lập tâm của họ rất cao và lập chí của họ rất xa vậy."
    anhdialan thấy như vậy thì quả là đại dũng nhưng chưa đắc đạo thánh nhân .
    mình là con người nói chuyện con người , không màng đến những kẻ cao đạo làm gì , kẻ đại dũng vậy không giận nhưng thực ra đang thu vén lòng thù hận , vậy anhdialan hỏi điều này :đại dũng trong cuồng sỹ là ai vậy ? kẻ đại dũng đó đang tin vào điều gì vậy ?
    một lời nhắn gửi đến cuồng sỹ :
    vào đến đây rồi có cần phải đao to búa lớn vậy không ?
    anhdialan đồ rằng cuồng sỹ đang mang trong mình nhiều tâm sự , có thể chia sẻ cùng được chăng ?
    ly này hạ hoả nghe anhdialan than nào !
    con người ngày càng xa xa lần với đời mộc mạc ôn thuần ,là vì người trên đã bày thêm nhiều thị hiếu khiêu gợi lòng tham dục vô bờ bến của chúng nhân .Kẻ dùng trí ,thuật mà trị nước-là hạng người làm loạn nước ,vì khi dùng trí thuật ,thì trên trí mưu,dưới cũng trí mưu,dòm ngó nhau ,gìn giữ nhau,nhân đó trá nguỵ sinh trá nguỵ,thiên hạ thành ra đa đoan ,đa sự ....
    hjì ! than vậy thôi ! nhưng cuồng sỹ ạ !
    cái thế đang dần tụ là cái thế lớn , cái sự nan man chỉ làm cùn cái bén nhọn mà thôi .
    anhdialan nghĩ rằng đại dũng ở trên đời phải biết nhẫn nại chờ thời điểm thích hợp thì mới hòng mang cái đại thắng về mình !
    bẻ được bậc đại dũng đó có chăng chỉ có người ''''bất cảm vi thiên hạ ''''mà thôi ! uống chén này chứ cuồng sỹ ?
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ,sao còn muốn lên tận trời xanh........
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  5. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào anhdialan.
    Tâm sự ư? Quả thực là khó nói. Nói ra cảm xúc của mình chưa bao giờ là điểm mạnh của TT tôi cả.
    Cái câu "đại dũng" đó là để minh hoạ về vấn đề niềm tin với luuthuy thôi. Lập tâm và lập chí cũng là niềm tin vậy.
    TT lấy title là "Cuồng sĩ giữa chợ" vào lúc đang buồn nỗi buồn không có tri kỷ, lời nói tâm huyết của mình bị coi là những lời ngớ ngẩn (tất nhiên không phải là những lời nói trên TTVN này), thấy mình giống như một chàng cuồng, giữa chợ dạy người, bị mọi người coi như là một thằng điên. Bây giờ ngẫm lại thấy cái câu đó không hợp nữa, muốn đổi nhưng chưa nghĩ ra phải thành đổi gì cho hợp. Mà chắc đâu mình đã đúng? Thôi tạm để đó vậy. Là thằng hâm trong mắt mọi người cũng chẳng sao. Miễn không phải đi Sài Đồng là được.
    TT có nhiều anh nhiều chị nhưng lúc TT còn bé, các anh chị đều đã lớn, chẳng còn ai chơi cùng, bạn bè ít, đành làm bạn với tủ sách vậy. Phải chăng vì thế mà tâm tính có phần khác so với bạn bè cùng trang lứa? TT ưa gặp gỡ bạn bè, vậy mà bạn bè chẳng mấy ai lĩnh hội đủ những điều TT nói. Không biết nó là quá cao hay quá sai, nhưng họ gọi TT là giáo sư. Tức là mọt sách. Không sao, bây giờ TT đã bắt đầu học được cách, như Saint Exupéry trong "The Little Prince" vậy, nói những cái phù hợp với mỗi người. Và quan trọng nhất là mình cũng đã có những người bạn lắng nghe mình không định kiến, chia sẻ với mình từng quan điểm.
    TT có một niềm tin mạnh, vào cái gì nhỉ, vào cái mình tin là đúng. Nói rối rắm, nhưng đúng là như vậy. Đọc nhiều, cả Đông, Tây, kim, cổ, TT nhiễm nhiều tư tưởng dị thường. TT đã từng tập luyện theo một chương trình tự mình nghĩ ra, nhằm tăng cường bản lĩnh cho mình. Đầu tiên, tập thở. Sau đó, tập loại bỏ những hành động vô thức lúc nói chuyện, kết hợp với tập duy trì giọng nói bình thường trong những lúc cao hứng. Không biết hiệu quả của chương trình tập luyện ấy đến đâu, nhưng khi cảm thấy tình cảm trong mình cứ mất dần đi, con người trở nên lạnh lùng, TT cảm thấy hoảng sợ và huỷ bỏ chương trình tập luyện. Có lẽ mấy tháng tập luyện đó vẫn để lại hậu quả đến bây giờ, dù rằng đã hơn hai năm trôi qua. Có một thành tựu mà TT cảm thấy khả quan, nhưng không biết là có tốt thật không, đó là nhờ tập luyện, con người TT trở nên trung tính hơn, và tình cảm ít chi phối hành động của mình hơn.
    Tạm nói về mình thế đã. Về cái câu của Tô Đông Pha thì TT nghĩ khác. Chỉ khi chế ngự được lòng thù hận, người ta mới có đủ sáng suốt để hành động. Người đại dũng cần đạt được điều này. TT tin vào một chữ "chính", và tự thề với chính mình rằng sẽ tuân theo nó. Nhưng quả là khó lắm thay khi đời chẳng mấy ai theo đuổi nó cả. Khi cần phải chọn giữa cái đúng và cái dễ dàng, cái dễ dàng sao lại có sức cám dỗ lớn thế! Nhưng anhdialan nói đúng, phải biết nhẫn nại chờ cơ hội mới có thể mang thắng lợi về được. Trước khi có cơ hội, đôi khi con người ta phải đạp lên cả những quy tắc của chính mình. Để rồi sau này chính sự thoả hiệp để tồn tại trong quá khứ đó lại làm hại người đó.
    Tạm thế đã, ta làm một chén chứ nhỉ?
    Phương hướng hành động của TT có thể thấy trong topic này, mời xem:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_185729

    A Single Comet
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm TT, bài viết này rất có chí khí.
    Có điều cái câu mà ko có gì để bình luận của cậu thì có vấn đề để bình luận đó.
    Tớ hơi dốt có gì cậu chỉ dạy cho tớ hai câu trên của cậu có ý nghĩa gì vậy.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Lillian
    Chúc mừng khách đến nhà chơi.
    Hôm trước đọc được một bài viết: "Đôi khi con người cũng phải biết học cách lười" quả thật ko sai.
    Con người sau những giờ phút căng thẳng bên công việc, phút chốc muốn rời xa những gì xô bồ xung quanh tìm vào một chốn vắng vẻ. Nhâm nhi cốc nước mà thưởng thức cái cảm giác thoải mái trong khi thời gian trôi qua.
    Cuộc sống trôi đi, đôi khi con người ko biết mình sẽ như thế nào, nhưng mà trong những lúc ta còn là ta, thì nên học cách lười biếng và thư giãn. Tìm thú vui trong cái lười đó. Hải thượng lãn ông đã tìm được trong cái lười của ông là hàng chục tác phẩm kinh điển về Y học. Nguyễn Khuyến trong lúc thanh thản nghỉ ngơi ở chốn điền viên thì đã có những bài thơ để đời.... Phải chăng trong cái lười của các cụ có cái gì cuộn sóng dâng trào trong đáy sâu tấm lòng của những nhân cách lớn?
    Luuthuy ước ao cũng học được cái lười của các cụ, để rồi về sau có thể hành động đúng với lương tâm của mình
    Trong này có anhdialan là chuyên gia bảo tồn lan. Chắc thời gian rỗi thì anhdialan cũng tìm đến niềm vui trong những gốc lan đúng ko? Lưu thủy thì có một thú vui nho nhỏ là vùi mình trong những quyển sách, tìm cái đẹp trong những mẩu chuyện nhỏ, trong những câu chuyện kiến thức dậy mình cái đẹp, cái tình người.
    Mỗi sáng tỉnh giấc, thấy mình lớn lên một chút. Bầu trời buổi sang thanh cao và mát mẻ, như một chút gì đem lại cho ta sức lực trước khi bắt đầu một ngày làm việc.
    Chuyện còn dài, lúc khác xin tâm sự tiếp cùng bằng hữu.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]

    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 25/07/2003
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    TempelTuttle ! một chén nhỏ để biết lòng nhau nhé !
    anhdialan không nghĩ đó là thoả hiệp !
    Cái thế của mình chưa cho phép làm những điều mong muốn , cần phải tích luỹ thêm rất nhiều , để đến khi đánh là thắng , nói là được.
    một lời cho bạn thế này :hiện hữu với vô hình cái nào sẽ thắng ? chắc chắn những vô hình không ai có thể nắm bắt nổi , nó sẽ dành ưu thế ! chén này dành cho cuồng sỹ vì đã nhẹ lời !
    Lão Tử có câu :tri kỳ hùng, thủ kỳ thư ....tri kỳ vinh thủ kỳ nhục
    &thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế , thủ chi dĩ khiếp .
    anhdialan nghĩ rằng có được vậy mới mong dành phần hơn ,
    xuất kỳ bất ý mới mong triệt tận gốc những gì bất công , bất chính .
    TempelTuttle ! một chén thấu lòng nhau nào !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 25/07/2003
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một chén luuthuy nhé !
    Quá lời rồi luuthuy ơi ! bảo tồn những người bạn chơi lan mà thôi !
    Những người bạn lan thường có một câu với nhau thế này : sống trên đời , làm việc gì cũng có chút ân tình , hầu mai sau có gặp , còn dám nhìn mặt nhau .
    Thế đó , những người quen và không quen khi ta gặp trên mỗi nẻo đường ta qua , nhiều nhiều lắm chứ , nhưng sao người ta còn nhớ nhau , còn khát khao một lần gặp lại , để tỏ tường thêm con người mình nhớ , phải chăng đó là cái ''''tình '''' của con người .
    Phiêu du khắp nẻo lại tìm về với nhau ! bắt bạn uống thế này e nhiều quá ! nhưng không sao , phải vậy không luuthuy ?
    Mà luuthuy này ! luuthuy đã bao giờ tìm thấy hai chữ '''' vô niệm '''' chưa nhỉ ? anhdialan phân vân mãi về hai chữ vô niệm này : không biết ý tứ thế nào ? hình dung ra sao , luuthuy có biết cho anhdialan hỏi về '''' vô niệm ''''này !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  10. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chào anhdialan!
    Hai giờ đồng hồ dạo quanh túp lều nhỏ của cậu, tớ thấy nó ấm cúng lắm. Mấy hôm thấy cậu treo nick tớ thấy làm lạ không hiểu tại sao. Chắc cậu cũng cảm thấy buồn với chuyện trên mạng ảo phải không. Mạng này nó không ảo, nó quá thực, tớ cứ đinh ninh nó là ảo để rồi một mình lặng bước đi trong đêm trong cuộc đời thực, không biết nơi gác nhỏ kia có ánh đèn nào đợi chờ mình online hay không. Ánh đèn nơi gác nhỏ vẫn sáng nhưng không phải đợi chờ Vo_niem mà đợi chờ một con người khác từ phương xa.
    ?oVô niệm? ?okhông có gì? . Sống trên đời này con người ai mà chẳng có ý niệm, có thể là chánh niệm cũng có thể là tà niệm. Con vật kia cũng có ý niệm kia mà, như con Tiny trong chuyện mà luuthuy kể ở trên, như vậy thì con người đến bao giờ mới tìm thấy hai chữ ?ovô niệm? . Phật pháp dạy rằng con người có thể thoát khỏi tam giới, thế nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đến khi thành đạo vẫn mang trong mình chánh niệm kia mà, như thế khi thoát khỏi tam giới thì vẫn không tìm được hai chữ ?ovô niệm?.
    Vo_niem lấy hai chữ ?ovô niệm? chẳng qua là muốn dùng chánh niệm đề diệt đi tà niệm. Nhưng khi khi tà niệm hết thì chánh niệm cũng tiêu tan, hai thái cực thì tương sinh tương khắc mà. Như vậy thì con người không còn tồn tại nữa, ?ovô niệm? có nghĩa là ?ongười đã chết? . Thực tế thì Vo_niem cũng từng như là đã chết rồi.
    Và cuối cùng thực tại hiện nay, Vo_niem thấy rằng hai chữ ?ovô niệm? nghĩa là con người phải có cả chánh niệm và tà niệm. Nhưng chánh niệm thì nên dụng còn tà niệm thì nên tránh. Không tiêu diệt hết tà niệm mà dùng tâm để kiểm soát tà niệm và cả chánh niệm. Nếu tâm mà tĩnh lặng được trước phong ba bão táp thì cũng coi như là đã đạt được hai chữ ?ovô niệm? rồi. ?oVô niệm? ?otâm tĩnh như mặt hồ, lòng trong và rộng như bầu trời xanh không gợn chút mây? .
    Vài lời tâm sự của bản thân xin góp vào bếp lửa nơi túp lều tranh.

Chia sẻ trang này