1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào anhdialan.
    Phải, đó không phải là thoả hiệp.
    Mặc dù mục đích là quyết định, phương tiện là quan trọng, nhưng phương tiện có một sức mạnh ghê gớm. Nó biến đổi con người, làm cho người sử dụng nó phụ thuộc vào nó, nhiễm các tính chất của nó. Nói như ai đó "kỹ thuật không vô tội". Không mấy người thoát khỏi được sự cám dỗ của phương tiện. Đó là vấn đề của bản lĩnh và niềm tin.
    To Luuthuy:
    Câu đó có nghĩa là:
    Việc gì khó cầu mới là việc tốt
    Cầu được ước thấy thì chỉ là sự tầm thường.

    A Single Comet
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tớ có đề nghị anhdialan và TT, tớ vốn dốt nát tiếng TQ, đâm ra nhiều câu của các cụ Lão tử, Khổng Tử mà ko dịch sang TV là tớ thua.
    Mấy hôm nay box thảo luận trở nên đông vui nhộn nhịp lại. Lưu thủy chợt nhớ đến hai ngừơi bạn cũ của mình là quyzen và kenetic.
    Nhớ ngày luuthuy mới quay trờ lại TTVN, thì người đầu tiên ủng hộ lưu thủy trong topic nghiêm túc đầu tiên là kirilafy. Bác này cũng là người đầu tiên vote cho lưu thủy 5 sao, nhờ đó mà lưu thủy càng hứng khởi viết bài.
    Quyzen cũng là người rất quan trọng với lưu thuỷ, lưu thủy từng đọc bài của bác ấy trước khi nói chuyện với bác ấy. Phải nói thực là cách nói chuyện của bác ấy rất dễ gây khó khăn với người đối thoại nhưng lại rất gợi mở và rõ ràng cho những người ham hiểu biết. Chính quyzen cũng là người đã dạy cho lưu thủy nhiều điều.
    Kenetic ban đầu đã nhảy vào đập lý thuyết của lưu thuỷ tơi tả. Nhưng chính về sau kenetic cũng là người dạy cho lưu thuỷ nhiều điều.
    Tiêc thay, từ ngày quyzen ra đi, cũng ít khi bác ấy liên hệ lại với lưu thủy này. Kenetic, cũng đang tìm cho mình con đường mới, cùng hình như đã quên đi lưu thuỷ.
    Cuộc sống là những cuộc họp và ly tán. Gặp nhau một ngày cũng có thể nên nghĩa lớn. Những người bạn lớn của lưuthuỷ mãi lưu thuỷ sẽ ko bao giờ quên đâu.
    Nói thêm đôi chút về cuộc sống ảo cũng có những nét chân thực như cuộc sống thực. Con ngừơi cũng yêu thương, cũng quý mên và tức giận như cuôc sống thật. Nhưng liệu trong những lúc tức giận đó, con người có thể tìm được cái lý của đối phương ko?
    Lưu thuỷ tin rằng qua cuộc sống ảo này chúng ta luôn tìm được những người bạn mới. Có thể là ko bao giờ gặp mặt nhưng tầm lòng luôn rộng mở và chân tình.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! Vô_ niệm đã vào với anhdialan này rồi sao ? mời Trung châu đệ nhất cõi niết bàn một chén !
    Trước có người ca rằng :
    Ngửa cổ cười đời sao không uống rượu
    Rượu uống chẳng say, nước mắt thấm lại say
    Lang thang nay đã bao ngày
    Nhẩm tính lại cũng dài như năm tháng
    anhdialan nghĩ mạng ảo đấy nhưng còn nhiều cái thật , thật nhất là cái cảm xúc của mình , cái tâm trạng của mình mà ngoài cuộc sống chẳng bao giờ dám nói ,những người bạn , vâng những người bạn có thể trên đời này đã gặp, & có thể chẳng bao giờ được gặp .
    Vô-niệm với anhdialan này là không khái niệm , không có không gian , không có thời gian , không phân biệt nhưng nó lại hàm chứa tất thảy những gì có thể , không một gì đong nổi, nó là nước lên để chỗ nào mang hình chỗ đó , lấp đầy chỗ sâu như hang vậy không biết đáy đâu mà lận .
    Cảm ơn Vo_niem đã vào đây với anhdialan và các bạn, vẫn biết bạn thích đong đưa chén rượu anhdialan này mới có lời mời bạn cùng anhdialan và các bạn đàm đạo qua ngày để không để ai than rằng :'''' cứ nhẩm tính những ngày lang thang ", để đến khi giật mình nhìn lại thấy mình đã quá phí hoài sở học đi luận tranh với kẻ phàm phu . Vo_niem ưng cái bụng thì làm thêm với mình một chén để :
    ngửa cổ cười mình sao uống mãi chẳng say
    lại ngất ngưởng vì người em xứ lạ
    không gian là gì ?
    thời gian là đâu ?
    sao chẳng bao giờ có hai từ cách biệt ,
    ấm mái lều tranh ,
    chén nhỏ lưu tình
    ta-ta, bạn-bạn
    mắt hồ sao mãi ngàn năm
    còn mêng mang lặng
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Luuthuy lại hoài cổ mất rồi ! uống chén này bới đi cái trắc ẩn trong lòng luuthuy nhé !
    anhdialan hiểu Thuỷ đang tiếc điều gì , một thời đã qua rồi bấu víu lại nó có ích chi đâu , Quyzen &Ken vẫn theo từng bước chân của những người bạn , và vẫn đảo qua đây nghe mọi người trải lòng cùng nhau , Luuthuy cứ an tâm là sẽ có một ngày cho sự trở lại của những ân tình , anhdialan tin điều đó đang đến gần , rất gần ,bởi vì không có gì mất đi , chỉ có những người cố tình quên nó mà thôi .Khi là con người đã có cái tình , thì không kéo cũng lại Lưu Thuỷ ạ ! chén nữa cho đủ ba tuần luuthuy nhé !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 26/07/2003
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào voniem, chúc mừng cậu sang chơi với anh em bên này. Chưa nói chuyện cậu bao giờ, nhưng tôi rất khâm phục thái độ điềm tĩnh và khả năng làm việc hiệu quả của cậu.
    Trong cái chái nhà này, anh em ko quan tâm nơi xuất thân, chỉ quan tâm tới tấm lòng đối với nhau mà thôi.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chào luuthuy, cảm ơn cậu đã khen mình. Chẳng có gì đâu, chẳng qua cũng vì cuộc sống ngoài đời nhào nặn cả mà, mình may mắn được nặn thành như thế này cũng là một điều may mắn. nhưng mấy hôm nay cái nơi mình quản trị cũng giống như nơi cậu quản trị, nó vắng quá nhưng không viết thêm được bài nào cả. Mà cậu cũng can đảm thật khi nhận nhiệm vụ ở một cái nơi vô cùng như thế.
    Chào anhdialan, cậu lại kéo mấy câu ca thán của tớ vào trong này à, nó là quá khứ rồi, bây giờ tớ không còn buồn cái chuyện đó nữa đâu.
    Đôi khi cũng muốn lang thang trong cái thế giới ảo này, đọc những bài viết của các thành viên và đôi khi thấy ở đó có sự tương đồng về suy nghĩ, và lại muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với người. Thế nhưng do điều kiện khách quan nên phải sử dụng nick phụ, không ngờ cái nick phụ ấy nó lại dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn. Để rồi bây giờ tớ vẫn muốn lấy cái nick phụ nói chuyện với cậu nhưng không được vì tớ đã sử dụng cái nick này rồi. Trước kia hình như có một câu chuyện về tri kỉ uống nứơc suối trong mà vẫn say. mong rằng không cần rượu mà chúng ta cũng có thể tuý lúy đựơc.
    Chẳng biết nói về cái gì, thôi thì nói về mình cho dễ. Suốt thời gian đi học, tưởng rằng mình đã biết đọc sách, để đến khi online trên TTVN này mới thấy rằng mình đã ngộ nhận. Ngày xưa cầm cuốn sách lên đọc ngấu nghiến, đọc hết mọi thứ rồi tìm những câu hay ý đẹp làm điều học hỏi. Đến bây giờ mới thấy, câu hay ý đẹp đến đâu nếu không vận dụng được thì cũng chỉ là người bị sách đọc mà thôi. Lướt trên mạng thấy nhiều người cũng giống mình mới chột dạ thay đổi. Họ bảo họ am hiểu đạo Phật mà họ lại không biết về "Không thị sắc, sắc danh không", họ thể hiện mình là người học cao nhưng họ lại không có được phong thái của những người đã đựơc học hành... chẳng qua cũng chỉ là những người giống mình, cứ cầm quyển sách lên và rồi... cứ nghĩ rằng đọc nhiều sách là giỏi... nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần.
    Đến bây giờ tớ cũng mới chỉ bắt đầu học để biết cách đọc sách, nếu các cậu có cách nào thì chỉ bảo để tớ tham khảo (vì tớ nghĩ mỗi con người có một cách đọc khác nhau tuỳ thụôc vào tư tưởng, suy nghĩ của con người đó, do đó chỉ tham khảo thôi chứ không làm theo rập khuôn).
    Các cậu giúp tớ nhé.

    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 27/07/2003
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn voniem đã khen ngợi. Thực ra luuthuy xuất thân từ box CNSH mà ra. Thành viên trong đó như bachhop hoặc ngocnam chắc chưa thể quên được lưuthuỷ đâu.
    Nay voniem sang bên đó làm việc, làm khoa học phải chính xác. Hy vọng voniem sẽ cùng mọi người vươn lên những đỉnh cao của trí thức.
    Luuthuy nhận nhiệm vụ bên box Học thuật, vui là chính vì được học hỏi anh em nhiều.
    Hôm nay cachep vừa về, có gì mai lưuthuỷ kể chuyện tiếp về cachep cho.
    Luôn tiên cho tớ thay anhdialan tiếp chuyện cậu nhé. Hắn và đại huynh quyzen chắc giờ này đang được người ta đưa về nhà theo phương song song với mặt đất rồi.
    Nói về sở học thì vô cùng lắm voniệm à, lưu thủy chỉ xin trình bày vài điều mà lưu thuỷ đúc rút từ trong cuộc sống.
    Cuộc sống càng phát triển, kiến thức thì tuôn chảy ào ào, thì con người phải biết hướng tới tự học suốt đời và xã hội thì tiến tới xã hội học tập
    Việc học thì phải thông qua 5 bước thì mới có thể thành tài được: Học hỏi hiểu suy hành.
    Đọc sách mới được gọi là một góc nhỏ của học thôi. Đó mới là một phương thức tiếp thu kiến thức. Còn phải biết học thầy, học bạn nữa...
    Hỏi thì có tự hỏi tự trả lời rồi tự kiểm tra trình độ, hỏi để tìm hiểu vấn đề, hỏi để tham khảo làm rõ vấn đề...
    Hiểu: Phải hỏi thì mới hiểu, xác định khi học thì phải hiểu.
    Suy: học một suy mười, suy luận phán đoán sự vịêc một cách khoa học, hợp tình hợp lẽ....
    Hành: Đó chính mới là thước đo của sở học đó vô niệm ơi. Tiếc là đa số chúng ta chỉ dừng lại mức một thôi. Số người biết sang đến mức cuối cùng của sở học e rằng chẳng có bao người.
    Xin phép hôm khác được đàm đạo tiếp về sở học với vô niệm sau vì lưu thuỷ biết bác cũng là một người có kiến thức và tư cách rất đáng nể phục đó.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    anhdialan nghĩ hơi khác Luuthuy và Vo-niem một chút về cái học này .Một xã hội tri thức là một xã hội con người ta phải tự giác trong mọi vấn đề , chứ không riêng gì chuyện học , nó là ý thức của cả một cộng đồng ,ý thức của mỗi cá nhân trong cái cộng đồng đó , chứ không phải thấy cái gì hay cũng học , và cố học những cái mình không thể có năng lực theo đuổi , học hỏi là một đức tính quý ( như anhdialan đã nói ) là bản năng sinh tồn của con người , nhưng không phải vì thế mà ôm đồm tất thảy để khi người khác nhìn vào thấy mình không phải là mình mà là bóng dáng của một ai khác đó , chắt lọc những tinh tuý nhất của việc học để trở thành một cái gì vậy các bạn ? không phải là cái máy trước mặt mình chứ ? cũng không phải là một quyển sách có phải không nhỉ ? anhdialan nghĩ chắt lọc những tinh tuý đó để mình trở thành một con người , đúng nghĩa là một con người ,anhdialan luôn nghĩ thế không biết có đúng vậy không ? nhưng đã rất nhiều người nhận ra được điều đó và trở thành một con người , còn chúng ta ngồi đây ngày hôm nay chỉ là một phôi thai không hơn không kém trong cái chữ ''''Người '''' mà nhiều kẻ không biết vẫn ngộ nhận ''''ta là một con người ''''anhdialan nhiều lúc cũng tưởng rằng như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chưa phải , Vâng ! chưa phải chứ không phải -LÀ MỘT CON NGƯỜI .
    Mời luuthuy&vo_niem một chén vì cái chữ Người này !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  9. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Bị treo nick mấy ngày không hầu rượu được các bạn thật là thất lễ quá.
    Xin tạ với bác Lưu Thuỷ, Adialan và bác Vo_niem một chén gọi là đã biết lỗi.
    Các bạn đang bàn về chuyện gì lớn lao quá thì phải , RGC không đủ tài trí để bàn luận vấn đề này đành ngồi nghe các bạn nói chuyện mà cố gắng rút ra được điều gì đó cho mình, âu cũng là nghe lời bạn LuuThuy không chỉ học ở sách mà còn học ở bạn nữa.
    RGC thường cũng hay đọc sách lắm, tuy nhiên không đến nỗi nghiền sách đến mức mà nhớ đến câu Một ngày không đọc sách bằng ba ngày không đánh răng cộng với ba năm không rửa mặt. RGC thấy Vo_niem nói đọc sách mà không vận dụng thì cũng chỉ coi là bị sách đọc, RGC hiểu biết nông cạn, nhưng đã là bạn bè ngồi với nhau ở cái góc nhỏ này thì xá chi mấy cái vụn vặt mà không nói những điều mình nghĩ ra đây.
    RGC nghĩ là nếu mình đọc sách, tuy không vận dụng vào cuộc sống được, nhưng nếu mang cái hay, cái đẹp trong sách mà nói cho người khác vận dụng được thì cũng là cái hay đúng không Vo_niem. Cái học ở đời thì thật là mênh mông, ta biết cái gì dù là rất nhỏ thì cũng nên tìm người thiếu cái đó, cần cái đó mà nói cho họ thì thật hạnh phúc biết bao. Dạy cho người khác cũng chính là một cách học rất tốt đấy chứ, từ đó ta sẽ học được những điều bổ ích từ người khác. Mỗi người trên thế gian này, dù xấu dù tốt. đều có cái cho ta học cả, khó một điều là ta có nhìn ra cái tốt của họ mà học hay không. Vo_niem hỏi về cách đọc sách, RGC không đủ tư cách để nói ra đây, còn nhiều người giỏi lắm, nhưng RGC đã quá chén rồi, đành gắng gượng mang chút ít kinh nghiệm của bản thân ra bàn bạc cùng các bạn xem có được hay không.
    Sách thánh hiền thật là một biển cả tri thức mà RGC chắc chắn không ai có thể biết hết được, không những thế, đọc sách như thế nào lại là một điều khó khăn vô cùng, mỗi người một cách đọc, một cách cảm. RGC thì thấy ta chỉ nên đọc những sách gì liên quan đến cuộc sống và công việc của ta thôi, tri thức là khổng lồ, mà đầu óc con người thì chẳng qua cũng chỉ là một cái ngăn kéo mà thôi. Để nhét được cái này vào thì nên bỏ bớt những cái khác ra( câu này mình học của Sê lốc hôm thôi,, chứ cũng chả nghĩ ra được). Như những gì RGC đã trải qua thì đọc nhiều sẽ tích luỹ được nhiều, nhưng nhiều khi thấy phí thời gian vô cùng, nhiều kiến thức mà RGC không biết là mình đọc để làm gì khi mà nó không giúp gì được RGC trong cuộc sống, RGC chỉ nghĩ là mình đi vào lĩnh vực nào thì chuyên sâu vào lĩnh vực đấy, các cụ nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà. Hãy đọc một cái gì đó liên quan đến công việc của mình và cảm nó đến nơi đến chốn, chứ đừng để cái gì cũng biết và cái gì cũng kém như RGC này. Giờ đây cái thú đọc sách dường như là đã dần bị quên lãng trong chúng ta, bạn bè của RGC đã nói RGC là một người hoài cổ, nhưng mỗi nguời có một cách tìm niềm vui khác nhau đúng không các bạn.
    RGC say rồi, nói mấy câu lỡ lời , có gì không phải mong các bạn góp ý.
    Adialan và LuuThuy này, thế nào thì gọi là một cuộc đấu tranh nhỉ, RGC vừa được mở khoá thôi, cũng không hiểu là RGC đã xúc phạm thành viên nào nữa, nhưng những gì qua thì RGC cũng không nhắc đến nữa.
    Uống với RGC một ly nữa đi các bạn. Trong TTVN này, ai cũng có cái tôi cá nhân của mình, RGC không dám nói mình là một con người với đúng hết nghĩa của từ NGƯỜI như adialan đã nói, RGC chỉ xin là một nguời với tính chất bạn của Adialan và LuuThuy mà thôi.
    "Sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn bay lên tận trời xanh"(mạn phép trích câu của Adialan nhé)
    Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Giot_nang_dem đã về rồi sao ? cạn chén này bỏ qua mấy cái phiền bực trong lòng đi nhé !
    Cuộc sống đầy đau thương, mất mát, để được một cái gì đó mình cho là lý tuởng thì mình lại phải đổi lại quá nhiều. Mình không biết là mình đang chạy theo cuộc sống hay cuộc sống chạy theo mình nữa. Nhưng mình biết chắc mình đang bị dư luận trùm cái nông cạn về hiểu biết,chua ngoa về ngữ điệu lên đời mình. Mình có chống lại dư luận được không nhỉ. Có lẽ là được, mình đã bao giờ thất bại đâu cơ chứ.
    Không bao giờ thất bại với ư ?
    Nhưng Giot_nang_dem này , thất bại với chính mình thì lại có rất nhiều, kiểu này anhdialan lại phải phiên phiến với RGC mất thôi !
    Anhdialan không ve vãn lòng kiêu hùng trong bạn , nhưng chấp nhặt những cái đó chỉ tổ thêm rầu ruột mà thôi uống với anhdialan này đi , uống đi 100% đấy nhé , uống nữa đi để quên rồi nhớ . chén nữa đi để coi cái sự mù mờ che mắt nổi thế gian không ,RGC hãy kìm chế lại , vào đây rồi mang thù hận làm chi , tức có tức uống rồi là hết chén nữa nào ta nói chuyện nhân gian.
    G_N_D lanh thang khắp chốn có gì hay mang vào đây anh em cùng đàm luận đi nào , bạn thì rõ là bạn rồi sao còn phải xin với xỏ , hết chén này anhdialan cũng nghẻo mất thôi .Rượu nó lại uống anhdialan mất rồi !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...

Chia sẻ trang này