1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chân dung và đối thoại

    Vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm qua, khi Hoà thượng và La Trung ngà ngà say đi từ hồ Ngọc Khánh về đại bản doanh taị Gia lâm. Thì lúc này cao thủ chuối X31 cũng vừa từ nhà riêng của nhân dân I Rắc mò đến. Cả ba người kéo lên sân thượng , trải chiếu, pha chè, châm thuốc. Sau đó đã nổ ra một cuộc tranh luận giữa Ht và x31, cuộc tranh luận có phần gay gắt này nhằm làm sáng tỏ xem , ai trong số hai người này được thành viên 7x có cảm tình hơn. Quan điểm của HT đưa ra là anh phục vụ cộng đồng nhiều hơn x31, đã hy sinh tình riêng, một lòng phục vụ cho sự phát triển của TTVN. Còn x31 cũng có một lập luận không phải là không có tính khách quan. anh chàng này tự hào là mình cũng chăm sóc cộng đồng khi quan tâm đến nhiều thành viên nữ. Cuộc tranh luận không ngã ngũ được, vậy mong các bạn thành viên nam nữ của 7x Hà Nội cho ý kiến . Cuộc trưng cầu này rất đơn giản. Bác nào quý Hoà thường thì chỉ cần nói HT, bác nào quý x31 chỉ cần nói x31. Nhưng nick phụ hoàn toàn không có giá trị vì bản thân hai anh chàng này vốn dĩ có hàng trung đội nick.
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    EM VẪN YÊU ANH X31 NHẤT Ạ
    CHUOI Group., INC
    Tay sai của các Admin và MOD
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất là chẳng có cuộc tranh luận nào căng thẳng, chỉ vài câu bâng quơ và chúc anh em ngủ sau ngon giấc rồi tớ sleep , không hút thuốc, không uống chè vì đã đánh răng và ngủ sớm vì vừa đá bóng về, phải đảm bảo sức khoẻ.
    Thứ 2 tớ quý X31 vì cậu ta là người thẳng thắn cho dù đó là sự thật nghiệt ngã , hết!

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có 2 thành viên ( tính cả Ht ) quý mến x31. các người khác chưa có ý định tham gia cuộc bình chọn này. Khả năng đây là một chủ đề không hay, hoặc hai thằng này chẳng đáng cho ai ngó ngàng. Thế mà các cậu cứ gào phục vụ cộng đồng. Nếu mà phục vụ cộng đồng thì cộng đồng ít nhiều cũng đếm xỉa cho vài câu rồi.
    Tỉ số của x và ht là 2-0. trận đấu còn tiếp diễn, theo nhận định của nguoicuoicung thì x31 nhiều ân cũng khối oán. Hồi sau có lẽ sẽ hấp dẫn hơn. Để bớt phần khô khan tôi xin pos vài lời đối thoại mà tôi quên mất tên những người đối thoại. Tạm gọi theo số thứ tự
    Một
    - Này thằng Admin, mày có biết vì sao mặt trăng không quay không
    Hai
    - Cái này mày đi hỏi trợ lý của tao nhé, vào box Thiên văn Học mà hỏi.
    Một
    - Có thế mà mày không hiểu ? Chứng tỏ chả có tài làm Admin, làm admin là phải hiểu biết tuốt.
    Ba
    - Mày nói thế đ phải, mày đọc đoạn Lưu bang nói chuyện với Hàn tín rồi mà, nó làm admin không nhất thiết phải biết hết về chuyên môn.
    Hai
    - Mày giỏi thế thì việc gì phải đi kiếm con nào nhà giàu, đến ặmt trăng maỳ còn biết thì lo gì không đủ tài kiếm tiền
    Một
    - Nhưng mà con nhà giàu, nhà nó cho gần tỷ hồi môn. Không suớng hơn à. Kiếm luôn ngót tỷ bạc một lúc mày tưởng không cần đến tài à
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hai
    - sao mày nghĩ nông cạn thế, bố nó năm nay 50 tuổi. Mày đợi một tỷ thì có đợi đến 30 năm nữa. Mày sống để chờ cái một tỷ đấy à? mà bọn có tiền nó giữ gìn sức khoẻ lắm, D chết non đâu mà há mõm chờ
    Một
    - Đấy là tao nói vậy thôi, có còn hơn không. kể ra chăn được con nhà bố nó làm to, tham nhũng được , không hơn là đứa không có gì .
    Đêm hôm sau, khi kết thúc trận bóng giữa Arsenal và everton, thằng Hai thua mất triệu bạc. lúc này đã khuy , Một lò dò đến tha nthở
    Dm, vừa tốn 500 cho gái, phải đi hối lộ , làm ăn đ gì mà tí nữa bị đuổi việc. Chỉ mỗi cái việc mông má, đến văn phòng kê cái mông lên ghế ngồi mà cũng không xong.
    Ba
    -Bạn maỳ vừa đi một triệu kia kìa.đến mà chia buồn đi
    Một
    - cho nó chết, người ta mất tiền vì việc lớn, nó thừa tiền đánh bạc, mất là phải
    Hai đang thua , cay quá, nhịn không nổi văng tục
    Bố mà mất tiền cho cái bọn trị giá hàng triệu USD, không như cái loại mày mất cho ba lạng thịt thiu. Mày có tiền đưa 200 đây để tao giả độ,
    Một rút ví lấy tiền đưa cho Hai
    Có mỗi 800 mà báo cả cặp, đánh một nửa thôi còn thua còn có tiền ăn sáng chứ
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một
    Mày đọc Báu Vật của đời rồi thì mày biết, thằng cha Mạc Ngôn nói thế này : "Báu vật của đời là vú to, mông mẩy..", sách ở trên giá ấy, lấy xuống, lật trang cuối ra mà đọc..
    Mày cứ chê nó xấu, nó còi. Nó còi nhưng mà còi to, tao hỏi mày :
    Hai trăm triệu đắp ở ngực trái
    Hai trăm triệu đặp ở ngực phải
    Hai trăm triệu đặp ở mông trái
    Hai trăm triệu đắp ở mông phải
    Hai trăm triệu bồi thường tổn thương về mặt tinh thần
    Thế thì mày bảo xấu hay đẹp ?
    Nói cho mày biết, được như thế thì chó cái tao cũng khen xinh.
    Hai
    Nhưng mà dù sao như thế thì cũng không hay, nghe nó cứ quốc sỉ thế nào ý, đàn ông đàn ang lập chí ngoài bốn bể chứ ai lại núp gấu váy đàn bà, như vậy là chó chui gầm chạn
    Một
    Tao chui gầm tủ lạnh cứ không chui gầm chạn, mà phảit tủ lạnh Nhật, Âu châu chứ không chui tủ lạnh Hàn Quốc, China đâu nhé. Nói vui vậy thôi, chứ mình có thương yêu nó thì mới mong nó như vậy, nó sướng như vậy là mình đỡ một mối lo, mình thỏa cái chí của mình, thích làm gì thì làm. Với lại nó xấu thì mình yên tâm, không sợ bị cắm sừng. Còn tiền thì còn người, lúc ấy mày thảnh thơi đầu óc, nhìn loanh quanh hàng xóm láng giềng, có con bé nào xinh xắn thì thò gậy sang.. Thế thôi.
    Hai
    Cũng có lý, nghe thì cũng thuyết phục đấy.. nhưng..
    Một
    Nhưng nhưng cái gì, mày tham như mõ, mày lại muốn cả con xinh..
    Ba
    Một nói đúng đấy,
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ba chất vấn Một
    Thế hai trăm triệu là bồi thường về cái gì ?
    Một
    Về mặt tinh thần bị tổn thương, bây giờ mình lấy con vợ mà nó có người yêu rồi. Nghĩa là mình đã bị mất đi một số thứ về mặt tinh thần, do đó cần phải đền bù
    Ba
    Dm, mày oái ăm thật. tao đã bảo, một là lấy vợ chưa yêu thằng nào. hai là lấy mẹ cái con nó yêu dăm chục thằng. Chứ lấy vợ rồi đòi bồi thường tiền như mày thì những con bố nó làm công nhân, không tham nhũng hối lộ, không có tiền thì nó ế à ?
    Một
    - Nó không có tiền thì nó phải biết thân biết phận, bác thấy bạn gái em, nhà nó có giàu đâu, bác đến nhà nó thì biết đấy, nó vừa học vừa làm, tự nuôi sống bản thân. Em sống vì tiền với những con nó cậy nhà nó có tiền, bọn này cứ phải khen ngợi nó để nó lên mây bác ạ. Dm. loại tử tế chịu khó như mình, không chơi bời, chí thú làm ăn thì nó không thích. Cứ nhìn mấy cái thằng bóng sáng mà ngớp
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một
    Này, ông kin kín cái mồm thôi tôi chưa có bạn gái đâu, chuyện này mình biết với nhau thôi, chuyện của ông tôi giữ kín như thế
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nguoicuoicung lại ra đi. Xin các bạn đừng bận tâm đó là chuyện thường ngày của anh ta. Trong thời gian đợi anh ta trở lại Tôi sẽ tiếp tục kể tiếp diễn biến câu chuyện giữa các con số này
    Một
    - này bác, sao anh bác 5 vợ mà bác chưa lấy vợ nào nhỉ ?
    Ba thở dài ảo não , ngậm ngùi bảo
    - Thế nên các cụ mới bảo
    Ông trời ăn ở bất công
    Anh tôi năm vợ tôi không vợ nào
    Nhưng mà rồi, ba hạ giọng ghé tai Một thầm thì
    Bao giờ kháng chiến thành công
    Cung tần, mỹ nữ quyết đông hơn người
    Nói xong ba cười hỉ hả mãn nguyện lắm. Một giật tay áo Ba hỏi
    - Này bác, con bồ cũ của em nó có cái sẹo ở bụng, mỗi lần em nhớ nó lại nghĩ đến cái sẹo ấy. Đ,m chả biết mai này mình lấy phải con vợ có cái sẹo thì sao nhở ? rồi lại có thằng tưởng nhớ cái sẹo đấy thôi.
    Ba khoát tay rõ bộ đàn anh
    - lo đ gì, mày rạch cái sẹo của con vợ mày to ra. thế là chú kia nhớ bị hố. mà nó đã nhớ không đúng thì còn gì mà gọi là nhớ nữa
    Một vỗ tay đôm đốp
    diệu kế, diệu kế, cho nó bị lừa, trồng dưa bở, kế này gọi là, Đánh lừa nỗi nhớ hi hi..
    Một hứng chí chạy xuống nhà pha tuần trà nữa, hai gã đàn ông chưa vợ bắt đầu quay sang bàn chữ thánh hiền
    Một vểnh mõm rít hơi dài vi na hỏi ?
    Bác có biết nhân bất học,bất tri tồn là gì không ?
    Ba trả lời
    -là bé không học thì lớn không làm được cái gì ?
    - Sai
    Một đáp dứt khoát, đoạn làm ngụm nước chè, khề khà giải thích
    - Nghĩa là, bé mà không học,lớn lấy l.. mà ăn
    Ba gật gù
    - thằng này giỏi, đúng là hậu sinh khả uý, sóng Trường giang dào dạt, lớp sau đè lớp trước
    Một can
    - Thôi bác đừng khen đểu em, thế bác có biết Nhân chi sơ tính bản thiện là gì không
    Ba rút kinh nghiệm trả lời theo ý của bọn đại tà chứ không phải sách thánh hiền nữa
    - Là bé mới sinh ra toàn tính dại
    Một trả lời
    - Nhầm, bác lại bé cái nhầm, các cụ nói rất khoa học đấy bác ạ, nghĩa là nhân chi sơ sờ tí mẹ, tính bản thiện, miệng đòi ti
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật đẹp và bầu trời thì đầy trăng sao, tội gì không mơ nhỉ, mơ như Lê Thánh Tông luôn, mơ giấc Nam Kha, giấc mộng lầu Hồng.
    Gió xuân đưa kệ tan niềm tục
    Hồn **** mơ tiên lẩn sự đời​
    Đã là mơ thì tội gì mà mơ giấc mộng con như Tản Đà, mơ hẳn giấc mộng Đế Vương cho nó bõ.
    Chuyến này em quyết đi buôn.. chuối.
    Mình sẽ ra chợ Long Biên mua một nải chuối, giá 1300 đồng 17 quả, đem về chợ Hàng Da vặt từng quả ra đứng bán dưới cột điện, 15 - 20 phút bán hết, nhờ giời bán được 500 đ/1 quả thế là được 8500 đ, sau 10 ngày mình có 85000 đ, về quê mua một đàn gà giống, đầu tư công sức chăm lo cho đàn gà, chả mấy mà giàu. Ở phố huyện có tiệm cầm đồ, cô chủ vốn là gái giang hồ lừa đảo được mấy thằng dại gái, lưu lạc về đây mở hiệu. Cô này khoái chất mình nông dân thật thà chí thú làm ăn liền tìm cách à ơi. Mình cũng giả vờ đổ liền, về ở với nhau. Nhưng với bản chất của thằng buôn chuối dấu sau vỏ bọc chăn gà thì chả mấy hôm mà moi được két.
    Kể ra cô này cũng đần chỉ cần thấy thằng đàn ông nào liên hệ đến chuối và gà thì cần phải tránh xa ngay ra.
    He he !
    Nhấc được vốn rồi, mình lượn vào Sài Gòn lập nghiệp, trong này đất rộng người đông, kinh tế trù phú, rõ ràng là vùng đất năng động nhiều tiềm năng. Giời thương, thế nào mình cũng giàu, nếu mà không làm Hoàng Đế thì cũng làm Giám đốc công ty. Mình có cái phòng riêng, tuyển toàn nhân viên nữ bóng sáng dáng đẹp, chân dài như cái cầu Long Biên. Khi nào tiếp nhân viên, mình chỉ việc mời ngồi xuống salon, lấy tay cởi giầy của mình ra, mắt liếc lên nhìn nhân viên, nếu cô ta không phản ứng gì thì mình cởi tiếp tất ra, đến đây mà cô ta vẫn ngồi yên thì có nghĩa là chịu trận. Gọi điện xuống cho trưởng phòng tổ chức, yêu cầu làm lại hợp đồng mới, tăng lương.
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..

Chia sẻ trang này