1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 Cuộc sống tươi đẹp
    Có vô vàn câu chuyện tình xảy ra từ ngàn xưa đến nay, từ nàng Mỵ Châu của An nam mít đến E Va của Châu âu, tình yêu luôn làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. và thật khốn khổ cho ai không có trái tim biết yêu, nếu bạn không biết đến tình yêu nam nữ , theo lời khuyên của tôi bạn hãy gắng yêu một cái gì đó, như tiền chẳng hạn. Cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp hơn nhiều.
    Hôm qua cạnh chỗ tôi làm, một nhà vừa đưa ông bố về nơi an nghỉ cuối cùng, ngàn thu vĩnh biệt trần gian đầy tươi đẹp và thơ mộng với vô vàn những câu chuyện tình đẹp như mơ, ông cụ để lại đám con đã truỏng thành, đứa lớn chừng ngót ập, đứa bé cũng hơn ba mươi.
    Hôm nay họ mở phong bì tiền phúng ra, để thanh toán chi phí trong tang lễ, kẻ góp nhiều người góp ít. Vì ông cụ truwóc làm quan chức cũng cỡ trưởng phòng nên bạn bè , gần xa, cơ quan đoàn thể phúng viếng, thăm hỏi khá đông đảo, cho nên số tiền phúng nhiều , dư sức mà trang trải cho đám con cháu lòng thành, trong lúc tang ra bối rối đã dốc hầu bao giải quyết cho ông cụ mồ yên mả đẹp, thầy chùa cúng siêu hồn, phường bát âm trổ hết tài năng chơi hết bài Lưu thuỷ hành vân sang bài Lâm Khốc, nghe bi ai , não nề cảnh đâu thương người đưa người về chốn thiên thu bất tận. Rồi quan tài, xe tang, mua đất ở quê. Bao nhiêu thứ tiền đám con cháu tạm ứng ra, bạn bè ông cụ đều thanh toán sòng phẳng. Lại có phần dư dật kha khá.
    Đám con cháu mắt còn đỏ hoe, vẫn hau háu nhìn đám tiền thừa. Ông anh cả bảo
    Thôi cứ chia hết chô mỗi người, sau này cúng giỗ ta lại quyên góp sau, cứ dứt điểm luôn cho gọn.
    Ấy, thế là vấn đề bắt đầu nảy sinh, bà chị thứ hai cho rằng mình góp nhiều trong đám tang, đòi chia phần nhiều hơn , kiểu như công ty cổ phần chia theo phần hùn. Bà nói không phải là không có lý
    - Nếu mà tiền phúng mà hụt thì ai bù cho tôi, liệu lúc ấy có chia đều không? Tôi bỏ nhiều thì phải được chia nhiều hơn, đầu tư này khác gì đầu tư mạo hiểm không?
    Ông anh cả mặt tím bầm quát
    - Cô đừng mà nói giọng khốn nạn như thế, vợ chồng tôi lo lắng đủ mọi việc. Cô quẳng tiền ra đấy rồi ngồi ì một xó, có mó tay vào việc quái gì đâu mà lên giọng.
    Cô bé út ba mươi tuổi, chồng đang đi công tác nước ngoài, Cô ở nàh đôi khi nhờ quen biết được đóng vài vai phụ trong phim truyền hình như chị lao công, chị bán nước chè hay cô bán hàng tiếp thị, vốn dĩ hiền lành chỉ thút thít khóc , nói nghẹn ngào
    - Lúc khách đến, em khóc nhiều nhất, khản cả cổ, sao anh chị khóc nghĩ rằng vì em làm họ động tâm mà mở túi, em phải được nhiều nhất mới phải
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Công ty của X31 chuyển sang chỗ khác rộng hơn, tôi và anh ta làm cật lực từ 8 giờ sang đến nửa đêm, chúng tôi phải dựng hàng rào dây thép B40, cầu thang sắt, bàn ghế và giá đỡ. Ban ngày X31 ăn vận lịch sự, làm công việc giao dịch, chiều xuống, anh quần đùi, cởi trần hì hục phụ cùng tôi đến 1, 2 giờ đêm.
    Tiếng khóc của đám tang trong đêm vẫn còn văng vẳng , giờ tiếng cãi vã chát chúa đã đè lấp. X31 lắc đầu vì cuộc sống quá nhiều khoảnh khắc khác nhau. Độ nọ tôi và X về Hưng yên thăm mộ bố tôi. Mộ ông nằm trên bãi dâu ven sông, bãi dâu xanh mướt, ngút ngàn vì có con sông Hồng chăm chỉ bồi đắp phù sa. Khi châm nén nhang, tôi và X ngồi bên cạnh mộ , ngắm nương dâu mênh mông, tôi bảo X
    - Mày hiểu vì sao người ta hay nói từ, bãi bể nương dâu không. Như ở đây lúc này là nương dâu mầu mỡ , đầy sức sống. Nhưng khi mùa nước lên, chỗ này nước ngập trắng xoá. Có lần tao phải để xe trên con đê kia, bơi ra đây, chạm tay vào mộ ông già rồi bơi lại, chẳng thắp nổi nén nhang, nước ngập hết mộ.
    X31 kéo hơi thuốc dài , đỏ rực, chửi thề
    -Dm, sáng nắng , chiều mưa, đời đ biết thế nào mà lần. Vừa sáng còn vào khách sạn đưa mấy thằng Tầu đi ăn hiệu, giờ đã làm thằng cu ly cho ông, lại được cái nhà bên này nữa. Đám ma gì mà như công ty cổ phần họp cổ đông.
    Không muốn cậu chuyện vào chỗ bi đát nữa, bây giờ chúng tôi đã chán những cảnh đen tối vẫn gặp hàng ngày lắm rồi, tôi cho X xem mẩu tin nhắn của người bạn gửi lúc chập tối
    - Người quen ơi ! đã kiếm nổi một tỷ chưa?
    Lúc nhận tin này , tôi suýt bật cười. Người gửi tin là một cô bạn gái, chúng tôi gặp nhau ở cái topic Lang Thang Hà Nội, đã có lần tôi đưa ra sân bóng Vạn Phúc, buồn cười hôm đó cô Lê Bình Minh đến đón tiếp thành viên mới, xưng chị rất tự nhiên. Mà cô bạn này hơn đứt tuổi Lê Bình Minh, thật là những kỷ niệm ngộ nghĩnh. Lâu rồi chả thấy cô Lê Bình Minh vào 7x.
    Thỉnh thoảng cô bạn kể cho tôi nghe về những anh chàng đến tấn công cô. Có anh chàng người Đông Anh, anh chàng kể với cô anh ta có trong tay một tỷ đồng, và còn nói
    - Em biết không, để có được một tỷ, anh phải chắt bóp từng trăm triệu.
    Cô bạn tôi vốn con một giáo viên trường sư phạm, nhà cô cũng ở trong khu tập thể trường sư phạm Hà Nội. Cô không ám ảnh với con số một tỷ đó lắm, cho nên mọi việc chả đi đến đâu. Tôi nghe xong câu chuyện liền bảo
    - Bao giờ tớ kiếm được một tỷ, tớ sẽ đi hỏi vợ , người quen ạ
    Thật là rắc rối , nhưng cũng phải giải thích vì cái cách gọi người quen. Chả là năm trước cái chữ ký của tôi là câu;
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thân nay đã sang sông
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
    Từ ấy, cô cứ gọi tôi là người quen.
    X31 nghe đâu đuôi câu chuyện,anh phì cười nói
    - Này , nhỡ khi cô ấy có cảm tình với ông
    Tôi xoè bàn tay đầy chai , lấm lem dầu mỡ
    - Chẳng bao giờ tao sống nổi giữa nương dâu thanh bình đâu, đời tao có bơi mãi cũng không qua nổi bãi bể. Đợi nước rút thì cũng nghẻo rồi. Cứ sống và làm việc hết mình cho đỡ phí kiếp người thôi.
    Vứt mẩu thuốc đi X bảo
    - Nhưng mà đẻ ít thôi, không mai sau chia tiền phúng, chúng nó lại cãi nhau.
    Thời gian giải lao đã hết, tôi cầm cái mỏ hàn lên, X31 đứng dậy xỏ đôi găng tay bảo hộ. Trên trời đêm nay không có sao, nhưng ở thành phố thì dẫu có sao cũng chả ai để tâm, đèn điện sáng trưng. Có mà hâm đi ngó lên trời ngắm sao.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi X31 nhé, anh mày pos nhầm chỗ. Phải tha những cái rác rưởi đó đi chỗ khác
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/05/2004
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh à, tối qua tôi ngồi quán nước của vợ và 8 đứa con rơi nheo nhóc của Thành "Xăm", đứa lớn 21 tuổi, đứa bé 13 tuổi, nhiều chuyện cười ra nước mắt, còn buồn hơn cái chuyện trong Dinh Thống nhất mà bữa trước tôi kể cho anh. Nhưng mà anh lại đổi chủ đề thành Cuộc sống tươi đẹp mất rồi, mấy chuyện đó chưa nghĩ ra nên kể lại thế nào.. Tôi đưa thêm cho chị mấy ngàn lẻ trong túi, chị có vẻ vui và cảm động (Đ.. biết sau đó chị sẽ nói gì.................)
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh gầy hơn hồi trước, cũng đúng thôi, tiền của mình thì phải vật vã ra mà cày xới. X31 của một thời đã mất thay vào đó là X31 của cuộc sống đòi hỏi. Tất bật, túi bụi, túi bụi. Ngồi quán nước nghe anh nói chuyện cùng người quen về những người quen khác, về công việc cũ. VTV2. Ông bạn cũ thì đang bị giục lấy vợ, còn X31 có lẽ chẳng ai giục được anh khi anh không muốn. Công việc hiện đang là điều ưu tiên nhất của anh.
    Thế nào mà ở cái tuổi ấy vẫn thấy anh trẻ trung cùng lớp trẻ, vẫn thơ thẩn với việc viết bài trên mạng.
    7, 8h tối vác cái máy in về nhà hay đi đâu đó thì phải. Tôi quí cái phần tốt trong anh, còn phần xấu ư: tôi thì đâu có liên quan gì đâu. Cuộc sống đang đòi hỏi anh nghiêm túc và chững chạc hơn nhưng chắc chắn cũng đòi hỏi anh nhiều thủ đoạn, mánh lới để vượt lên miễn là vẫn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hiểu hay không cũng đ cần.
    Cô định dùng nick đểu gây sự , anh cũng chả quan tâm. Cái anh quan tâm ở TTVN này là box Thảo Luận. Chừng nào bài anh ở đó không bị xoá anh còn tha thiết với cái TTVN này .
    Nhưng vừa xong anh bị xoá bài tôn giáo bên đó, niềm an ủi của anh đã đứt gánh. Còn chú X31 cũng chả còn ý định gì kiếm chác ở đây cả.
    Chưa bao giờ trong sạch để kể chuyện như bây giờ, nghe xong rồi chửi cũng được.
    Chuyện kể rằng vào một đêm trăng sao đầy trời trên bãi biển Sầm Sơn, cựu Admin của TTVN là HTTĐT cùng với cựu Mod La Trung sánh vai nhau đi dạo trên trên nền cát mịn màng, sóng biển rì rào. Hai gã cởi trần, LT đen đúa và khẳng khiu, còn HT trắng trẻo, bụng phệ lặc lè. Gió từ ngoài khơi thổi ***g lộng.
    Họ đang làm gì vậy?
    Xây dựng cộng đồng TTVN ở Thanh Hoá ư? Hay đi nghỉ mát?
    Quang cảnh thiên nhiên nên thơ và hùng vĩ, bước chân của họ nhàn tản, thư thái, khuôn mặt đăm chiêu.
    Từ trong bóng tối của cây dừa, một người phụ nữ đứng tuổi bước tới trước mặt họ chào
    - Hai anh có vui vẻ không?
    Họ hỏi
    - Vui vẻ có phải trả tiền không?
    Người phụ nữ trả lời như một vị hiền triết
    - Trên cuộc sống này, cái gì mà không phải trả tiền, kể cả niềm vui lẫn hạnh phúc.
    Họ ngạc nhiên
    - Hạnh phúc cũng phải trả tiền ư?
    Người phụ nữ nói với giọng của một nhà sư phạm
    - Cũng phải trả tiền và càng phải trả tiền hơn thứ khác, này nhé từ xưa đến tình nghĩa của Lưu Bình, Dương Lễ, không có tiền thì cũng khó thành tích chuyện để bây giờ thiên hạ kể cho nhau nghe về tình nghĩa bạn bè. Ở nhà tôi, mỗi khi thiếu tiền cho chồng uống rượu, con mua sách vở, mọi thứ loạn cả lên. Tôi thì mắng con, còn chồng tôi thì chửi tôi. Nhưng nếu có tiền thì mọi người đều vui vẻ, đối với tôi yên ả là hạnh phúc. Và muốn có nó thường xuyên, tôi phải trả bằng tiền.
    Họ gật đầu đồng ý với người phụ nữ và hỏi
    - Vâng, thế bây giờ chúng tôi phải trả bao nhiêu?
    Người phụ nữ không rõ mặt vì quay lưng với ánh đèn, chỉ nghe tiếng nói
    - Bây giờ chưa vào mùa, nên giá rẻ, mỗi anh 80 k.
    - Cả bãi đáp?
    - Trọn gói các anh ạ, niềm vui phải trọn vẹn , suôn sẻ từ đầu đến cuối mới là niềm vui, nếu bị cắt ra thành từng đoạn thì như là một bữa tiệc ngon miệng đang ăn dở phải uống trà đá để chờ thức ăn chín tiếp.
    HT móc ví tiền ra , miệng lầu bầu
    - Ít nhiều còn rẻ hơn bữa ăn ban nãy.
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    X31 quay lại nói với đức cha:
    Bề trên đưa mượn cuốn Kinh Thánh coi nào !
    Bề trên lật mấy trang ra chép vào đó dòng: ngày... tháng... năm... con gái, 3,8kg... trông như công an mật, nửa giống thái giám hơi giống hoà thượng, đen chùi chũi, hơi giống ncc, đầu trọc lốc, hơi giống Coco, ngón tay dài loằng ngoằng hơi giống X31, béo múp míp, hơi giống ATC..
    X31 xé toẹt trang kinh thánh gấp bỏ vào túi, bảo với ncc:
    Lấy cái này làm bùa hộ mệnh cho nó, còn bi giờ tôi với ông vào bệnh viện, bế nó vứt mẹ vào nhà thằng Hoà thượng..
    Ncc dãy nảy:
    Không được, không được, nó là nhà tu hành, không hợp lý lắm, vứt vào đó không ổn mới lị, nó nay đây mai đó, con bé không
    sống được..
    X31 vùng vằng:
    Sao lại không được, lúc nãy tôi hỏi con bé con 3,8kg : Mày hay thấy ai ra vào với ******. Nó trả lời, trong đó tối tăm, tôi chỉ thấy 1 thằng đầu trọc chui ra chui vào thôi..
    Ncc ngơ ngác:
    Thế là thằng Coco rồi...
    X31 trầm ngâm:
    Có lẽ là thằng này thật.. nhưng mà cũng không ổn, thằng này thất đức lắm, nó sẵn sàng bẻ chân, tiêm thuốc chuột, ném con bé vào Làng Canh ngay..
    X31 đi đi lại lại 1 lúc chợt vỗ trán đánh đét:
    À ! Đúng rồi, vứt vào nhà thằng ATC, thằng này là trùm nuôi con nuôi, nuôi lớn rồi thịt, cũng được..
    Ncc vội vã xua tay :
    Không được, không được. thằng này nó lại lại nhải :Tôi có biết gì đâu:, đến con đẻ của nó là vinacom mà nó còn quăng quật bên
    Đấng bề trên ngơ ngác trước 2 con chiên, đấng bề trên làm dấu thánh:
    Amen, chúa cứu rỗi linh hồn các con..
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/05/2004
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có cái bài tâm đắc nhất thì ra ma rồi
    Cái chi cũng là nhạy cảm, tài thật,
    Hôm qua lên Nghi Tàm mua được con cá chọi xanh lam vây hồng, lưng gù mõm vẩu. Độ trận đầu 100k, được chục xoáy thì con kia nhồng. Thế là có tiền lên TTVN ba hoa, có chú nào đánh cá chọi một chầu mát xa với anh không?
    Chiều nay đứa cháu nhìn thấy điện thoại mình để trên bàn reo, nó nhìn màn hình thấy chữ X31 liền kêu;
    XXX
    Mình nghe điện thoại xem xong bảo cháu
    - Đấy là chú Tuấn, cháu nhớ chú ấy không
    Con bé hỏi
    - Chú Tuấn nào, chú Tuấn mặt vuông hay chú Tuấn cho bàn phi tiêu
    - Chú Tuấn mặt vuông cho cháu hộp Sô cô la ấy
    - À cháu nhớ rồi, Sô cô la ngon lắm.
    Năm nayi X31 được ông anh trai đi công tác nước ngòai về cho hộp sô cô la hộp sắt. Trông rất đẹp, anh trai X bảo
    - Chú đem tặng người yêu nhé, anh mang về hai hộp, một hộp cho chị, còn hộp phần chú tặng người yêu. Ngày Valentine sắp đến rồi.
    Đến ngày Valentinne, cái hộp được đặt lên bàn để LT và X31 bàn bạc.
    LT;
    - Bán mẹ nó đi, ra Hàng Buồm bán rẻ cũng hai lít
    X31 bĩu môi
    - Ông lúc đ nào cũng tiền thôi, Công ông anh tôi mang từ bên kia về đấy
    LT;
    - Thế mày định cho con nào?
    X31
    - Chả cho con đíu nào hết, bọn nó đứa nào chả có dăm thằng dân quân, du kích vây quanh. Bác mang về cho con Thảo nhà bác.
  9. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác ncc nhẹ nhàng với những đoá hồng nha, không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa, hãy sử dụng ....bình hoa .
    Hàng cực hot mới đưọc khai quật đây nè Admin không được xoá:
    http://ttvnol.com/tamsu/98490/trang-12.ttvn
    Thế mới tệ chứ!
    Bác nào động viên cho em tìm kiếm đuợc xin vote cho mấy sao quèn nào, trong đó toàn gộc cả đấy nhá.
    Được hoa_thuong_thich_du_thu sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 17/05/2004
  10. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đíu mợ !(ko hề nói bậy tí nào nhé)
    Các chú chửi nhau hay ca ngợi nhau thì đi chỗ khác nhé!
    Chỗ này để mọi ng bàn luận về các vấn đề hay tâm sự chứ có phải quán nước chè đầu ngõ nhà các chú đâu để các chú vào đây chửi nhau.
    Hỏi thật nhá, các chú ngoài đời có dám chửi thẳng vào mặt nhau không? Chửi nó nó chả táng cho đi hết cả bộ nhá ấy chứ!
    Nói thật với các chú chứ, Quốc hội mà có Luật thuế sửa đổi, có thêm mục đánh thuế bốc phét thì các chú đến quần tầ lỏn cũng chả còn mà mặc đâu, hiểu chửa?
    To các MOD: rất ngưỡng mộ các chú đấy, thế nên chị xin các chú đừng có mà treo nick của chị nhé, các chú có thể thấy chị là thành viên rất lâu đời của trang Web này nên liệu mà thông cảm cho chị!
    Thay mặt toàn thể bà con làng trên xóm dưới, từ thôn Đông cho chí thôn Đoài chúc các chú KHOẺ để xây dựng Tổ quốc và bảo vệ hạnh phúc gia đình!

Chia sẻ trang này