1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  2. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác xuống em, em độ với bác tới cùng .
    Thằng cháu em nó thửa được một đàn máu phết , bác xuống đi tiện thể thằng Phương Trọc nó về bác xuống dịp này thì nhất quả đất , gì chứ mát xa làm gì cứ làm cái mát gần gần cho nó sướng , em đãi hay bác đãi cũng vậy : Lọt sàng xuống lia bác nhẻ ?
    Mà nhạy gì tụi Mót nó khoá mõm bác vào thế kia ?
    Nghỉ được rồi đấy bác ạ : Cải cách xã hội là việc của mấy thằng lãnh đạo , bác xía vô đó làm chó gì . Biết nín nhịn cái mình biết bây giờ nó mới là thức thời đó bác . Chúc bác Vui !
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    X31 nói rằng:
    Theo nguồn tin có độ chính xác cao từng được kiểm định qua nhiều lần . Thì HT TĐT thôi chức Admin của box Thảo Luận, một box nóng hổi nhất TTVN vì có ông bác trước làm thông ngôn cho viên quan tư Pháp đồn trú tại thị trấn Đông triều.

    Theo tôi thì lại có nhận định khác, lúc làm admin HT thường nói
    - bao giờ có người yêu sẽ thôi Admin.
    Cách đây không lâu, tôi đến nhà Ht chơi. Bỗng dưng anh ấy có Đt phải chạy đi gấp một lát. anh bảo tôi cứ ngồi lại nhà anh.
    Tôi vào buồng trong nằm đọc sách, thấy cửa mở, tôi nghĩ là anh về. Vì chỉ có anh mới biết cách thò tay qua lỗ cửa để tháo cái móc bên trong. Một lát sau có tiếng mở nước trong nhà tắm, tôi lên nhà nhìn thấy một bộ quần áo và đôi thứ vất lung tung trong nhà. Một đôi giầy nhỏ nhắn ở cửa nhà tắm
    Tôi kinh hoàng lén mở cửa nhẹ nhàng đi khỏi nhà, ra đầu ngõ uống nước. Lát sau HT về, tôi bảo, mày vừa đi tao xuống đây uống nước luôn.
    Anh bảo tôi lên nhà, nhưng tôi từ chối về luôn. Một thời gian ngắn sau đấy, anh thôi Admin ở TTVN
  4. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    cái bài trên là của thằng Hoà thượng "phẩy" nhá, đây mới là Hoà thượng thiệt
    Tôi xin , tha cho người ta còn có cơ hội ...... Số phận đã ruồi bâu đến tận cùng của bất hạnh rồi mà còn bị thế này.
    Có Mod 7X Basic làm chứng vì đã từng đến nhà tôi xác minh hồi tôi tham gia làm Mod ttvn.... nhà tôi chỉ có 1 cái chuồng chim, ăn uống ngủ nghỉ đọc sách ngay trên giường, vậy mà ông bảo lại còn có phòng đọc sách riêng... ặc ặc....
    Hề hề gì chứ chuyện đàn bà con giá thì HT này có thể tự hào vỗ ngực ...thằng khác được..
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, cứ gặp thành viên nào trong TTVN tôi lại bị thói quen nhìn xuống xem đôi giày họ đi.
    Hôm đại hội TTVN tại Công viên nước, trong gian hàng của 7x. Đôi giày nhỏ nhắn, xinh xắn ấy xuất hiện. Tôi chưa kịp nhìn ra người mang nó thì đã nó đã mất hút vào đám đông
    Thật ra những gì tôi nói về HT ở Thảo Luận chi tiết hơn ở đây. Các bạn sẽ hiểu thêm về thành viên 7xhn này. Một con người đầy thủ đoạn , sành sỏi , thành thục trong lĩnh vực rải đinh hơn bất cứ ai mà tôi đã gặp
    Với khuôn mặt khá đẹp trai, hiền lành, HT đem lại cảm giác một con người tử tế, nhân hậu. cư xử điềm đạm và ít lời, sẵn sàng tham gia gánh vác việc chung. Nhưng mấy ai biết đằng sau những thứ đó là một quỷ dữ.
    Tôi chỉ thương những đôi giày nhỏ bé, ngây thơ đang hướng về nhà của HT . Một ngôi nhà đầy tội lỗi
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận.
    Ai không tin xin mời qua box giáo dục giới tính, một nửa box cũng có thể xác nhận tương tự
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Năm ấy Tờ tờ liệt quốc có biến, ngoài biên cương trên vùng Thảo quán chiến tranh xảy ra tàn khốc. Vua tôi ATC phải thân chinh cầm quân đi tiên phong để giữ an lòng người trong nước. Lúc vua tôi có giải phóng cho một số phi tần về quê với số tiền bồi dưỡng khá hậu. Việc trong nước giao lại cho tứ trụ triều đình coi sóc. Ngày ấy mưa giăng giăng, trời đất xầm xì, sùi sụt, minh quân lên đường, mái tóc điểm sương muối chìm khuất sau mà mưa. Để lại kinh thành đằng sau lưng. Buổi tiễn vua đi, tể tướng mặt trắng, môi đỏ , tài cao học xa ( xin nhắc lại, học xa chứ không rộng) quỳ lưng vái lạy, giọng nghèn ngào
    Bệ hạ bảo trọng tấm thân nghìn vàng, hạ thần ở lại quyết một lòng tận tuy coi sóc kinh thành phát triển huy hoàng
    Tờ tờ liệt quốc gặp nạn binh đao, là do một số trụ cột nhân lúc TTliệt quốc bị nạn hoả tặc hồi trung thu năm Nhâm Ngọ niên hiệu Tê tê liệt quốc do tiên đế Vương Vũ trị vì, họ dành lấy hẻm Hán Trung làm lãnh địa riêng, lập ra một nước khác đầy đủ quân thần, phụ tử. Hiệp sĩ áo đen lên ngôi tự xưng vua, đặt tên nước là Văn Né. ban thưởng hậu hĩnh cho mọi người đi theo, đồng thời hoạch định mưu sách, lập kế , trù định mở mang bờ cõi. Ấy là thời loạn lạc, gọi là dậu đổ bìm leo hay Nghiêu, Thuấn thay nhau là tuỳ mỗi người
    Nhưng nào ngờ số trời chưa tận diệt Tê Tê liệt quốc, hào chủ đất kinh thành là ATC mộng thấy nuốt mặt trời. Cho đấy là điềm lành, gọi kẻ bói rong là X31 đến đoán quẻ
    X31 gầy còm, mặt mũi lộ rõ vẻ lưu manh, đểu cáng. Làm đủ mọi nghề trong nhân gian, vốn dòng dõi trâm anh. Nhưng ham ăn chơi , gia sản phá tan sạch bách. Đành lấy sách gia bảo ra làm nghề bói toán sống qua ngày. Đánh hơi thấy có thể buôn quan, bán chức, một vốn nghìn lời bèn dựa thế sự mà phán
    Này thiên hạ ly tan ngôi báu bỏ trống , hoàng đế Vương Vũ thì chạy nạn ở mạn núi Đội an nguy chưa biết thể nào , xưa nay ai là người hiền thì ắt được thiên hạ. Nước một ngaỳ không thể không có vua, ông mắt phượng, mũi rồng, trán beo, vai gấu gai sản có hàng ức bạc. Sao không nhân dịp này phao tin cho thiên hạ mình được trời trao nghiệp báu mà xưng vương
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với các chú mod, các chú không muốn để câu truyện này của anh ở đây thì nói trước, để anh chuyển sang diễn đàn khác. Còn chú ATC bảo đảm không ý kiến gì đâu
    ATC nghe lời X31, lập tức mời những quan lại đang lưu lạc trong nhân gian đến bàn chuyện lớn. Chứng kiến tài bao quát thiên hạ và gia sản hàng Thạch Sùng, Vương Khải của họ A.
    Tất cả đều nhất trí tôn ATC làmminh chủ
    Vạn sự khởi đầu nan, thưở ban đầu ATC phải tiêu tán nhiều sản nghiệp để khắc phục hoả hoạn trong nước, gây dựng lại bộ máy hành chính. Đặt lại tên nước là Tờ tờ, lấy niên hiệu là Xuân Mai năm thứ nhất, vời cựu hoàng Vương Vũ về làm thái thượng hoàng, lòng dân an định. Bốn bể bình yên, dân chúng được mùa, ấm no hạnh phúc.
    Lúc minh quân lập nước, có người phía Đông tỉnh Quảng, đất Ninh từ nhỏ xuất gia hầu Phật, được sư Vạn Hạnh dạy chữ thánh hiền, bản chất đĩnh ngộ , hay đọc sách Trị Quốc của Tần Doanh Chính, Hàn Phi Tử, Bạch Khởi làm lòng. Lúc trưởng thành mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, phương phi phúc hậu. Đến kinh thành gõ cửa nhà ATC xin làm môn khách, thường bày nhiều kế lạ giúp ATC rất nhiều. Không quên cái công ấy, ATC cho làm một trong tứ trụ triều đình, trông nom bộ Hình, ăn lương cửu phẩm. Đặt tên là Hoà Thượng
    Hoà thượng trông coi bộ Hình đâu ra đấy, đơn thư khiếu nại của dân một lòng tận tuỵ giải quyết. Không để ứ đọng lại nhân lúc nhàn rỗi mà thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao cho thanh niên trong kinh thành. Hoà mình với quần chúng. Nhân dân khắp nơi đều yêu mến cất lời ca
    a có sư Hoà đời ta được ấm no
    Chúng ta cất ra lời ca ngợi sư Hoà
    Ảnh hưởng của HT vang xa tận biên cương và hải đảo. X31 nghe việc ấy phán trong quán rượu Nhân rằng
    - Bầy tôi tiếng tốt hơn vua, ắt sẽ đoản thọ
    Con buôn đất Hàn là Co Co ngồi trong đám khách ấy. Vốn có chút thâm tình với HT bẻn cấp tốc đến gia tư HT mà báo
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hoà Thượng theo sư Vạn Hạnh, sành thuật bói toán, nghe CoCo báo xong. Vào thư phòng bỏ mấy mảnh trầm vào lư, thắp nhang khấn sư phụ rồi lấy mai rùa ra bói. Đoạn điểm lại việc trong thiên hạ, lát sau ngậm ngùi bảo CoCo
    - Lẽ trời bí hiểm, khó mà lường được cơ duyên. Năm nay ta phạm vào cung Thái Bạch. Ắt có chuyện chẳng lành, ấy là ứng vào mồm thằng ba que, xỏ lá, đâm bị thóc chọc bị gạo X31. Chỉ vì trời định , mới có thằng đó xuất hiện, không phải lẽ bỗng dưng. Ta không bận tâm, chú nghĩ làm gì. Nay ta còn đương chức, xin cho chú chức quan huyện đất Cuộc. Sau này ta giũ áo từ quan, chú nhớ giữ mình
    Co Co nước mắt đầm đìa, cúi đầu tạ ơn, giật lùi đi ra cửa. Đến cổng còn vái ba vái, chín lạy rồi quệt mắt đi. Không quên để lại cho ân sư túi vàng phòng cơ nhỡ sau này. Kể ra mà nói, thời ấy được kẻ bầy tôi trung nghĩa như Coco cũng hiếm.
    Trong thư phòng còn lại mình đại thần Hoà Thượng đang trầm tư, ngài ngồi cô độc, ánh đèn hắt bóng ngài lên tường thành một đống lù lù, béo chả kém gì Đổng Trác. Ngài ngồi rất lâu, khi bấc trong đĩa dầu không còn một mẩu nào để khơi. Ngoài sân đã le lói chút nắng ban mai, tiếng gà gáy râm ran ngài đứng lên sai gia nhân vượt sông Hồng sang đất Lâm Du vời môn hạ là La Trung về gấp
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nạn hoả tặc trước kia ở Tê tê liệt quốc bắt đầu từ đám giặc cỏ vùng biên ải, Thảo quán. Đất này là nơi lam sơn , chướng khí, giặc giã liên miên. Một lần kinh lý qua đó , đại thần Hoà Thượng gặp một gã giặc cỏ , mặt mày tăm tối, đôi mắt giảo hoạt qua vài lần thuyết phục. Nhận thấy gã tâm địa không có gì, chỉ là loại phổi bò , bụng để ngoài ra , chỉ đâu đánh đấy. Hoà thượng lựa lời khuyên nhủ, chiêu hồi gã về với chính nghĩa quốc gia. Giao cho coi huyện Vân, lại kết giao nhận làm huynh đệ. Bày rượu cắt máu ăn thề. Bề ngoài là quan trên, dưới, bên trong là huynh đệ thủ túc.
    Gia nhân cầm thư vượt sông, đến đất Lâm Du thấy một toà lầu đèn hoa sặc sỡ. Mỹ nhân dập dìu, tha thướt ra vào. Biết là đúng chỗ, liền xin người gác cổng vào dâng thư.
    Thấy ấn quan anh, La Trung tức tống thay quần áo, đuổi mỹ nữ đấm lưng ra ngoài mở thư ra đọc. Đoạn sắm ngựa nghẽo cấp tốc qua cầu sang phủ đại thần
    Bỏ ngựa từ ngoài đường , La Trung lật đật chạy bộ vào phủ, dập đầu khấu lạy quan anh, Hoà Thượng đỡ dạy mà rằng;
    Đây là tư gia, có phaỉ công đường đâu mà bác phải làm vậy
    La Trung ngẩng đầu nhìn quanh, thấy gót hài mỹ nhân thấp thoáng sau rèm, sực tỉnh đứng dậy bảo.
    Ấy là cái phản xạ của bọn làm quan nhỏ, chú bỏ quá cho. Thế chú gọi anh sang dạy bảo gì mà gấp vậy
    Hoà thượng nhíu mày ra điều buồn bã nói
    - Em sắp về vườn rồi bác ạ, mà về chưa chắc đã được yên. Nay thiên hạ thái bình cũng khỏi cần em nữa. Bác còn nhớ câu Chuyện Văn Chủng bị Câu Tiễn sai đi gặp tiên đế không? Nay em gọi bác sang để bác liệu đường mà tánh, em đi rồi bác cũng chẳng yên đâu. Cái cây mà mất gốc liệu cành còn tươi được không? Sau khi em đi bác cũng liệu mà thu xếp
    La Trung cầm tay quan đại thần giọng ngẹn lại
    Anh nói thật với chú, anh vô học, tài cán chẳng có gì, nhờ ơn chú cho làm quan huyện Vân. Đầu óc mở mang cũng hiểu ra đôi chút lẽ đời. Nay gặp khúc ngoặt này của chú, cũng là lối rẽ của anh. Chú dạy thế nào anh cũng nghe, chỉ tiếc chú chưa ngày nào được hưởng vinh hoa, phú quý đã gặp nạn thị phi

Chia sẻ trang này