1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Xuân Mai năm thứ nhất. Ngày Đông chí, giờ Ngọ.
    Phủ phục bên hương án, Coco hai mắt đẫm lệ, gương mặt khắc khổ hằn lên bức tường trắng, mái tóc trắng vì nhiều đêm mất ngủ. Đúng như câu thơ của Hàn Mặc Mẹ đã viết:
    Mái tóc trắng , bức tường cũng trắng
    Sao bóng đầu trên tường lại ĐEN.
    Coco châm thêm một tuần trà, khẽ nén tiếng thở dài, rút Sony Ericsson T610 bấm số La Trung Phu tử.
    Alô, huynh đài đang ở đâu thế? Tại hạ có việc cần bàn.
    Thượng hạ cái léo gì, mày tao cho nó nhanh. Tao đang ở Lâm Du thôn trang, đang dở việc. Nói gì thì nói nhanh lên?
    Huynh ơi đệ thật lòng muốn bàn với huynh chuyện này gấp lắm, liên quan tới cả sinh mệnh của cả huynh và của cả đệ nữa. Không thể nói qua điện thoại được.
    Okê, tao sang ngay.
    Coco lầm bầm: Mất mẹ nó hơn nghìn bạc, biết nó ở nhà gọi cố định cho xong.
    Hương trầm nghi ngút trong đại điện, con buôn cự phú đất Hàn Châu lại lặng lẽ đắm mình trong bao suy tưởng, từ cái ngày xa xôi lắm rồi, từ hồi hắn còn khốn khó, cũng ăn sáng 1 nghìn xôi như ai, dằn bụng cốc trà đá rồi lặn lội khắp 10 nước chư hầu, tầm sư học đạo. Hoà Thượng vốn là bạn thân của thầy hắn, Minh Không đại sư, đã từng cùng nhau hành hương sang Tây Trúc luyện thành chính quả, tốt nghiệp ra trường đều là Đại sư như ai, nhưng sắc dục đã làm hại Hoà thượng, trải 2 kiếp nạn rồi mà ông vẫn chưa hoá được, vẫn phải ở trần gian làm một kiếp thứ 3, kiếp nô bộc cho thiên hạ.
    Coco may mắn được gặp Minh Không đại sư tại một lần quá giang đi lên miền ngược. Trông ông lão bần hàn, gương mặt khắc khổ giống cha nó quá nên có 10 lạng bạc trong túi lo cho tương lai, nó lấy 5 lượng cho nhà sư, vì nó tin tưởng vào phép màu của nhà Phật, thuyết nhân quả luân hồi, nhất là hồi nhỏ nghe mẹ kể câu chuyện "Ăn khế trả vàng" mà nó đã phá hết cả vườn hoa của cha mẹ để trồng mấy cây khế, rồi như mấy đứa con gái gần nhà chịu khó đứng *** một tý cho chim nó bay vào, còn nó thì cứ chạy rông cả ngày, nhưng rồi vẫn chưa có kết quả gì. Chim thì vào nhiều nhưng toàn là loài chim nhỏ, không có con chim nào to như trong truyện, có thể cõng hắn trên lưng và biết nói tiếng người. Minh Không đại sư là người biết được quyền thuật, thiên cơ nên nhận thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ hắn, vì hắn mai này sẽ trở nên giàu sang phú quý, hắn sẽ không quên ơn mình, đạo Minh Không của mình cũng sẽ từ đó mà có cơ hội phát triển rộng ra, cái cơ hội này là ngàn năm có một. Lại sẵn có bạn là Hoà Thượng đang đương chức đương quyền, có thể nhờ vả. Đặt niềm tin của con người này là có lợi lớn rồi. Và cứ từ đó, con đường hoạn lộ của Coco cứ bình bình nhưng buôn bán thì làm đâu trúng đó, chẳng mấy năm mà đã ở hàng cự phú, giàu có nức tiếng cả vùng. Phú Quý sinh lễ nghĩa, bắt đầu bày đặt giao du với các loại hủ nho trong vùng, những phường thư sinh trói gà không chặt nhưng hễ mở miệng là những chuyện dời non lấp bể, ngả núi nghiêng sông, ăn cơm toàn rau muống với tương mà cứ nói chuyện triều đình như là mình là Tể tướng, hay bét ra cũng là hàng thượng thư. La Trung Phu tử chính là một người trong bọn họ.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bác NCC viết hay quá, nhưng cái kết cục mà đại thần HT phải gánh chịu em cũng đoán biết từ lâu rồi, từ cái hồi vị đại thần này chưa được trọng dụng cơ. Nhìn các vị khai quốc công thần thì biết. Đau lòng lắm bác ạ.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến tiếng thị phi, Hoà Thượng quắc mắt lên một tia chớp rồi lặng lẽ tắt rất nhanh, khuyên La Trung
    Ở đời người như X31 lúc nào cũng có, nếu gặp phải vị vua hiền thì loại ấy không làm được trò trống gì. Chỉ tiếc vua ta trí lực đã mệt mỏi, cạn mòn sau nhiều năm hao tâm, tổn trí gây dựng giang san xã tắc bị lời điêu ngoa mà khác ý với công thần. Âu cũng là số phận thôi bác ạ.
    Việc hôm nay bàn việc ngày mai, sau khi em về quê treo áo mũ trước cổng Ngọ Môn. Bác lẩn vào đám lầu xanh, quán rượu những chốn ăn chơi, xa hoa ở kinh thành tung tin đại thần Hoà Thượng vì mê gái mà bỏ quan tước. Vì em phỏng rằng thằng thầy bói X31 sẽ phao tin, em vì bất mãn với vua, muốn bỏ đi mưu làm loạn, em khó còn chỗ dung thân. Lòng người hiểm độc khó lường. Việc nói trắng thành đen này, ngoài bác ra em khó nhờ cậy vào ai, may ra cái miệng bác mới át được lời thằng X31. Em để bác trong coi huyện Vân là để dùng đến việc ngày nay. Nếu bác dựng em thành một tên gian thần càng hay, lòng dân ghét em thì em mới thọ nổi. Nếu họ còn tin tưởng, thương em thì X31 còn lo, ATC còn ngại.
    Rồi từ ấy Hoà Thượng ra đi, để lại tiếng lành, tiếng xấu xoắn xuýt trên miệng lưỡi điên đảo của người đời.
    Trở lại ngày ATC lên đường chinh phạt đám Văn Né, sau khi nhà vua rời khỏi kinh thành. Quan đại phu mặt trắng, môi đỏ lập tức kéo bè đảng vào cung, cho trấn giữ các chức vụ trọng yếu. Kinh thành Tờ tờ liệt quốc chìm đắm trong cảnh bạo tàn, muôn dân rên xiết. Thủ hạ của đại phu Bạch Mão( tên của mặt trắng, tài cao , học xa) là Rồng Vàng vốn là một đứa thất phu, chơi bời lêu lổng. Ăn nói không nổi một câu ra hồn, trước kia bị quan dân trong kinh thành coi như Cut. Nay nhờ luồn lọt Bạch Mão mà được làm quan. Lên mặt tàn sát bừa bãi. Huyện lệnh đất Cuộc lênh kinh thành gặp bạn cũng bị hắn hạch sách xét hỏi.
    Tiếng ai oán đã vọng lên trên. Đại thần Bạch Mão nghiến răng chửi thầm
    - tao mà đã dựng nó lên, thì kiểu gì cũng đúng hết. Bây giờ hạ nó xuống hoá ra tao sai à? Thằng nào o oẹ cho vào ngục hết
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tin dữ ngoài biên ải cấp tập bay về, Vua tôi ATC lâu ngày không xung trận. Gặp binh hùng, tướng mạnh của đối phương. Phải rút quân hàng dặm
    Nhấn vào đây xem chi tiết http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/359488/trang-10.ttvn
    Đại thần Bạch Mão mừng thầm, chừng nào biên cương còn loạn thì hắn còn làm bá chủ cái kinh thànhTTVN này. Tên thủ hạ Rồng Vàng còn mừng rỡ hơn. Thời khai thiên lập quốc , hắn từng tham gia bắt tay với bọn Phơ tờ tấn công nước Tờ tờ non trẻ. ATC căm lắm, nhưng để yên lòng người ngài chưa xử hắn mà thôi. Vả lại rút dây động rừng, quân thù trên ải còn lăm le ngày ngày, cục hận này cố mà nuốt cho trôi
    Chỉ thương cho người dân kinh thành sống trong cảnh điêu tàn, cái gậy quyền lực vào tay kẻ lỗ mãng. Hắn khua khoắng lọan xa để mọi người phải biết hắn bây giờ đã là quan nhớn, không còn là kẻ lông bông như hồi nọ. Đòn thù rơi xuống khắp phố phường, kinh thành trở thành tiêu điều hoang vắng.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tuy gặp bộn bề khó khăn, nhưng với tầm nhìn bao quát. Vua tôi ATC khi đi cũng để lại kinh thành một vị quan có quá khứ khá trong sạch và thanh liêm, trong bụng có một cỗ lòng nhân ái, tài cũng cao cao, vóc dáng thanh mảnh để ngăn phòng loạn gian thần. Đó là quan phụ chính Chi Chi.
    Nhưng Chi Chi tuổi đã già, tinh thần trì trệ, cũng dở dở ương ương nửa hồng quân, nửa thổ phỉ. Ngài phụ chính giờ đây làm việc lấy vì, thỉnh thaỏng rình mấy tên dân cứng đầu, quá khích đập cho một phát lấy thành tích. Rồi lại bỏ công đường tìm mấy vị ẩn sĩ than thở tiếc nhớ hồi xưa. Đôi khi luẩn quẩn lại buông câu
    Dân chúng càng ngày càng rẻ tiền
    Đại khaí ngài cũng chơi trò lập lờ giữa hai dòng nước, còn lâu ngài mới chịu làm Khuất Nguyên nhé. Có lần rượu vào ngài ngâm thơ
    Tội gì lo nước sông Tương
    Nó trong ta uống một hơi thật dài
    Bây chừ nó đục ngầu ngầu
    Ta đứng trên cầu bịt mũi mà qua
    Có gì đổ tại can qua
    Không gì ta nhận vì ta khơi dòng
    Trên đời ta có tấm lòng
    Mà lòng lắm đoạn chạy vòng chay vo
    Dân tình hết chỗ trong mong, ngày đêm hướng về biên ải cầu mong cho vua ATC trở về chỉnh đốn bọn quan lại nhũng nhiễu, lộng hành
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia, bất bình trước hành động ngạo ngược của bọn loạn thần. Quan coi sóc lễ hội, nhạc kịch căm hận thấu xương, quyết một phen sống mái với chúng. Ngài rút gươm chém xuống nước thề
    Thân này coi đã thành nát bét
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
    Quả là chí khí ngất trời, dẫu vật đổi sao dời, nhưng hào kiệt đất kinh thành đời nào cũng có. Sau câu thề độc ấy, ngài coi như thân mình đã nát như tương Bần, Phố Nối bèn đổi hiệu là Nát Bét ,xông thẳng vào trước cửa Ngọ Môn hạch tội loạn thần.
    Đại thần Bạch Mão sai lính đóng cửa thành, quan đại phu Nát bét đứng giữa sân mà cất lời hịch sang sảng, kể tội Bạch Mão chuyên quyền, một tay muốn che lấp mặt trời, phá bỏ lệ quan trường, tuyển kẻ du thu du thực vào làm quan lại, làm hại sinh linh, khiến cho lòng dân oán thán triều đình, căm hận cả đức vua. Tội ấy trời không dung, đất cũng chẳng tha
    Lo sợ việc ấy kéo dài, làm nhiều người nổi dậy. Bạch Mão mở cửa thúc thủ hạ ra ứng chiến. Một thân mình đơn độc, vóc dáng thư sinh đại phu Nát bét vẫn anh hùng chiến đấu hơn hai trăm hiệp, hết từ cửa Khổng, sân Trình lên đến nóc điện Kim Lan. Đang lúc nguy cấp thì có kẻ lạ mặt đi bên ngoài đườngthấy chuyện bất bình, nhạy vào trợ chiến, kẻ này tự xưng là PTHUY , dùng cây gậy có khắc chữ Cháy nhà ra mặt chuột xông vào cản lũ kia lại cho đại phu Nát Bét tạm nghỉ lấy hơi.
    Quan phụ chính ở đấy chẳng rõ theo bên nào, ngài ngồi suy tính một hồi. Thấy phe lọan thần đang mạnh, chống họ cũng không nổi. Mà hùa vào xử Nát Bét cũng xương, chả gì cũng là quan lại với nhau. Nhưng việc ầm ĩ thế này, không động tay vào thì thiên hạ cười chết. May có thằng PTHUY ló mặt. Ngài bèn giở thẻ ngà lệnh cho hắn dừng tay, rồi trói PTHUY lại đầy hắn cùng cây gậy Cháy Nhà Ra Mặt Chuột sang chốn xa xăm tít tận chân trời. Kẻ này sau đó mất tích không còn bóng dáng
    Đại Phu Nát bét l sức không địch nổi được đám đông say máu, ngã đổ vào quán hàng, nàng bán nước chè xanh gần đó là Lớp Lịch cảm động lòng nghĩa khí của chàng vực về ngõ Thịnh Tiền chăm sóc vết thương.
    Từ đó chả ai làm gì được bọn lọan thần. Đại thần Bạch Mão hôm đi dự tiệc rượu ở phủ Hát có gặp người quen cũ trong kinh thành là La Trung, rượu quá chén có hỏi La Trung rằng
    Trung kia lưu lạc giang hồ
    Thế gian ai có mưu đồ hơn ta
    Quả là ngạo mạn đến tột cùng. Chuyện này đến tai X31
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    X31 lẳng lặng men theo rừng rậm, vượt sông núi ghềnh thác , hết mấy tuần trăng mới đến doanh trại của ATC. Hắn vào yến kiến, thấy ATC đang ngồi, X31 vái lạy như vái người chết.
    Vua ATC giật mình hỏi
    - Ta còn sống mà sao người lại làm vậy
    X31 không ngẩng đầu lên, chỉ quệt nước mắt mà than cho nước Tờ Tờ, khóc cho kinh thành đã mất. Lấy làm lạ, ATC rời ghế xuống vực X31 dậy , ôn tồn hỏi
    - Ta sở dĩ không cho khanh làm quan, vì tài của khanh còn hơn Trương Lương, Lã Vọng. Để người bên ngoài là con mắt, cái tai của ta. Nay có việc gì thì nói ngay, cớ sao lại vòng vèo như vậy?
    X31 đứng lên, rũ tay áo phành phạch, thái độ bất cần đời. Mãi mới chịu mở miệng hỏi ATC
    Ngài biết chuyện con hươu nước Tần chứ
    ATC nói
    - Kinh thư có nói. Người nước Tần để sổng mất con hươu, người thiên hạ xô nhau đuổi bắt, kẻ nào có phúc thì bắt được. Ấy là ám chỉ đến việc nhà Tần bị mất ngôi vua, Hạng vương, Lưu Bang tranh nhau làm vua mà thôi, có gì mà lạ
    X31 lắc đầu
    Con hươu đấy nói sau, hạ thần muốn kể về con hươu của Triệu Cao cơ. Xin bệ hạ câu này, phàm những kẻ muốn làm loạn thì thường có một hành động để xem thái độ người khác thế nào. Nay ở kinh thành nước ta, đại thần Bạch Mão đang giữa ban ngày, xách một con giun đất, quẳng giữa sân điện hỏi mọi người con gì. Có mấy kẻ tâu là
    - Đây là giống vật hay chui lủi dưới đất. Đào đất làm tổ, lấy đất mà ăn, đầu cũng như đuôi, đuôi cũng như đầu đích thị là con giun đất, người Giang Nam gọi là con trùn
    Đại phu Bạch Mão cười nhạt nói
    Cây nhãn ở Thái Bình trồng ở đó thì không ngọt, đem về Hưng Yên thành nhãn ***g thơm ngọt để tiến vua. Nay loại vật naỳ được ta mang về để ở sân rồng. Hẳn là con rồng chứ không phải giun. Các ngươi nhìn lại xem con gì?
    Quan lại trong triều xem kỹ, người thì ngửa mặt nhìn trời thở dài, kẻ xun xoe bảo con rồng thật. Nhưng rút cục thì chả có ai bảo đấy là con giun cả
    Lúc này đại phu Nát Bét đang dưỡng thương, quan CoCo đã về đất Cuộc. Cựu đại thần Hoà Thượng an trí ở quê
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Với những loại như chú mày thì không bao giờ anh giận cả. Topic này vẫn tiếp tục còn dài.
    Nếu chú muốn gặp anh thì nhất trí thôi. Tuần naỳ anh cũng hơi rách việc
  9. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ới, em dek thích ai (đứa nào ) gọi em là LOẠI này, loại nọ đâu nhá.
    Em đek láo với ai nên đừng ai láo với em!
    Mà em cũng bận bỏ xừ, em đíu có thời gian gặp riêng anh giai đâu.
    Em chỉ nói thế thôi, anh giai thấy phải thì nghe, đíu phải thì người khác nghe.
    Đàn ông con giai em góp ý với anh giai thế đấy!
    Em cũng có cảm tình với anh giai nên mới nói thẳng thế thôi, em đíu có cái kiểu mượn gió bẻ măng đâu.
    Thế nhá!
    Chúc anh giai càng ngày càng có nhiều ẻm hâm mộ.
  10. Chan_dat_loi_ruong

    Chan_dat_loi_ruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hớ. Người ta viết thì kệ cha người ta. Ông xía vào làm gì. Tôi thích đọc.
    Bác NCC : Em không khoái bác lắm vì bác hay nói về chính trị. Em khoái tiền thôi.
    Nhưng cái topic này cũng khá, em đọc thấy hay hay.
    (Kiểu như em táng 1 thằng bên f_87 lừa em ,nhưng vì nó động chạm đến quyền lợi của bản thân em).
    Được chan_dat_loi_ruong sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 08/06/2004
    u?c chitto s?a vo 16:10 ngy 08/06/2004

Chia sẻ trang này