1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    hehe đến bây giờ em mới biết chắc chắn pthuy không phải là em nhiều nick quá mà nghe mấy thằng nó cứ bảo pthuy là mình đâm ra mình cũng nửa tin nửa ngờ. Nhờ có bác tường thuật chi tiết vậy mới biết ko phải là mình thật
    Đọc topic của bác hay phết. Đã thế thỉnh thoảng lại có đoạn một cái nick trời ơi đất hỡi nhảy vào xả mấy câu lên giọng cao quý bề trên, nghe buồn cười vãi ruột
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    các chú muốn nói gì thì nói, anh phải viết xong câu truyện kinh thành nước Tờ Tờ năm Xuân mai thứ hai này đã
    Nghe X31 kể xong, vua ATC mím môi nổi cơn giận dữ, ngài đạp bàn rầm một tiếng quát to
    - Súc sinh, dám thêu dệt chuyện thị phi cho đại thần của ta. Không vị tình người cũng có khá nhiều đóng góp cho Tờ tờ liệt quốc, ta đã xử tội loạn ngôn này của ngươi rồi
    Thương thay cho X31, một con người có tấm lòng son sắt với đất nước, vượt bao đường xá xa xôi đến tâu trình sự thật, lại bị đối xử tàn tệ thế này. Chàng lui ra, răng nghiến kèn kẹt nghĩ thầm
    - Hôn quân thế này , bảo sao không có loạn thần.
    Đoạn rũ áo quay về lưu lạc trong nhân gian, mở gánh kịch được thiên hạ đạt tên là Vũ Đoàn Con Cò, ba ngày diễn vở nhỏ, một tháng dựng vở lớn. Nhưng trong bụng đã có ý oán thầm vua, đôi lần lẻn sang Văn Né phao tin gây rối loạn nội bộ nước Tờ tờ
    Khi X31 lui ra, đại thần thân tín nhất của ATC là Hoằng Giao râu hùm ,hàm én mặt lạnh như đồng cất lời hỏi vua
    - Thưa bệ hạ, thần trộm nghĩ trong lời của X31 có phần sự thật.
    ATC vuốt râu, tay xoa bụng nói rằng
    - Không phải là có phần sự thật, mà sự thật hoàn toàn.
    Ngài ngừng một lát rồi nói tiếp
    - Nay ta thân chinh cầm quân ngoài biên ải, X31 đến đây, tâu vậy nếu tỏ vẻ nghe lời hắn. Thì Bạch Mão ắt sẽ đề phòng. Phải làm vậy cho Bạch Mão không sinh nghi. Nếu hắn đoán được mà sinh biến thì quả tai hoạ, kẻ này trước kia đã từng làm quan ở Văn Né, nguy hiểm khó lường. Giết kẻ trong tay mình phaỉ bất ngờ thì không bị đòn phản lại, ngươi biết Nhãn Tiên và Hoà Thượng và Phúc Đi rồi chứ.
    Đại thần Hoằng Giao quỳ sụp tâu
    - Mưu lược nhự bệ hạ thì khỏi lo gì loại Bạch Mão lộng hành
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    ATC nói tiếp
    - Nay ta phải để vậy, đợi cho lòng người oán hắn rõ ràng thì mới dễ bề khu xử. Đợt trừ Nhãn Tiên và Hoà Thượng hơi vội vàng dân tình đã có lời xì xào. Vả lại Bạch Mão vẫn còn đôi chỗ dùng còn có lợi. Chuyện chính trường phải cân nhắc kỹ càng.
    Ở kinh thành, thám báo đã đưa tin X31 diện kiến nhà vua. Bạch Mão biết rằng X31 đã bị đối xử thế nào, nhưng hắn vốn đa nghi nói với thủ hạ rằng.
    - ATC thầm trầm, kín kẽ. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng khó đoán biết thế nào, hắn là người nhìn người khác ít trực diện, toàn liếc xéo ngang. Loại người này có thể chung lúc khốn khó, chứ không thể chung sống lúc hoà bình. Chi bằng nhân cơ hội này mà cho tình báo sang bên Văn NÉ cung cấp bí mật quân sự, quốc gia, tình hình lương thực dự phòng, kế hoạch tác chiến. Nếu Văn Né chiến thắng họ vẫn dành cho ta một chức vị tương xứng bên đó như hồi nọ vậy. Còn không thì cuộc chiến sẽ kéo dài, ta rảnh tay mà mưu đồ nghiệp đế.
    Đoạn sắp đặt mọi việc đâu ra đấy, thủ hạ kẻ phái sang Văn né, kẻ cầm tiền đi tìm đất, gây dựng sẵn hạ tầng cơ sở, nếu có biến gì thì kéo dân kinh thành đến đó lập vương quốc riêng. Thủ hạ Rồng Vàng vốn tinh thông trong việc này, khẩn trương đi tìm đất và thu thập đệ tử thân tín
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hãy tạm gác câu chuyện của ATC và Bạch Mão sang một bên hồi kết còn ở phái trước. Nếu lúc hày họ có gặp nhau thì chắc bên ngòai vẫn nở nụ cười trên miệng.
    Trở lại với quan đại phu Nát Bét trong thời gian được nàng Lớp Lịch chữa trị đã đần dần hồi phục. Lớp Lịch bán quán chè xanh, nhưng không chịu lót tay cho quan lại, bị đồng môn với Rồng Vàng là Phi Phệ bắt dọn quán ra ngoại ô. Nàng ức lắm, đôi lần quyết liều với chúng, nhưng liễu yếu đào tơ làm sao chống nổi bọn hùm beo. Đành phải nghiến răng nín nhịn, Bạch Mão biết chuyện gọi Phi Phệ đến quở rằng
    - Thằng phệ kia, mày hại gì đứa nữ nhi để nó làm loạn như vậy
    Phi phệ giở sách ra tâu
    - Thưa đại thần, nó tự tiện mở quán, treo biển mà không xin đăng ký môn bài ấy là tội lớn vả lại hạ quan trộm nghĩ. Lúc này phải làm cho dân tình oán thán triều đình. Mai sau chúng ta có về đất mới giương cờ nhân nghĩa, dân chúng mới bỏ Tờ tờ mà theo ta.
    Bạch Mão nạt
    - Mày biết một mà không biết hai, con mụ Lớp Lịch ấy tuy là con gái, nhưng vì bán quán gần cửa quan, ít nhiều hiểu phép tắc. Mày làm càn quá, nó thưa kiện lên phủ Khai Phong. Quan phụ trách ở đó là Hoằng Giao vốn không phe cánh với ta, cứ công tâm mà xử thì khốn. Ta không ngại nhưng vì lông cánh chưa đủ thì chớ làm đỉều khinh xuất. Lập tức dựng lại quán cho nó ngay, không được phép chậm trễ quá 3 ngày.
    Phi phệ len lét cúi đầu nhận lệnh quan trên trả lại quán cho Lớp Lịch, nhưng vẫn còn đe doạ Lớp Lich khiến cho nàng vừa bán quán vừa lo, chả còn tâm trí làm ăn.
    Sau khi hồi phục, Nát bét chán cảnh đời và cảm tình chăm sóc tận tuỵ của Lớp Lịch. Đôi tài tử,giai nhân này xa lánh cảnh đời thường phiêu diêu thiên hạ , thưởng ngọan phong cảnh hữu tình. Lúc ra đồng có thả diều sáo, lúc dạo trên cầu ngắm bóng chiều trên mặt nước sông hoặc an nhàn câu cá vịnh thơ, đọc sách
  5. ngongiodong_trolai

    ngongiodong_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh nguoicuoicung, cắt ngang lời anh một chút... anh thấy câu nói trên của HT có xứng đáng đưa vào sách kỉ lục về nói dối không...
    Hà hà hà... hoá ra ông anh chui vào đây ẩn dật. Có lẽ em cũng xin đăng kí chân tạm trú tạm vắng tại 7X này vậy
  6. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    này, các chú Mod! Sao các chú xoá hết bài của anh hả?
    Các chú hay thật đấy.
    Uh thì có thể bài của anh có nội dung này nọ (như con bé Tử Đinh Hương nó cảnh cáo anh) nhưng khi các chú xoá, các chú phải thông báo cho anh 1 tiếng chứ.
    Làm ăn cái kiểu ý à!
    Chả nhẽ anh người lớn lại đi tranh cãi với các chú!
    Cẩn thận đấy nhé!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đính chính: Nước Văn Né không hình thành như thế, đ/c latrung nhé. Biết thì nói, đừng đánh đu với người biết bịt bợm kẻ không biết thế. Ngày xưa thì cái này chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà bi giờ thì nó không phải chuyện nói rồi thôi.
    [nghịch]
    Chú thích:
    1. Bạch Mão = bigdoremon
    2. Phi Phệ = phuongmap
    3. Rồng Vàng = yellow_Long = yellow_submarine + longname
    Nếu đúng Rồng Vàng thì d/c latrung đã vi phạm nội quy TTVNOnline: xúc phạm thành viên khác. Thế thì lock nick thôi nhỉ.
    [/nghịch]
    [nick]
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 11/06/2004
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    La Trung từ quan làm dân, bèn về nhà mở hiệu cho thuê sách. Nhưng gặp vận đen, cứ cho thuê 5 quyển thì 3 quyển kia không quay về. Làm ăn thất bát vốn liếng hao hụt, lấy làm buồm lắm. Đêm ngày ủ rũ. Chưa biết xoay sở kế gì. Một hôm đang ngồi nghĩ vẩn vơ xảy thấy X31 bước vào gạ gẫm
    - Em thấy bây giờ người đời hay bất tín, đến vua còn ăn nói trước sau bất nhất huống chi dân. Bác làm nghề này là thất sách. Nay em đang mở gánh kịch, muốn khoa trương thanh thế làm ăn, chả màng chính sự nữa. Em đặt bác ít bạc, bác viết ca ngợi em vài bài, gọi là có chút tiếng tốt, tiện bề làm ăn. Chuyến này em đi xa học kinh nghiẹm, ít bữa quay về. Thời gian ấy bác ở nhà làm vài bài đồng dao, đại để là cứ cho thằng em đây là người thật thà, tốt bụng là ổn .
    La Trung nhận tiền, hí húi viết ngày viết đêm được mấy vạn chữ, toàn ca ngợi con người X31 từ bi, độ lượng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, am hiểu sách thánh hiền, chuyên làm việc thiện. Viết xong đem dán khắp nơi
    Người học sĩ phía tây kinh thành là Hải Dụ Cà Kê cũng vốn là người sành nho y , lý số. Tinh thông từ Tam Tự Kinh đến Kinh Thư đã từng viết nhiều sách kinh điển không kém gì Khổng Tử. Thấy chuyện huyên náo về X31 cảm thấy bực bội, Hải Dụ Cà Kê xưa kia từng đi lại với Rồng Vàng, có chút quen biết nên mượn đất Tràng Thi để tụ tập môn sinh , quảng bá thuyết học của mình, đồng thời thách đố bọn X31, La Trung có tài thì đến thi thố
    Bọn gánh kịch Vũ Đoàn Con Cò toàn là phường ô hợp, chủ gánh X31 trình độ sơ sơ, chỉ đọc mấy lọai sách coi bói rẻ tiền, gặp thời toan làm Trương Nghi, Tô Tần nhưng không được, xoay ra kiếm tiền đâu có chút kiến thức gì, còn gã La Trung đích giống giặc cỏ miền núi , bảo đánh lộn thì biết, chứ bàn về sách thánh hiền khác nào đem đàn gảy tai trâu. May chăng hồi coi đất Vân, trộm của bọn nho sinh đất ấy vài bài, đem ra xào xáo lại để ca tụng X31, vốn liếng chả còn gì hơn. Thành ra bọn này lánh hết, Hải Dụ Cà Kê bực vì không vạch mặt được bọn Vũ Đoàn Con Cò đâm ra lời giảng có phần lung tung
    Có đứa nữ nhi họ Vũ tên Tiểu Oa, từ nhỏ tính tình ương ngạnh, được bố mẹ nuông chiều văn thì cho học đến bậc ngang hàng cử nhân, võ thông thạo đủ mười tam ban. Bản chất ngỗ ngược chuyên đi gây lộn trong thiên hạ.........
    Phải lượn cái đã, chú 2 lần 9 chửi anh vài câu cho rôm rả đê
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
  10. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi bác dẹp tạm cái này sang một bên đã .
    Mai em chốn vợ , chốn con lên đó chơi , bác có tiện thì qua phố Huế cùng Thằng ButSat làm vài chén Rượu , lâu rồi anh em cũng chẳng gặp nhau chẳng biết tình hình độ này thế nào .
    Em thấy bác gần như ngày nào cũng làm vài post thế này chắc dễ hỏng mắt lắm .
    Chúc bác vui !

Chia sẻ trang này