1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh @Nguoicuoicung ơi , anh viết tiếp đi .Mấy hôm nay em vào ấn F5 suốt mà chả thấy bài của anh gì cả .Bên kia chiến sự đang hăng , muốn tìm chỗ thanh thản nghỉ ngơi bên này
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đ/c thế để đ/c tự sửa lấy, đằng này đ/c lại nói (phần trích dẫn màu đỏ) thế thì tôi cũng chịu đ/c, nó sai hoàn toàn thế mà đ/c lại còn bảo tuỳ mỗi người nghĩ, thế có khác "GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI" không ???.
    Nếu đ/c không chịu sửa thì tôi đành đính chính vậy.
    Hiệp sĩ áo đen mà đ/c nhắc tới dựng lên nước VănNé vào ngày 16/01/2002.
    Thật ra không định dúng mũi vào việc của đ/c nhưng mà như đ/c nói Chuyện này cho dù lấy tên gì họ cũng biết nến đ/c đừng bảo là đang nói về một nơi nào đó nhé.
    Trả lại topic cho các bạn, mong các bạn thông cảm vì sự xuất hiện vô duyên này.
    Chúc các bạn vui vẻ.

  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ Tiểu Oa dạo chơi ngắm phố phường, thấy một thiếu phụ xinh đẹp, đài các đang lượn lờ ngoài chợ chọn gấm vóc ở các quầy vải. Chung quanh có một đám bậu xậu, lại có cả quan đại phu Rồng Vàng trong đó, nàng lại gần nhìn kỹ thì ra thiếu phụ Nghệ Non, thì ra đám này cũng biết nhau cả.
    Đoạn cả bọn hỉ hả kéo nhau lên tửu lầu đánh chén, xưng tụng nhau ầm ĩ. Lúc sau rượu ngấm, bọn kia tỏ vẻ khinh Tiểu Oa hàng trẻ ranh. Thái độ lộ rõ ra mặt, thế là rượu vào lời ra, đôi bên chỉ chó mắng mèo ầm ĩ. Tiểu Oa cậy mình giỏi võ, đứng dậy cầm bàn xông vào đánh bọn kia. Rồng Vàng cầm gậy sai nha đỡ đòn cho thiếu phụ Nghệ Non, vừa đỡ vừa rút. Chạy ra đến chợ gặp đám người vô can, Tiểu oa đang hăng tiết, đường quyền đang ngọt phang bừa bãi tứ tung. Bọn Rồng vàng cùng đám kia hợp lại đánh trả Tiểu Oa chừng mươi hiệp thì bắt được trói lại đem ném vào nhà ngục.
    Đến nửa đêm , rình bọn gác ngủ say, Tiểu Oa vận nội công bứt khoá cửa, phi thân lên mái nhà giông thẳng về nhà gọi bọn hiệp khách trên giang hồ đến bàn mưu báo thù. Bọn này thân thủ phi phàm, biến hoá khôn lường đang đêm đột nhập vào phủ đại thần và tư dinh bọn quan lại, trói nghiến cả lũ lại. Xong cả bọn kéo về hỉ hả
    sáng sau tin này bay đến phủ Khai Phong, Đại thần Hoằng Giao cho quân đến cứu bọn quan lại kinh thành. Đồng thời làm tờ mật tấu dâng cho ATC
    ATC xem xong vất xuống đất, răng nghiến kèn kẹt
    - Loạn, loạn mất rồi , quan lại kéo nhau ăn chơi, đàn đúm. No cơm rửng mỡ gây sự với nhau, lại còn đánh lộn, chả ra thể thống gì, chả khác gì phường tuồng, không còn tôn ti trật tự gì nữa. Lại được con mụ Nghệ Non, già sắp chết rồi còn lôi kéo bọn choai choai. Kinh thành đến hồi mạt vận rồi chăng?
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Từ ấy bọn Bạch Mão đâm thù Tiểu Oa, chỉ rình dịp sơ hở là xuống tay. Tiểu Oa tuổi trẻ ngông cuồng, bất cần thiên hạ nghĩ gì , qua dịp đó mà kết giao với mấy tên vô lại trong kinh thành. Đặc biệt là X31.
    Lại nói về đại học sĩ Hải Dụ Cà Kê soạn xong bộ sách Khỉ Nhìn Đời, đem ra đặt trước cửa nhà Văn Miếu, dán cáo thị nói rằng;
    - Kẻ nào thêm bớt một chữ, được thưởng nghìn vàng
    Chuyện này đến tai X31
    X31 cười nhếch mép mà rằng;
    Lã Bất Vi gần hết đời người, bôn ba lưu lạc, trải bao nhiêu phong trần từ nhà buôn đến thừa tướng mới soạn được bộ sách, Khổng Tử sáu mươi tuổi mới viết xong lễ, nhạc. Nay Hải Dụ Cà Kê tuổi chưa đến câu Tam thập nhi lập, chí chưa vượt qua ngòi Kim Ngưu, liệu sách ấy có phải là hắn viết không vậy.
    Bồi bút La Trung đứng hầu bên nói rằng;
    - Chuyện này khó mà biết, có khi thần đồng xuất hiện chăng? Vả lại nếu tìm được sách nào của tiền nhân có ý giống sách của Hải Dụ Cà Kê thì cũng khó mà bắt bẻ hắn. Vì những tư tưởng lớn thường gặp nhau. Chi bằng kệ xác hắn cho xong.
    Nhưng nói đến đấy thì thấy Tiểu Oa bước vào, thấy X31 bèn nói một hơi
    - Ối giời, hôm nay ra Văn Miếu, cầm quyển sách của tên đồ gàn giảng giải rông dài lên xem, hoá ra toàn gặp người quen. Em có sách làm chứng đây này
    X31 ;
    - Tưởng gì chứ sách đấy anh có đầy, như chỉ cuốn Ngàn xưa đất mẹ tinh hoa này thôi đã khối ý trùng lặp rồi
    La Trung thấy vậy lủi ra sau nghe trộm, định bụng hỏi lòng, chả biết đại học sĩ Hải Dụ Cà Kê có thưởng thật không. Nếu chuyện của Tiểu Oa và X31 có thật, phen này kiếm nghìn vàng dễ như bỡn
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chắc bồi bút LaTrung nghe tin vịt ở đâu rồi. Cổ nhân nói : Xấu mà vô lễ!!!!
    Xin lỗi và Bi lắc xen vào phá ngang ạ
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 15/06/2004
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Viết sử có chính sử và tà sử. Chính sử là viết sử đúng sự thật còn tà sử là xuyên tạc lịch sử. Anh nguoicuoicung viết sử nên kaze cũng xin bắt chước múa bút cùng anh. Mỗi ngưòi có một cách nhìn khác nhau song hi vọng hãy cùng tôn trọng lịch sử. Lịch sử 7xHN với những thăng trầm sẽ được tái hiện theo như sáng kiến " kiếm hiệp " của anh nguoicuoicung. Kaze xin chấp bút, còn chính sử hay tà xử sẽ do người đọc 7x định đoạt.
    Hồi thứ nhất​
    Tờ tờ quốc, thất ích châu??.
    Năm Kỷ Mùi, Tờ tờ quốc vừa trải qua cơn binh đao loạn lạc , Thất Ích châu tan tác khổ đau?..Chưa bao giờ lê dân Thất Ích Châu lạI chứng kiến bang hội lộng hành và xã tắc nhiễu nhương đến vậy.
    Năm ấy, ở các quận phía Bắc Thất Ích Châu có Củ chuối bang do bang chủ là Hồng Hoa Chúa thống lãnh, dướI trướng có hàng trăm đầu lĩnh cùng hàng vạn đệ tử, thanh thế lẫy lừng?.
    Ở các quận miền Đông bên kia bờ Hồng Giang là lãnh địa của lão ma đầu họ La tên Tàu Cựa. La Tàu Cựa ngườI thôn Lâm quận Gia tên chữ là Mạt Nhân , nổI danh Tờ tờ quốc bởI món võ công có tên là võ Tàu. Võ Tàu vốn xuất phát từ Trung Nguyên phương Bắc, ngườI luyện đến thượng thừa da dẻ thường thâm nên thiên hạ còn gọi là ?o thâm như Tàu ?. Lão La có tên là La Tàu Cựa có lẽ là vậy. Nghe thiên hạ đồn đạI, tờ tờ quốc suýt diệt vong một phần lớn do lão họ La tên Tàu Cựa này?..
    Ở phía nam Thất Ích Châu có một gia trang gọi là Ích gia trang, trang chủ đờI thứ 31 của Ích gia trang là Tam thập nhất. Tam thập nhất tên chữ là Jonny vừa đi vừa gõ, người cao thước bẩy, hình dung cổ quái, da đen mặt nhọ mũi thâm, có biệt tài hoá trang và tổ chức ca vũ kịch. Ích gia trang là đạI bản danh của Vũ đoàn nổI tiếng Thất Ích Châu tên Vũ đoàn Con Cò ( tên do học sĩ ngườI quận Đống ở phía tây Thất Ích Châu là HảI Dụ Cà Kê đề tặng ). Ích gia trang đang thờI loạn lạc nên có mờI La lão La Tàu Cựa về làm thày dạy võ Tàu cho gia nhân và coi sóc luôn việc quảng bá danh tiếng của vũ đoàn Con Cò ở khắp các quận trong Thất Ích Châu. Vũ đoàn Con Cò chuyên hoá trang, bịt mặt xúi bẩy lương dân hòng gây loạn trong Thất Ích khiến bao gia đình li tán, bao người bị sa vào chốn lao trường, ngục tối.
    Thất Ích Châu mục thờI bấy giờ là Landai đứng ngồi không yên trước tình hình thiên hạ đại loạn. Các tòng sự Một Tí Tẹo, Hàn nhân, Phi phệ cũng không giúp được gì nhiều, hơn nữa còn bị cuốn vào những trận giao tranh liên miên vớI các băng đảng cát cứ cũng như vớI lương dân vùng lên chống áp bức bất công, cho cái gọI là ?o tất cả vì một tờ tờ quốc tươi đẹp ? .
    Phía tây Thất Ích Châu là nơi núi rừng hùng vĩ, sơn thuỷ hữu tình. Năm Kỷ Mùi bỗng có vòi rồng cuộn nước, ban đêm cả vùng quận Đống có ngôi sao Bọ Cạp chiếu sáng. Ứng vớI việc có học sĩ gọi là Hải Dụ Cà Kê dựng lều tranh, ngày cuốc đất trồng rau, đêm chong đèn viết sách, ngâm thơ, uốn ba tắc lưỡI bẻ gãy hung tàn, bàn thế sự. Dần dần, kẻ sĩ trong vùng tìm đến đàm đạo, kẻ theo học, ngườI đọc sách có đến hàng ngàn. Thiên hạ tôn là Thiên hạ đệ nhất thuyết, tiếng tăm bay đến tai Thất Ích Châu mục Landai.
    Landai ngườI thôn Mai quận Hoàng, chủ trương lấy nhu thắng cương, vừa nhận trọng trách làm Thất Ích châu mục đã phảI đốI phó vớI bạo loạn nổI lên hầu hết các quận, huyện nên nghe đến Thiên hạ đệ nhất thuyết vộI gọI các tòng sự đến bàn chuyện ?o ba lần đến lều tranh ? ??
    Ba lần đến lều tranh bàn chuyện gì
    Hải Dụ Cà Kê đã xuống núi ra sao....
    Hải Dụ Cà Kê đụng độ Hồng Hoa Chúa, đụng độ Lão ma La Tàu Cựa như thế nào
    Hải Dụ Cà Kê dẹp loạn Vũ đoàn Con Cò ra làm sao
    Hồi sau sẽ rõ....

  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này bác tả đúng quá.
    Mà bác viết hay thật đấy. Bác viết tiếp nhé.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Hải Du Cà Kê đã đến với topic đen trắng lập lờ của Vũ Đoàn Con Cò. Xin vote cho cậu 5sao
  9. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tự tin thái quá thì gọi là kiêu căng
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hồi thứ hai​
    Biệt giá tòng sự ở Thất Ích châu họ tên Tồ, tên chữ gọi là Một Tí Tẹo , Tí Tồ mắt lồi tai dơi, tay dài quá gối, thân thủ lòng khòng xứng bậc dị nhân. Làm biệt giá ở Thất Ích Châu chưa lâu song nổi tiếng nghiêm khắc và rất được tin dùng. Biệt giá Tí Tồ coi sóc việc chép sử và những chuyện kì nhân dị thú ở Thất Ích để truyền bá cho muôn đời sau. Tí Tồ có tài đoán sao độn quẻ, ban đêm trông về phía Tây thấy có ngôi sao Bọ Cạp to bằng cái đấu toả khắp một vùng, tay bấm độn, miệng lẩm bẩm : " khắc tinh của ta , khắc tinh của ta "....
    Lại nói, Thất Ích châu mục Landai cho vời các tòng sự Một Tí Tẹo, Hàn NhânPhi Phệ đến để bàn chuyện......Sau khi đã yên vị, Landai nói :
    " Ta nghe đất Đống gần đây có một bậc học sĩ ẩn dật tên gọi Hải Du Cà Kê nổi danh là Thiên hạ đệ nhất thuyết. Người này chỉ dùng ba tấc lưỡi mà có sức mạnh của trăm vạn binh mã thật rất hợp ý ta lấy nhu thắng cương. Ta muốn mời ông ấy về làm quân sư giúp việc quân cơ. Thiên hạ vừa bình định nhưng xã tắc còn quá nhiều nhiễu nhương, giặc cướp nổi lên khắp nơi, nay nếu có ông ấy việc làm yên thiên hạ chắc xong. "
    Biệt giá Tí Tồ nghe xong liền bước lên can ngăn :
    " Hải Dụ Cà Kê là kẻ lập dị, đạo không chính mà lý không thuận, chẳng qua gặp lúc loạn lạc mà khua môi mua mép gặp thời. Lũ sĩ phu đất Đống rặt phường giá áo túi cơm nên dễ bị lừa phỉnh, xin chúa công hãy suy xét ".
    Tòng sự Hàn Nhân khoát tay mà rằng : " Dù sao thì nhìn trước ngó sau, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chi bằng cứ mời ông ấy về, tốt thì dùng không tốt thì vặt. Đâu có mất gì mà lo ".
    Phi Phệ ngồi trầm ngâm không nói gì, y biết Landai đã có chủ ý nên ngậm miệng làm thinh. Lúc bấy giờ Landai mới nói : " Ta được biết Hải Du Cà Kê vốn là bạn tâm giao với Thất Ích đệ nhất mỹ nhân Lê Buổi Sớm, mà Lê cô nương với ta không phải chỗ xa lạ gì. Ta sẽ nhờ Lê cô nương sang quận Đống một chuyến "...........
    Tại sao lại phải ba lần đến lều tranh
    Hải Dụ Cà Kê lần đầu xuống núi uốn ba tấc lưỡi qui phục nữ ma đầu Bản Quyền của Tao như thế nào
    Hải dụ Cà Kê " đại chiến " Tí Tồ và nguyên lão cố vấn ATC ra làm sao
    Hồi sau sẽ rõ ......
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 16/06/2004

Chia sẻ trang này