1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Xưa có chuyện Chu Nguyên Chương chém chết quan Thái Sử Tần Thuỷ Hoàng nhà Tống để mong tận diệt sử sách 1000000 năm nhà Tống .Thế nhưng Tần Thuỷ Hoàng vừa ngã xuống , con là Tần Cối lại tiếp bước cha , nhất định không để cho văn hoá nước nhà mai một , bật lại những lời đe doạ của Chu , Chu tức quá bèn chém chết .Con của Cối là Tần Mục lại vùng lên :'''' Ông mày cứ viết tiếp đấy , làm gì được nhau nào'''' , Mục lại bị chém nốt .Thế là mấy chục người bị giết , máu me lênh láng khắp nơi , nick treo khắp chốn , IP bị ban rơi đầy đất .
    Nay anh @nguoicuoicung đang sắp lâm nguy nơi quan ải Thảo Luận cùng topic Bế mạc quốc hội , biên niên sử của tờ tờ liệt quốc có nguy cơ phơi áo thì may thay , đồng chí [Hải Dụ Cà Dê đã hiên ngang tiếp bước , ưỡn ngực hùng dũng .Cũng là cái may cho người trong thiên hạ , thế mới hay: Sóng Trường Giang dồn dập , lớp sóng sau đè bẹp lớp sóng trước
    Mong anh luôn khoẻ , @nguoicuoicung
    Vũ Tiểu Oa
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Anh kaze đã dạy : " Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe ". Cô em vẫn chứng nào tật nấy. Chưa hiểu đầu tai cua nheo ra làm sao đã toang toác lên rồi. Hic.......đà điểu .
    Anh kaze viết Hải Dụ Cà Kê liệt truyện chứ không viết biên niên sử Tờ tờ quốc. Chắc chắn sẽ kể đến chuyện Hải Dụ Cà Kê quy phục Vũ Tiểu Oa. Hồi sau sẽ rõ.....
    Cô em không bác bỏ được nhansinhquan tưởng đã yên phận ngửa cổ chờ mưa móc, nay lại muốn viết thêm cho Hải Dụ Cà Kê liệt truyện phong phú à ?
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thời kì 30-45 các nhà văn vẫn thường nói : Văn học vị nghệ thuật chứ văn học không thể vị nhân sinh .Ấy thế mà quên đi rằng văn học dù có thế nào vẫn chỉ là một thực thể nhỏ bé trong cõi nhân sinh bao la rộng lớn .Văn học dù bao la cũng chẳng thể vượt qua được .Thé ròi , bướng mãi cơ , những ông như Thâm Tâm , Hàn Mặc Tử cũng phải thừa nhận cái văn học nằm trong cái nhân sinh
    Nay có người đặt câu truyện cá nhân ra khỏi cái công đồng mà không hiểu rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cõi tờ tờ liệt quốc .Một cá thể riêng biệt không làm nên lịch sử , một bàn tay chẳng thể vỗ nên tiếng , một đôi môi chẳng thành nụ hôn. Âu cũng là cái đáng tiếc cho hươu cao cổ
    Trò hay còn ở trước mặt .Điều bất ngờ nằm sâu trong trang sách , baibạc ăn thua nhau lúc cuối . Vũ Tiểu Oa sẽ làm được những trò gì , ai thu phục lật mặt ai .Mong mọi người đón xem .Bây giờ nhường đất cho mọi người đánh mõ gõ la , chơi tung xèng bắt bóng
    Em thấy anh vẫn online bên thảo luận đấy , anh @nguoicuoicung
    Vũ Tiểu Oa
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Trò hay với cô em đã xong rồi. Vũ Tiểu Oa làm được trò gì thì thiên hạ 7x đã biết. Ai lật mặt ai thì cũng đã rõ.
    Anh kaze đang bàn bạc ở topic Chân dung và Đối thoại của anh nguoicuoicung, thiết nghĩ tác giả topic đã có lời chấp thuận. Danh đã chính ngôn đã thuận. Hỏi cô em khua môi múa mép những Tần Chai Tần Cối , những ba mươi với cả bốn nhăm để hù doạ ai ?. Cô em cứ theo đóm ăn tàn đến bao giờ nữa. Anh kaze đã cho te tua ra rồi không chừa lại muốn a dua cắn càn. Vẫn thói xấu ấy. Anh đã bảo là làm gì thì cũng nên giữ thể diện cho những người mà cô em vẫn réo tên họ với bao niềm âu yếm. Anh thấy xấu hổ thay với cái kiểu " bôi tro trát trấu " của cô em.
    Về nhà lôi Tam tự kinh ra phản bác nhansinhquan của anh kaze đi cho chóng nhớn
    Khiếp quá ! Vừa post vừa tự vote sao lia lịa thế kia nữa. Tởm
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 16/06/2004
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hải Du Cà Kê liệt truyện
    Hồi thứ ba​
    Hồng hoa Chúa tên chữ gọi là Bình Bịch, sáng lập môn phái Củ ChuốI nổI danh oai trấn thiên hạ vớI món chuốI củ cả buồng chưởng. ChuốI ở khắp thiên hạ mến mộ uy danh lũ lượt đổ về đầu quân, thậm chí có kẻ không hề chuốI cũng giả chuốI để mong được làm con nhang đệ tử thắp đèn cho Chúa.
    Hồng hoa Chúa chủ trương chuốI hoá Thất Ích châu, biến lương dân Thất Ích thành dân chuối và mưu đồ biến Thất Ích Châu thành Chuối Ích Châu. Hàng ngày, Hồng hoa Chúa cho đệ tử đi khắp các quận huyện để dò la, hễ nhà nào mớI xây nhà dựng quán là bu đến thả chuốI và trồng cây chuốI khiến ngườI ngoài tưởng là hàng quán bán chuối.
    Củ chuốI bang hoành hành, gây bao tai ương nheo nhóc cho lương dân Thất Ích nhưng đã trảI mấy đờI châu mục mà chưa có ai dẹp được. Thất ích châu mục Landai cùng các tòng sự đã dùng mọI biện pháp từ treo chuốI, bóp chuốI, nặn chuốI làm sinh tố thậm chí đào cả củ chuốI đem luộc nhưng chuối vẫn như??chuốI, nặn chỗ này phọt chỗ khác thách thức sự kiên nhẫn của sai nha.
    Củ chuốI bang có một đầu lĩnh nổi tiếng họ Danh tên Trường ( có sách chép là họ Danh tên Rồng ) , tên chữ gọI là Tên Dài. Danh Trường ngườI cao hơn thước, mắt sáng, trán láng, miệng rộng tiếng vang rất giỏi môn khẩu chiến, ở trong Củ chuốI bang làm đến bang phó đảm trách việc quân cơ. Danh Trường vốn người Ép Chát Châu có cô cháu gái xinh đẹp tên là Mép Chi. HảI Dụ Cà Kê ngày còn lưu lạc ở Ép Chat Châu đã từng đem lòng ngưỡng mộ Mép Chi nên có quen biết Danh Trường và tôn kính như huynh trưởng. Củ chuốI bang đóng ở kinh thành nên một năm đôi lần HảI Dụ Cà Kê vẫn qua thăm viếng Danh Trường.
    Một lần vào đến kinh thành thăm Danh Trường, HảI Du Cà Kê đang ngồI uống nước ở Nhắn Tin Các thì bỗng thấy dướI đường ngườI xe xôn xao, một kị sĩ bịt mặt phi ngựa cuốn bụI mù mịt. Ngựa phi đến cửa Nhắn tin Các thì dừng lạI, kị sĩ nọ nhảy phóc xuống ngựa và thong thả bước lên lầu. Dáng đi uyển chuyển, đôi tay mỏng manh, nhỏ nhắn, mùi hương toả ra thơm ngát xung quanh, đích thị là một cô gái.
    HảI Du Cà Kê vốn tính phong lưu nên thấy nữ nhi là mắt sáng quắc, miệng mấp máy, chân tay cũng mấp máy. Cô gái vừa ngồI xuống bàn liền kêu tiểu nhị mang đến một ly sinh tố đu đủ và đĩa hạt dưa nhưng vẫn không bỏ mạng che mặt. Vừa uống sinh tố vừa nhí nhách hạt dưa, cô gái gác một chân lên ghế nhìn rất chướng mắt. Thấy vậy, tiểu nhị lạI gần nhắc nhở :
    ?o Phiền cô nương bỏ chân xuống ghế, đất kinh kì thanh lịch người trông kẻ nhòm không hay ho gì?.
    ?o Ta uống nước trả tiền chứ không ăn quịt. Ta ngồi thế nào đek cần biết hay dở. Việc dek gì ngươi phảI rách ruột?- bất ngờ cô gái tru tréo.
    HảI Du Cà Kê ngồI bàn bên nhăn mặt nghĩ thầm :
    ?o Người có vẻ thanh cao, mỹ miều mà sao phong thái, khẩu ngôn lạI thậm tệ ?, đoạn cất tiếng :
    ?o TạI hạ hỏI khí không phảI, Đếch cô nương đây quê ở đâu ta ? ?
    ?o Tôi đếk quen biết gì nhà ông nên dek việc gì phảI trả lời. Lắm nhọt ?- Cô gái gằn giọng.
    HảI Du Cà Kê mỉm cườI : ?o TạI hạ chỉ nghĩ rằng cô nương là nhi nữ nên phong thái nên đàng hoàng, tiểu nhị kia có ý tốt nên mớI góp ý. Thực lòng thấy cách cô nương ngồI và kiểu cô nương ăn nói, tạI hạ không ngửI được?.
    ?o Không ngửI được thì đi chỗ khác. Đây đếk khiến ông hít rồI lên mặt dạy đờI?- Cô gái vênh mặt lên thách thức.
    ?o TạI hạ không hiểu cô nương muốn thể hiện bản lĩnh gì ở đây bằng năm ba mớ ngôn từ chợ búa và kiểu cách thô tục. Cô nương muốn gây sự chú ý bằng cách đó sao ??- Hải Dụ Cà Kê từ tốn.
    ?o Này thì thể hiện này?- miệng nói tay vung lên, cô gái phóng một chưởng đánh " bùm " sang phía bàn của HảI Du Cà Kê.
    HảI Du Cà Kê vung quạt che mình né sang một bên và phóng bật dậy tung một chưởng " chíu ..chíu " về phía cô gái. " Bùm "...." Chíu " hai bên giao đấu liên hồI, bàn ghế cốc chén bay loạn xạ, thực khách chạy tán loạn. Tiểu nhị luống cuống bấm di động gọI 113?..
    Nữ ma đầu đó là ai
    Kết cục giao đấu giữa Hải Du Cà Kê và nữ ma đầu kia thế nào
    Hải Du Cà Kê đụng độ Hồng Hoa Chúa ra làm sao
    Hồng Hoa Chúa chiêu dụ Hải Du Cà Kê gia nhập Củ chuối bang như thế nào
    Hồi sau sẽ rõ.......
  6. warmwinternights

    warmwinternights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em Tiểu Oa thâm nho vãi lúa .Ý của em là harukaze chỉ đáng hàng con cháu của anh @nguoicuoicung , khi nào anh ấy không thèm viết nữa mới đến lượt chứ gì .Công nhận , thâm hiểm . Bây giờ anh mới hiểu hết cái chữ kí làm sao khuây khoả hận của thiên tài của em .Mấy đứa thần kinh không sáng suốt lại cứ nghĩ là em đang tâng bốc bọn nó , thế mới hay chứ .Thật xứng danh yêu nữ Vũ Tiểu Oa
    Viết truyện của tờ tờ liệt quốc tiếp nào :
    Năm Hai nghìn không trăm xx ( 20xx) ở tờ tờ liệt quốc xảy ra một vụ kiện tụng tranh chấp .Giáo sĩ Hải Dụ Cà Kê kiện nữ sĩ Vũ Tiểu Yêu vì tội phỉ báng danh dự của một nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ như anh
    Trước mặt chánh án , quan toà .Hải Dụ Kà Dê đàm đìa nước mắt trình bày lĩ lẽ :
    - Thưa các vị bồi thẩm đoàn đáng kính .Có một con bé hỗn láo , tên là Tiểu Oa , nó đã nhiều lần xúc phạm tôi , tung tin tôi là già , ngu , lẩm cẩm lại hay đi đạo văn người khác .Chính những điều này ảnh hưởng nặng nề đến danh dự cũng như hình ảnh của tôi trên diễn đàn này, làm tôi liên tiếp bị insult bởi những đối tượng khác nhau. Những đả kích cộng áp lực công việc và học hành, tôi phải uống thuốc theo đơn để làm dịu thần kinh , những con stress liên miên. Nhưng nghiêm trọng hơn hết thảy là từ đó không ai còn tin những gì tôi post nữa , ngoài mặt thì có người tỏ ra ngay ngắn , nghiêm chỉnh , nhưng sau lưng người ta lại bĩu môi cười rấm rứt với nhau.Chưa kể đến những kẻ như Lốp Lịt còn cười hô hố vào mặt tôi nữa chứ
    Rút khăn mùi xoa lau hai hàng nước mắt chảy chan chứa , Hải Dụ Cà Kê lại tiếp lời :
    -Nay tôi yêu cầu toà có những biện pháp chấn chỉnh lại để cho con yêu nữ đó không được tác oai tác quái trên diễn đàn này nữa , có thế tôi mới có thể thanh thản viết tiếp quyển Trước tác Hải Dụ Cà Kê vang danh bốn cõi , lừng tiếng năm châu được .
    Hỉ mụ đánh xoẹt một cái , giáo sĩ khẽ thốt lên nức nở : Đến đây tôi xin hết
    Chánh án :
    -Tiểu Oa , ngươi có lời lẽ biện bạch chi về những lời buộc tội của Hải Dụ Cà Kê dành cho mi hay không
    Yêu nữ Tiểu Oa bèn khe khẽ thở dài , ngâm ngợi mấy câu thơ
    Em quốc sắc , em thiên hương đã uổng ....
    Làm sao khuây khoả hận của thiên tài ?!?!?​
    Nàng thở dài , quay mặt về phía chánh an và nhẹ nhàng cất lên giọng oanh vàng thánh thót :
    Muốn biết nàng nói những gì , vụ án kết thúc ra sao , xem hồi sau sẽ rõ
    Được warmwinternights sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 17/06/2004
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Hải Du Cà Kê liệt truyện​
    Hồi thứ tư​
    Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lê Buổi Sớm tên chữ gọi là Mây Mĩ Miều. Lê Buổi Sớm người quận Đống, vốn dòng dõi trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đã nổI tiếng cầm kì thi hoạ khắp vùng. Nhà ở cách lều tranh của Hải Dụ Cà Kê khoảng 2 dặm, buổi sáng cô nương họ Lê vẫn thường chạy tập thể dục qua lều tranh nên hai người kết bạn với nhau cầm kì thi hoạ rất là tâm đắc.
    Từ khi HảI Dụ Cà Kê chuyển về quận Đống dựng lều tranh, đã nghe đến danh của Lê BuổI Sớm tức Lũ hiệp nữ trong nhóm Tứ Bè Lũ Hiệp lẫy lừng Thất Ích sau này . Nhóm Tứ Bè Lũ Hiệp gồm có Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lê BuổI Sớm, nguyên Thất Ích châu mục Landai, Thi sĩ Đấm Bốc Kiểu MỹLa sĩ Xịt To Khép Hờ??Trong nhóm Tứ Bè Lũ Hiệp thì Lê BuổI Sớm không phải là người biết đến HảI Dụ Cà Kê đầu tiên mà chính là Thi sĩ Đấm Bốc Kiểu Mỹ?.( chuyện này kể sau )
    Lại nói, sau khi nhận được điện thoại của Landai từ kinh thành, Lê Buổi Sớm tung tẩy xiêm y lên ngựa đến lều tranh của Hải Du Cà Kê truyền khẩu dụ.
    Nàng vừa đi vừa nghĩ thầm không hiểu sao sáng nay không thấy Hải Du Cà Kê dậy sớm tập thể dục làm nàng chạy qua chạy lạI lều tranh mấy chục lần bở hết cả hơi tai. Không nhẽ lại xông vào lôi chàng dậy?..ôi nghĩ đến thân hình cường tráng trắng trẻo của chàng??nghĩ đến đây Lê BuổI Sớm bỗng thẹn thùng đỏ bừng mặt..... Nàng đã đến cổng lều tranh của Hải Du Cà Kê lúc nào không hay?.
    Ồ, lạ hén ! cửa đóng then cài. Hay chàng đi vắng ? Hay chàng ốm ? Lê Buổi Sớm tần ngần nửa muốn đạp cửa xông vào nửa e dè thẹn thùng. Nàng lôi điện thoạI Nokia 8250 ra gọi?..
    ?oReng ?reng?? xin chào ! Tôi là HảI Du Cà Kê, hiện nay tôi đang đi vắng. Xin bạn vui lòng gọI lạI sau hoặc để lạI lờI nhắn sau tiếng tít tít?..?
    ?o Hic ! Số mình đen quá. Mà lão này đi đâu vậy nhỉ?..? lẩm bẩm một hồi rồI nàng thúc ngựa quay gót.
    Trên đường về, bỗng từ xa có một đoàn xe ngựa cờ xí rợp trời đang tiến lại gần . Có một cỗ xe sang trọng đi ở giữa đoàn xúm xít xung quanh bao nhiêu là gia nhân, trong xe có một công tử da đen mặt nhọ mũi thâm. Lê BuổI Sớm ngước mắt nhìn thấy cờ ghi bốn chữ ?o Vũ Đoàn Con Cò ???..
    Lê Buổi Sớm có gặp được Hải Dụ Cà Kê không
    Hải Dụ Cà Kê có lai kinh phụng trướng Thất Ích Châu mục hay không
    Công tử da đen mặt nhọ mũi thâm là ai
    Chuyện gì xảy ra giữa Lê Buổi Sớm và công tử ấy
    Hồi sau sẽ rõ........
    Nhắn anh nguoicuoicung : Kể từ khi có Hải Du Cà Kê liệt truyện, topic Chân Dung và Đối Thoại thêm được đến 3 lần bầu chọn 5 sao. Kể cũng vui anh nhỉ ? Rồi đây sẽ rát nhộn nhịp.
    Tôn trọng sáng kiến viết truyện kiếm hiệp của anh nên kaze hưởng ứng viết Hải Du Cà Kê liệt truyện ở đây. Truyện sẽ được kaze viết theo phong cách kiếm hiệp hài dài tập. Chắc chắn sẽ mang đến cho ngưòi đọc 7xHN những giây phút thư giãn thoải mái. Kaze mong anh giúp dọn bớt hoặc răn đe " Chim lợn và quái vật vệ sinh đùn " để tác giả chú tâm sáng tác. Tất cả mong công hiến cho độc giả những câu chuyện hài thú vị. Văn phong hài vốn là một trong những sở trường của harukaze

    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 17/06/2004
  8. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ đồng chí @nguoicuoicung .Topic này có thêm harukaze chẳng khác gì hổ thêm cánh , rồng mọc thêm răng .Quả đúng là hào khí đất Đông A tụ họp hết về đây cả
    P/S : Đọc bài em Tiểu Oa buồn cười chết , vote em 5* . Ai đời trộn sử từ thời Tần , Tống , Minh với Đông Chu lthành một nồi cám , lại post ngay sau bài của đồng chí haru thế bao giờ .Sau bài của em người vote sao topic tăng vòn vọt nhỉ hi hi hi hi
  9. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đã chen ngang .Nhưng chị yêu cầu cô Tiểu Oa ra có lời giải thích về cái tên cô em gọi anh harukaze , thần tượng của chị
    Theo chị được biết , có một loại cà tên là Cà ấy Dê , thuộc loại độc dược , ăn vào sẽ gây lở miệng , cầm vào thì loét tay ,chuyên mọc bờ bụi ,bãi rác .Cô em gọi anh kaze như thế là ý làm sao.Cái topic ''''''''chân dung và đối thoại'''''''' này vốn đã là cái nhọt của ttvn , cái mụt của 7X , chuyên trò tung hứng xóc đểu người khâc , vốn người tử tế chẳng ai vào .Chị những tưởng cô em là người ngay thẳng , nghĩ sao nói vậy , mà sao lời lời đầy nọc độc , câu câu tràn thâm ý
    Chị yêu cầu cô em ra mặt và có lời giải thích rõ ràng
    Em cũng xin có đôi lời với anh chị làm mod ở đây là hãy close topic này lại để giữ gìn sự yên bình cho 7X
    Được tpl sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 17/06/2004
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hay là đưa cái topic này sang 7x Đà Nẵng. Lần trước cô Quỳnh Dao mời tôi sang đấy, bây giờ chuyển nó sang ,bên ấy không bảo là vất rác vào nhà họ đâu
    Em Tiểu Oa, cái topic bên Thảo Luận bế mạc rồi, đồng đội của anh bên đó đẩy nó vào nhạy cảm chứ anh có gì đâu mà bị khoá nick
    Đúng là chú Hazu và em Tiểu oa vào đây topic lắm nhọt này được nhiều người đọc và vote. Hôm qua gặp X31 , hôm nay có tư liệu viết tiếp''''
    X31 đang ngồi gãi đầu, dạo này nhờ Vũ Đoàn con Cò mà chàng có chút vốn liếng. Đang ngẫm xem vở diễn tới đây, dạo này chàng dồn hết tâm huyết hợp tang với bang chủ hội lang thang là Bạch cốt Tinh Tinh dàn dựng vở Vịt Cỏ Vân Đình, băng rôn, cờ hiệu , khẩu ngữ quảng cáo khắp nơi như ngày quốc khánh.
    Gió đông nam thổi hây hây, X31 sai gia nhân lấy nước mưa đọng trên lá sen buổi sớm pha chè, lại gọi La Trung vào để khiển trách vì xao nhãng không chịu viết bài cổ động hội lang thang và vở Vịt Cỏ Vân Đình
    La Trung lọm khọm đến nơi, mặt mày xám ngoét, thì ra hắn vừa lên biên giới vùng Thảo Quán định buôn ít vàng, nhưng bị bọn quan trấn thủ ở đó phát hiện đuổi đánh, chạy chối chết mới về đến đây. Báo hại mấy thằng đồng đội bị dính tên tử trận, hồn vía lên mây, về đến kinh thành mà mặt cắt vẫn không còn hột máu. X31 vốn nhân từ biết chuyện nên cũng không nỡ trách, lại ân cần kéo ghế mời ngồi rót nước cho La Trung hoàn hồn, đúng với khí chất của bậc quân vương đãi ngộ hiền thần, nét mặt ôn hoà, x31 nhấp chè thưởng thức gió đông nam, cao hứng ngâm câu thơ
    Đông phong bất dữ Chu lang tiện
    Đổng tước xuân thâm toả Nhị Kiều
    quay sang hỏi La Trung
    - Ông dịch thử cho tôi xem nào
    La Trung đón ý X31 rất tài, bởi vậy hắn mới được X31 trọng dụng làm bồi bút, bèn nói;
    _ Câu này của Đỗ Phủ nhà Đường nói về đại anh hùng thời Tam Quốc là Tào a Man tạm dịch là
    - Nếu như gió đông không giúp Chu Du
    Thì đài Đổng Tước của Tào đã là nơi giữ hai nàng Kiều, phải chăng ngài ngâm câu này là có ý nhắc mấy cánh hoa rơi độ nọ.
    X31 cười khà khà vuốt râu, miệng cưởi tủm tỉm nhưng mắt nhìn rất đỗi xa xăm
    Giữa lúc ấy ngoài đường có tiếng la lớn, âm thanh vọng vào dinh thự X31
    a u à ê ỏ ại
    X31 vừa nhấp ngụm chè lên miệng, suýt sặc nhổ phì ra, chửi ;
    Mw kiê.. giữa trưa thế này lại có thằng nào đi bán cà dê cả thuốc chống chó dại, à mà nhân tiện mua ít cà dê về ngâm rượu bồi bổ, người đâu chạy ra gọi kẻ bán cà dê vào đây
    Gia nhân nghe lệnh đâm bổ ra cửa, La Trung thấy vậy xô ghế đứng dậy ngăn lại nói
    _ không phải ai bán cà dê và thuốc chó dại đâu, đại học sĩ Hải Dụ Cà Kê xuất hiện đấy
    X31 hỏi
    - sao biết?
    La Trung:
    - Mỗi lần Hải Dụ Cà Kê xuất hiện, thường đi ngoài phố bắc loa hô rằng Hải Dụ Cà Kê đã quay trở lại.Mỗi lần như vậy là mang theo bộ sách mới vừa soạn xong, lần này chắc là bộ Ý Thức Hệ mà thiên hạ vẫn đồn. Hải Dụ giới thiệu sách thường liền với việc muốn xử mấy bang hội trong kinh thành, lần này có khi là Vũ Đoàn ta cung lên, ngài lên cẩn thẩn

    To Ha Zu; cậu cứ tiếp tục, kệ mọi người thôi, họ quý anh em ta họ mới vào đây, như chú 2 lần 9 quý anh vậy
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 17/06/2004

Chia sẻ trang này