1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này gọi là: "Ơ em nó kể chuyện cười đấy, chúng mày không cười à? Làm tao một mình cười lấy đà từ nãy đến giờ!" Nực cười thứ công nông tự dán lên mình cái mác Mẹc!
    Khuyến mãi chú "êm ông ồng ấm" thêm một câu nữa:
    Nếu như em VTO khoái cái trò : "Lấy cuộng đu đủ thổi vào đ1t '' trẻ con" của các chú, thì cái gọi là hận thiên tài của em nên đổi bệnh vĩ cuồng hoặc thói tự huyễn hoặc mình. Nghe thế nó xuôi hơn!
    Người hiểu không nói - Người nói không hiểu
  2. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Tran_Nguyen vì đã than phiền bài của bạn .Mình chỉ muốn topic này diễn ra trong sự hoà bình của các thành viên ,Sau khi mod xử lý xong thì cũng vui lòng xoá bài của tôi luôn nhé .Dạo này TTVN lắm chuyện quá , tôi lại sắp quay trở lại làm Mod .Không biết có còn được vào đây để vui chơi cùng các bạn không
  3. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hoa_thuong_thich_du_thu, tôi cũng biết pass của nick này đó. Có cần thôi public cho bà con xem không. Giọng văn của đồng chí khỏi cần nói tôi cũng biết là ai rồi.
    Chứ chú hoa thuong thich du thu tuy lắm vẹo thật. Nhưng không rải đinh kém chất lượng như đồng chí đâu.
    Thân. Chúc vui.
    Người nói không hiểu - Người hiểu không nói

  4. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , bạn Tran_Nguyen à , bạn bớt nóng đi một chút nào .Sao lại là rải đinh hay vót chông ở đây .Chúng ta đang vì một 7X hoà bình tươi đẹp , đóng góp cho cộng đồng chung ttvn đấy chứ .Dù gì cũng nên trả lại sự bình yên cho topic của @nguoicuoicung .Bạn hiểu những lời tôi nói chứ
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Các bạn cứ chí choé hoài là kaze mở riêng topic để viết Hải Du Cà Kê liệt truyện đấy . Ngồi yên và trật tự theo dõi nào. Harukaze và anh nguoicuoicung mới đang khởi động thôi mà đã nhặng xị. Hai bên cùng viết, xem như đây là bút chiến cũng được. Đề nghị không chính trị chính em.
    Các bạn yên tâm, ai cũng sẽ có phần. Riêng cô em Vũ Tiểu Oa sẽ được anh kaze ưu ái dành cho nhiều chương hồi trong Hải Du Cà Kê liệt truyện. Đến lúc đó thì mời vào mà tò te tí nhé.
  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người lại đã chen ngang.
    Chuột trù chê khỉ ???
    ------------------------------------
    Thôi viết một cái gì đấy, không lại bị cho là spam .
    Từ ngày bang giải trí TTVN của hợp chủng quốc FPT bị khánh gia bại sản hoặc bị bỏ bê bởi óc bự kinh doanh của các tay đại tư sản nhà FPT mà đâm ra trở thành một vùng đất chết. Có một tay sinh viên tiểu tư sản Vương Vũ Thắng quyết chí nhảy vào lĩnh vực kinh doanh tiềm tàng này. Gã sinh viên nọ với óc kinh doanh nhạy bén thừa hưởng từ gia đình đã nghĩ tới những món béo bở tiềm tàng từ vùng đất kinh doanh này.
    Ngày ấy, trên samạc vắng vẻ Internet, nơi kinh doanh còn là một vấn đề gây nhiều tranh luận, thì các bang giải trí là vùng đất thu hút nhiều khách hàng nhất. Trăm hoa đua nở, các bang giải trí kiểu này mọc lên như nấm, Vương cũng quyết định tìm một nơi vắng vẻ tự lập bang như thế lúc đầu qui tụ những kẻ lưu vong của bang TTVN. Rồi với sự trợ giúp của đại bang tư liệu google với các mảng tư liệu về các bang giải trí cùng các bar, pub nhan nhản trên samac và sự câu kéo của các công dân ban đầu mà bang của Vương cũng dần dần đông thêm các khách hàng.
    Lúc đầu bang của Vương là một vùng bao la bát ngát dành cho những kẻ ăn chơi, ngồi lê đôi mách. Và cũng như các bang khác, Vương cũng xây dựng ra cho các công dân và khách hàng của mình một hàn lâm viện lớn, nơi mà người ta có thể tụ tập bàn tán, chành choẹ, chửi bới đủ các truyện trên đời và chửi bới nhau. Cái ngày ấy, quanh ra quẩn vào cũng chỉ với bằng đấy con người, họ tranh cãi, bàn tán chành choẹ chửi bới với những ngôn từ nhẹ nhàng hơn nhiều so với ngày nay. Một vùng đất mới là nơi để các bậc danh tài trên thiên hạ thoả chí tung hoành. Cái hàn lâm viện nọ, tuy lớn cũng vẫn sôi nổi với sự hiểu biết phong phú cũng như những ngôn từ thuyết phục của các bậc danh tài. Và dĩ nhiên cũng như các bang khác, vấn đề chính trị là hoàn toàn cấm kị ở nơi này. Và cũng như bất kì một bang nào khác, Vương cũng phải thành lập nội các của mình, những người thân tín và quen biết đủ tin tưởng. Những người này cũng hoàn toàn tự nguyện để cùng Vương quản lý bang non nớt này và công việc của họ cũng hoàn toàn nhẹ nhàng.
    À quên, cái viện hàn lâm đó được gọi là TRANH LUẬN. Nơi đây đã từng ghi dấu ấn cũng những bậc hiền triết như cavang, các tiểu thư xinh đẹp tinyhuong, maria, v.v...
    Nhắc đến cái viện hàn lâm ồn ào đó cũng không thể quên một nơi cũng ồn ào chẳng kém, đó là quảng trường PUBLIC. Nơi mà chủ đề của những câu chuyện có từ hạ vàng đến thượng cám và những câu chuyện thì có thể dài đến vô tận mà cũng có thể chỉ với vài câu ngắn ngủi và phải nói đa phần nó là vô bổ ngoài trừ việc để các công dân của bang hiểu biết nhau hơn. Đó là nơi tung hoàn của những ATC, truongdu, ngautuan, braveheart, mummyreturn, trizzero, cow-n-chicken v.v... và dĩ nhiên cũng là nơi ghé qua khá thường xuyên của những bậc học giả dồi dào tri thức như Hội hiệp sĩ bàn tròn shineonme, eros ..
    Và để tạo sự thoải mái cũng như câu kéo các khách vãng lai, nhà văn hoá RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH cũng hoạt động sôi nổi chả kém, ở đó là nơi để các công dân tương lai của hội 84 thoả sức tung hoành nào là RCE, nào là Canibal, whitechocolatee, v.v...
    (Thế này chắc đủ để không bị xoá rồi, nghỉ xem bóng đá đã, MK, mấy 20 phút rồi).
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hải Du Cà Kê liệt truyện ​
    Hồi thứ năm​
    Nhắn Tin Các toạ lạc trên một khuôn đất rộng chừng 1000m2 ngay trung tâm thủ phủ Thất Ích Châu.
    Nữ chủ nhân của Nhắn Tin Các họ Cốt tên Long vốn có thời làm tòng sự cho hai đời Thất Ích châu mục là Ghẻ nương nương Thất Tứ Như Lạc Việt. Việc quan đi sớm về khuya, ác ma độc tà rình rập khắp chốn nên Cốt Long chịu không thấu treo ấn về làm thứ dân, tậu đất dựng căn lầu, treo biển : ?oỞ đây phục vụ các món trong nước và quốc tế ? và làm ăn hết sức phát đạt ( Sau này mở rộng thành toà lầu 6 tầng nguy nga lộng lẫy, tấp lập người vào kẻ ra. Danh tiếng của Nhắn Tin Các bay cả ra ngoài Thất Ích Châu nổI tiếng khắp Tờ tờ quốc, đâu đâu cũng nhái theo nào Nhắn Tin Tửu Điếm, Nhắn Tin Tửu Lầu?..vv và vv và cũng phục vụ ?o các món trong nước và quốc tế ? ).
    Ngày trước, Nhắn Tin Các chỉ đơn thuần là một điểm dừng chân cho trai quân tử vớI gái quần hồng gặp nhau. Anh hùng hào kiệt bốn phương về đại hội võ lâm ở Thất Ích Châu thường lui đến Xin Mời Góp Ý Xây Dựng Thất Ích Đại Lầu ( tiền thân của Bàn Tròn Đường sau này ) để đàm đạo.
    Không biết tự bao giờ, Nhắn Tin Các dần dần trở thành nơi quần hùng tụ hộI, có lẽ bởI bất kì khách phương xa nào lui tới Thất Ích thường dừng chân ở Nhắn Tin Các nghỉ ngơi và thăm dò. Nơi đây luôn luôn là điểm bắt đầu của những cuộc tranh phạt thảm khốc, nơi những anh hùng hào kiệt so tài đoạt sắc. Nơi đây còn có cả những cảnh vui vẻ hội hè, những lữ khách buồn chán nâng cốc tiêu sầu hay những đôi tình hờ trêu hoa ghẹo lá??vv và vv??
    Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, Nhắn Tin Các đang hỗn loạn bởi cuộc giao tranh giữa HảI Du Cà Kê và nữ kị sĩ bịt mặt?..
    Hải Du Cà Kê vận công đảo người tiếp chiêu ?o chiu? chíu ?. Nữ kị sĩ bịt mặt không phải hạng tầm thường, nội công thâm hậu, chưởng lực tấn tới ?o bùm bùm ?, chiêu thức hết sức lạ thường. Hải Du Cà Kê chống đỡ khá vất vả, mỗ hôi bắt đầu vã ra như tắm, hơi thở khó phần nặng nhọc, bụng bảo dạ :
    ?o Không hiểu đằng sau chiếc mạng kia là một khuôn mặt như thế nào, kẻ này thi triển chiêu thức lạ quá, không chừng ta bại dưới tay y mất ?.
    Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần Hải Du Cà Kê réo lên, ngay lập tức nữ kị sĩ bịt mặt dừng tay đứng chờ ( theo công ước Quốc Tế về giao đấu, khi một trong hai bên có điện thoại thì cả hai phảI ngừng thi đấu để tôn trong giây phút riêng tư của đối thủ ) ?.
    Alố ? ?. Lê BuổI Sớm, chào cậu??Vậy à ? Tớ đang đi có việc ở kinh thành??.Không, không?..tớ khoẻ. Vừa chạy?? mưa nên mệt quá thôi??.Sao cơ ? Thất Ích châu mục à ??? Thôi nhé, sẽ gọi lại cho cậu sau, tớ đang bận chút việc?..
    Đúng lúc đó, ngoài sân rầm rập tiếng la ó, tiếng còi hú, tiếng chó, tiếng người sủa ầm ĩ. HảI Du Cà Kê hé mắt qua song cầu thang thấy một biệt giá tòng sự dẫn hơn chục chú 113 súng ống tận răng lao vào.
    Nữ kị sĩ bịt mặt quay người ném ra ngoài một quả đạn tạc nổ đánh ?o bủm?, khói tung mù mịt, xú khí ngợp trời đồng thờI phi thân qua cửa sổ xuống lưng ngựa vọt đi mất. Hải Du Cà Kê tay bịt mũi, tay vung quạt lộn ba vòng trên không và mất dạng sau dãy nhà bên cạnh. HảI Dụ Cà Kê chạy luồn qua ba dãy phố nữa rồI ngoắc một cái tacxi chạy thẳng đến nhà Danh Trường.
    Danh Trường đang ngồI viết báo cáo tình hình hoạt động của Củ chuối bang thấy HảI Du Cà Kê xồng xộc chạy vào liền giấu vội tập giấy xuống tấm nệm salong và đon đả đứng dậy :
    ?o Chú HảI Du Cà Kê đấy à. Lâu lắm mớI thấy chú đến thăm anh??.. mà có chuyện gì chú hớt hảI vậy ??
    ?o Em vừa ?..đụng độ ?..ở Nhắn Tin Các??chạy sai nha?..?. HảI Du Cà Kê vừa thở vừa nói.
    ?o Chú cứ ngồI xuống đây uống nước và nghỉ ngơi đã. Kể chuyện anh nghe sau. Đã ở trong nhà anh rồI thì đến Thất Ích châu mục muốn vào cũng phảI hỏi ý kiến ?- Danh Trường khoát tay chỉ HảI Du Cà Kê ngồi xuống và rót nước.
    Một hồI trấn tĩnh lạI, HảI Du Cà Kê mớI kể toàn bộ sự việc cho Danh Trường nghe?
    ?o Con bé này thân thủ khá nhanh, võ công rất lạ. Em chưa gặp bao giờ nên lúng túng, suýt bại dưới tay nó. Cũng may 113 đến kịp. Có điều lạ là nó rất ưa dùng khẩu ngôn ?o đếk ?, cứ nói một câu nó phảI đêk đến hai lần ?.?- HảI Du Cà Kê nhăn nhăn mũi.
    Danh Trường nghe vậy thoáng giật mình nhưng ngay lập tức trấn tĩnh. Y nghĩ thầm : ?o Trong giang hồ chỉ có Bang chủ Củ chuốI bang Hồng Hoa ChuốI của ta là biết luyện Khẩu Đếk Bay Như Hoa Thần Chưởng. Luyện chưởng này khiến ngườI luyện phảI luôn luôn đế đêk vào các câu nói, nếu không sẽ bị tẩu hoả nhập ma khiến mắt lồi lưỡi tụt. Chẳng lẽ là Hồng Hoa nương nương vi hành ?.?
    Thấy Danh Trường có vẻ đăm chiêu, Hải Du Cà Kê nói tiếp : ?o Con bé này dáng người thanh mảnh, chân tay nhỏ nhắn song thân thủ phi phàm, có điều luôn bịt mặt, không biết có xinh không?hí ..hí? ?
    Danh Trường thoáng kinh ngạc, bụng bảo dạ ?o Không thể thế được, Hồng Hoa nương nương dáng người phúc hậu, đi như gấu, ngồi như voi. Vậy kẻ nào khác ngoài nương nương cũng biết Khẩu Đêk Bay Như HoaThần Chưởng sao ? Lạ quá?..lạ quá ?
    Hải Du Cà Kê thấy Danh Trường như người mất hồn, đoạn sốt ruột đứng dậy :
    ?o Thôi anh nghỉ đi, bây giờ em phải về quận Đống luôn. Lê cô nương vừa gọi có việc gấp. Khi khác em qua chơi lâu hơn ?
    Danh Trường cũng không muốn giữ Hải Du Cà Kê lại nên tiễn y ra cửa rồi vào nhà gọi điện thoại cho Hồng Hoa Chúa??.
    Danh Trường nói gì với Bang chủ Củ chuối bang Hồng Hoa Chúa
    Nữ kị sĩ bịt mặt bí hiểm ấy thực sự là ai
    Tại sao nữ kị sĩ bịt mặt kia lại biết chiêu thức của Khẩu Đêk Bay Như Hoa Thần Chưởng .Từ đây mở ra bao nhiêu mối quan hệ chằng chịt, phức tạp nơi Thất Ích??
    HảI Du Cà Kê có trở về được đất Đống hay không
    Hồi sau sẽ rõ????
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  9. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chị tpl có lòng gọi , chẳng nhẽ em tránh mặt .Em xin có một câu trả lời duy nhất thế này thôi :
    Tôi có biết gì đâu , hé hé​

    Dạo này lắm hồn Trương Ba , da hàng thịt quá , việc gì phải dùng nick giai thế hả chị gái .Chị có một dàn bậu sậu bảo kê thì có và thằng theo đuôi em cũng có gì sai đâu .Còn những cái như vĩ cuồng này nọ , em e rằng em không dám nhận , nghe cứ nổ lép bép .Chị dành cho người khác , hợp hơn
    Dạo này ttvn thêm nhiều chức năng lắm , không nên log in 2 nick trên cùng một máy trong một lần online , máy bắn IP của ttvn bách phát bách trúng lại rất nhạy .Nếu muốn dấu IP thì hoặc down ct fake IP hoặc vào Va?o Internet Explorer / Tools/ Internet Options/Connections
    Sau đó va?o Connection hay du?ng, va?o settings cu?a nó, check va?o ô " Use a proxy server for this connection "
    Ngay dưới dòng đó có ô trống để điền địa chỉ IP của server, bên phải nó là ô dành cho port... Như thế khó đoán cho em hơn
    Mọi người cứ viết tiếp nhở , đang hay hớ hớ hớ
    Cũng hận cho một đời Bùi Giáng
    Khóc Tố Như , huyết lệ chảy tràn.
    Thế mà nhân thế đa mang,
    Nỡ đem thơ ấy để dành khóc em​
    Hải Dụ Cà Dê viết tiếp đi , đang háo hức đợi cả cái topic mưa mưa gì đó viết tặng mấy chị 7X của Hải Dụ Cà Dê nữa mà


  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    khổ thân harukaze từ trước đến giờ đoán trật lất, con bé nữ kỵ sĩ bịt mẹt của anh nó khá là đẹp rai ạ, hố hố, anh chưa gặp lần nèo thì iem tả sơ qua cho mà update, hơi gày (iem nhìn thấy cái bàn chân trên cái dép tổ ong của nó nên đoán thế), mắt sắc (vì iem mới chỉ nhìn nghiêng nên dòm thấy cái đuôi mắt của nó) , mồm rộng (bài nào cũng tranh hát, lúc nghỉ giữa bài bao giờ cũng phải nhón một cái đút vào mồm), còn giọng thì iem chưa nghe rõ vì nghe qua mic ko chân thực... biết đến có thế....

Chia sẻ trang này